Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lại tếu :CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Lại  tếu :CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG Empty
Bài gửiTiêu đề: TẾU CHÚT CHO DZUI   Lại  tếu :CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG I_icon13Mon 23 Nov 2009, 00:15

Tếu chút cho vui các bạn ui
Mong rằng chư vị chớ nhằn tui
Không cười cũng cố nhe răng nhé
Chớ đốt phong long để xả xui

SÚC MIỆNG

Ba cô thiếu nữ như hoa
Lên hầu cha xứ ngồi tòa sáng nay
Cô Hương vào trước trình ngay :
"Thưa cha con có tội này cần xưng
Hôm qua con chót yếu lòng ,
lỡ để anh bạn sờ mông sờ đùi ."
- Chu Choa ! con mắc tội rồi !
Mau lấy nước thánh rửa nơi bị mò -
Hương ra Hồng vội lẻn vô :
"Thưa cha con bị anh bồ ép con
.Cầm tay bắt nựng bi tròn ..."
-Ôi thôi tội đáng đánh đòn còn chi !
Nước thánh cọ kỹ tay đi !
Vấng lời líu tíu tức thì ra ngay .
Cô Huệ mặt mũi đỏ gay ...
Hồng chưa ra khỏi loay hoay tiến vào .
Chẳng hiểu cha xứ dạy sao
Mà cô vội vã ào ào chạy ra :
" Khoan ! khoan ! chờ chút hai bà !
Cho ta súc cái miệng ta đã nào

Ma Nữ

Ha Ha
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Lại  tếu :CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Lại tếu :CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG   Lại  tếu :CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG I_icon13Tue 15 Dec 2009, 00:33

Mời quý Trần hữu nhàn lãm


Lại  tếu :CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG Smile_teeth CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG

Ngày tám tháng ba có lệnh vua ra :
Cấ quần không đũng người ta hãi hùng ...
Không đi thì chợ không đông ,
Đi ra bóc lột quần chồng sao đang ?
Có quần ra quán bán hàng ,
Không quần đứng trực đầu làng trông quan (*)
Ai ngờ cái váy hàm oan !
Văn ban chụp mũ võ ban thôi mà !
Mừng xuân nhân tết mồng ba
Công hầu khanh tướng bắt gà đá chơi ...
Triều đình gập lúc thảnh thơi
Mệnh phụ ,công chúa xúm ngồi lại xem :
Đôi gà đá lộn như điên
Xám khô vào vỉa đá lên mé hầu
Ô ướt trúng phải đòn đau
Vội vùng ra sới cắm đầu đào bôn ,
Làm cô công chúa hết hồn
Lỏng tay vén xống ,gà tuôn ngay vào .
Công chúa bật ngửa ra sau :
Lá đa nguyên chiếc phô mầu tươi xanh ....
Tiếng đồn vang khắp đô thành
Chung quy trăm tội đổ anh chủ gà ;
Ngày tám tháng ba có lệnh vua ra .....

(*) ca dao

Ma Nữ quỷ
Bonus : Đố vui :
Bằng cái thúng mà thủng hai đầu
Bên ta thì có bên Tàu lại không

Là cái gì đây quý thành viên ?
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Lại  tếu :CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG Empty
Bài gửiTiêu đề: LẠI TẾU NỮA   Lại  tếu :CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG I_icon13Tue 15 Dec 2009, 12:19

Lại  tếu :CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG Smile_regular LẠI TẾU : TIẾC ƠI LÀ TIẾC ...
Hai cha con bợm nhậu
Đi chơi gập ngày xấu :
Bị cướp cạn đón đường ,
Bị lột tới tủy xương ,
Sạch không cò xu nhỏ .
Bố nhìn con than thở :
"Cha con mình rõ xui !
Tiền của mất hết rồi
Thực khó bề xoay trở ..."
-Ba ơi đừng lo sợ !
Con còn chiếc nhẫn này ,
Giá cả chục ngàn đây
Ta bán đi xài đỡ..! ."
Cha nhìn con mừng rỡ :
"
Con giấu ở nơi đâu ?
Sao cái bọn ngựa trâu
Kiếm hoài không thấy hả ?
Cô gái hồng lên má ,
Ra dấu chỗ ngàn vàng .
Ông bố vội la làng :
" Ôi tiếc ôo là tiếc !
Tại má con mắc việc
Du ngoạn chẳng chịu đi
Giá có mẹ con thì ...
Còn lọ Mai Quế Lộ
Bố đâu có bị khổ
Vì sâu rượu hoành hành

Ma Nữ Quỷ



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lại  tếu :CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lại tếu :CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG   Lại  tếu :CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lại tếu :CẤM QUẦN KHÔNG ĐŨNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Tiếu Lâm, Trào phúng-