Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cảm tác

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác Empty
Bài gửiTiêu đề: Duyên trôi   Cảm tác I_icon13Sun 27 Mar 2011, 08:21


Họa bài " Định mệnh" của tác giả nguoilamvuon


Vấp ngã

Xuân hồng rạng rỡ trước bình minh
Yếu dạ sa chân lạc bến tình
Nhạt vị bên thềm vơi buổi mộng
Phai nồng cuối nẻo hết thời xinh
Hay đâu ngọc nát mờ mờ ảnh
Để phải vàng tan khuất khuất hình
Cảnh vật quê nhà in kí ức
Theo về đáy mộ ấp hồn trinh.
26.03.11

al


Được sửa bởi anlanh ngày Fri 08 Apr 2011, 08:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác I_icon13Sun 27 Mar 2011, 16:28

Bốn mùa thương nhớ

Phượng nở ve ngân nhớ một người
Dương trần quạnh quẽ bạn lòng ơi!
Lan sầu nhạt sắc đài tơi tã
Điệp giận phai hương nhụy rã rời
Gió thỏang tim hồng buông mộng hết
Sương sà dạ tím gửi mơ vơi
Lê chân vạn lý buồn da diết
Nhặt ánh ban mai lấp mộ đời!
26.03.11


Được sửa bởi anlanh ngày Mon 28 Mar 2011, 06:11; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cảm tác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác I_icon13Mon 28 Mar 2011, 02:14

Bốn mùa thương nhớ

Phượng nở ve ngân nhớ một người
Đường trần trống vắng bạn lòng ơi!
Lan sầu nhạt sắc đài tơi tã
Điệp giận phai hương nhụy rã rời
Gió thỏang tim hồng buông mộng hết
Sương sà dạ tím gửi mơ vơi
Lê chân vạn lý buồn da diết
Nhặt ánh ban mai lấp mộ đời!
26.03.11
anlanh


Shiroi xin phép hoạ một bài với anlanh làm quen nhen

Bốn mùa thương nhớ

Đàn tranh vọng khúc gởi về người
Gió động mai vàng nhắn bạn ơi
Mải nhớ đài sen lay cánh rụng
Hoài mong cụm lý toả hương rời
Mua xoè đậm sắc tình chưa cạn
Cúc rũ phai màu sức đã vơi
Ngõ trúc năm xưa giờ lặng lẽ
Mành Tương khắc khoải chứng duyên đời

Shiroi
27/03/2011


Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác I_icon13Mon 28 Mar 2011, 11:02

Shiroi đã viết:
Bốn mùa thương nhớ

Phượng nở ve ngân nhớ một người
Đường trần trống vắng bạn lòng ơi!
Lan sầu nhạt sắc đài tơi tã
Điệp giận phai hương nhụy rã rời
Gió thỏang tim hồng buông mộng hết
Sương sà dạ tím gửi mơ vơi
Lê chân vạn lý buồn da diết
Nhặt ánh ban mai lấp mộ đời!
26.03.11
anlanh


Shiroi xin phép hoạ một bài với anlanh làm quen nhen

Bốn mùa thương nhớ

Đàn tranh vọng khúc gởi về người
Gió động mai vàng nhắn bạn ơi
Mải nhớ đài sen lay cánh rụng
Hoài mong cụm lý toả hương rời
Mua xoè đậm sắc tình chưa cạn
Cúc rũ phai màu sức đã vơi
Ngõ trúc năm xưa giờ lặng lẽ
Mành Tương khắc khoải chứng duyên đời

Shiroi
27/03/2011



Cám ơn Shiroi đã họa , anlanh mới tập tành viết thất ngôn đường luật nếu còn khuyết xin Shiroi chỉ điểm thêm.

Bốn mùa thương nhớ

Hồng duyên thắt lệch nhớ thương người
Chuỗi ngọc phai màu dạ hỡi ơi!
Nhấc bước tha hương hoài vọng rã
Lê chân viễn xứ mộng mơ rời.
Ai gieo khúc oán tình lan cạn?
Kẻ cấy cung sầu nghĩa điệp vơi!
Trọn kiếp khôn nguôi hồn bất tử
Hóa thân sứ giả quyện bên đời.
28.0.11
al
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác I_icon13Mon 28 Mar 2011, 18:22

Cầu duyên lỗi nhịp trĩu bên lòng.
Ôm khối tơ tình dạ nhớ mong
Khắc khoải đêm ngày khơi mộng thắm
Trầm tư sớm tối gợi mơ hồng
Ân chờ mấy độ hoài xa vắng
Nghĩa đợi bao mùa vẫn trống không
Nhịp điệu tim yêu hằng thổn thức
Đông về giá lạnh ước hương nồng.
28.03.11
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cảm tác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác I_icon13Tue 29 Mar 2011, 03:57

anlanh đã viết:
anlanh mới tập tành viết thất ngôn đường luật nếu còn khuyết xin Shiroi chỉ điểm thêm.
úi uiii, Shiroi đâu có dám chỉ điểm, Shiroi luôn tôn trọng dòng thơ của mỗi người anlanh ơi :hoa:
Chúc anlanh luôn vui. Shiroi sẽ cố gắng cùng vui xướng hoạ với anlanh...
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác I_icon13Wed 30 Mar 2011, 05:51

Cách biệt

Vạn nẻo trùng khơi hỏi nhớ không?
Buồn treo lủng lẳng giữa mai hồng
Hờn, thương bà Nguyệt tuôn mưa hạ
Giận, tủi ông Trời kéo gió đông
Vị đắng ươm đường khôn trở ngọt
Hương cay ướp mật khó nên nồng
Chia ly nức nở mơ hoài vọng
Cách biệt âu đành vẫn đợi trông.
29.03.11


Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác I_icon13Wed 30 Mar 2011, 17:05

Shiroi đã viết:
anlanh đã viết:
anlanh mới tập tành viết thất ngôn đường luật nếu còn khuyết xin Shiroi chỉ điểm thêm.
úi uiii, Shiroi đâu có dám chỉ điểm, Shiroi luôn tôn trọng dòng thơ của mỗi người anlanh ơi :hoa:
Chúc anlanh luôn vui. Shiroi sẽ cố gắng cùng vui xướng hoạ với anlanh...

Có Shiroi quan tâm tiếp khách là niềm hạnh phúc gieo vần rồi.
Trân trọng cám ơn Cô.

Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác I_icon13Wed 30 Mar 2011, 17:49

Hoa tàn

Sắc thắm chưa lâu đã vội tàn
Thương đời ngắn ngủi rũ cờ tang
Dòng châu buốt đất hồn tê dại
Mạch huyết se lòng vía thở than
Dáng vẻ hồng đào loang mộng tưởng
Tơ tình bạch cúc phủ mơ hoang
Xuôi tay nhấm mắt vùi sầu não
Phó mặc trêu đùa của thế gian.
30.03.11
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cảm tác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác I_icon13Thu 31 Mar 2011, 03:18

Cách biệt

Vạn nẻo trùng khơi hỏi nhớ không?
Buồn treo lủng lẳng giữa mai hồng
Hờn, thương bà Nguyệt tuôn mưa hạ
Giận, tủi ông Trời kéo gió đông
Vị đắng ươm đường khôn trở ngọt
Hương cay ướp mật khó nên nồng
Chia ly nức nở mơ hoài vọng
Cách biệt âu đành vẫn đợi trông.
29.03.11
anlanh


í í, sao gọi Shiroi bằng cô, Shiroi hông có dám nhận đâu.

xin phép hoạ bài thơ này của anlanh nha hi

Vĩnh biệt

Đôi bờ viễn cách dạ buồn không ?
Lệ nhỏ từng đêm rối chỉ hồng
Sóng vỡ triều dương đau biển Bắc
Sao tàng ánh nguyệt níu trời Đông
Thà vui trọn kiếp cùng hương lạnh
Để khỏi hờn duyên với gió nồng
Biết thuở ban sơ tình khó vẹn
Sao đành lấy khổ đãi người trông ?

Shiroi
30/03/2011
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cảm tác Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cảm tác
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-