Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa   LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa I_icon13Sun 29 Nov 2009, 21:46

LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC

Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
(Lý Thương Ẩn)


Nhà họ Dương vào thời Đường thịnh
Dạ khoan hoà tâm tính thuần lương
Thấy người đói rét thì thương
Giúp nhau chẳng ngại cơm nhường áo chia

Cứu kẻ khó không nề quen lạ
Kết tình thân nào sá hèn sang
Người ta lỡ bước giữa đàng
Gạo tiền chu cấp đâu màng báo ân

Tiếng nhân nghĩa vang rần khắp phủ
Điều miệng tai vẫn cứ lan truyền
Chắc là thất đức tổ tiên
Tuổi trên sáu chục con hiền chưa sinh

Đã cầu hết chùa đình miếu mạo
Lại mời bao thánh đạo thần y
Thuốc thang tẩm vị bổ tỳ
Âm dương thuỷ hoả nguyệt kỳ đủ phương

Tội bất hiếu vẫn thường lo nghĩ
Ước con thơ hủ hỉ tuổi già
Dù cho đánh đổi toàn gia
Ruộng vườn tiền của chẳng qua vật ngoài

Tâm thành khẩn đất trời cũng chứng
Dương phu nhân chuyển bụng hoài thai
Lửa than chín tháng mười ngày
Sinh ra công tử mặt mày khôi ngô

Vui chưa trọn buồn vô tới ngõ
Con còn thơ mẹ bỏ lên tiên
Lòng cha trĩu nặng ưu phiền
Phong hàn nhuốm phải bạc tiền tốn hao

Phút lâm chung gọi vào trăn trối
Rằng: "Cha đây ôm nỗi băn khoăn
Bá Ung con gắng chuyên cần
Luôn luôn phải giữ đức nhân làm đầu

Việc thứ nữa là câu duyên nợ
Cùng Từ Công cũng chỗ danh môn
Hai đàng chỉ phúc giao hôn
Đợi cho đôi trẻ lớn khôn kết tình

Dẫu nguy biến giữ mình trọn vẹn
Khi hiển vinh gìn tiếng thẳng ngay
Thọ ơn đền đáp có ngày
Một lòng chung thuỷ chớ bày gian ngoa"

Thương cha khóc lệ đà khô cạn
Làm ma chay của bán lần hồi
Dại khờ thân trẻ mồ côi
Nhà đem cầm cố nợ đòi tứ tung

Thân nhỏ yếu làm công thuê mướn
Xóm giềng thương vay mượn giúp nhau
Mười năm thắm thoát trôi mau
Bá Ung tuổi đã bước vào thanh xuân

Hôm tế lễ mộ phần phụ mẫu
Nhớ sinh thành nát ngấu ruột gan
Lời cha dặn, dạ con mang
Sắm sanh khăn gói lên đàng tìm duyên


Ái Hoa

_________________________
LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Lam Điền chưởng ngọc (tiếp)   LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa I_icon13Sun 29 Nov 2009, 21:46

Lam Điền chưởng ngọc (tiếp)

Đi mấy bữa bạc tiền sắp cạn
Dám đâu vào hàng quán nghỉ ngơi
Cồn cào bụng đói ruột sôi
Giữa đường thất thểu dựa ngồi gốc cây

Chợt bỗng thấy hương bay ngào ngạt
Bước trang đài thanh thoát xiêm y
Đan thần, phượng mục, tàm mi
Chẳng nhường Tây Tử, cũng bì Hạ Cơ

Rằng: "Duyên trái tình cờ gặp gỡ
Giúp người đang bước lỡ thân cùng
Tiền xin nhận chút tiêu dùng
Tạo lành quả phúc hưởng chung vật trời"

Bá Ung vội lựa lời thoái thác:
"Phải đâu người lưu lạc lang thang
Di ngôn kẻ ở suối vàng
Ngày đêm canh cánh nặng mang bên lòng

Đi tìm chỗ Từ công trấn nhậm
Sợi tơ hồng se thắm lương duyên
Cùng nhau chỉ thắt hương nguyền
Trăm năm đạo trọng vẹn tuyền phu thê"

Nàng mới hỏi: "Chưa hề khắc gặp
Biết người ta cao thấp dường bao
Dung nhan đẹp xấu thể nào
Dữ hiền tâm tính, nghèo giàu gia cang ?"

Chàng đáp lại: "Chẳng màng ngoại diện
Rủi hay may là chuyện đời thường
Miễn mình ăn ở hiền lương
Thảo ngay trời đất cũng thương lọ người "

Nàng nghe nói thêm tươi nét ngọc
Mặt hoa như trăng mọc đêm rằm
Bá Ung thoáng chút động tâm
Dẫu trơ gan đá, khó cầm lòng son

Rằng: "Từ phủ không còn xa mấy
Thẳng lối này sẽ thấy không lâu
Bây giờ giã biệt cùng nhau
Nếu như duyên phận ngày sau tương phùng"

Nàng theo đám tuỳ tùng đi khuất
Mùi hương nồng vương vất đâu đây
Ngẩn ngơ nhìn dấu cỏ cây
Phải chăng tiên khách lá lay cợt đùa

Hài cỏ nát bước vừa tới phủ
Cổng tường cao che đủ trong dinh
Bá Ung chào gã gia đinh
Tỏ tường tên họ nhờ trình Từ Công

Công quát bảo: "Cái dòng hạ tiện
Trước mặt ta bày chuyện dối gian
Thói thường chúng thấy người sang
Bắt quàng làm họ tính toan gạt lường"

Chàng rằng: "Quả họ Dương ngày trước
Cùng với ngài đính ước thâm giao
Đôi đàng tín vật đổi trao
Rành rành thủ bút lẽ nào sai ngoa ?"

So tín vật lý đà cạn lý
Nhìn hàn y thân chỉ buồn thân
Từ Công ngẫm nghĩ xa gần
Chớ nên già néo kẻo lần đứt dây

Bèn dịu giọng: "Nếu rày thật dạ
Thốt một lời tứ mã nan truy
Nhà ta danh giá kinh kỳ
Hôn nhân phải đúng lễ nghi mới thành

Tình cố cựu không đành làm khó
Nghĩa kim bằng chẳng có đòi cao
Đâu cần bạc nén vàng thau
Trâu bò dê lợn tốn hao ích gì

Đồ tế nhuyễn tuỳ nghi sắm sửa
Việc mối mai chọn lựa kỹ càng
Dẫu rằng chẳng nệ hèn sang
Từ xưa phong tục gia đàng phải theo

Gấm Nàng Ban dệt treo trăm tấm
Ngọc Biện Hoà mài sắm mười viên
Ba ngày đem tới dinh tiền
Làm quà sính lễ đẹp duyên Châu Trần"


Ái Hoa

_________________________
LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Lam Điền chưởng ngọc (tiếp)   LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa I_icon13Sun 29 Nov 2009, 21:46

Lam Điền chưởng ngọc (tiếp)

Nghe phán dạy trăm phần cay đắng
Bao ngày dài đăng đẵng chờ mong
Nào hay sự thật não lòng
Người đời chỉ chuộng hơi đồng mà thôi

Phận đũa mốc còn chòi mâm bạc
Thân chuột hèn muốn lạc hũ hương
Duyên tơ đã rẽ đôi đường
Bơ vơ đất khách biết phương nào về

Buồn trĩu dạ nặng nề quay gót
Chợt đâu lời thánh thót bên tai
Nhìn qua thấy kẻ trang đài
Đã từng hội ngộ ở ngoài lúc trưa

Nàng thỏ thẻ: "Chàng chờ giây lát
Cho thiếp đây tỏ thật nguồn cơn
Xin đừng mang bụng oán hờn
Bởi cha tình chẳng keo sơn vẹn gìn

Dẫu quẫn bách chớ nên nhụt chí
Số công hầu phú quý về sau
Phòng khuê thiếp sẽ gượng sầu
Ngày đêm một dạ nguyện cầu Quan Âm

Cho đôi lứa sắt cầm hảo hiệp
Đàn Tương Như nối nhịp cầu duyên
Nước dương rửa sạch muộn phiền
Phật trời phù hộ người hiền gặp may!"

