Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Sat 24 Dec 2011, 01:50 | |
| MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR Nhân dịp Giáng Sinh 2011 và Năm Mới 2012,Vĩnh Thành xin trân trọng kính chúc: Thầy Ái Hoa,Tỷ Shiroi,cùng tất cả các Huynh,Tỷ Đào Viên được mùa lễ vui vẻ,tròn năm mới an khang,thịnh vượng. Kính mến. Vĩnh Thành. |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Wed 14 Mar 2012, 06:52 | |
| KỶ NIỆM XƯA
Chạnh nhớ quê xưa một buổi chiều Con đò đổ khách nắng liêu xiêu Ông bà nghễnh ngãng chờ trông cháu Trai gái tung tăng đón thả diều Dưới rẫy cha bồi dăm luống đậu Sau vườn mẹ buột mấy chùm tiêu Song thân nội ngoại còn đâu nữa Ảnh khắc trong tim mãi mãi nhiều.
Vĩnh Thành. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11074 Registration date : 08/08/2009
| | | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Wed 14 Mar 2012, 23:57 | |
| Cám ơn Tỷ Mytutru đã vào họa thơ. VT thấy loáng thoáng trong thơ,có một vài lời khuyên,VT cũng cám ơn Tỷ về điều đó. Nhưng VT cần trình bày,một lần nữa để tránh ngộ nhận.Trong văn thơ,người ta hư cấu là chuyện thường,để đề tài được thay đổi.VT cũng không ngoại lệ. VT có một chuyện buồn đã lâu.Một người bạn mà VT rất mến,cũng là người ơn,đã giúp VT vào học thơ ở Đào Viên này,vì một hiểu lầm nhỏ,lại không thể hàn gắn được. Do đó,thỉnh thoảng VT thể hiện tình cảm vẫn còn mặn mà của mình để gửi về người ấy,qua các bài thơ,như bài "Nỗi Niềm" và Một Thoáng Ngu Ngơ" chẳng hạn,chứ không phải là tình trai gái!!! Mong Tỷ thông cảm cho VT. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11074 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Thu 15 Mar 2012, 08:49 | |
| - vinh thanh đã viết:
- Cám ơn Tỷ Mytutru đã vào họa thơ.
VT thấy loáng thoáng trong thơ,có một vài lời khuyên,VT cũng cám ơn Tỷ về điều đó. Nhưng VT cần trình bày,một lần nữa để tránh ngộ nhận.Trong văn thơ,người ta hư cấu là chuyện thường,để đề tài được thay đổi.VT cũng không ngoại lệ. VT có một chuyện buồn đã lâu.Một người bạn mà VT rất mến,cũng là người ơn,đã giúp VT vào học thơ ở Đào Viên này,vì một hiểu lầm nhỏ,lại không thể hàn gắn được. Do đó,thỉnh thoảng VT thể hiện tình cảm vẫn còn mặn mà của mình để gửi về người ấy,qua các bài thơ,như bài "Nỗi Niềm" và Một Thoáng Ngu Ngơ" chẳng hạn,chứ không phải là tình trai gái!!! Mong Tỷ thông cảm cho VT. KỶ NIỆM XƯA
Ân tình thấm chặc lòng son Thương cha nhớ mẹ duyên còn tại tâm Gieo nhân thiện hái tri âm Đời sau quả ngọt luôn tầm trổ sanh & Nhân Và Duyên
Lấy nhọc làm vui đẹp sáng chiều Gan bền ý vững hết nghiêng xiêu Không buồn giấy mực tô màu bướm Chớ khổ nghiên son tạo sắc diều Khéo luyện nơi lòng trơn vách sáo Khôn rèn ở dạ mướt giàn tiêu Ân tình vạn thuở đừng so sánh Mỗi kiếp nhân duyên ngộ ít nhiều
Mytutru 14.03.2012
VT thân mến Tỷ vẫn thầm biết thơ của Tỷ không nói trắng ra như các bài thơ khác.. Hihii hơi khó hiểu phải không VT.? Vì thơ Tỷ đượm chất Đạo nhiều hơn ngoài đời, Mytt đang cố gắng để mỗi bài thơ sau rõ nghĩa hơn... Nhưng phải có thời gian tập luyện.! Lấy nhọc làm vui đẹp sáng chiều Gan bền ý vững hết nghiêng xiêu
Thơ VT nói về GĐ .. Tỷ dựa vào nói về nhân duyên từ nhiều đời của chúng ta.. Ý Tỷ có khuyên VT ở câu đầu là: Lấy công việc bớt khổ đau.. Nếu mình biết thương người thân, hãy luyện tâm thật vững và sống thật tốt..
