Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc nhỏ thơ Đường Luật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ thơ Đường Luật   Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 I_icon13Tue 20 Sep 2011, 04:02

Hoa

Ẩn náu sơn lâm toại ước nguyền
Giao mùa rực rỡ để làm duyên
Bâng khuâng đỏ tím tình Diên Vỹ
Bẽn lẽn xanh hồng ý Đỗ Quyên
Nắng dãi Lưu Ly cười héo hắt
Mưa tràn Cẩm Chướng nói huyên thuyên
Dù mai rã cánh tàn hương rũ
Trắng bạch linh hồn giữ vẹn nguyên

Yến Phương


HOA CHI CŨNG ĐẸP

Hoa chi cũng đẹp kết tâm nguyền
Cưới đại cho rồi kẻo lỡ duyên
Mau lẹ nhào vô nam tử hán
Kỹ càng chọn lựa gái thuyền quyên
Cầu xin thượng đế gìn anh Lộc
Mong ước thần tài giúp chị Thuyên
Mức sống chung đôi dù cực khổ
Nhà chòi hạnh phúc vẫn còn nguyên.

Vĩnh Thành.


Cũng là hoa

Nhìn xinh hết biết chẳng thề nguyền
Đến buổi xuân thì ẩn chút duyên
Tháng rộng ngâm câu hò mái đẩy
Năm dài hát nhịp lý chim quyên
Oai hùng đợi cỡ ngầu như Lộc
Yểu điệu tìm bằng xịn giống Thuyên
Xướng họa đồng ca bài bản sến
Vang rần phố thị tới cao nguyên

Yến Phương


Họa khích lệ Yến Phương nha :

Hòn Vọng Phu

Thuở ấy đầu non cuối bể nguyền
Muôn đời chung thủy kết xe duyên
Chàng tiền tuyến bước mù chân hạc
Thiếp hậu phương chờ rạc vóc quyên
Chăn gối chưa nồng yêu vẫn giữ
Cau trầu đã đẹp xót nào thuyên
Từ vô âm tín bồng con dõi
Hoá đá nghìn trùng giữa thảo nguyên


Việt Đường
(17/09/2011)


thuyên = "thuyên giảm" nói tắt : Bệnh đã thuyên được ít nhiều


* Còn Quê tỉ nữa nè Yến Phương ơi! ... xin được mượn chữ thuyên giảm ... giảm thuyên của anh Việt Đường để họa vui vài câu ....

Mượn bên trang hình ảnh của Shiroi

Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 81310

Hoa tiên ...

Bầu thơ túi chữ vẹn câu nguyền
Cùng biển sông hồ gắn kết duyên
Cột đỉnh mây hồng treo ngõ tuyết
Thêm mùi nhân ái giữ lòng quyên
Hương mơ vạn dặm hoài thơm ngát
Sắc ngọc đơn màu chẳng giảm thuyên
Mấy kẻ tri âm đời hạnh ngộ
Vườn đào mới trổ nhánh tiên nguyên

Quê Hương
18/09/2011



Cũng hoa ...

Mắc cỡ nâng niu sợi tóc nguyền
Yêu kiều chuỗi ngọc gắn thêm duyên
Ửng hồngphấn khoe mình hạc
Tươi thắm môi đào cất giọng quyên
Sắc mẫu đơn nghiêng cài thổ cẩm
Hương bồ kết thoảng mộng chân thuyên
Nụ cười hàm tiếu sương chưa đọng
Mặc bướm ong vờn dạ trắng nguyên

Ái Hoa
18/09/11



... chào anh AH, anh VĐ, YP, QH, VT ... cho TH ké 1 bài làm quen với YP nha ...


Hoa đời ...

