Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ghi chép

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
TrungHưng



Tổng số bài gửi : 17
Registration date : 24/01/2011

Ghi chép  Empty
Bài gửiTiêu đề: Ghi chép    Ghi chép  I_icon13Mon 24 Jan 2011, 12:44

Lang thang trên mạng,tình cờ gặp diễn đàn Đào Viên thấy nhiều bài hay nên dựng tạm một am nhỏ mong tham khảo ,học hỏi ,giao lưu giải trí cùng các bạn.Hi vọng diễn đàn nhiều học thuật như Đào Viên sẽ cho Hưng thêm nhiều hứng khởi trong cuộc sống.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ghi chép  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  I_icon13Tue 25 Jan 2011, 01:46

hi
Vậy thì Trung Hưng ghi chép lại cho Shiroi biết những gì đã khiến Trung Hưng ngừng chân lại nơi đây ? :mim:
Về Đầu Trang Go down
TrungHưng



Tổng số bài gửi : 17
Registration date : 24/01/2011

Ghi chép  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  I_icon13Tue 25 Jan 2011, 12:02

Cám ơn Shiroi! TrH sẽ viết .Ghi lại cảm xúc là thú vui của TrH."Chép nhật ký cũng là cách giải trí vừa lưu trữ kinh nghiệm sống vừa luyện cách sử dụng từ "Đây là điều cô giáo dạy văn góp ý với TrH khi còn ngồi trên ghế nhà trường.Very Happy
Về Đầu Trang Go down
TrungHưng



Tổng số bài gửi : 17
Registration date : 24/01/2011

Ghi chép  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  I_icon13Tue 25 Jan 2011, 12:03

Ấn tượng Đào Viên

TrH ấn có ấn tượng lớn tại Trúc Lý Quán .Bộ sách lịch sử trong đó là niềm mơ ước của thế hệ chúng tôi .Nhiều người đến nay còn chưa biết có bộ sách đó .Lấy điển hình là Lĩnh Nam Trích Quái Việt Điện U Linh .
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ghi chép  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  I_icon13Wed 26 Jan 2011, 05:27

Smile Lúc đầu mình chỉ hy vọng giữ lại ở Đào Viên những tài liệu mà mình nghĩ rất quý, chỉ vì sợ sau này... không nhớ thấy ở đâu, hoặc máy hư là mất hết.
Mình cũng thấy vui khi những cố gắng đó đã mang đến cho các bạn những tài liệu cần thiết.
Cám ơn TrHg đã đem cho mình sự ủng hộ tinh thần để tiếp tục làm cho Đào Viên đầy đủ hơn.

:thx:
Về Đầu Trang Go down
TrungHưng



Tổng số bài gửi : 17
Registration date : 24/01/2011

Ghi chép  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  I_icon13Wed 26 Jan 2011, 15:17

Very Happy Thanks Shr! TrH muốn chép lại một số kịch bản sân khấu nơi đây ,có được không?Phải hỏi trước kẻo bị xóa vì chiếm tài nguyên net(Shiroi thông cảm).
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ghi chép  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  I_icon13Thu 27 Jan 2011, 00:56

TrungHưng đã viết:
Very Happy Thanks Shr! TrH muốn chép lại một số kịch bản sân khấu nơi đây ,có được không?Phải hỏi trước kẻo bị xóa vì chiếm tài nguyên net(Shiroi thông cảm).
hihii, TrH ơi, sao lại hỏi chứ, tài nguyên net của Đào Viên hông có giới hạn :mim:
Mọi người sẽ rất vui mừng có một chủ đề hay mới. :thankyou:
TrH post đi nhe, please, cứ post trước, rồi để Shiroi nghĩ chỗ sắp xếp, mở một phòng mới dành cho kịch bản...

