|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
anhtuyet

Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 28/12/2010
 | Tiêu đề: Rất cảm ơn anh đã phổ nhạc bài thơ này, nhưng sao lại không mở nhạc được??? Sun 29 Apr 2012, 16:26 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- anhtuyet đã viết:
- NHỚ…!
Em nhớ anh ! Như sóng nhớ bờ. Như con cá kia, Nhớ nước. Như sao trên trời, Nhớ trăng.
Em nhớ anh ! Như mây kia, Nhớ núi. Như bình minh, Nhớ nắng vàng. Như chiều tím, Nhớ hoàng hôn nhạt nhòa…
Em nhớ anh ! Như rừng thu, Nhớ lá vàng. Như đò kia, Nhớ bến. Như con chim hoang, Nhớ đường bay thuở nào…
Nhớ người quay quắt làm sao, Mà sao… người chẳng nhớ ta… hỡi người??? Sáng mùa đông, 21/ 12/2010. Anhtuyet.
GIFT tặng bạn mới, một lần STOP BY:
NHỚ NGƯỜI
Thơ Ánh Tuyết Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
-Diễn tấu-
Ca từ

|
|
 | |
anhtuyet

Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 28/12/2010
 | Tiêu đề: Re: TÌNHCÒN VƯƠNG. Sun 29 Apr 2012, 16:56 | |
| NUỐI TIẾC.
Tầm xuân ngày nào nở ra xanh biếc. Em đi lấy chồng anh tiếc ngẩn ngơ. Tình còn một thoáng trong mơ. Đêm đêm tưởng tượng vu vơ tình buồn. Tháng 3/ 2011. anhtuyet
|
|
 | |
HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2814 Registration date : 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: TÌNHCÒN VƯƠNG. Mon 30 Apr 2012, 20:30 | |
| |
|
 | |
anhtuyet

Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 28/12/2010
 | Tiêu đề: cảm ơn anh nhé !!! Chúc anh luôn có những ca khúc thật hay. Tue 01 May 2012, 08:39 | |
| |
|
 | |
anhtuyet

Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 28/12/2010
 | Tiêu đề: Re: TÌNHCÒN VƯƠNG. Tue 01 May 2012, 08:40 | |
| cảm ơn anh nhé !!! Chúc anh luôn có những ca khúc thật hay. Today at 08:39 |
|
 | |
anhtuyet

Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 28/12/2010
 | |
 | |
anhtuyet

Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 28/12/2010
 | Tiêu đề: Re: TÌNHCÒN VƯƠNG. Tue 01 May 2012, 08:45 | |
| Cảm ơn Hạ Ly Hương đã đồng cảm với mình nhé! Ánh Tuyết! |
|
 | |
anhtuyet

Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 28/12/2010
 | Tiêu đề: Re: TÌNHCÒN VƯƠNG. Tue 01 May 2012, 08:56 | |
| - nguoitruongphu đã viết:
- "Vòng tay ngày ấy buông lơi,
Để rồi ta mãi muôn đời mất nhau. Trăm năm tình đã nhạt màu, Em giờ là của người ta… mất rồi…
Níu tay cũng một quãng đời, Tiếc thương là cả…một thời vương mang" Lỡ yêu nhiều lắm trăng vàng Tháng Tư còn lại mấy hàng đau thương |
|
 | |
anhtuyet

Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 28/12/2010
 | Tiêu đề: Re: TÌNHCÒN VƯƠNG. Tue 01 May 2012, 08:59 | |
| Vòng tay ngày ấy buông lơi, Để rồi ta mãi muôn đời mất nhau. Trăm năm tình đã nhạt màu, Em giờ là của người ta… mất rồi…
Níu tay cũng một quãng đời, Tiếc thương là cả…một thời vương mang" Lỡ yêu nhiều lắm trăng vàng Tháng Tư còn lại mấy hàng đau thương. Tình nhớ rồi tình vương vương, Tương tư còn mãi niềm thương nỗi sầu Bao giờ quên được tình đầu? Tìm trong dâu bể giọt sầu trong ta... Ánh Tuyết. 01.05.2012 |
|
 | |
HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2814 Registration date : 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: TÌNHCÒN VƯƠNG. Fri 04 May 2012, 05:28 | |
| |
|
 | |
|