Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Empty
Bài gửiTiêu đề: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng   Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng I_icon13Sat 24 Oct 2009, 21:50

Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng

Để bài trừ việc gián điệp Tàu xâm nhập các diễn đàn của người Việt Hải Ngoại trên Mạng, những trang Web do người Việt điều hành thường nghĩ ra 1 số mẹo vặt nhằm ngăn chặn những phần tử nguy hiểm đó ngay từ buổi đầu họ ghé đến ghi danh, và Đào Viên Thi Các là 1 trong số các trang Web ấy.

Khi ghi danh, một số câu hỏi thông thường được đặt ra như : ngày tháng năm sinh, giới tính, thành phố hiện đang sinh sống... và cuối cùng là 1 bài toán cộng nhỏ.

Ngày nọ, lúc trời mới vừa hừng sáng, 1 nick có tên là Vancali96 ghé đến gia nhập diễn đàn. Sau ít phút điền và trả lời những câu hỏi vừa nêu trên đây, tới lúc nhấn nút "Submit" thì màn hình bất chợt hiện lên 1 câu hỏi màu đỏ với phông chữ thật lớn :

"MỘT + NĂM là mấy ?"

Vancali96 quýnh quáng hồi lâu rồi như sực nhớ ra điều gì, thị gõ ngay đáp số : "6". Tức thời 1 bản nhạc vọng cổ do ca sĩ Thiên Hùng trình bày được trỗi lên kèm theo 1 tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự góp mặt của cô vào diễn đàn.

Khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau thì 1 nick có tên là Mỹ Linh xuất hiện. Cũng như nick trước, khi cô nhấn vào hàng chữ "Submit" thì đùng 1 cái hiện ra trước mắt cô câu hỏi đỏ chét thật lớn :

"HAI + BA là mấy ?"


Mỹ Linh đáp ngay, không chút do dự : "5". Và tiếp theo câu trả lời của cô là giọng hát quen thuộc vặn cổ bù lon của ca sĩ Thiên Hùng trỗi lên... Mỹ Linh hớn hở tiến vào.

Từ lúc đó đến gần 11 giờ khuya, cô chủ Ý Nhi cứ hết đứng lên ngồi xuống mà vẫn chưa thấy có người thứ 3 nào ghé vô ghi danh. Mãi tới lúc đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya thì 1 nick lạ mặt có cái tên của phái nữ bất chợt từ đâu xuất hiện. Sau đôi phút ghi danh, đến câu hỏi đỏ ké hiện lên màn ảnh :

"BA + BỐN là mấy ?"

Thị ta hí hửng đáp ngay : "7". Vừa dứt lời, thay vì là 1 chuỗi nhạc vặn cổ quen thuộc trỗi lên chào đón như 2 nicks ghi danh trong ngày, thị ta lại nhận được 1 thông điệp dài ngoằng hiện lên trước mắt làm thị ta hoảng hốt đánh rơi cả con chuột xuống sàn :

"NGỘ TẢ NỊ XỊ À ! DIỄN ĐÀN NÀY LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT !"

Thím Xẩm (tên của nick lạ mặt) ba chân bốn cẳng chạy mất.

Các bạn nào nắm bắt "thâm ý" của câu hỏi trên ra sao xin dẫn giải cho cô em Yên Hà được rõ. Mấy tháng qua cô ấy cứ níu áo ông anh bắt giải thích hoài dù rằng ông ấy đã ba lần bảy lượt trả lời là "anh đã có hứa với cô chủ Ý Nhi là bí mật này không thể tiết lộ...". Nay cô Ý Nhi đã xoá bỏ câu hỏi kia trên diễn đàn và đã vui vẻ cho phép bật mí, xin mời các bạn lên tiếng dùm nhé.

Chân thành đa tạ.

Vượt ĐiềnThím Xẩm Và Bài Toán Cộng 900941
(câu đố sưu tầm và được soạn đổi lại cho vui)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng   Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng I_icon13Sun 25 Oct 2009, 03:15

để em đi hỏi cô chủ Ý Nhi về bí mật này cái đã ... :biking:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng   Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng I_icon13Sun 25 Oct 2009, 04:24

o.ò ...ùm chí .... Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng 33106
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng   Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng I_icon13Tue 10 Nov 2009, 17:08

Việt Đường đã viết:
Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng

Để bài trừ việc gián điệp Tàu xâm nhập các diễn đàn của người Việt Hải Ngoại trên Mạng, những trang Web do người Việt điều hành thường nghĩ ra 1 số mẹo vặt nhằm ngăn chặn những phần tử nguy hiểm đó ngay từ buổi đầu họ ghé đến ghi danh, và Đào Viên Thi Các là 1 trong số các trang Web ấy.