:fun1:

TrH thấy Shiroi nên để cái phòng mới "Kịch bản sân khấu" ở chỗ nào, vừa hợp lý, vừa tiện cho TrH ?
Về Đầu Trang Go down
TrungHưng



Tổng số bài gửi : 17
Registration date : 24/01/2011

Ghi chép  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  I_icon13Fri 28 Jan 2011, 15:10

Shiroi đã viết:
TrungHưng đã viết:
Very Happy Thanks Shr! TrH muốn chép lại một số kịch bản sân khấu nơi đây ,có được không?Phải hỏi trước kẻo bị xóa vì chiếm tài nguyên net(Shiroi thông cảm).
hihii, TrH ơi, sao lại hỏi chứ, tài nguyên net của Đào Viên hông có giới hạn :mim:
Mọi người sẽ rất vui mừng có một chủ đề hay mới. :thankyou:
TrH post đi nhe, please, cứ post trước, rồi để Shiroi nghĩ chỗ sắp xếp, mở một phòng mới dành cho kịch bản...

:fun1:

TrH thấy Shiroi nên để cái phòng mới "Kịch bản sân khấu" ở chỗ nào, vừa hợp lý, vừa tiện cho TrH ?

Cám ơn Shr. Very Happy

TrH sẽ chép kịch .Sẽ gửi dần từng hồi, từng vở tại mục ghi chép này thôi.Thiết nghĩ không cần mục riêng. Bao giờ bài vở nhiều Shr thấy cần hẵng tính Very Happy hearts
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ghi chép  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  I_icon13Sat 29 Jan 2011, 02:50

OK TrHg, lần nữa cám ơn TrH nhen
Về Đầu Trang Go down
TrungHưng



Tổng số bài gửi : 17
Registration date : 24/01/2011

Ghi chép  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  I_icon13Sat 29 Jan 2011, 21:02

Kịch bản sân khấu

Kịch nói

Chuyện quán nước

Biên kịch : Trung Hưng

Nhân vật :

Bà chủ quán ,
Lỗi
Cò mồi nam
Cò mồi nữ
Khách chơi

Hồi 1

Một quán nước đơn sơ, một mảnh liếp trên treo một chiếc đồng hồ điện tử ,1 chiếc bàn ,2 lọ kẹo, vài chai nước, 1đĩa trên có đặt vài chiếc chén da lươn.1 chiếc ghế tựa bằng tre, vài cái ghế nhựa xếp quanh bàn.

Tiếng chổi tre loẹt quẹt ,bà chủ quán bước ra,1 tay cầm cái chổi ,1 tay lau mồ hôi,mắt nhìn đồng hồ ,miệng lẩm bẩm:


Bà chủ quán - Chà ! chớm hè mà nóng thế !Mới 6 giờ sáng ,quét chưa hết cái sân ,vã hết cả mồ hôi . Mình già rồi ! già thật rồi!
(Một nam nhân bước ra )

Nam nhân : -Chào bà chủ ! Cháu xin bà chén nước, à, trà đá đi !

Bà chủ quán : -Chào cậu chủ ! Cậu đi đâu về sớm thế ! Đã ăn sáng chưa?
-(tay mở phích lấy đá ,rót nước,miệng đon đả . )

Nam nhân - Gớm ! Bà khách sáo ghê ! Bà cứ gọi cháu là thằng Lỗi như mọi khi ấy .
-Cháu vừa ăn sáng về .
-(chép miệng) Độ này đen quá bà ạ ! “gà “ chạy đâu hết không chăn được “con”nào . hôm qua cháu kết 32 nổ đĩa , đề về 33 bà bảo có đau không ? Hôm qua đề về 32 thì cháu đâu phải dậy sớm thế này .Bà có kết quả không? Cháu xem lại tí .?

Bà chủ quán -Nước đây !mời cậu! Tôi có biết đề đóm gì đâu .

Lỗi - Thế bà không ghi à ?Thời buổi này quán nước nào chẳng ghi đề .Bà không ghi lạc hậu đấy ! (cười ) À này ! Bà muốn ghi để cháu giới thiệu chủ đề cho . Kiếm lắm bà ạ .

Bà chủ quán -Thôi ! Cảm ơn cậu . Tôi già rồi , không còn ham hố nữa .Tôi nghe người ta kháo cậu đang làm ăn lớn lắm à ?

Lỗi - Cháu làm nhì nhằng thôi .
(Lỗi thò tay móc điện thoại di động , bật máy ).