Cúc tửu giao bôi đã vẹn nguyền
Hương Quỳnh đượm sắc mộng trần duyên
Hướng dương tô điểm đài Đồng tước
Vạn thọ Trang hoàng điện Ngọc quyên
Lan thắm chào xuân đường Nguyễn Huệ
Phượng hồng nghinh hạ góc Hàn Thuyên
Tứ thời tám tiết trường Thiên tuế
Lưu mãi danh đời nụ Trạng nguyên


Thiên Hùng hun


Em ráng theo nè, kiếm được chữ nào, là nhét vô chữ đó á :potay:

Hoa

Gác Quế trầm hương gởi trọn nguyền
Bên đồi dạ thảo thả nhân duyên
Hái sao kim tước mơ hồ điệp
Thảo giấy hồng bì ước tú quyên
Phận cát đằng phơi mưa chẳng mãn
Thân bồ liễu gội gió chưa thuyên
Vườn xưa ngọc bút đề thơ tặng
Phi yến nghênh tùng đợi hội nguyên

Shiroi
19/09/2011
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ thơ Đường Luật   Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 I_icon13Tue 20 Sep 2011, 09:16

Hoa

Ẩn náu sơn lâm toại ước nguyền
Giao mùa rực rỡ để làm duyên
Bâng khuâng đỏ tím tình Diên Vỹ
Bẽn lẽn xanh hồng ý Đỗ Quyên
Nắng dãi Lưu Ly cười héo hắt
Mưa tràn Cẩm Chướng nói huyên thuyên
Dù mai rã cánh tàn hương rũ
Trắng bạch linh hồn giữ vẹn nguyên

Yến Phương


HOA CHI CŨNG ĐẸP

Hoa chi cũng đẹp kết tâm nguyền
Cưới đại cho rồi kẻo lỡ duyên
Mau lẹ nhào vô nam tử hán
Kỹ càng chọn lựa gái thuyền quyên
Cầu xin thượng đế gìn anh Lộc
Mong ước thần tài giúp chị Thuyên
Mức sống chung đôi dù cực khổ
Nhà chòi hạnh phúc vẫn còn nguyên.

Vĩnh Thành.


Cũng là hoa

Nhìn xinh hết biết chẳng thề nguyền
Đến buổi xuân thì ẩn chút duyên
Tháng rộng ngâm câu hò mái đẩy
Năm dài hát nhịp lý chim quyên
Oai hùng đợi cỡ ngầu như Lộc
Yểu điệu tìm bằng xịn giống Thuyên
Xướng họa đồng ca bài bản sến
Vang rần phố thị tới cao nguyên

Yến Phương


Họa khích lệ Yến Phương nha :

Hòn Vọng Phu

Thuở ấy đầu non cuối bể nguyền
Muôn đời chung thủy kết xe duyên
Chàng tiền tuyến bước mù chân hạc
Thiếp hậu phương chờ rạc vóc quyên
Chăn gối chưa nồng yêu vẫn giữ
Cau trầu đã đẹp xót nào thuyên
Từ vô âm tín bồng con dõi
Hoá đá nghìn trùng giữa thảo nguyên


Việt Đường
(17/09/2011)


thuyên = "thuyên giảm" nói tắt : Bệnh đã thuyên được ít nhiều


* Còn Quê tỉ nữa nè Yến Phương ơi! ... xin được mượn chữ thuyên giảm ... giảm thuyên của anh Việt Đường để họa vui vài câu ....

Mượn bên trang hình ảnh của Shiroi

Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 81310

Hoa tiên ...

Bầu thơ túi chữ vẹn câu nguyền
Cùng biển sông hồ gắn kết duyên
Cột đỉnh mây hồng treo ngõ tuyết
Thêm mùi nhân ái giữ lòng quyên
Hương mơ vạn dặm hoài thơm ngát
Sắc ngọc đơn màu chẳng giảm thuyên
Mấy kẻ tri âm đời hạnh ngộ
Vườn đào mới trổ nhánh tiên nguyên

Quê Hương
18/09/2011



Cũng hoa ...

Mắc cỡ nâng niu sợi tóc nguyền
Yêu kiều chuỗi ngọc gắn thêm duyên
Ửng hồngphấn khoe mình hạc
Tươi thắm môi đào cất giọng quyên
Sắc mẫu đơn nghiêng cài thổ cẩm
Hương bồ kết thoảng mộng chân thuyên
Nụ cười hàm tiếu sương chưa đọng
Mặc bướm ong vờn dạ trắng nguyên

Ái Hoa
18/09/11



... chào anh AH, anh VĐ, YP, QH, VT ... cho TH ké 1 bài làm quen với YP nha ...