Không buồn giấy mực tô màu bướm Chớ khổ nghiên son tạo sắc diều Hai câu trên ý nói về ngoại cảnh.. Như: "Ngó lên mình chẳng bằng ai, ngó xuống lắm kẻ chẳng ai bằng mình" .. Không bận tâm, và nhờ không bận tâm, nên tâm thấy an vui hơn.. Khéo luyện nơi lòng trơn vách sáo Khôn rèn ở dạ mướt giàn tiêu Hai câu này ý nói.. Mọi việc đều phải học, dù lớn hoặc nhỏ.v.v.. Tỷ xem phim "Tề Thiên Đại Thánh" Tỷ rất thích ông Tề Thiên, vì tánh Tỷ cũng khờ như ông Tề Thiên vậy.. Nhưng cuối cùng Ngài cũng thành Phật.. Ngây thơ chân thật, đôi khi cũng dễ gây hiểu lầm.!Ân tình vạn thuở đừng so sánh Mỗi kiếp nhân duyên ngộ ít nhiều Ân tình và hiếu nghĩa nhiều đời, có ân thì phải trả.. Nhưng nếu mình không gieo thiện mà gieo ác, thì mình còn phải khổ vì nghiệp theo đòi, thì ân kia mình làm sao trả.?
Vì vậy khi muốn trả ơn, bản thân mình phải giỏi và gieo nhân thiện nhiều hơn gieo ác.. Mình có giỏi có tài mình mới trả được nợ "Ân tình" phải không.?
Nhưng sự tập luyện để trở thành người giỏi, đâu phải nhanh, nên phải cần ở sự quyết tâm, có "Ngộ" = Hiểu lý lẽ sống mới dùng cái giác ngộ mà giúp và cứu người thân. Mytt nói vậy, VT hãy nhìn chung quanh và nghiệm sẽ nhận ra ngay thôi..
Thí Dụ: Khi VT giúp một ai đó, phước trước mắt gọi là: Gieo quả lành.. Phước được chia ra nhiều phần, do lòng VT biết hồi hướng cho cha mẹ ông bà và thân nhân mà mình yêu mến.. Được gọi là "Đồng hưởng" ..
Chúng ta tuy sống trong thời đại văn minh, nhưng vẫn có "Thần giao cách cảm" .. Một thí dụ dễ hiểu là: VT nhắc ĐT và gọi cho người thân của mình qua khoảng không rộng lớn, bằng con đương truyền thông, qua nhiều ngàn cây số, mà người thân khi nhắc máy vẫn nghe thật rõ như ở cạnh bên vậy. Đường truyền, thông qua một mã số là: Số ĐT.. Hay thư qua Email thì có một "Mật mã riêng" ..
Còn "Thần giao cách cảm" thì phải dụng bằng "Tánh Linh" Mật mã của thần giao cảm là "Tình thương" Nghĩ về nhau.. Hay cùng huyết thống với nhau.. Tuy huyền vi, nhưng không kém phần khoa học.. Sau này mong rằng các nhà khoa học sẽ mau chóng tìm ra "Lý giải"..
