Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu)   NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 I_icon13Mon 04 Apr 2011, 14:22

HanSiNguyen đã viết:


NO-HIDE POEMS
-Bát cú nhất vận-

DU HỌC HỌC DU

DU HỌC HỌC DU đã mấy thu
Bút nghiên nghiên bút mãi … phập phù
Tiền muôn KHÓ NỖI CHI CHO ĐỦ
Bạc ức cũng đành NGỌNG LẠI NGU
Cương trực thế này AI CHẲNG DỤ
Thanh CAO LÒNG ấy CHÍ KHÔNG BÙ
Tam niên khu động thi hoà phú
Thủ đạo người xưa có vọng phu?

HSN2k3


Khà khà …
Nên gọi kiểu thơ này là thơ NO-HIDE hay thơ NO-SEAL hay thơ NO-STAMP đây?
Là cao thủ VỊNH SỐ 3 (CAO THU TAM BAY), phải chơi cho kín kẽ nghe các huynh đệ ... Tuyệt đối không được phô hết ra đâu nghen ...

====================

Bài của HỮU HẠNH :

TU ĐẠO ĐẠO TU

Tu Đạo, Đạo Tu kinh kệ thu
Cắc tùng tùng cắc ba la phù
Công phu gióng mõ mong thành cụ
Đạo hạnh giữ hồn vọng chẳng ngu
Đại giới ôn làu mê khó đủ
Tâm kinh thủ vững mơ chi bù
Chung cầu chí đủ đà không cũ
Cổng đợi, dùi bung, tới trượng phu !!!!!!!!!!

Hữu Hạnh


Nên gọi đủ nhu thế này được không Huynh :Thơ Hé Mở Dán ?????
HeeeeeeHeeeeeee
Vui Nhiều nha quý huynh !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tâm kinh thủ vững MƠ CHI BÙ ?

MƠ CHI BÙ ? MƠ CHI BÙ ?
Thôi đừng mơ mất công ... Tui đã nói :

"Thanh CAO LÒNG ấy CHÍ KHÔNG BÙ" rồi mà ...
Khà khà ...

Còn cái câu hỏi "CHÍ ĐỦ ĐÀ KHÔNG CŨ" thì xin đáp ngay là : "Đã lém! Đã lém !"
Cám ơn Hữu Hạnh ...

Hữu Hạnh này có phải là Hữu Hạnh 10 năm trước đã liên ngâm bài TIÊU DAO DU với tôi ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG không ?
Mới đó thôi đã 10 năm rồi... Lòng vẫn nhớ cố nhân không phai. Really ...

SmileSmileSmile
HSN
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu)   NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 I_icon13Mon 04 Apr 2011, 14:44

CÂU ĐỐI ĐỒ :

ĐỒ NẾP ĐỒ XÔI, ĐỒ TÔI ĐỒ BÁC, KHÁC ... LONG ĐỒ [HSN]

Một chút phân tích : 3 chữ ĐỒ khác nhau
1-ĐỒ trong "Đồ nếp đồ xôi" là động từ ĐỒ means : HẤP, nấu chín bằng hơi nước (STEAM)
2-ĐỒ trong "Đồ tôi đồ bác" là danh từ ĐỒ means "sexual organ of female"
3-ĐỒ trong "khác LONG ĐỒ" : tên một chức danh của quan văn : LONG ĐỒ ĐẠI HỌC SĨ . Cũng là chức danh của Bao Công (Bao Thanh Thiên)

Câu đối ĐỒ này năm xưa tôi đã giải bằng một chữ LỖ như sau :

LỖ RƠM LỖ CỎ, LỖ NHỎ LỖ TO, CHO ... PHÁ LỖ [HSN]

Trong đó :
1-Chữ LỖ thứ nhất trong "Lỗ rơm lỗ cỏ" là động từ THUA LỖ (Lỗ đơn lỗ kép)
2-Chữ LỖ thứ hai là danh từ LỖ (Hole)
3-Chữ LỖ thứ ba là chức danh của quan võ thời xưa : PHÁ LỖ ĐẠI TƯỐNG QUÂN.

Các cao thủ VỊNH SỐ 3 có hứng thì tham gia giải đáp thêm cho vui nhé
SmileSmileSmile
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu)   NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 I_icon13Mon 04 Apr 2011, 19:32

HanSiNguyen đã viết:
CÂU ĐỐI ĐỒ :

ĐỒ NẾP ĐỒ XÔI, ĐỒ TÔI ĐỒ BÁC, KHÁC ... LONG ĐỒ [HSN]

Một chút phân tích : 3 chữ ĐỒ khác nhau
1-ĐỒ trong "Đồ nếp đồ xôi" là động từ ĐỒ means : HẤP, nấu chín bằng hơi nước (STEAM)
2-ĐỒ trong "Đồ tôi đồ bác" là danh từ ĐỒ means "sexual organ of female"
3-ĐỒ trong "khác LONG ĐỒ" : tên một chức danh của quan văn : LONG ĐỒ ĐẠI HỌC SĨ . Cũng là chức danh của Bao Công (Bao Thanh Thiên)

Câu đối ĐỒ này năm xưa tôi đã giải bằng một chữ LỖ như sau :

LỖ RƠM LỖ CỎ, LỖ NHỎ LỖ TO, CHO ... PHÁ LỖ [HSN]

Trong đó :
1-Chữ LỖ thứ nhất trong "Lỗ rơm lỗ cỏ" là động từ THUA LỖ (Lỗ đơn lỗ kép)
2-Chữ LỖ thứ hai là danh từ LỖ (Hole)
3-Chữ LỖ thứ ba là chức danh của quan võ thời xưa : PHÁ LỖ ĐẠI TƯỐNG QUÂN.

