Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Si loạn...cho dzui!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Si loạn...cho dzui! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 2 I_icon13Tue 08 Nov 2011, 06:33

Lữ Hoài đã viết:

Si loạn...cho dzui! - Page 2 ATT00010


Trăng Tà

Xóm dưới làng tôi, xế bóng... là
Ông thì nói vịt... bả nói gà
Hai ngừ trải chiếu , trăng ngoài ngõ
Lối nhỏ vườn già... tiếng haha!

LH :nhay:


Mấy tấm hình vẽ nên một câu chuyện dễ thương quá, hai ông bà cụ thật dễ thương. :ae_074:
Bà cụ răng nhuộm đen, chắc thế hệ sau đâu có thấy các bà cụ nhuộm răng nữa.
Nói mới nhớ, ông nha sĩ Tây bảo, ông có ông bạn Việt, bà cụ răng đen, hơn 80 tuổi mà răng tốt quá, còn nguyên vẹn, cuộc đời nha sĩ của ông chưa thấy ai răng tốt như bà cụ.
Không hiểu trong thuốc nhuộm răng có chất gì nữa. :fun1:

:laughing15: <-- phải đem cái hình này nhuộm răng đen mới được lol!

:thx: anh Bố nhiều
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Si loạn...cho dzui! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 2 I_icon13Tue 08 Nov 2011, 06:54

Shiroi đã viết:
Lữ Hoài đã viết:

Si loạn...cho dzui! - Page 2 ATT00010


Trăng Tà

Xóm dưới làng tôi, xế bóng... là
Ông thì nói vịt... bả nói gà
Hai ngừ trải chiếu , trăng ngoài ngõ
Lối nhỏ vườn già... tiếng haha!

LH :nhay:


Mấy tấm hình vẽ nên một câu chuyện dễ thương quá, hai ông bà cụ thật dễ thương. :ae_074:
Bà cụ răng nhuộm đen, chắc thế hệ sau đâu có thấy các bà cụ nhuộm răng nữa.
Nói mới nhớ, ông nha sĩ Tây bảo, ông có ông bạn Việt, bà cụ răng đen, hơn 80 tuổi mà răng tốt quá, còn nguyên vẹn, cuộc đời nha sĩ của ông chưa thấy ai răng tốt như bà cụ.

Không hiểu trong thuốc nhuộm răng có chất gì nữa. :fun1:

:laughing15: <-- phải đem cái hình này nhuộm răng đen mới được lol!

:thx: anh Bố nhiều

hm, bà nội của LH hồi xưa cũng nhuộm răng đen đó Shiroi, đen bóng và đều như hạt bắp! Bây giờ thế hệ trẻ có cái nhìn khác về vẻ đẹp nên không ai nhuộm nửa rồi!
Nhuộm răng rất là cực và đau vì phải ngặm thuốc mấy ngày, nhớ mài mại là trong đó có pha chất sơn ta ( nhựa sơn mài) trộn với nước chanh, phèn đen và nước gáo dừa....tưởng tượng ngặm mấy thứ này rát chết được! (đúng là muốn đẹp phải khổ thân!)


hì hì... nhuộm răng cho Shiroi luôn nè!
Si loạn...cho dzui! - Page 2 51303

Bố phá tí nhen! lol!


Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Si loạn...cho dzui! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 2 I_icon13Wed 09 Nov 2011, 05:11

chòy... nhuộm răng khéo dzị nè... phải đổi thành cái avatar mới được lol!

Danke Danke sehr.. :thx:


Mà chưa dám đổi... tại sợ member mới chạy bán mạng :chemieng: <- hết dám khoe răng đen
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Si loạn...cho dzui! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 2 I_icon13Wed 09 Nov 2011, 11:15



Nhìn Marilyn Monroe -An Nam đẹp quá nè bà con ! :nhay:



Hoài Linh cải trang thành Marilyn Monroe


Si loạn...cho dzui! - Page 2 Hoai-linh-6

Si loạn...cho dzui! - Page 2 Hoai-linh-1

Si loạn...cho dzui! - Page 2 Hoai-linh-4

Si loạn...cho dzui! - Page 2 Hoai-linh-1




Danh hài hóa thân thành huyền thoại điện ảnh Mỹ, khoe vóc dáng nuột nà và đôi chân dài. Đây là một trong các nhân vật nữ mà Hoài Linh sẽ thể hiện với phong cách hài hước trong phim Tết 'Hello cô Ba' của Phước Sang. Anh sẽ hóa thân thành huyền thoại điện ảnh trong vài khoảnh khắc .