Tỷ chúc VT vui, Tỷ không phải tài ba gì, Tỷ nói trong cái Tỷ có học qua kinh sách của Đức Phật, và Tổ thầy dạy mà Tỷ có quyết tâm học và đã có cảm nhận được.. VT đừng giận và nghĩ sai lệch về Tỷ nha.
|
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Sat 17 Mar 2012, 01:03 | |
| VT ái ngại sự ngộ nhận sẽ dẫn đến những hậu quả mà không ai lường trước được. Lãnh vực đời tư của kẻ khác cần phải được tôn trọng. Xin cám ơn Tỷ Mytutru đã lý giải. SẮC THU Ngọn gió thu về tiếng động vang Rừng cây rũ lá úa bao hàng Mây trôi uể oải mây buồn chán Cỏ mọc ơ hờ cỏ trái ngang Lặng lẽ thuyền chèo xuôi bến rước Bồi hồi khách đợi xuống đò sang Còi tàu chợt xé màn sương lạnh Một chút ưu tư thoáng ngỡ ngàng. Vĩnh Thành. |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Sun 18 Mar 2012, 19:43 | |
| XUÂN ĐÔI NGÃ
Xuân về xứ lạ chỉ buồn thôi Vị Tết nơi cha cũng khác rồi Tuyết trắng còn thừa trên chổ bạn Mai vàng vẫn thiếu giữa quê tôi To tàng cố quận cần sinh trái Nhỏ nhánh tha hương rán nảy chồi Cháu Lạc con Hồng sao khắp nẻo Vuông tròn tái hợp ngỡ xa xôi.
Vĩnh Thành. |
| | | Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| | | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Mon 19 Mar 2012, 11:22 | |
| LH ghé hỏi thăm anh VT dạo này khỏe không? Bài Sắc Thu hay quá nhưng đang mùa xuân nên cho phép LH họa cùng anh bài xuân cho vui nhen Xuân chung hướng Xuân đến xuân đi cũng vậy thôi Năm này tháng nọ đã quen rồi Bên kia tuyết phủ lòng anh bạn Chốn nọ mưa rơi mãi tâm tôi Nhớ Tết quê hương tình đậu trái Thương xuân đất tổ nghĩa đâm chồi Chia nhau chút gói ngon thi vị Gọi là quà mọn cỡ nắm xôi LH tưởng nhớ tới câu nắm xôi bờm cười... hy vọng anh VT vui cười nhen Chúc anh ngày Chúa Nhật êm đềm ấm cúng Cám ơn Anh Lữ Hoài đã ghé thăm. Lại còn cho nắm xôi nữa,VT đang đói bụng đây. Nhà nghèo không có gi đãi khách,mời Anh Lữ Hoài uống trà nha! Lễ St Patrick's hôm qua,bữa nay còn dây dưa ở chổ làm.VT khỏe như bò kéo xe! Thôi thì VT tặng Anh một bài thơ vui nha!Nếu như không vui thì đừng có giận là được rồi. NGỌC HOÀNG UỐNG RƯỢU Ngọc Hoàng uống rượu ở trên mây Gửi xuống trần gian một hũ đầy Có lẽ nho thường mùi chát chát Hay là men dở vị ngây ngây Anh kia khập khễnh thân bầm dập Gã nọ liêu xiêu áo rách trầy Xót của Trời la đừng xả láng Tao còn tiết kiệm huống chi bây. Vĩnh Thành. |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Wed 21 Mar 2012, 03:29 | |
| CÓ VIỆC LÀM
Chạng sớm tinh mơ đến tối hù Ra đồng giữ lúa cũng lu bu Thương tình vợ trẻ cho vài chục Xót của con khờ tặng mấy xu Trăng xuống chòm mây trăng bỡ ngỡ Gió lùa đám mạ gió vi vu Tiêu dao ngắm cảnh đời khoan khoái Mặc kệ phong sương chả nón dù.
Vĩnh Thành. 3/20/2012 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành | |
| |
| | | |
Trang 4 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |