Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 18 Apr 2024, 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 DẤU CHÂN TRẦN THẾ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 18 ... 29  Next
Tác giảThông điệp
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: TÂM ÁI   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 I_icon13Sat 01 Dec 2012, 05:32

TÂM ÁI

Bầu vũ trụ bao la vạn thuở
Tim vẫn còn nhịp thở cảm thông
Đất Trời tuy rộng mênh mông
Tình người góp nhặt trong vòng yêu thương

Khi đến đi vô thường trầm mặc
Gieo hạt bi chờ gặt giống lành
Qua rồi tuổi mộng công danh
Tóc xanh đã điểm long lanh sương chiều

Bụi thời gian ít nhiều vương vấn
Đôi chân trần cát vẫn bám theo
Quẫn quanh cơm áo giàu nghèo
Nước ròng còn lại bọt bèo trên sông

Xin ước nguyện đời không đau khổ
Cánh chim non có chỗ dung thân
Nương nhờ Tam bảo hồng ân
Chở che sanh chúng phước phần lạc an ...


Thân tặng Ngọc Mai và ACE trong" Đào Viên Thi Các"

Bạch Vân Nhi
30/11/2012


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Một Ngày đi qua   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 I_icon13Sat 22 Dec 2012, 05:44

Một Ngày đi qua

Một ngày lặng lẻ trôi qua
Cuộc đời tiếp nối ta bà là đây
Chợt nhìn hoa tuyết trên cây
Chạnh niềm viễn xứ màu mây trắng buồn ...

Bạch Vân Nhi
21-12-2012


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Picture
[
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: TỰ THÁN   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 I_icon13Fri 28 Dec 2012, 10:45

TỰ THÁN

Bọt bèo thân phận con người
Trả về bụi cát kiếp đời phù du
Sống trong những áng mây mù
Đâu là nhật nguyệt thiên thu rạng ngời ?

Thôi thì rảo bước rong chơi
Coi tâm thiên hạ đầy vơi cảm tình
Hay ta đối mặt vô minh ?
Quán đèn huệ trí ta nhìn được ta !


Bạch Vân Nhi
27/12/2012

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Xuân Pháp Lạc   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 I_icon13Thu 03 Jan 2013, 12:46

Xuân Pháp Lạc

Một năm qua,buồn vui,đi đến
Những ân tình thương mến gieo duyên
Đón mùa Pháp lạc quy nguyên
Nguyện xin đời hết ưu phiền khổ đau

Con đường Đạo thanh cao dịu vợi
Bước chân trần hướng tới ngày mai
Thu tàn đông mãn xuân lai
Trong ta nỗi nhớ còn hoài cố hương

Bạch Vân Nhi
03/01/2013

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Picture

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Picture
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 I_icon13Fri 04 Jan 2013, 18:49

:thx:
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảm Tác   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 I_icon13Mon 07 Jan 2013, 19:36

Cảm Tác

Xuân xứ người có hoa tuyết trắng
Không Mai vàng giọt nắng đong đưa
Vườn Tâm chờ những cơn mưa
Nụ đời nở muộn vì chưa giao mùa

Đêm thanh vắng gió lùa song cửa
Bóng nguyệt trầm khuất giửa non cao
Nổi niềm khách lữ dâng trào
Lệ lòng tiếc nhớ biết bao tình người

Xin trân trọng vạn lời nguyện ước
Mong bình an trên bước đăng trình
Trần gian hết cảnh điêu linh
Mùa Xuân an lạc nhân sinh hài hòa...


Bạch Vân Nhi
06/01/2013

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Picture
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 I_icon13Tue 08 Jan 2013, 07:42

Xin góp chút vần điệu trong vườn thơ BVN ,nếu có gì sơ sót xin hoan hỉ .Chúc BVN thân tâm thường lạc .GOT2


TỊCH LẶNG SOI TÂM

Mở không gian đêm tàn trăng sót lại
Hương nhẹ đưa ngàn dấu khắp phương trời
Trong tỉnh lặng ta soi tâm tìm lại
Bờ tâm nào , em hởi , giọt buồn rơi

Thời gian trôi mời em xin về lại
Tay thương yêu cuộn lại tiếng ru tình
Ta nghe được tiếng yêu từ tâm vọng
Em mang về môi thơ mộng nở hoa

Lời nguyện cầu ngàn cánh sen hóa độ
Chuông ngân nga ngàn cỏi tối đều nghe
Ta đứng dậy chấp tay cầu sám hối
Trong từ bi bổng hiện vạn pháp lành

Từ im lặng tâm trôi dần về sáng
Nắng ngập tràn nghe chim hót trên cây
Vườn hoa thơm cành mai vừa thức dậy
Nụ long lanh khoe sắc thắm xuân thì

Ta cúi xuống thì thầm lời muôn thuở
Em có nghe lời kinh sớm vọng về
Tháng ngày mộng trãi dài từng năm cũ
Hồi hướng lòng thương ngàn kiếp hôm nay.
GOT2
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: CẢM TÁC TỊCH LẶNG SOI TÂM    DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 I_icon13Tue 08 Jan 2013, 10:49

giongongto2 đã viết:
Xin góp chút vần điệu trong vườn thơ BVN ,nếu có gì sơ sót xin hoan hỉ .Chúc BVN thân tâm thường lạc .GOT2


TỊCH LẶNG SOI TÂM

Mở không gian đêm tàn trăng sót lại
Hương nhẹ đưa ngàn dấu khắp phương trời
Trong tỉnh lặng ta soi tâm tìm lại
Bờ tâm nào , em hởi , giọt buồn rơi

Thời gian trôi mời em xin về lại
Tay thương yêu cuộn lại tiếng ru tình
Ta nghe được tiếng yêu từ tâm vọng
Em mang về môi thơ mộng nở hoa