Các cao thủ VỊNH SỐ 3 có hứng thì tham gia giải đáp thêm cho vui nhé
SmileSmileSmile
Xin góp thử 2 câu đối, dù không khéo và hay bằng 2 câu của Hàn huynh :

THÚ TÌNH THÚ TỘI, THÚ LỘI THÚ BAY, quay... THÁI THÚ

1-THÚ trong vế 1 là động từ : Tự nhận tội, tiết lộ
2-THÚ trong vế 2 là danh từ : Loài động vật có xương sống
3-THÚ trong vế 3 là danh từ : Chức quan dưới thời phong kiến, coi một quận

THỦ DAO THỦ KÉO, THỦ BÉO THỦ GẦY, TÀY... SÁT THỦ

1-THỦ trong vế 1 là động từ : Giấu, mang trong mình
2-THỦ trong vế 2 là danh từ : Đầu heo, đầu lợn, đầu...
3-THỦ trong vế 3 là danh từ : Kẻ giết người mướn

Việt Đường
(04/04/2011)
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu)   NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 I_icon13Tue 05 Apr 2011, 13:38

Cám ơn anh Việt Đường đã tham gia ...

Hai câu đáp của anh rất hay, chuẩn về tất cả mọi mặt ... Duy cái tính chất TỜ ÚC TÚC nặng TỤC ... của chữ ĐỒ, và LONG ĐỒ thì 2 câu đáp này quả là chưa tới thật.

rose

Câu đối ... KÍNH-KỈNH-KÌNH-KINH

KÍNH ... ĐÔI MỤC KỈNH, TRƯỢNG PHU KÌNH, BÁ TÁNH THẤT KINH [HSN]

:-bd



Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue 05 Apr 2011, 13:52; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu)   NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 I_icon13Tue 05 Apr 2011, 13:46

GIẢI MÃ thơ NO-HIDE

Có bạn thơ email hỏi tôi : "Viết gì khó hiểu thế?" và "Toàn bài đều CÓ DẤU cả, có thấy chỗ nào NO-HIDE đâu?" ...
Xin được mạn phép trả lời chung các thắc mắc như sau :

1-Xuất phát điểm từ cái VỊNH CAM ĐAI (CAM DAI BAY) mà hình thành ra kiểu thơ NO-HIDE (Không dấu) này. Nhưng nếu "Không bỏ dấu" thì phô quá, trơ quá, lộ liễu quá, sẽ mất hay, và ... phạm quy của forum nữa. Nên toàn bài thơ vẫn bỏ dấu bình thường

2-Ở những đoạn IN HOA hoặc IN NGHIÊNG hoặc ĐỔI MÀU CHỮ, các bạn bỏ hết dấu đi, rồi tự thêm dấu khác vào theo ý mình sẽ nhận ra cái ..."ác liệt" của thơ NO-HIDE này

Thí dụ :

CÓ THỪA CHO CỤ ĐEO về nhé

Bỏ dấu đi trở thành : CO THUA CHO CU DEO
Và bạn sẽ tự bỏ dấu vào sao cho ..."thâm thuý" là ... GOOD vậy

Thí dụ khác - Hữu Hạnh viết :

Chung cầu CHÍ ĐỦ ĐÀ KHÔNG CŨ

Bỏ hết dấu đi thành : CHI DU DA KHONG CU
Tự bỏ dấu vào và đáp : "Đã lắm! Đã lắm!"

Thí dụ nữa - Hữu Hạnh viết :

Nghe tin : GIÓ LỚN BAY CỒN CÁT

Bỏ hết dấu đi thành ra : GIO LON BAY CON CAT !

3-Một vài chỗ tác giả vịnh số 3 (TAM BAY) còn chơi chữ kiểu nói lái nữa ... Và người đọc khi nhận ra những chỗ ấy sẽ thấy là ... Quá đã ! Quá đã vậy ...

Thí dụ, DEMMI viết :

TỰ CHỦ KHÔNG là kẻ thất phu

Nói lái 3 chữ "TỰ CHỦ KHÔNG" thì sẽ thấy bài viết rất lý thú! Nếu không in đậm mấy chỗ đó , quả là cũng gây khó khăn cho bạn đọc lắm vậy ...


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Wed 06 Apr 2011, 13:01; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu)   NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 I_icon13Tue 05 Apr 2011, 16:58

HanSiNguyen đã viết:
Cám ơn anh Việt Đường đã tham gia ...