Qua ống kính nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng, và make up Tuấn Tú, "Marilyn" Hoài Linh thật gợi cảm với mái tóc bạch kim, chiếc váy trắng xòe tung khoe đôi chân dài.

Hoài Linh mô phỏng dáng điệu của huyền thoại điện ảnh Mỹ khá đạt, nhất là ở dáng điệu làm duyên với chiếc váy. Hình ảnh này mô phỏng cảnh quay tung váy nổi tiếng của Marilyn Monroe trong phim "The Seven Year Itch".

Với phim hài Tết Hello cô Ba, lần đầu tiên Hoài Linh diễn vai giả gái trên màn ảnh rộng. Anh cũng là nhân vật chính của bộ phim được dự đoán là "bom tấn" tiếng cười này.

Hoài Linh cho biết, khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh anh giả gái trong phim truyền hình và trên sân khấu. Vì thế, mỗi lần thể hiện dạng vai này, anh luôn tìm cách làm mới mình để không khiến người xem cảm thấy nhàm chán.

Trong lễ trao giải Oscar 2011, tài tử Hollywood James Franco cũng giả làm Marilyn Monroe. Tuy vậy, trông James Franco thể hiện hình ảnh nữ minh tinh không đạt bằng Hoài Linh.
Ngoài Marilyn Monroe, Hoài Linh sẽ hóa thân vào nhiều nhân vật nữ nổi tiếng khác. Phim ra mắt khán giả vào dịp Tết 2012.

Thất Sơn
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Si loạn...cho dzui! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: cười chút chơi...bà con ơi!   Si loạn...cho dzui! - Page 2 I_icon13Wed 16 Nov 2011, 10:02


Chọn đàng nào ?

Chồng đang xem ti-vi thì vợ giục:
- Anh đi chợ đi!
- Đó không phải là công việc của đàn ông! chồng đáp.
- Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông!
- Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu?.



Phạm tội

Tại một trường dòng, vị linh muc hỏi các học sinh nhóc con:
- Nào các con , muốn được Thượng đế tha tội, trước hết chúng ta phải làm gì?

Cả lớp đồng thanh trả lời.
- Phải phạm tội ạ!


Vận đen
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
- Hồi này cậu thế nào?
- Đen đủi lắm! Hôm nọ, tớ cho một cô gái đi nhờ xe, sau đó, cô ta lại còn kiện tớ, buộc tớ tội quấy rối tình dục.
Tòa án bắt tớ phải nộp tiền phạt. Nhưng khi trông thấy cô ta, tòa lại còn phạt thêm tớ về tội lái xe trong tình trạng không tỉnh táo…

Ruồi đực ruồi cái
Bà vợ bước vào bếp thấy chồng đang cầm cái đập ruồi.
-Ông đang làm gì vậy
-Đập ruồi.
-Có bắt được con nào không?
-Hai con đực, ba con cái.
BÀ vợ cười hỏi:
-Làm sao mà ông biết?
Thì hai con đực đậu trên miệng lon bia, con ba con cái đậu trên chiếc điện thoại

Ồn quá
Cặp trai gái nọ cứ ngồi tán chuyện giữa lúc ca sĩ đang hát.
Một vị khách ngồi phía sau có vẻ bực mình lên tiếng:
- Ồn quá....
Anh con trai quay sang sinh sự
- Ông nói gì?
- Tôi nói ca sĩ hát ồn quá, tôi không nghe được câu chuyện của hai anh chị !”.

:horang:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Si loạn...cho dzui! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 2 I_icon13Sat 26 Nov 2011, 10:53

Đừng có giận hờn mà chi!

hm... một bà khuyên như vậy có ai thấy có lý hông nhen:
Nếu mấy bà có giận mấy ông cành hông đi nữa, thì hãy bớt giận đi nhé...
Khi nào ông ngủ rồi thì lấy keo dán dưới đôi dép như vầy nè

Si loạn...cho dzui! - Page 2 Gian

hì hì... ổng mà có nổi sung thiên thì cứ bảo: tại em thương anh nên cho roi cho dzọt đó mà!!!! lol2

Thui tui.... dzot trước!!!

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Si loạn...cho dzui! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 2 I_icon13Sun 04 Dec 2011, 23:44


49 cách để biết mình là người gốc Mít.




