Bài viết mới | Chút tâm tư by tâm an Today at 20:50
Xem hình đoán chữ by cacheptrang111 Today at 20:40
Câu đố về thế giới by cacheptrang111 Today at 20:37
Ai là triệu phú by cacheptrang111 Today at 20:33
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 18:30
Một thoáng mây bay 6 by Phương Nguyên Today at 17:49
TÌNH YÊU LAN by buixuanphuong09 Today at 02:13
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 8 by buixuanphuong09 Today at 00:22
Truyện cười bể bụng by cacheptrang111 Yesterday at 21:28
Thơ tính SQN Entertainment by cacheptrang111 Yesterday at 21:25
Câu đố vui by cacheptrang111 Yesterday at 21:24
IQ Test dành cho các bạn tư duy by cacheptrang111 Yesterday at 21:21
Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác - Nhật Tiến by Trà Mi Yesterday at 08:15
CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG by Trà Mi Yesterday at 08:01
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 07:49
Tên quốc gia by Trà Mi Fri 05 Aug 2022, 11:56
TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học) by mytutru Fri 05 Aug 2022, 08:25
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Thu 04 Aug 2022, 18:40
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 04 Aug 2022, 08:55
Quán nước ven đường by cohangnuoc Thu 04 Aug 2022, 08:01
💖 ĐƯỜNG THƠ - HƯƠNG THIỀN MỌI LÚC MỌI NƠI by mytutru Wed 03 Aug 2022, 22:01
Muối – hương vị của biển by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 13:04
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 12:52
Hà Nội băm sáu phố phường - Thạch Lam by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 11:32
Dầu khuynh diệp bác sĩ Tín by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 10:56
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Mon 01 Aug 2022, 07:55
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Sun 31 Jul 2022, 22:32
TRỌN NHỞ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Sun 31 Jul 2022, 10:37
VẮT CƠM THẦN DƯỢC by mytutru Sat 30 Jul 2022, 23:08
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 30 Jul 2022, 14:26
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Cười tí chơi... Thu 30 Oct 2014, 04:09 | |
| |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10201 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Cười tí chơi... Thu 30 Oct 2014, 10:23 | |
| - Shiroi đã viết:
 Thứ 7 nào anh cũng dắt gấu đi dạo
Thắc mắc mãi không biết nghĩa chữ GẤU, search trên net mới ra nè!
Hỏi: Tại sao gọi vợ hay bạn gái là GẤU?
Trả lời: 1. Vì Gấu là động vật hoang dã và rất là hung dữ. 2. Dữ như gấu - Dễ thương như gấu bông - Ăn nhiều như gấu - Chăm lo cho mình như gấu mẹ lo cho con. 3. Vì mọi người yêu nhau đều nói:"Em yêu dấu" một số ghi sai chính tả thành "Em yêu gấu" nên gọi là "Gấu" luôn. 4. Tại vì nó có thể xé xác mình bất kì lúc nào. 5. Vì nó gọi mình là HONEY, mà gấu thì thích HONEY, nên mình gọi nó là GẤU, GẤU yêu HONEY. 6. Ngày xưa bạn gái được gọi là sói với cáo, nhưng mà sau 1 thời gian, khi các nhà động vật học chứng minh gấu là loài hung dữ nhất trong hệ động vật có vú,thì lúc này,các anh em chuyển từ sói sang gấu. 7. Con trai + con gấu = con trâu + con gái! 8. Do tiếng Anh girl friend phiên âm Việt thành gấu phở ri en. 9. Theo người ta nói thì tại sở thích của người yêu là được tặng gấu bông nên gọi là gấu (nếu tặng chó bông chắc gọi = chó lun) 10. Hình như còn 1 câu nữa : " xấu như con gấu "! 11. Cách đây 15 năm, khi em còn học lớp 6 hay lớp 7 gì đó, bọn học sinh có trêu nhau một câu thế này: "Nếu là con gái thì sẽ hỏi bạn có thấy con trâu đi cày hay chưa?" Còn nếu là con trai thì câu hỏi sẽ là: "mày có thấy con gấu đi cày hay chưa?" Kể từ đó truyền thuyết về con gấu và con trâu ra đời. 12. Gấu là loài động vật có vú bậc cao, vũ khí để tấn công và tự vệ chủ yếu là tay với mồm, tư thế chính khi vận động là chổng mông. 13. Vì gấu có cái bụng khá to. 14. GẤU = Già + xẤU 15. Thứ nhất : vì nó có thể ôm như gấu bông, rất ấm. Thứ 2 : Đôi lúc nó rất đáng yêu, giống con gấu con. Thứ 3 : Lúc mình làm gì sai, nó gầm rú như con gấu điên. Mà chỉ có nó mới làm được thế . Chứ đứa khác táng bỏ xừ nó đi rồi ... 16. Dẫn từ việc vợ thường được gọi là gấu mẹ vĩ đại. 17. Từ Gấu mẹ vĩ đại được xuất hiện là trong 1 bộ phim, có 1 con gấu mẹ bảo vệ đàn con khỏi thú dữ, cuối cùng gấu mẹ đó chết, chết thảm nữa -> Gấu mẹ vĩ đại. Sau này người ta dùng từ " gấu mẹ vĩ đại " để gọi vợ iu, muốn nói vợ mình cũng sẽ vĩ đại như thế, chăm sóc con cái như thế. Nhưng càng về sau thì càng bị lạm dụng, bồ cũng gọi là gấu, mà đứa này gọi thì đứa kia cũng gọi, cơ bản là họ không hiểu ý nghĩa trên, thấy chữ gấu cũng giống với con gái - gấu gấu, lúc nào cũng ăn hiếp, bắt nạt và nghe cũng dễ thương nên thành ra gọi người iu là Gấu!