Hai câu đáp của anh rất hay, chuẩn về tất cả mọi mặt ... Duy cái tính chất TỜ ÚC TÚC nặng TỤC ... của chữ ĐỒ, và LONG ĐỒ thì 2 câu đáp này quả là chưa tới thật.

NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 208247

Tới luôn bác Tài, how about this ?

ĐỒ NẾP ĐỒ XÔI, ĐỒ TÔI ĐỒ BÁC, KHÁC ... LONG ĐỒ [HSN]
VẬT LỀU VẬT CHÕNG, VẬT THÕNG VẬT TRƯƠNG, THƯƠNG ... DỊCH VẬT [VĐ]
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu)   NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 I_icon13Tue 05 Apr 2011, 19:46

Việt Đường đã viết:
Tới luôn bác Tài, how about this ?

ĐỒ NẾP ĐỒ XÔI, ĐỒ TÔI ĐỒ BÁC, KHÁC ... LONG ĐỒ [HSN]
VẬT LỀU VẬT CHÕNG, VẬT THÕNG VẬT TRƯƠNG, THƯƠNG ... DỊCH VẬT [VĐ]

Một chút phân tích thêm

Mấu chốt của câu đối này là ở 2 chữ LONG ĐỒ :

1-LONG ĐỒ (chữ Hán) : nói tắt tên của một chức quan văn gồm 5 chữ LONG ĐỒ ĐẠI HỌC SĨ
2-LONG ĐỒ (nghĩa Nôm) : long (lung lay, lở cái) đồ

Do đó, trong câu đáp 2 từ tương ứng cũng phải thỏa 2 ý này.
PHÁ LỖ ĐẠI TƯỚNG QUÂN là chức quan võ, đồng thời có nghĩa Nôm là … phá (cái) lỗ!

Còn SÁT THỦ, DỊCH VẬT không phải là chức quan, cũng không thỏa 2 nghĩa Hán & Nôm
Riêng THÁI THÚ là chức quan nhưng chỉ có 2 chữ và không có nghĩa Nôm, nên cũng đều chưa đạt cả.

Tuy vậy, CỐT VUI không CỐT HAY, nên anh Việt Đường tham gia cho topic bớt quạnh hiu là điều đáng quý đáng trọng. Việc đúng hay chưa đúng, đạt hay chưa đạt quả thật là KHÔNG QUÁ QUAN TRỌNG vậy

Thank anh again.
HSN
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu)   NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 I_icon13Tue 05 Apr 2011, 19:49

COPY thơ DEMMI

MAI NỤ NỤ MAI

Mai nụ nụ mai nở dưới thu
Ngón tay tay ngón tựa tiên phù
U CHO BÁI tạ hồng ân sủ
Chú sợ tâm thành trí thức ngu
VỐN CÁI LÒNG nhân CÒN CHẲNG ĐỦ
Nợ tình nhục dục CHỚ MONG BÙ
Quanh co TU ĐẠO BẤT THỜI THÚ
TỰ CHỦ KHÔNG là kẻ thất phu

DEM MI


-Chữ in hoa : Nói lái
-Chữ in hoa đậm : No-hide


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Wed 06 Apr 2011, 12:58; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu)   NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 I_icon13Tue 05 Apr 2011, 20:46

HanSiNguyen đã viết:


Câu đối ... KÍNH-KỈNH-KÌNH-KINH

KÍNH ... ĐÔI MỤC KỈNH, TRƯỢNG PHU KÌNH, BÁ TÁNH THẤT KINH [HSN]

NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 149181

Cám ơn Nguyên huynh đã phân tích. Xin cho VĐ đóng góp tiếp mua vui :

Tạm đối ... NHÀ-NHA-NHÁ-NHÃ

NHÀ... DÃY QUAN NHA, KIỀU NỮ NHÁ, QUÂN BINH BẤT NHÃ [VĐ]
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu)   NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 I_icon13Wed 06 Apr 2011, 12:50

Việt Đường đã viết:
HanSiNguyen đã viết:


Câu đối ... KÍNH-KỈNH-KÌNH-KINH

KÍNH ... ĐÔI MỤC KỈNH, TRƯỢNG PHU KÌNH, BÁ TÁNH THẤT KINH [HSN]

NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 149181

Cám ơn Nguyên huynh đã phân tích. Xin cho VĐ đóng góp tiếp mua vui :

Tạm đối ... NHÀ-NHA-NHÁ-NHÃ

NHÀ... DÃY QUAN NHA, KIỀU NỮ NHÁ, QUÂN BINH BẤT NHÃ [VĐ]

Anh Việt Đường giải đối thật lẹ. Bái phục lắm.
Tôi xin phân tích thêm một chút về cái chữ KÍNH đầu tiên. Nó có 2 nghĩa :

-Một là động từ KÍNH (tôn kính, kính trọng)
-Hai là danh từ KÍNH (MẮT KÍNH) đồng vị tự (appositive) với đôi MỤC KỈNH (cũng có nghĩa là … mắt kính)

Mấu chốt của câu đối KÍNH-KỈNH-KÌNH-KINH là ở chữ KÍNH này anh ạ.
Chúc anh luôn vui
HSN
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu)   NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: HanSiNguyen-