Lỗi – Alô! Ừ anh đây ! Có gà hả ! ừ, mấy giờ ? Được! dẫn ra quán nước đợi anh .( Tắt máy ,cất điện thoại vào túi , )- Bà ơi! Cháu ra đây một tí ,lát quay lại giả tiền .( đứng dậy , đi vào )

Tắt đèn

Hồi 2

Cảnh quán nước , đèn sân khấu sáng hơn , tấm liếp thay bằng tấm sơn trắng , đồng hồ chỉ 9 giờ 30.Bà chủ quán đang lau bàn . Lỗi bước ra.

Lỗi - Cho cháu chai Côca
(Miệng nói ,một tay cầm chai nước, một tay thò lấy cốc dưới bàn .)
Bà chủ quán - Đá không ?
Lỗi -Không ! Cháu mượn cái mở nắp .( Thò tay lấy mở nắp ,bật uống rất nhanh)
- Cháu lấy gói thuốc lào .(miệng nói tay vớ điếu cày dựng cạnh liếp )
Cò mồi nam và khách chơi ra .

Cò mồi nam : -Anh em mình uống thế thôi!tối nay rảnh ,anh đi với em .Làm chầu nữa giải ngố .
- Giờ vào đây uống nước đã .
- Bà ơi! Con xin 2 chén nước .(Kéo khách chơi ngồi xuống ).

Bà chủ quán : -Mời 2 anh uống nước .

Khách chơi - Ừ , anh sắp phải về rồi . Tí nữa đi đóng học rồi đón con luôn .
Độ này chú làm gì ? Sao tiêu dữ vậy ? Bữa sáng của chú bằng nửa tháng tiền ăn sáng của anh rồi .

Cò mồi nam : - Sao anh lại nói thế ? Lâu lắm anh em mình mới gặp nhau . Nhằm nhò gì .
Cò mồi nữ bước vào , tự kéo ghế .

Cò mồi nữ : - Bà cho con chén nước .( Ngồi xuống, rút khăn mùi xoa trong xắc lau trán)
Mới chớm hè mà nóng ghê , bà nhỉ !
Bà chủ quán rót nước mời khách .Trong lúc đó Lỗi bắt đầu bẻ đóm gảy vào chiếc vỏ chai Côca đặt trên bàn .

Bà chủ quán -Mời cô xơi nước !

Cò mồi nữ hai tay đỡ chén nước ,nhấp một ngụm , đặt xuống bàn .

Cò mồi nữ -Cháu xin !
Ơ ,cái ông kia làm gì vậy ? Gảy đóm vào chén nước người ta rồi .

Lỗi - Gớm ,người đâu trông xinh thế mà đanh đá .
-Rảnh, ngồi gảy đóm vào trong lọ chơi.

Mẹ kiếp ! Số đen nhìn cái đèn cũng nôn .

Cò mồi nữ -Không đanh đá để ông bôi bùn lên mặt cũng chịu à ?
Hết việc rồi sao,ngồi chơi trò ngu thế ? Làm sao mà gảy cái đóm vào miệng chai bé tí thế được ?

Lỗi - Anh gảy được thì em mất gì ?

Cò mồi nữ -Á à , tinh vi nhỉ ! Rách việc , có làm phụ xe đây xin cho. Thích thì đây cá .
Cá năm mươi nghìn với anh đấy ! mười lần không gảy được cái nào trúng cả.

Lỗi - Cá thì cá . Bắt đầu .

Cò mồi nữ nhổm người đếm .

Cò mồi nữ - Đấy, thấy chưa. Trả tiền đây .
Bà cho con gửi tiền chén nước .

Lỗi rút một tập xấp tiền cầm tay .

Lỗi - Gượm đã ! Trả thì trả .
Phải để anh gỡ chứ . Em cầm tờ 50 về . Đặt tờ 100 ở đây .Nếu lần này anh gảy trúng coi như hoà. Nếu trượt nữa em được cả 100 , chịu không ?

Cò mồi nữ - Được ! Nhưng phải nhanh lên .

Cò mồi nữ trả tiền bà chủ mắt nhìn vào chai.
Lỗi - Chín ,mười ! Trượt rồi . Thế là toi 100 .

Cò mồi nữ - Thôi! Cháu chào bà .Sáng nay tự dưng có người cho không 100 nghìn ,thích thật !( đi vào)

Cò mồi nam kéo khách chơi ra xa chiếc bàn .

Cò mồi nam - Anh cho em mượn vài trăm ,tí nữa em về lấy trả anh . Sáng nay cầm đi có 200 nghìn ,vừa nhậu với anh hết rồi . Giờ về lấy tiền thì lỡ mất cơ hội .