Nghe lời ngọc say say tỉnh tỉnh
Cám nghĩa vàng bịn rịn tâm tư
Nàng bèn lên tiếng cáo từ
Bá Ung ngơ ngẩn tưởng như mộng nằm

Đi một buổi đã trăm ngoài dặm
Ngẫm lại càng rối rắm chẳng an
Làm sao kiếm gấm nàng Ban
Biện Hoà ngọc quý cho toàn thuỷ chung

Nghĩ đôi lúc đường cùng trí quẫn
Tính một điều tự vẫn cho xong
Cầm tay thắt chiếc thần vòng
Tìm cành cổ thụ mắc tròng vào thân


Ái Hoa

_________________________
LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Lam Điền chưởng ngọc (tiếp)   LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa I_icon13Sun 29 Nov 2009, 21:47

Lam Điền chưởng ngọc (tiếp)

Thấy có kẻ tới gần níu áo
Ngoảnh dòm sang bà lão bảy mươi
Vải bào rách rưới tả tơi
Tóc buông như cước mắt ngời tợ sao

Cất tiếng hỏi: "Lẽ nào chán sống
Bước đường cùng mụ cũng chẳng can
Đã không còn ở thế gian
Thôi thì trút hết bạc vàng cho ta!"

Vét cạn túi còn ba đồng lẻ
Bá Ung đưa giúp kẻ già nua
Lão bà nhất mực cò cưa
Xin thêm tấm áo khoác hờ tấm thân

Cổi chiếc áo mình trần như nhộng
Chợt tâm linh xúc động dâng tràn
Dòng châu lả chả hai hàng
Lão bà bối rối vội vàng hỏi ngay

Rằng: "Đã muốn ra tay giải thoát
Sao còn chưa dứt khoát điều chi
Hồn sa vào cõi âm ty
Vật không theo được có gì tiếc đâu?"

Ung mới bảo: "Chẳng cầu vật chất
Chỉ thương người dạ thật tình chung
Kiếp này chẳng được trọn cùng
Nguyện xin hậu kiếp một lòng sắt son"

Ái Hoa

_________________________
LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Lam Điền chưởng ngọc (tiếp)   LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa I_icon13Sun 29 Nov 2009, 21:47

Lam Điền chưởng ngọc (tiếp)

Lão bà nói: "Cũng còn có cách
Nếu quả chàng chưa sạch trần duyên
Ngày xưa tổ phụ đã truyền
Một thăng đá sỏi núi tiên mang về

Như chịu khó chẳng nề lao nhọc
Đá đem trồng trổ ngọc sinh châu
Từ Công dẫu có cơ cầu
Mắt nhìn vật quý lẽ đâu vô tình"

Cả mặt đất thình lình rực sáng
Vầng hào quang lấp loáng không trung
Hương thơm lan toả một vùng
Mới hay tiên Phật giúp cùng thế nhân

Quỳ mọp gối ân cần lạy tạ
Đá sỏi mang quày quả trên vai
Chân băng chẳng quản đường dài
Thiểm Tây xứ nọ mấy ngày thẳng xông

Sống đạm bạc cấy trồng đá sỏi
Núi Lam Điền mòn mỏi tấm thân
Tính coi kỳ hạn đã gần
Ngọc chưa đủ số trăm phần lo âu

Một buổi nọ chợt đâu thức giấc
Thấy đồng canh ngũ sắc chói loà
Bá Ung tức tốc chạy ra
Ánh châu rực chiếu xa xa góc trời

Đào xuống được năm đôi ngọc quý
Vẻ sáng trong giá trị liên thành
Sướng vui chi xiết nỗi tình
Rạng ngày sắm sửa hành trình về xuôi


Ái Hoa

_________________________
LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Lam Điền chưởng ngọc (tiếp)   LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa I_icon13Sun 29 Nov 2009, 21:48

Lam Điền chưởng ngọc (tiếp)

Từ nhận ngọc mừng vui khôn kể
Vội tuyên lời nhận rể nhìn thân
Bà con mời khắp xa gần
Mối mai kén mụ hôn nhân định ngày

Dương Bá Ung mặt mày hớn hở
Từ tiểu thư miệng nở hoa tươi
Cùng nhau giáp mặt trao lời
Dù cho vật đổi sao dời chẳng quên

Đôi lứa đã vầy duyên mai trúc
Hưởng sang giàu bõ lúc truân chuyên
Một nhà dâu thảo rể hiền
Cũng nhờ ngọc quý Lam Điền trồng ra

Hết

Ái Hoa

_________________________
LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Sponsored content




LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa   LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
LAM ĐIỀN CHƯỞNG NGỌC - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRUYỆN VÀ SỬ :: Ái Hoa-