Khi ghi danh, một số câu hỏi thông thường được đặt ra như : ngày tháng năm sinh, giới tính, thành phố hiện đang sinh sống... và cuối cùng là 1 bài toán cộng nhỏ.

Ngày nọ, lúc trời mới vừa hừng sáng, 1 nick có tên là Vancali96 ghé đến gia nhập diễn đàn. Sau ít phút điền và trả lời những câu hỏi vừa nêu trên đây, tới lúc nhấn nút "Submit" thì màn hình bất chợt hiện lên 1 câu hỏi màu đỏ với phông chữ thật lớn :

"MỘT + NĂM là mấy ?"

Vancali96 quýnh quáng hồi lâu rồi như sực nhớ ra điều gì, thị gõ ngay đáp số : "6". Tức thời 1 bản nhạc vọng cổ do ca sĩ Thiên Hùng trình bày được trỗi lên kèm theo 1 tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự góp mặt của cô vào diễn đàn.

Khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau thì 1 nick có tên là Mỹ Linh xuất hiện. Cũng như nick trước, khi cô nhấn vào hàng chữ "Submit" thì đùng 1 cái hiện ra trước mắt cô câu hỏi đỏ chét thật lớn :

"HAI + BA là mấy ?"


Mỹ Linh đáp ngay, không chút do dự : "5". Và tiếp theo câu trả lời của cô là giọng hát quen thuộc vặn cổ bù lon của ca sĩ Thiên Hùng trỗi lên... Mỹ Linh hớn hở tiến vào.

Từ lúc đó đến gần 11 giờ khuya, cô chủ Ý Nhi cứ hết đứng lên ngồi xuống mà vẫn chưa thấy có người thứ 3 nào ghé vô ghi danh. Mãi tới lúc đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya thì 1 nick lạ mặt có cái tên của phái nữ bất chợt từ đâu xuất hiện. Sau đôi phút ghi danh, đến câu hỏi đỏ ké hiện lên màn ảnh :

"BA + BỐN là mấy ?"

Thị ta hí hửng đáp ngay : "7". Vừa dứt lời, thay vì là 1 chuỗi nhạc vặn cổ quen thuộc trỗi lên chào đón như 2 nicks ghi danh trong ngày, thị ta lại nhận được 1 thông điệp dài ngoằng hiện lên trước mắt làm thị ta hoảng hốt đánh rơi cả con chuột xuống sàn :

"NGỘ TẢ NỊ XỊ À ! DIỄN ĐÀN NÀY LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT !"

Thím Xẩm (tên của nick lạ mặt) ba chân bốn cẳng chạy mất.

Các bạn nào nắm bắt "thâm ý" của câu hỏi trên ra sao xin dẫn giải cho cô em Yên Hà được rõ. Mấy tháng qua cô ấy cứ níu áo ông anh bắt giải thích hoài dù rằng ông ấy đã ba lần bảy lượt trả lời là "anh đã có hứa với cô chủ Ý Nhi là bí mật này không thể tiết lộ...". Nay cô Ý Nhi đã xoá bỏ câu hỏi kia trên diễn đàn và đã vui vẻ cho phép bật mí, xin mời các bạn lên tiếng dùm nhé.

Chân thành đa tạ.

Vượt ĐiềnThím Xẩm Và Bài Toán Cộng 900941
(câu đố sưu tầm và được soạn đổi lại cho vui)

BA + BỐN chắc bằng 12 quá, phải không anh VĐ? Rolling Eyes

_________________________
Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng   Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng I_icon13Wed 11 Nov 2009, 22:58

Ái Hoa đã viết:
Việt Đường đã viết:
Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng


BA + BỐN chắc bằng 12 quá, phải không anh VĐ? Rolling Eyes
Mời anh xem lời giải thích sau đây của lão Khòm nhe. Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng 855776
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng   Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng I_icon13Wed 11 Nov 2009, 23:01

Việt Đường đã viết:
Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng

Để bài trừ việc gián điệp Tàu xâm nhập các diễn đàn của người Việt Hải Ngoại trên Mạng, những trang Web do người Việt điều hành thường nghĩ ra 1 số mẹo vặt nhằm ngăn chặn những phần tử nguy hiểm đó ngay từ buổi đầu họ ghé đến ghi danh, và Đào Viên Thi Các là 1 trong số các trang Web ấy.

Khi ghi danh, một số câu hỏi thông thường được đặt ra như : ngày tháng năm sinh, giới tính, thành phố hiện đang sinh sống... và cuối cùng là 1 bài toán cộng nhỏ.