1. Là học trò giỏi điểm cao trong lớp.
2. Môn học chính là: Y Khoa, Kỹ Thuật hay Kế Toán..
3. Có nhiều bằng Ðại Học, hay ít nhất một bằng.
4. Nếu học nhạc sẽ học piano.
5. Bàn ăn ở nhà phủ bằng tấm nhựa.
6. Bếp ở nhà bọc bằng giấy nhôm.
7. Bếp núc lúc nào cũng dính mỡ.
8. Ðánh trứng bằng đũa.
9. Ðể giầy ngoài cửa.
10. Máy rửa chén dùng để đựng bát đĩa.
11. Nhà lúc nào cũng có bình thuỷ trữ nước nóng.
12. Ðun nước sôi để nguội để dành uống.
13. Ăn trong bếp để tránh làm dơ bàn ăn.
14. Nấu ăn không đo, mà lường bằng mắt.
15. Ðể dành túi đựng grocery để bỏ rác.
16. Nấu cơm bằng nồi điện.
17. Xào bằng chảo.
18. Dành nhau trả tiền trong tiệm ăn.
19. Vo gạo ít nhất là hai lần trước khi nấu cơm.
20. Húp canh sùm sụp.
21. Không sấy khô áo quần trong máy mà phơi.
22. Ủi lấy quần áo của mình.
23. Thích cháo tiều mìn tản (hột vịt vạn niên).
24. Nấu lấy cơm ăn dù ghét vào bếp.
25. Dùng credit card nhưng cuối tháng thanh toán hết.
26. Cất hết tiền vào một trương mục tiết kiệm.
27. Mua thiệp giáng sinh sau mùa để được bớt nửa tiền, dành sài cho năm tới.
28. Rửa bát bằng tay vẫn chỉ dùng nước lạnh.
29. Cố ăn để khỏi vứt đồ thừa.
30. Dùng hộp nhựa margarine để trữ đồ ăn trong tủ lạnh.
31. Mua giấy toilet thật nhiều lúc sale để dành.
32. Sưu tập lọ shampoo nhỏ của khách sạn khi đi du lịch.
33. Mang theo đồ ăn lên xe mặc dù chỉ lái một chặng ngắn..
34. Bao nylon ở siêu thị bọc đồ ăn để dành.
35. Dùng bịch đường lấy Second Cup khi uống cà phê.
36. Nhả xương ra bàn trong tiệm ăn ở phố Tầu.
37. Ông Bố nghĩ mình lúc nào cũng có thể sửa bất cứ cái gì hư trong nhà.
38. Bà Mẹ lái xe Mercedes đi kiếm đồ sale.
39. Nhiệt độ trong nhà lạnh mùa lạnh, nóng mùa nóng.
40. Tranh nhau hát Karaoke.
41. Mở sách directory ra tìm số phone, chứ không chịu tốn 50 xu quay số 411.
42. Ăn tôm cả vỏ.
43. Chỉ gọi điện thoại bằng thẻ cách rẻ nhất và giờ rẻ nhất.
44. Chỉ phone bố mẹ khi cần thiết chứ không phone để hỏi thăm sơ.
45. Chỉ thích lái xe Ðức hoặc xe Nhật.
46. Nhịn cho thật đói trước khi đi ăn buffet.
47. Chỉ thâu và mượn phim chứ không mua .
48. Không bao giờ chịu bàn về đời sống riêng tư của mình với cha mẹ.
49. Không dùng khăn lau mặt và khăn tắm mầu trắng.



hm...còn nữa hông dạ??? dd




Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Si loạn...cho dzui! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 2 I_icon13Mon 05 Dec 2011, 04:46

Lữ Hoài đã viết:
Đừng có giận hờn mà chi!

hm... một bà khuyên như vậy có ai thấy có lý hông nhen:
Nếu mấy bà có giận mấy ông cành hông đi nữa, thì hãy bớt giận đi nhé...
Khi nào ông ngủ rồi thì lấy keo dán dưới đôi dép như vầy nè

Si loạn...cho dzui! - Page 2 Gian

hì hì... ổng mà có nổi sung thiên thì cứ bảo: tại em thương anh nên cho roi cho dzọt đó mà!!!! lol2

Thui tui.... dzot trước!!!

cái này thì không biết có lý hông á :chemieng:

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Si loạn...cho dzui! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 2 I_icon13Mon 05 Dec 2011, 04:57

Lữ Hoài đã viết:

49 cách để biết mình là người gốc Mít.