Hoa đời ...

Cúc tửu giao bôi đã vẹn nguyền
Hương Quỳnh đượm sắc mộng trần duyên
Hướng dương tô điểm đài Đồng tước
Vạn thọ Trang hoàng điện Ngọc quyên
Lan thắm chào xuân đường Nguyễn Huệ
Phượng hồng nghinh hạ góc Hàn Thuyên
Tứ thời tám tiết trường Thiên tuế
Lưu mãi danh đời nụ Trạng nguyên


Thiên Hùng hun


Em ráng theo nè, kiếm được chữ nào, là nhét vô chữ đó á :potay:

Hoa

Gác Quế trầm hương gởi trọn nguyền
Bên đồi dạ thảo thả nhân duyên
Hái sao kim tước mơ hồ điệp
Thảo giấy hồng bì ước tú quyên
Phận cát đằng phơi mưa chẳng mãn
Thân bồ liễu gội gió chưa thuyên
Vườn xưa ngọc bút đề thơ tặng
Phi yến nghênh tùng đợi hội nguyên

Shiroi
19/09/2011


Mytutru kính chúc Thầy, Tỷ, Huynh, Đệ, Muội thân tâm khỏe vui an lạc pls :blowkiss:

Hoa

Mến nhạc yêu hoa dạ thắm nguyền
Vườn Đào mãi đẹp kết thơ duyên
Như sen nở cánh tâm hòa điệu
Tợ cúc vươn đài ý hiệp quyên
Gốc cuội mưa sa nào sút giảm
Nguồn trầm nắng rọi chẳng phai thuyên
Yên vui thấm vị hương trà nhớ
Mái ấm luôn đầy lúa hạt nguyên

20.09.2011 Mytutru


Được sửa bởi mytutru ngày Wed 21 Sep 2011, 21:58; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ thơ Đường Luật   Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 I_icon13Tue 20 Sep 2011, 17:07

Hoa

Ẩn náu sơn lâm toại ước nguyền
Giao mùa rực rỡ để làm duyên
Bâng khuâng đỏ tím tình Diên Vỹ
Bẽn lẽn xanh hồng ý Đỗ Quyên
Nắng dãi Lưu Ly cười héo hắt
Mưa tràn Cẩm Chướng nói huyên thuyên
Dù mai rã cánh tàn hương rũ
Trắng bạch linh hồn giữ vẹn nguyên

Yến Phương


HOA CHI CŨNG ĐẸP

Hoa chi cũng đẹp kết tâm nguyền
Cưới đại cho rồi kẻo lỡ duyên
Mau lẹ nhào vô nam tử hán
Kỹ càng chọn lựa gái thuyền quyên
Cầu xin thượng đế gìn anh Lộc
Mong ước thần tài giúp chị Thuyên
Mức sống chung đôi dù cực khổ
Nhà chòi hạnh phúc vẫn còn nguyên.

Vĩnh Thành.


Cũng là hoa

Nhìn xinh hết biết chẳng thề nguyền
Đến buổi xuân thì ẩn chút duyên
Tháng rộng ngâm câu hò mái đẩy
Năm dài hát nhịp lý chim quyên
Oai hùng đợi cỡ ngầu như Lộc
Yểu điệu tìm bằng xịn giống Thuyên
Xướng họa đồng ca bài bản sến
Vang rần phố thị tới cao nguyên

Yến Phương


Họa khích lệ Yến Phương nha :

Hòn Vọng Phu

Thuở ấy đầu non cuối bể nguyền
Muôn đời chung thủy kết xe duyên
Chàng tiền tuyến bước mù chân hạc
Thiếp hậu phương chờ rạc vóc quyên
Chăn gối chưa nồng yêu vẫn giữ
Cau trầu đã đẹp xót nào thuyên
Từ vô âm tín bồng con dõi
Hoá đá nghìn trùng giữa thảo nguyên


Việt Đường
(17/09/2011)


thuyên = "thuyên giảm" nói tắt : Bệnh đã thuyên được ít nhiều


* Còn Quê tỉ nữa nè Yến Phương ơi! ... xin được mượn chữ thuyên giảm ... giảm thuyên của anh Việt Đường để họa vui vài câu ....

Mượn bên trang hình ảnh của Shiroi

Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 81310

Hoa tiên ...

Bầu thơ túi chữ vẹn câu nguyền
Cùng biển sông hồ gắn kết duyên
Cột đỉnh mây hồng treo ngõ tuyết
Thêm mùi nhân ái giữ lòng quyên
Hương mơ vạn dặm hoài thơm ngát
Sắc ngọc đơn màu chẳng giảm thuyên
Mấy kẻ tri âm đời hạnh ngộ
Vườn đào mới trổ nhánh tiên nguyên

Quê Hương
18/09/2011



Cũng hoa ...

Mắc cỡ nâng niu sợi tóc nguyền
Yêu kiều chuỗi ngọc gắn thêm duyên
Ửng hồngphấn khoe mình hạc
Tươi thắm môi đào cất giọng quyên
Sắc mẫu đơn nghiêng cài thổ cẩm
Hương bồ kết thoảng mộng chân thuyên
Nụ cười hàm tiếu sương chưa đọng
Mặc bướm ong vờn dạ trắng nguyên

Ái Hoa
18/09/11



... chào anh AH, anh VĐ, YP, QH, VT ... cho TH ké 1 bài làm quen với YP nha ...


Hoa đời ...

Cúc tửu giao bôi đã vẹn nguyền
Hương Quỳnh đượm sắc mộng trần duyên
Hướng dương tô điểm đài Đồng tước
Vạn thọ Trang hoàng điện Ngọc quyên
Lan thắm chào xuân đường Nguyễn Huệ
Phượng hồng nghinh hạ góc Hàn Thuyên
Tứ thời tám tiết trường Thiên tuế
Lưu mãi danh đời nụ Trạng nguyên


Thiên Hùng hun


Em ráng theo nè, kiếm được chữ nào, là nhét vô chữ đó á :potay:

Hoa

Gác Quế trầm hương gởi trọn nguyền
Bên đồi dạ thảo thả nhân duyên
Hái sao kim tước mơ hồ điệp
Thảo giấy hồng bì ước tú quyên
Phận cát đằng phơi mưa chẳng mãn
Thân bồ liễu gội gió chưa thuyên
Vườn xưa ngọc bút đề thơ tặng
Phi yến nghênh tùng đợi hội nguyên

Shiroi
19/09/2011


Mytutru kính chúc Thầy, Tỷ, Huynh, Đệ, Muội thân tâm khỏe vui an lạc pls :blowkiss:

Hoa

Mến nhạc yêu hoa dạ thắm nguyền
Vườn Đào mãi đẹp kết thơ duyên
Như sen nở cánh tâm hòa điệu
Tợ cúc vươn đài ý hiệp quyên
Gốc cuội mưa sa nào sút giảm
Nguồn trầm nắng rọi chẳng phai thuyên
Yên vui thấm vị hương trà nhớ
Mái ấm luôn đầy lúa hạt nguyên

11.09.2011 Mytutru


Yến Phương kính chào thầy Ái Hoa. Hân hạnh chào huynh Thiên Hùng. Xin chào tỷ Shiroi và tỷ MyTuTru.
YP thật vui mừng cám ơn thầy và huynh, tỷ họa thơ :bong:

Cũng hoa

Tường Vi nổi bật ngát thơm nguyền
Gắn bó Sơn Trà đậm sắc duyên
Rộn rã Hoàng Lan nghe tiếng quốc
Lừng khừng Giọt Tuyết ngóng lời quyên
Păng xê đỏ tím mây rung động
Rẻ Quạt xanh vàng gió chuyển thuyên
Diễm tuyệt mời lên ngôi sứ giả
Bao đời quyến rũ vẫn y nguyên

Yến Phương
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ thơ Đường Luật   Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 I_icon13Tue 20 Sep 2011, 21:24

