Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Bạn học hỏi gì từ chính mình?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Bạn học hỏi gì từ chính mình? Empty
Bài gửiTiêu đề: Bạn học hỏi gì từ chính mình?   Bạn học hỏi gì từ chính mình? I_icon13Thu 21 Jul 2011, 14:08

Z hỏi: Bạn học hỏi gì từ chính mình?

Câu Trả Lời

Làm con người ai cũng có hai con mắt và một bộ óc .. Khi nhìn vạn vật và quang cảnh chung quanh bạn có nhận ra điều gì không.? Riêng tôi, tôi đã nhận ra những cái không bền và không tồn tại, vì nó luôn thay đổi.. Xong tôi quay lại nhìn những người chung quanh mình..

Tôi thấy họ càng ngày càng già nua.. Tôi quay lại nhìn chính tôi, ôi.! cũng chẳng khác mọi người.. Tôi bắt đầu ngồi quán tưởng và suy nghĩ.. Từ cuộc sống vui vẽ và sau cái vui là gì.. Tôi nhìn những người đang khổ và nhận biết sau cái khổ là gì..

Tôi nhìn lại quá trình hoạt động của người thân chung quanh và chính bản thân tôi.. Tôi và mọi người cũng vậy... Và tôi suy nghĩ.. Vậy cái gì là thật và cái gì là tạm giả đây.? Sau đó tôi nhận ra rằng: Tiềm thức trong mỗi cá nhân đều có thể tồn tại sau cái xác thân đã nằm xuống..

Một lần tôi thử tập chết đi, và tôi tự sống lại.. Từ đó tôi mới cảm nhận được rằng: Cái xác thân tạm này rất quý.. Vì nó như chiếc xe, chở chính tiềm thức của tôi là chủ nhân của nó.. Tôi mượn nó để học những điều tôi chưa biết.. Để tôi có thể bồi dưỡng cho chính tôi hoàn hảo hơn..

Bạn nghĩ sao.. Tôi đã phải tập "Định Tỉnh = Tỉnh thức từ chính bản thân của mình" .. Để tôi không bị những cám dỗ bên ngoài làm khổ tôi nữa.. Những cám dỗ vô bổ không có ích cho chính tôi về sau này.. Tôi phải tập sống thật nghiêm túc đó bạn..

Tôi thí dụ cho bạn nghe nhé: Thí dụ bạn đi học một nghề gì đó.. Ban đầu bạn vì chưa biết gì, bạn rất lượm thượm phải không.? Nhưng nhờ sự học tập siêng năng, dần dần bạn thành thói quen và bạn làm vừa nhanh vừa gọn..

Khi sự học của bạn hoàn hảo thì bạn có thể dùng cái hiểu của mình để dạy lại cho những người chung quanh.. Người được học kia sẽ như bạn từ đầu tới cuối vậy đó.

Như một chiếc xe.. Từ con ốc từ cây căm .. Từ cái và từ cái kết hợp lại để trở thành một chiếc xe.. Sự học hay cái tánh của tôi và bạn cũng vậy đó... Vì vậy bạn hãy nhìn cái xã hội này kẻ đứng trên người đứng dưới .. sướng hay khổ cũng tự do mình có quyết tâm để tạo cho mình sự hoàn hảo hay không..

Nói và phân tách ra thì vô biên bạn ạ.. Tôi chỉ gợi ý thôi.. Bạn chịu khó ngồi lặng yên và suy nghĩ từ từ sẽ có đáp án tốt cho bạn.. Tôi luôn kính chúc bạn khỏe vui an lạc nhé z.

thungoc yahoo!hoiDap
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
 
Bạn học hỏi gì từ chính mình?
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm-