Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gió ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 40 ... 76, 77, 78, 79  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 77 I_icon13Fri 23 Jan 2015, 05:12

Gió .... - Page 77 106j2f9

Lý Mạc Sầu

Một mối duyên thù đã khắc ghi
Rời xa Cổ Mộ tuổi xuân thì
Phất trần đẫm máu hoài đeo đuổi
Lệ hận tràn lòng chẳng dứt đi
Ngân Phách Băng Châm người thọ tử
Hoa Tình Tuyệt Cốc mộng chung qui
Suốt đời ôm ấp vòng thương lụy
Hỏi thế gian tình là cái gì?

quehuong
22/01/2015

II

Hỏi thế gian tình là cái gì?
Sao lòng nghiệt ngả lắm sầu bi
Hồ tương chảy mãi dòng thi lụy
Nguyệt khuyết trêu hoài nẻo gió đi
Ai vẽ cho buồn cây trúc lý
Ai rung để lạnh tiếng đàn Tỳ
Cô đơn phủ gót giang hồ mỹ
Hỏi thế gian tình là cái gì?

quehuong
26/01/2015
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 77 I_icon13Sat 21 Feb 2015, 05:10

Bánh nếp

Chiếc bánh vừa đong nếp thật đầy
Nhân bùi với đậu béo ngầy ngây
Từng đòn thơm phức mùa xuân lại
Mỗi lớp ngon lành lá chuối xây
Cắn miếng anh khen lừng vị tỏa
Tách khoanh chị bảo ngát hương bày
Sương hai nắng một nhiều công khó
Để Tết tha hồ uốn nắn tay!

quehuong
20/02/2015




Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 77 I_icon13Sat 28 Feb 2015, 06:07

Xuân

Nhác thấy mai vàng đã biết xuân
Hôm nay về lại chốn gian trần
Nắng vờn trong gió lay mành liễu
Chim hót trên cành nhảy bước chân
Tuyệt bút Đào tranh cười nửa nụ
Đậm ngòi Thi khách thỏa đôi vần
Hoa tâm ngữ ý đồng san sẻ
Đẹp gánh duyên tình rực rỡ sân

quehuong
28/02/2015







Về Đầu Trang Go down
HongKhanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 17/08/2013

Gió .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 77 I_icon13Sat 28 Feb 2015, 09:55

quehuong đã viết:
Chào QH,gặp bài thơ hay bỗng dưng muốn được chia sẻ vài dòng,có gì mong bạn lượng thứ hi

Xuân


Nhác thấy mai vàng đã biết xuân
Hôm nay về lại chốn gian trần
Nắng vờn trong gió lay mành liễu
Chim hót trên cành nhảy bước chân
Tuyệt bút Đào tranh cười nửa nụ
Đậm ngòi Thi khách thỏa đôi vần
Hoa tâm ngữ ý đồng san sẻ
Đẹp gánh duyên tình rực rỡ sân

quehuong
28/02/2015

ĐÊM

Ngân khúc cầu hoàng tiễn bước xuân
Rồi lo trả tiếp nợ dương trần
Đặng ngày giã bạn nồng câu phú
Để buổi lìa đời nhẹ gót chân
Nghiệp tạo muôn loài luôn hoán chuyển
Nhân sinh vạn kiếp mãi xoay vần
Đêm tàn bóng nguyệt treo cành trúc
Nhè nhẹ hoa chào rụng cuối sân !

  HK  - 28/02/2015














Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 77 I_icon13Sun 01 Mar 2015, 06:26

Chào QH,gặp bài thơ hay bỗng dưng muốn được chia sẻ vài dòng,có gì mong bạn lượng thứ hi

Xuân


Nhác thấy mai vàng đã biết xuân
Hôm nay về lại chốn gian trần
Nắng vờn trong gió lay mành liễu
Chim hót trên cành nhảy bước chân
Tuyệt bút Đào tranh cười nửa nụ
Đậm ngòi Thi khách thỏa đôi vần
Hoa tâm ngữ ý đồng san sẻ
Đẹp gánh duyên tình rực rỡ sân

quehuong
28/02/2015

ĐÊM

Ngân khúc cầu hoàng tiễn bước xuân
Rồi lo trả tiếp nợ dương trần
Đặng ngày giã bạn nồng câu phú
Để buổi lìa đời nhẹ gót chân
Nghiệp tạo muôn loài luôn hoán chuyển
Nhân sinh vạn kiếp mãi xoay vần
Đêm tàn bóng nguyệt treo cành trúc
Nhè nhẹ hoa chào rụng cuối sân !

  HK  - 28/02/2015


* HongKhanh ơi,
Cám ơn HongKhanh đã vào họa thơ cùng qh .
Hong Khanh cứ vào chơi tự nhiên nghen HongKhanh .  
Chúc bạn luôn vui    :bong:

Mời

Ta cùng nối lại chiếc cầu xuân
Kéo hạ về mau trả nợ trần
Thu sẫm rao đàn cây trút lá
Đông hàn khoác lụa tuyết trùm chân
Dòng thơ trổ nhạc lao xao nốt
Khối chữ vin câu khép nép vần
Mượn chén trăng thanh mời ánh nguyệt
Sang ngồi đối ẩm ở ngoài sân

quehuong
01/03/2015


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 77 I_icon13Mon 16 Mar 2015, 05:31


Mùa huyễn

Nhặt trái mùa xuân đứng bục thiền
Lòng ta tươi đẹp với thiên nhiên
Hoa tâm kết tụ đầy hương sắc
Cảnh thức hòa sanh bớt não phiền
Chạy kiếm đài sen ngồi pháp tự
Đi tìm nắng ngộ ruổi thuyền tiên
Bồ đề thả nhánh ràng dây huyễn
Lủng lẳng bàn tay vói bắt liền

quehuong
16/03/2015

Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

Gió .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 77 I_icon13Mon 16 Mar 2015, 10:53

quehuong đã viết:

Mùa huyễn

Nhặt trái mùa xuân đứng bục thiền
Lòng ta tươi đẹp với thiên nhiên
Hoa tâm kết tụ đầy hương sắc
Cảnh thức hòa sanh bớt não phiền
Chạy kiếm đài sen ngồi pháp tự
Đi tìm nắng ngộ ruổi thuyền tiên
Bồ đề thả nhánh ràng dây huyễn
Lủng lẳng bàn tay vói bắt liền

quehuong
16/03/2015

E kính chào Bát Tỷ,lâu rùi hong vào thăm Tỷ :mim: em chúc Tỷ luôn vui khỏe ạ  :bong: hi

ƯỚC !

Ước muốn đem thân gủi của Thiền
Nâu sồng bước dạo ,sông an nhiên
Tháng ngày chuông mõ xua tan nhọc
Sớm tối tương chao xóa sạch phiền
Nợ dứt duyên rời, xa kiếp tục
Gió đùa nguyệt ngắm,cận đời tiên
Biết đâu đến lúc ngừng hơi thở
Bồ Tát từ bi cứu độ liền !

Ng.Ánh /16/3/2015

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 77 I_icon13Tue 17 Mar 2015, 05:12


Mùa huyễn

Nhặt trái mùa xuân đứng bục thiền
Lòng ta tươi đẹp với thiên nhiên
Hoa tâm kết tụ đầy hương sắc
Cảnh thức hòa sanh bớt não phiền
Chạy kiếm đài sen ngồi pháp tự
Đi tìm nắng ngộ ruổi thuyền tiên
Bồ đề thả nhánh ràng dây huyễn
Lủng lẳng bàn tay vói bắt liền

quehuong
16/03/2015

E kính chào Bát Tỷ,lâu rùi hong vào thăm Tỷ :mim: em chúc Tỷ luôn vui khỏe ạ  :bong: hi

ƯỚC !

Ước muốn đem thân gủi của Thiền
Nâu sồng bước dạo ,sông an nhiên
Tháng ngày chuông mõ xua tan nhọc
Sớm tối tương chao xóa sạch phiền
Nợ dứt duyên rời, xa kiếp tục
Gió đùa nguyệt ngắm,cận đời tiên
Biết đâu đến lúc ngừng hơi thở
Bồ Tát từ bi cứu độ liền !

Ng.Ánh /16/3/2015



Chào Nguyệt Ánh, lâu không gặp ... em khỏe không ?
Cám ơn em vào vui thơ cùng tỷ . Chúc NA ước gì được nấy . :bong:

Xuân thiền

Vào xuân đón lại cánh hoa thiền
Một lẽ sinh tồn rất tự nhiên
Hứng nhụy từ bi trừ ảo vọng
Rào cây độ rỗi hết ưu phiền
Mai tâm tĩnh lặng trong vườn giác
Huệ trí yên bình ở cõi tiên
Giữa chốn nhân gian đầy hiện hữu
Có không không có cứ xoay liền

quehuong
17/03/2016





Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

Gió .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 77 I_icon13Tue 17 Mar 2015, 10:41

quehuong đã viết:

Mùa huyễn

Nhặt trái mùa xuân đứng bục thiền
Lòng ta tươi đẹp với thiên nhiên
Hoa tâm kết tụ đầy hương sắc
Cảnh thức hòa sanh bớt não phiền
Chạy kiếm đài sen ngồi pháp tự
Đi tìm nắng ngộ ruổi thuyền tiên
Bồ đề thả nhánh ràng dây huyễn
Lủng lẳng bàn tay vói bắt liền

quehuong
16/03/2015

E kính chào Bát Tỷ,lâu rùi hong vào thăm Tỷ :mim: em chúc Tỷ luôn vui khỏe ạ  :bong: hi

ƯỚC !

Ước muốn đem thân gủi của Thiền
Nâu sồng bước dạo ,sông an nhiên
Tháng ngày chuông mõ xua tan nhọc
Sớm tối tương chao xóa sạch phiền
Nợ dứt duyên rời, xa kiếp tục
Gió đùa nguyệt ngắm,cận đời tiên
Biết đâu đến lúc ngừng hơi thở
Bồ Tát từ bi cứu độ liền !

Ng.Ánh /16/3/2015



Chào Nguyệt Ánh, lâu không gặp ... em khỏe không ?
Cám ơn em vào vui thơ cùng tỷ . Chúc NA ước gì được nấy . :bong:

Xuân thiền

Vào xuân đón lại cánh hoa thiền
Một lẽ sinh tồn rất tự nhiên
Hứng nhụy từ bi trừ ảo vọng
Rào cây độ rỗi hết ưu phiền
Mai tâm tĩnh lặng trong vườn giác
Huệ trí yên bình ở cõi tiên
Giữa chốn nhân gian đầy hiện hữu
Có không không có cứ xoay liền

quehuong
17/03/2016


Dạ,em cám ơn lời chúc của Bát Tỷ :nu: e tip bài nữa nhé :mim: hon

ƯỚC !
Lạc bến u mê chậm ngộ thiền
Mong gì trở lại thuở hồn nhiên
Hân hoan chân sáo tìm câu đẹp
Bối rối nghiên son xóa chữ phiền
Gác tía không dành cho gót tục
Lầu hồng chỉ để đón hài tiên
Dương trần ước trả xong xuôi nợ
Cửa Phật thành tâm thí phát liền !

NÁ - 26/3/2015



Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 77 I_icon13Thu 19 Mar 2015, 05:21


Mùa huyễn

Nhặt trái mùa xuân đứng bục thiền
Lòng ta tươi đẹp với thiên nhiên
Hoa tâm kết tụ đầy hương sắc
Cảnh thức hòa sanh bớt não phiền
Chạy kiếm đài sen ngồi pháp tự
Đi tìm nắng ngộ ruổi thuyền tiên
Bồ đề thả nhánh ràng dây huyễn
Lủng lẳng bàn tay vói bắt liền

quehuong
16/03/2015

E kính chào Bát Tỷ,lâu rùi hong vào thăm Tỷ :mim: em chúc Tỷ luôn vui khỏe ạ  :bong: hi

ƯỚC !

Ước muốn đem thân gủi của Thiền
Nâu sồng bước dạo ,sông an nhiên
Tháng ngày chuông mõ xua tan nhọc
Sớm tối tương chao xóa sạch phiền
Nợ dứt duyên rời, xa kiếp tục
Gió đùa nguyệt ngắm,cận đời tiên
Biết đâu đến lúc ngừng hơi thở
Bồ Tát từ bi cứu độ liền !

Ng.Ánh /16/3/2015



Chào Nguyệt Ánh, lâu không gặp ... em khỏe không ?
Cám ơn em vào vui thơ cùng tỷ . Chúc NA ước gì được nấy . :bong:

Xuân thiền

Vào xuân đón lại cánh hoa thiền
Một lẽ sinh tồn rất tự nhiên
Hứng nhụy từ bi trừ ảo vọng
Rào cây độ rỗi hết ưu phiền
Mai tâm tĩnh lặng trong vườn giác
Huệ trí yên bình ở cõi tiên
Giữa chốn nhân gian đầy hiện hữu
Có không không có cứ xoay liền

quehuong
17/03/2016


Dạ,em cám ơn lời chúc của Bát Tỷ :nu: e tip bài nữa nhé :mim: hon

ƯỚC !
Lạc bến u mê chậm ngộ thiền
Mong gì trở lại thuở hồn nhiên
Hân hoan chân sáo tìm câu đẹp
Bối rối nghiên son xóa chữ phiền
Gác tía không dành cho gót tục
Lầu hồng chỉ để đón hài tiên
Dương trần ước trả xong xuôi nợ
Cửa Phật thành tâm thí phát liền !

NÁ - 26/3/2015



Cứ tiếp tiếp nữa đi NgÁnh ơi! Tỷ muội mình viết thơ như thế này hoài chắc ngộ lúc nào hổng hay luôn áh dd

Trăng thiền

Đêm trăng gác mái tựa như thiền
Hơi thở ra vào chắc hẳn nhiên
Sắc liễu âm thầm không sợ rét
Hương mây lãng đãng chẳng lo phiền
Không gian phá cửa ngôi nhà Phật
Vũ trụ rao đàn cảnh giới Tiên
Nhất niệm tung hoành trong nguyệt thức
Thế sinh ổn định lạc an liền!

quehuong
18/03/2015
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Gió .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 77 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Gió ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 77 trong tổng số 79 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 40 ... 76, 77, 78, 79  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: quehuong-