Thân mến chào YP, LH góp thêm hoa với các bạn trong vườn đào nhé!
hi everyone


Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Herry-blossom

Hoa Viên


Muôn hoa đua nở như ước nguyền
Đồng tâm tương ý bút hoa duyên
Từng nét hoa tươi chào thi khách
Réo rắc hoa viên khúc duềnh quyên
Mây gió nghe ngọc thốt hoa cười
Ong bướm nhìn hoa hát huyên thuyên
Vườn đào vui dệt thêu hoa gấm
Trang nhã đóa hoa tự trinh nguyên

Lữ Hoài
:hoa:

Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ thơ Đường Luật   Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 I_icon13Wed 21 Sep 2011, 18:41

Yến Phương xin hân hạnh mến chào bạn Lữ Hoài hi cám ơn bạn ghé thăm và để lại thơ họa chia sẻ, Yến Phương nghe thật ấm lòng.
Xin gởi lời mến chúc bạn với thật nhiều niềm vui nhé :bong:
Thân mến
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ thơ Đường Luật   Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 I_icon13Thu 22 Sep 2011, 01:38

Lữ Hoài đã viết:
Thân mến chào YP, LH góp thêm hoa với các bạn trong vườn đào nhé!
hi everyone


Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Herry-blossom

Hoa Viên


Muôn hoa đua nở như ước nguyền
Đồng tâm tương ý bút hoa duyên
Từng nét hoa tươi chào thi khách
Réo rắc hoa viên khúc duềnh quyên
Mây gió nghe ngọc thốt hoa cười
Ong bướm nhìn hoa hát huyên thuyên
Vườn đào vui dệt thêu hoa gấm
Trang nhã đóa hoa tự trinh nguyên

Lữ Hoài
:hoa:

LH úi uiiiii, Thank LH đã chung vui với mọi người
nhưng mờ ở góc "Thơ Đường Luật" thì các bài thơ phải theo luật thơ của thể này đó LH uiiiii. :tongue:

_________________________
Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ thơ Đường Luật   Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 I_icon13Thu 22 Sep 2011, 17:31

Ý Nhi đã viết:

LH úi uiiiii, Thank LH đã chung vui với mọi người
nhưng mờ ở góc "Thơ Đường Luật" thì các bài thơ phải theo luật thơ của thể này đó LH uiiiii. :tongue:



Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Go-dau UUUUUIIIIIII ya!:qq:
Trùi ui... chết với bà chủ khó tính thiệt nhen...bắt chẹt LH làm méc cỡ ghê nè!!!Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Te

Hm...khỗ cái thân già hết sức á... lạng qua lạng quạng vác ba lô quành trở dzô... trả bài cho cô! Embarassed
hm... LH quên là mình đi lạc vô chổ nghiêm túc... ngay hàng thẳng lối đàng hoàng
hihi... ham vui rồi nghêu ngao vài câu vậy thôi không có để ý luật lệ (có học đâu mà biết lấy gì nói trời!)Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Smiley

hihi...mai mốt hỗng dám bén mảng vào góc Đường Luật này đâu... rủi bị nắm đầu bỏ vô lớp học thì chắc chết sớm !!!Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Tiu
LH tự do quen thân nên sợ bị gò lắm YN ui. Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Vit

hihi...LH hiểu tâm trạng 'khó chịu" khi thấy sơ suất buộc lòng phải nhắn nhủ... hearts YN rất nhiều for nhắc nhở nhen! :nhay:

Ok, nhập gia tùy tục ... study


Đua nở muôn hoa như ước nguyền
Đồng tâm tương ý bút hoa duyên
Hoa tươi từng nét chào thi khách
Réo rắc hoa viên duềnh nhạc quyên
Mây gió nghe hoa cười ngọc thốt
Bướm ong họa hát tiếng huyên thuyên
Vườn đào dệt gấm thêu hoa lệ
Trang nhã chan hòa vẹn đóa nguyên



Muôn hoa đua nở như toại nguyền
Tương ý đồng tâm hoa bút duyên
Từng nét hoa tươi chào lữ khách
Hoa viên réo rắc khúc duềnh quyên
Hoa cười ngọc thốt nghiêng mây gió
Ong bướm nhìn hoa vui giải thuyên
Dệt gấm thêu hoa nơi thượng uyển
Chan hòa trang nhã đóa trinh nguyên


LH gởi lại nhe ... YP thích cái nào giữ cái đó vậy há. :hoa:
hihi... hoa nào cũng là hoa tươi hén, YP cứ tự nhiên! :mim:




Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ thơ Đường Luật   Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 I_icon13Fri 23 Sep 2011, 04:14

Lữ Hoài đã viết:


Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Go-dau UUUUUIIIIIII ya!:qq:
Trùi ui... chết với bà chủ khó tính thiệt nhen...bắt chẹt LH làm méc cỡ ghê nè!!!Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Te

Hm...khỗ cái thân già hết sức á... lạng qua lạng quạng vác ba lô quành trở dzô... trả bài cho cô! Embarassed
hm... LH quên là mình đi lạc vô chổ nghiêm túc... ngay hàng thẳng lối đàng hoàng
hihi... ham vui rồi nghêu ngao vài câu vậy thôi không có để ý luật lệ (có học đâu mà biết lấy gì nói trời!)Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Smiley

hihi...mai mốt hỗng dám bén mảng vào góc Đường Luật này đâu... rủi bị nắm đầu bỏ vô lớp học thì chắc chết sớm !!!Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Tiu
LH tự do quen thân nên sợ bị gò lắm YN ui. Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Vit

hihi...LH hiểu tâm trạng 'khó chịu" khi thấy sơ suất buộc lòng phải nhắn nhủ... hearts YN rất nhiều for nhắc nhở nhen! :nhay:


hihiii, sorry LH nhen, và cũng cám ơn LH thông cảm cho Ý Nhi
Mà LH có dễ "nắm đầu" như vầy Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Tiu đâu á :tongue:
Nhiều lúc đi đâu mất tiêu mấy bữa không thấy ghé vào ĐV nữa
Chắc mí lúc đó đang treo ngược tâm hồn trên cành cây Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Te nơi nào chẳng biết nữa.

(mấy cái hình dễ thương quá)


_________________________
Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ thơ Đường Luật   Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 I_icon13Fri 23 Sep 2011, 20:21

Ý Nhi đã viết:



hihiii, sorry LH nhen, và cũng cám ơn LH thông cảm cho Ý Nhi
Mà LH có dễ "nắm đầu" như vầy Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Tiu đâu á :tongue:
Nhiều lúc đi đâu mất tiêu mấy bữa không thấy ghé vào ĐV nữa
Chắc mí lúc đó đang treo ngược tâm hồn trên cành cây Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Te nơi nào chẳng biết nữa.

(mấy cái hình dễ thương quá)



hihi...nắm đầu chắc hỗng được rùi YN ui... đầu có sạn chứ không có tóc dài cho ai nắm được đâu nè! :tongue:
Bởi dị mới cho nắm cái đuôi mà réo đó! :pp:

hm... lâu vắng mặt khi LH không vui là ôm bình hơi lặn lìn ... ba chìm bảy nổi đó mờ ! :cuoi1:

Đùa vậy thôi, đôi khi bận hay đi xa Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Dovethì không tiện ghé vào ĐV đó thôi chứ tâm hồn mờ treo ngược cành kiểu đó là hui nhị tì sớm á! geek

YN rất ý tứ...hm...tên lót chữ Ý có khác hén. :nhay:
LH cũng từng làm nghề gõ đầu (hm...kính lão đắc thọ...hỗng có kí đầu đâu á) nên thông cảm những ai méo mó nghề nghiệp. LH luôn appreciate những ai có nhã ý chỉ điều hay lẽ phải cho mình học hỏi.
hearts again!

Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ thơ Đường Luật   Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 I_icon13Mon 26 Sep 2011, 04:21

Lữ Hoài đã viết:


LH cũng từng làm nghề gõ đầu (hm...kính lão đắc thọ...hỗng có kí đầu đâu á) nên thông cảm những ai méo mó nghề nghiệp. hearts again!

Ngó đi ngó lại vậy mà ĐV có được nhiều người làm nghề gõ đầu trẻ ghé đến lắm :mim:
Hic hic, vậy là phải mua thêm mũ bảo hiểm rồi :tongue:


hi Yến Phương

_________________________
Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Sponsored content




Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ thơ Đường Luật   Góc nhỏ thơ Đường Luật - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc nhỏ thơ Đường Luật
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Yến Phương-