Lời nguyện cầu ngàn cánh sen hóa độ
Chuông ngân nga ngàn cỏi tối đều nghe
Ta đứng dậy chấp tay cầu sám hối
Trong từ bi bổng hiện vạn pháp lành

Từ im lặng tâm trôi dần về sáng
Nắng ngập tràn nghe chim hót trên cây
Vườn hoa thơm cành mai vừa thức dậy
Nụ long lanh khoe sắc thắm xuân thì

Ta cúi xuống thì thầm lời muôn thuở
Em có nghe lời kinh sớm vọng về
Tháng ngày mộng trãi dài từng năm cũ
Hồi hướng lòng thương ngàn kiếp hôm nay.
GOT2
Chân thành cảm ơn giongongto2 ghé thăm vườn thơ BVN với bài thơ
"TỊCH LẶNG SOI TÂM" ý thanh thoát vô cùng hearts

Tâm đăng sáng không bằng ánh nguyệt
Mượn ý thơ tạm viết đôi dòng
Gởi trao thi hữu chút lòng
Như hương Sen thắm giữa dòng nhân gian

Xuân viễn xứ bạt ngàn gió tuyết
Không nắng hồng đón Tết quê hương
Chỉ còn một mãnh tơ vương
Quyện theo mây trắng bốn phương tìm về

Sông nước cạn bờ mê bến giác
Lắng tâm tư kết các nụ đời
Cho ta luôn nở nụ cười
Hòa chung nhịp sống rạng ngời yêu thương


Thân tặng giongongto2 với lời chúc vạn sự an lành :heart:
Bạch Vân Nhi
07/01/2013

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Picture
DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Picture


Được sửa bởi BachVanNhi ngày Fri 05 Apr 2013, 23:14; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 I_icon13Tue 08 Jan 2013, 17:18

Mytutru mén tặng Bạch Vân Nhi và các bạn thơ .... Kính chúc luôn an vui

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Senvatrang
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 I_icon13Tue 08 Jan 2013, 21:39

BachVanNhi đã viết:
giongongto2 đã viết:
Xin góp chút vần điệu trong vườn thơ BVN ,nếu có gì sơ sót xin hoan hỉ .Chúc BVN thân tâm thường lạc .GOT2


TỊCH LẶNG SOI TÂM

Mở không gian đêm tàn trăng sót lại
Hương nhẹ đưa ngàn dấu khắp phương trời
Trong tỉnh lặng ta soi tâm tìm lại
Bờ tâm nào , em hởi , giọt buồn rơi

Thời gian trôi mời em xin về lại
Tay thương yêu cuộn lại tiếng ru tình
Ta nghe được tiếng yêu từ tâm vọng
Em mang về môi thơ mộng nở hoa

Lời nguyện cầu ngàn cánh sen hóa độ
Chuông ngân nga ngàn cỏi tối đều nghe
Ta đứng dậy chấp tay cầu sám hối
Trong từ bi bổng hiện vạn pháp lành

Từ im lặng tâm trôi dần về sáng
Nắng ngập tràn nghe chim hót trên cây
Vườn hoa thơm cành mai vừa thức dậy
Nụ long lanh khoe sắc thắm xuân thì

Ta cúi xuống thì thầm lời muôn thuở
Em có nghe lời kinh sớm vọng về
Tháng ngày mộng trãi dài từng năm cũ
Hồi hướng lòng thương ngàn kiếp hôm nay.
GOT2
Chân thành cảm ơn giongongto2 ghé thăm vườn thơ BVN với bài thơ
"TỊCH LẶNG SOI TÂM" ý thanh thoát vô cùng hearts

Tâm đăng sáng không bằng ánh nguyệt
Mượn ý thơ tạm viết đôi dòng
Gởi trao thi hữu chút lòng
Như hương Sen thắm giữa dòng nhân gian

Xuân viễn xứ bạt ngàn gió tuyết
Không nắng hồng đón Tết quê hương
Chỉ còn một mãnh tơ phương
Quyện theo mây trắng bốn phương tìm về

Sông nước cạn bờ mê bến giác
Lắng tâm tư kết các nụ đời
Cho ta luôn nở nụ cười
Hòa chung nhịp sống rạng ngời yêu thương


Thân tặng giongongto2 với lời chúc vạn sự an lành :heart:
Bạch Vân Nhi
07/01/2013

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Picture
DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Picture


Rất cảm ơn BVN và Mytutru đã khích lệ ,cũng mong rằng những dòng thơ mộc mạc sẽ đem bạn thơ và tâm thơ đến gần nhau hơn....Chúc tâm luôn an và thường lạc ..GOT2

NĂNG ĐOẠN KIM CANG

Trăng vũ trụ vẫn xanh ngời mầu nhiệm
Đem tâm nương vào Đại định du già
Tưởng nhốt lại càn khôn vào tịch tịnh
Lời kinh thiêng mật ngữ bổng hà sa

Mạch sống vẫn đi về trong vô tận
Dòng bộc lưu chuyển soi rọi thiên hà
Cánh chim sãi chiều nghiêng rơi ảo mộng
Padmé Hum tâm sen thoát nở hoa

Nghe rất nhẹ dấu chân về chuyển hóa
Mấy vạn ngày đâu giấc ngủ uyên nguyên
Giữa cảnh giới thượng thừa vô tịch chiếu
Nghe tâm lòng rung mở đón sương thiền

Nhập đại định cầu ngộ tri kiến Phật
Vén tung màn Năng đoạn của Kim cương
Nương bát nhã năng cầu ba la mật
Vung gươm thiêng chém đứt đoạn vô thường
GOT2
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
DẤU CHÂN TRẦN THẾ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 8 trong tổng số 29 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 18 ... 29  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BachVanNhi-