Ngày nọ, lúc trời mới vừa hừng sáng, 1 nick có tên là Vancali96 ghé đến gia nhập diễn đàn. Sau ít phút điền và trả lời những câu hỏi vừa nêu trên đây, tới lúc nhấn nút "Submit" thì màn hình bất chợt hiện lên 1 câu hỏi màu đỏ với phông chữ thật lớn :

"MỘT + NĂM là mấy ?"

Vancali96 quýnh quáng hồi lâu rồi như sực nhớ ra điều gì, thị gõ ngay đáp số : "6". Tức thời 1 bản nhạc vọng cổ do ca sĩ Thiên Hùng trình bày được trỗi lên kèm theo 1 tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự góp mặt của cô vào diễn đàn.

Khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau thì 1 nick có tên là Mỹ Linh xuất hiện. Cũng như nick trước, khi cô nhấn vào hàng chữ "Submit" thì đùng 1 cái hiện ra trước mắt cô câu hỏi đỏ chét thật lớn :

"HAI + BA là mấy ?"


Mỹ Linh đáp ngay, không chút do dự : "5". Và tiếp theo câu trả lời của cô là giọng hát quen thuộc vặn cổ bù lon của ca sĩ Thiên Hùng trỗi lên... Mỹ Linh hớn hở tiến vào.

Từ lúc đó đến gần 11 giờ khuya, cô chủ Ý Nhi cứ hết đứng lên ngồi xuống mà vẫn chưa thấy có người thứ 3 nào ghé vô ghi danh. Mãi tới lúc đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya thì 1 nick lạ mặt có cái tên của phái nữ bất chợt từ đâu xuất hiện. Sau đôi phút ghi danh, đến câu hỏi đỏ ké hiện lên màn ảnh :

"BA + BỐN là mấy ?"

Thị ta hí hửng đáp ngay : "7". Vừa dứt lời, thay vì là 1 chuỗi nhạc vặn cổ quen thuộc trỗi lên chào đón như 2 nicks ghi danh trong ngày, thị ta lại nhận được 1 thông điệp dài ngoằng hiện lên trước mắt làm thị ta hoảng hốt đánh rơi cả con chuột xuống sàn :

"NGỘ TẢ NỊ XỊ À ! DIỄN ĐÀN NÀY LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT !"

Thím Xẩm (tên của nick lạ mặt) ba chân bốn cẳng chạy mất.

Các bạn nào nắm bắt "thâm ý" của câu hỏi trên ra sao xin dẫn giải cho cô em Yên Hà được rõ. Mấy tháng qua cô ấy cứ níu áo ông anh bắt giải thích hoài dù rằng ông ấy đã ba lần bảy lượt trả lời là "anh đã có hứa với cô chủ Ý Nhi là bí mật này không thể tiết lộ...". Nay cô Ý Nhi đã xoá bỏ câu hỏi kia trên diễn đàn và đã vui vẻ cho phép bật mí, xin mời các bạn lên tiếng dùm nhé.

Chân thành đa tạ.

Vượt ĐiềnThím Xẩm Và Bài Toán Cộng 900941
(câu đố sưu tầm và được soạn đổi lại cho vui)
...

Ít ngày sau, khi đã hoàn hồn trở lại, thím Xẩm tức tối gọi phôn lại cho lão Khòm để hỏi dò nguyên cớ thì được lão Khòm cười ha hả trả lời :

- Khà khà, thật ra bài toán cộng đó không phải là 1 bài toán cộng bình thường. Người đặt ra bài toán này cố tình dùng mẹo trong đó để truy tầm kẻ lạ đường đột đến ghi danh, thay vì phải qua sự giới thiệu của bè bạn quen biết đã là thành viên của diễn đàn. Mẹo ấy nằm ở trong câu hỏi và đáp số chính là số KÝ TỰ của bài toán. Thí dụ :

Khi câu hỏi được gởi đến Vancali96 : "MỘT + NĂM là mấy ?" thì "M.Ộ.T. (3) + N.Ă.M. (3) = SÁU (ký tự)"

Cũng vậy, khi câu hỏi được gởi đến Mỹ Linh "HAI + BA là mấy ?" thì "H.A.I (3) + B.A. (2) = NĂM (ký tự)"

Do đó, khi Xẩm được hỏi "BA + BỐN là mấy ?" thì đáng lẽ Xẩm phải đáp lại là "B.A. (2) + B.Ố.N. (3) = NĂM (ký tự). Đằng nầy Xẩm lại tưởng rằng đó chỉ là 1 bài toán cộng đơn giản nên trả lời "BẢY" thành ra trật lất là đúng rồi !Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng 900941

Thím Xẩm :

- !!! Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng 145
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng   Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng I_icon13Thu 12 Nov 2009, 04:54

anh VD ăn gian, đố mẹo như vầy em tìm đâu có ga Smile

hihi lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng   Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng I_icon13Thu 12 Nov 2009, 05:15

Việt Đường đã viết:

...

Ít ngày sau, khi đã hoàn hồn trở lại, thím Xẩm tức tối gọi phôn lại cho lão Khòm để hỏi dò nguyên cớ thì được lão Khòm cười ha hả trả lời :

- Khà khà, thật ra bài toán cộng đó không phải là 1 bài toán cộng bình thường. Người đặt ra bài toán này cố tình dùng mẹo trong đó để truy tầm kẻ lạ đường đột đến ghi danh, thay vì phải qua sự giới thiệu của bè bạn quen biết đã là thành viên của diễn đàn. Mẹo ấy nằm ở trong câu hỏi và đáp số chính là số KÝ TỰ của bài toán. Thí dụ :

Khi câu hỏi được gởi đến Vancali96 : "MỘT + NĂM là mấy ?" thì "M.Ộ.T. (3) + N.Ă.M. (3) = SÁU (ký tự)"

Cũng vậy, khi câu hỏi được gởi đến Mỹ Linh "HAI + BA là mấy ?" thì "H.A.I (3) + B.A. (2) = NĂM (ký tự)"

Do đó, khi Xẩm được hỏi "BA + BỐN là mấy ?" thì đáng lẽ Xẩm phải đáp lại là "B.A. (2) + B.Ố.N. (3) = NĂM (ký tự). Đằng nầy Xẩm lại tưởng rằng đó chỉ là 1 bài toán cộng đơn giản nên trả lời "BẢY" thành ra trật lất là đúng rồi !Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng 900941

Thím Xẩm :

- !!! Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng 145

Đố độc thiệt! Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng 574862

_________________________
Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng   Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng I_icon13Thu 12 Nov 2009, 19:38

Shiroi đã viết:
anh VD ăn gian, đố mẹo như vầy em tìm đâu có ga Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Icon_smile

hihi Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng 94861
Hà hà, VĐ đâu phải là tác giả của bài đố vui này đâu mà ăn gian ! Bài này thật ra được VĐ "xào nấu" lại từ bài đố mẹo lụm dưới đây nè. VĐ đã cố tình thay các số trong bài bằng hàng chữ để cho bạn đọc dễ tìm ra hơn, đã không cám ơn mà còn trách nữa. Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Icon_biggrin

###

Để phòng ngừa các gián điệp Tàu, các thôn làng VN thường được bao quanh bởi những lũy tre, cọc nhọn, kẽm gai, hào sâu thật kiên cố. Dân chúng ra vào thôn làng phải đi qua một cái cổng duy nhất, có lính canh kiểm soát chặt chẽ. Ra khỏi làng thì không sao. Nhưng lúc vào làng thì người dân phải biết mật mã lính mới cho vào trong làng.

Một tên do thám Tàu muốn vào làng làm nội ứng, hắn chờ lúc trời chạng vạng tối bèn đi lẫn vào dân chúng để vào làng.

Người dân đầu tiên đi đến cổng.

Lính canh hỏi mật mã : "1 cộng 5".
Người dân trả lời : "6" .
Lính canh cho vào.


Người dân kế tiếp.

Lính canh hỏi : "2 cộng 3".
Người này trả lời : "5".
Lính canh cho vào.


Tên gián điệp thấy mật mã là một bài toán cộng hết sức tầm thường, hắn mừng rỡ bước ra đi đến cổng.

Lính canh hỏi : "3 cộng 4".
Hắn vững bụng đáp ngay : "7"


Ngờ đâu hắn bị lính bắt, trói ngay lại và tống vào ngục. Hắn kêu oan vì đã nói đúng mật mã sao lại bị bắt.

Viên đội trưởng chỉ ngay mặt hắn quát :
- Mi đúng là tên gian tặc còn chối cãi gì ! Vào tù chờ ngày xét xử.


Bạn cho biết tại sao hắn bị bắt ?
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng   Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng I_icon13Fri 13 Nov 2009, 04:44

Việt Đường đã viết:
Shiroi đã viết:
anh VD ăn gian, đố mẹo như vầy em tìm đâu có ga Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Icon_smile

hihi Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng 94861
Hà hà, VĐ đâu phải là tác giả của bài đố vui này đâu mà ăn gian ! Bài này thật ra được VĐ "xào nấu" lại từ bài đố mẹo lụm dưới đây nè. VĐ đã cố tình thay các số trong bài bằng hàng chữ để cho bạn đọc dễ tìm ra hơn, đã không cám ơn mà còn trách nữa. Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Icon_biggrin

###
Ai mà nở trách anh VĐ đâu á :thankyou:

Mời anh ăn bánh nè, chừng nào đố thêm một câu nữa, em mời uống nước sau há ? :cuoivuivui:

Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng 1037n
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng   Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Đố vui-