Chào bạn
Về đây kết nghĩa chốn vườn đào
Kính rượu dâng trà vẽ ánh sao
Mộng dệt mơ thêu tường chí sĩ
Tình đan luyến thắt rõ anh hào
SĐ
Ngày vui nhuộm thắm cánh hoa đào
Đón bạn ngôi vườn rộn rã sao
Mến rót chung trà mừng hạnh ngộ
Cùng say chữ nghĩa đẹp quang hào
Shiroi
Mong
Cảm nghĩa xin nâng chén rượu đào
Say cùng đối họa dưới trời sao
Buông câu luận ý bày lời nhã
Thả chữ bàn thơ tỏ tính hào
Pumanew
Đồng tử dâng Đào
Mời bác xơi thêm một quả đào
Nhấm vài chén rượu ngắm trăng sao
Sẵn đàn cũng muốn gầy dăm khúc
Ngại sẽ nhàm tai bậc kiệt hào
- UHDP 07/06/2011
Thân Chào Pumanew !
Rón rén bưng vô mứt mận đào
Quà thường đãi bạn thẹn làm sao
Xin mời nếm thử đừng chê nhé
Vị ngọt nhà quê biếu sĩ hào
bmv
Cảm tạ
Ngại quá…mình Pu nửa…đĩa đào
Mà vài trái nữa…cũng…không sao
Phàm phu tục tử...xin đừng chấp
Kẻo hổ danh gia bậc trí hào
Pumanew
Xem ra bạn mới quả nhiều đào
Chúc phúc dâng đời rạng nguyệt sao!
Tiệc sẳn khơi mào ta cạn chén
Cùng vui xướng họa xứng thi hào.
sd