Khách chơi -Sáng nay chị đưa anh 1 triệu dặn đóng học cho con .(ngập ngừng móc ví ,đưa tiền)
Chú trả anh trước 11 giờ để anh kịp nộp nhé!

Cò mồi nam - Anh yên tâm đi, em sẽ trả sớm.Em mượn 200 thôi vậy (kéo khách chơi trở lại bàn )

Lỗi (lẩm bẩm ) - Trả nhẽ mình không làm được .

Cò mồi nam - Ông anh này , em với ông anh cá tiếp.Xem thử vận thằng em hôm nay thế nào .
Chán đầu đít rồi , thử vận bằng cách này cũng hay.Sáng qua được 50 nghìn đầu đít , tối lại ăn đề 33 . Hà Nội dễ kiếm tiền .

Lỗi -Ok !ông em đặt bao nhiêu ?

Cò mồi nam - Một phát thôi , 200 nghìn . Cốp luôn .
Bà cầm tiền, làm trọng tài nhé !

Bà chủ quán -Không không , già không cầm đâu .

Lỗi -Đặt luôn trên bàn này . Đây cốp
(Đếm )

Cò mồi nam - Chín, mười . Trượt rồi .
Em xin nhé (cười ). Hôm nay lại hên rồi .

Lỗi -Chú phải cho anh gỡ chứ . Có đi phải có lại . Đừng chơi bẩn thế .
Cò mồi nam Ấy , ông anh
– Đã giao hẹn rồi mà
- một phát thôi .
Quay sang khách chơi
Em trả luôn anh 200 nghìn này. (ghé tai )
Hay anh cũng thử phát đi ,còn sớm mà .Cái lỗ bé tí kia ,gảy vào làm sao được .

Khách chơi - Khó thế , họ thua nhiều rồi , không chơi nữa đâu .

Cò mồi nam - Để em bảo cho .
Này ông anh , hay ông anh chơi với anh tôi đi , cho anh thử vận may cái . Khỏi đòi thằng em này . Gảy toàn trượt mà cứ gạ .

Lỗi - Đen thật - Thử nốt lần này , không trúng thì về thôi.
Thế anh định chơi bao nhiêu .

Cò mồi nam - 200 nghìn , để em cầm tiền cốp cho .

Lỗi:- Nào , bắt đầu (đếm )

Cò mồi nam - Tám , chín . Ôi , thế mà trúng . Đúng là rùa .

Khách chơi -Ừ , mẹ nó , ăn rùa .
Lỗi - Rùa là thế nào ? Không phục hả , cá tiếp nhé ?

Cò mồi nam - Rùa thật còn gì .
Thôi em có việc phải đi .Anh về sau nhé – Bà ơi con gửi tiền 2 chén nước .( đi vào )

Khách chơi - Được , tôi cá với ông lượt nữa .Giờ giao hẹn rõ đi , gảy bao nhiêu phát ?

Lỗi -Ok , giờ tôi gảy 8 phát . Ông đánh bao nhiêu ?

Khách chơi - Tôi cược 300 nghìn .

Lỗi - Nào !cốp !
(Đếm ) - Sáu ! Trúng rồi . Ha ha … mình hên rồi .

Khách chơi - Không thể tin được .Lại trúng .

Lỗi -Không tin à? Không tin thì cá tiếp .Bây giờ tôi gảy 5 lượt , ông cá không ?

Khách chơi - Cá nốt , nhưng chỉ cho gảy 4 lần thôi .Tôi cá 500 nghìn .
Lỗi - Ok , cốp ra .

Khách chơi - Đây, bắt đầu đi .

Lỗi : Một , hai . Trúng rồi.
Cám ơn ông nhé .( tay vơ tiền bỏ túi )

Khách chơi - Ơ, ơ ……

Lỗi -Ha ha …Bà ơi ! tính tiền .
Cháu gửi luôn tiền nước cho ông anh nhé !

Lỗi đặt tờ 20 nghìn xuống bàn rồi đi vào .

Hết hồi 2. Tắt đèn

(Hồi 3 để khán giả tự luận chăng ?)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Ghi chép  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Ghi chép
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-