(Sưu tầm)_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Cười tí chơi... Fri 31 Oct 2014, 04:21 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Shiroi đã viết:
 Thứ 7 nào anh cũng dắt gấu đi dạo Thắc mắc mãi không biết nghĩa chữ GẤU, search trên net mới ra nè!
Hỏi: Tại sao gọi vợ hay bạn gái là GẤU?
Trả lời: 1. Vì Gấu là động vật hoang dã và rất là hung dữ. 2. Dữ như gấu - Dễ thương như gấu bông - Ăn nhiều như gấu - Chăm lo cho mình như gấu mẹ lo cho con. 3. Vì mọi người yêu nhau đều nói:"Em yêu dấu" một số ghi sai chính tả thành "Em yêu gấu" nên gọi là "Gấu" luôn. 4. Tại vì nó có thể xé xác mình bất kì lúc nào. 5. Vì nó gọi mình là HONEY, mà gấu thì thích HONEY, nên mình gọi nó là GẤU, GẤU yêu HONEY. 6. Ngày xưa bạn gái được gọi là sói với cáo, nhưng mà sau 1 thời gian, khi các nhà động vật học chứng minh gấu là loài hung dữ nhất trong hệ động vật có vú,thì lúc này,các anh em chuyển từ sói sang gấu. 7. Con trai + con gấu = con trâu + con gái! 8. Do tiếng Anh girl friend phiên âm Việt thành gấu phở ri en. 9. Theo người ta nói thì tại sở thích của người yêu là được tặng gấu bông nên gọi là gấu (nếu tặng chó bông chắc gọi = chó lun) 10. Hình như còn 1 câu nữa : " xấu như con gấu "! 11. Cách đây 15 năm, khi em còn học lớp 6 hay lớp 7 gì đó, bọn học sinh có trêu nhau một câu thế này: "Nếu là con gái thì sẽ hỏi bạn có thấy con trâu đi cày hay chưa?" Còn nếu là con trai thì câu hỏi sẽ là: "mày có thấy con gấu đi cày hay chưa?" Kể từ đó truyền thuyết về con gấu và con trâu ra đời. 12. Gấu là loài động vật có vú bậc cao, vũ khí để tấn công và tự vệ chủ yếu là tay với mồm, tư thế chính khi vận động là chổng mông. 13. Vì gấu có cái bụng khá to. 14. GẤU = Già + xẤU 15. Thứ nhất : vì nó có thể ôm như gấu bông, rất ấm. Thứ 2 : Đôi lúc nó rất đáng yêu, giống con gấu con. Thứ 3 : Lúc mình làm gì sai, nó gầm rú như con gấu điên. Mà chỉ có nó mới làm được thế . Chứ đứa khác táng bỏ xừ nó đi rồi ... 16. Dẫn từ việc vợ thường được gọi là gấu mẹ vĩ đại. 17. Từ Gấu mẹ vĩ đại được xuất hiện là trong 1 bộ phim, có 1 con gấu mẹ bảo vệ đàn con khỏi thú dữ, cuối cùng gấu mẹ đó chết, chết thảm nữa -> Gấu mẹ vĩ đại. Sau này người ta dùng từ " gấu mẹ vĩ đại " để gọi vợ iu, muốn nói vợ mình cũng sẽ vĩ đại như thế, chăm sóc con cái như thế. Nhưng càng về sau thì càng bị lạm dụng, bồ cũng gọi là gấu, mà đứa này gọi thì đứa kia cũng gọi, cơ bản là họ không hiểu ý nghĩa trên, thấy chữ gấu cũng giống với con gái - gấu gấu, lúc nào cũng ăn hiếp, bắt nạt và nghe cũng dễ thương nên thành ra gọi người iu là Gấu!
(Sưu tầm) Có thiệt hông dzị anh ? Mà sao thấy con trai nào cũng đòi có gấu dzị ta ? Chắc hổng bị nghe gầm rú, cào cấu nhéo ngắt... chịu hổng nổi hay sao đó mà |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Cười tí chơi... Sun 09 Nov 2014, 03:25 | |
| |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Cười tí chơi... Tue 09 Dec 2014, 04:54 | |
|
Biết cắn đấy nhá, đừng có đùa!
Tên trộm đáng yêu nhất thế giới
Chân này đâu phải chân em
Bao giờ cho hết mùa đông?
Bắt quả tang nhé!
Cứu với! |
|  | | THY OANH

Tổng số bài gửi : 139 Registration date : 22/11/2014
 | Tiêu đề: Re: Cười tí chơi... Sun 14 Dec 2014, 04:46 | |
|  tỷ Shiroi |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | |  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | |  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Cười tí chơi... Thu 10 Dec 2015, 04:38 | |
| |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | |  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Cười tí chơi...  | |
| |
|  | | |
Trang 22 trong tổng số 25 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24, 25  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |