Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tình Mộng hay Mộng tình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgọcTâm

NgọcTâm

Tổng số bài gửi : 11
Registration date : 07/07/2009

Tình Mộng hay Mộng tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình Mộng hay Mộng tình   Tình Mộng hay Mộng tình I_icon13Wed 08 Jul 2009, 01:08

Tình Mộng

Thu chưa qua sao nghe trời trở lạnh
Lá chưa vàng lòng đã chớm sang đông
Tình chưa yêu sao tim sầu nhuốm bệnh
Chưa gặp người mà đã quá nhớ mong

Tình chưa xanh đã nghe lòng héo úa
Lời chưa thề mà thạnh đá xanh xao
Trời không mưa mà nghe hồn lầy lụa
Mộng chưa tròn sao ta đã mất nhau

Người chưa đi sao vội quay lưng bước
Đời chưa buồn sao mắt đẫm châu sa
Tình chưa cho sao đòi thêm đòi bớt
Gối chăn dày sao vẫn lạnh hồn ta

Chưa chung đường mà lối về đã tận
Chưa ngọt ngào mà đã nếm chua cay
Chưa thương yêu đã đem lòng oán hận
Rượu chưa cạn sao men tình đã say

CQ
Về Đầu Trang Go down
NgọcTâm

NgọcTâm

Tổng số bài gửi : 11
Registration date : 07/07/2009

Tình Mộng hay Mộng tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Mộng hay Mộng tình   Tình Mộng hay Mộng tình I_icon13Wed 08 Jul 2009, 01:37

Tình Mộng

Mộng tình này có phải chăng lầm lỡ
Mà trăm năm cuộc hẹn vẫn mong chờ
Ta nợ nhau ... chĩ một lần gặp gỡ
Tuổi đời qua chớp nhoáng kiểu làm ngơ

Đành thà xuôi theo dòng đời số phận
Phút tương phùng cột chặt bởi tơ duyên
Tình xa xôi là tình mang lận đận
Mộng đa đoan là mộng vướng ưu phiền

Ta mỏi mệt bởi đất trời ngăn cách
Em giữ chi một thoáng chốc dỗi hờn
Yêu một người dĩ nhiên là không dễ
Quên một người còn khó vạn lần hơn

CQ
Về Đầu Trang Go down
NgọcTâm

NgọcTâm

Tổng số bài gửi : 11
Registration date : 07/07/2009

Tình Mộng hay Mộng tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Mộng hay Mộng tình   Tình Mộng hay Mộng tình I_icon13Wed 08 Jul 2009, 01:48

Mộng Tình nơi cuối phố

Nắng vẫn trải thật dài theo con phố
Anh nơi đâu khi hạt nắng ngủ vùi
Đêm phủ xuống gió lùa theo khe cửa
Lạnh trong lòng lạnh khắc khoải năm canh

Thời gian đưa lưa thưa từng hạt nắng
Thoát một hồi đã năm mãi ngoài năm
Anh xa xôi như từng cơn mưa bụi
Chỉ tội em đếm mãi những hạt mưa

Addvy 07


Quên sao được những chiều vương cuối phố
Tay trong tay...rồi ngày tháng chôn vùi
Mưa gió đến trái tim buồn đóng cửa
Giọt lệ sầu...vẫn nhỏ lúc tàn canh...

Mây vẫn bay phủ khung trời hết nắng
mang đi vội thời gian phủi tháng năm
Kỷ niệm xưa giờ chỉ còn chút bụi
Em âm thầm...với giá lạnh đêm mưa

Shiroi


Anh khép lại chuyện tình xưa đêm phố
Khép kỷ nguyên hạnh phúc đã an vùi
Bao tháng năm hồn anh không mở cửa
Mỗi đêm về chằn chọc suốt đêm canh

Lòng âm u như trời không có nắng
Luôn ấm ủ kỷ niệm đã bao năm
Chỉ mong sao sớm trở về cát bụi
Cho lòng này thấm lạnh mỗi khi mưa

CQ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tình Mộng hay Mộng tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Mộng hay Mộng tình   Tình Mộng hay Mộng tình I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tình Mộng hay Mộng tình
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-