1. Là học trò giỏi điểm cao trong lớp. -> không có
2. Môn học chính là: Y Khoa, Kỹ Thuật hay Kế Toán.. -> không phải
3. Có nhiều bằng Ðại Học, hay ít nhất một bằng. -> hông bít
4. Nếu học nhạc sẽ học piano. -> hông đúng
5. Bàn ăn ở nhà phủ bằng tấm nhựa.
6. Bếp ở nhà bọc bằng giấy nhôm. -> hông đúng
7. Bếp núc lúc nào cũng dính mỡ.-> hông đúng
8. Ðánh trứng bằng đũa. -> :danhkiem:
9. Ðể giầy ngoài cửa. -> hông đúng
10. Máy rửa chén dùng để đựng bát đĩa. không có máy rửa chén
11. Nhà lúc nào cũng có bình thuỷ trữ nước nóng.
12. Ðun nước sôi để nguội để dành uống. -> không có
13. Ăn trong bếp để tránh làm dơ bàn ăn. -> hông đúng
14. Nấu ăn không đo, mà lường bằng mắt.-> hông đúng
15. Ðể dành túi đựng grocery để bỏ rác.
16. Nấu cơm bằng nồi điện.
17. Xào bằng chảo.
18. Dành nhau trả tiền trong tiệm ăn. -> hông đúng
19. Vo gạo ít nhất là hai lần trước khi nấu cơm. -> hông đúng
20. Húp canh sùm sụp. -> hông đúng
21. Không sấy khô áo quần trong máy mà phơi.
22. Ủi lấy quần áo của mình.
23. Thích cháo tiều mìn tản (hột vịt vạn niên). -> hông đúng
24. Nấu lấy cơm ăn dù ghét vào bếp. -> hông đúng
25. Dùng credit card nhưng cuối tháng thanh toán hết. -> hông đúng
26. Cất hết tiền vào một trương mục tiết kiệm.
27. Mua thiệp giáng sinh sau mùa để được bớt nửa tiền, dành sài cho năm tới. dd
28. Rửa bát bằng tay vẫn chỉ dùng nước lạnh. -> hông đúng
29. Cố ăn để khỏi vứt đồ thừa. -> hông đúng
30. Dùng hộp nhựa margarine để trữ đồ ăn trong tủ lạnh. -> hông đúng
31. Mua giấy toilet thật nhiều lúc sale để dành.
32. Sưu tập lọ shampoo nhỏ của khách sạn khi đi du lịch.
33. Mang theo đồ ăn lên xe mặc dù chỉ lái một chặng ngắn.. -> hông đúng
34. Bao nylon ở siêu thị bọc đồ ăn để dành. -> hông đúng
35. Dùng bịch đường lấy Second Cup khi uống cà phê. -> hông đúng
36. Nhả xương ra bàn trong tiệm ăn ở phố Tầu. -> hông đúng
37. Ông Bố nghĩ mình lúc nào cũng có thể sửa bất cứ cái gì hư trong nhà. -> hông đúng
38. Bà Mẹ lái xe Mercedes đi kiếm đồ sale. -> hông đúng
39. Nhiệt độ trong nhà lạnh mùa lạnh, nóng mùa nóng. -> hông đúng
40. Tranh nhau hát Karaoke. dd
41. Mở sách directory ra tìm số phone, chứ không chịu tốn 50 xu quay số 411. -> hông đúng, tìm trên net à
42. Ăn tôm cả vỏ. wacko
43. Chỉ gọi điện thoại bằng thẻ cách rẻ nhất và giờ rẻ nhất. dd
44. Chỉ phone bố mẹ khi cần thiết chứ không phone để hỏi thăm sơ. -> phone làm gì, ông bà già ở kế bên
45. Chỉ thích lái xe Ðức hoặc xe Nhật. :-bd
46. Nhịn cho thật đói trước khi đi ăn buffet. Twisted Evil
47. Chỉ thâu và mượn phim chứ không mua . Twisted Evil
48. Không bao giờ chịu bàn về đời sống riêng tư của mình với cha mẹ. study
49. Không dùng khăn lau mặt và khăn tắm mầu trắng. -> hông đúng



hm...còn nữa hông dạ??? dd


Chắc tại Shiroi gốc ... Chợ lớn :horang:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Si loạn...cho dzui! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 2 I_icon13Mon 05 Dec 2011, 05:47

Lữ Hoài đã viết:

49 cách để biết mình là người gốc Mít.





49. Không dùng khăn lau mặt và khăn tắm mầu trắng.



hm...còn nữa hông dạ??? dd



Còn nà ...
50. Mặc quần tà lõn nhảy ùm xuống biển . Vài phút sau ... quần một nơi người một nẽo ... ( :hoamat: bịt mắt ... bỏ chạy)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Si loạn...cho dzui! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Si loạn...cho dzui!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» CHIỆN DZUI ...DZUI
» Covers dzui dzui
» PhỐ ĐạI GiA !
» Họa chơi cho dzui
» Bứt tóc cho dzui
Trang 2 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Truyện vui, Hình Clip Vui-