SỰ TÍCH miếng TRẦU
Thái bình đã được vài niên
Vua đi thăm viếng các miền gần xa
Vi hành dân dã thôi mà
Để xem thực cảnh dân ta thế nào
Tới nơi phong cảnh đẹp sao
Một cây thẳng tắp trên cao quả mời
Quấn quanh tỏa dáng tốt tươi
Dây leo thẫm lá xanh ngời đong đưa
Dưới chân hòn đá quỳ thưa
Như kể những chuyện nó vừa trải qua
Thấy lạ vua hỏi các già
Tại sao có cảnh sinh ra thế này
Già làng kể lại trước đây
Trẻ trai một cặp xum vầy Tân Lang
Mẹ cha sớm tới thiên đàng
Anh thay cha mẹ cưu mang em mình
Giống nhau hai giọt lung linh
Người đời khó nhận mới sinh chuyện này
Chị dâu lầm nhận khổ thay
Còn Lang cũng khó giãi bày tâm tư
Bỏ nhà đi chẳng dã từ
Tới đây hóa đá giống như dáng người
Chàng Tân hối hận đầy vơi
Bỏ nhà đi khắp vùng trời tìm em
Nhận hình qua dáng đá quen
Khóc gào ôm chặt hồn lên thiên đàng
Thành cây chẳng có cành ngang
Anh em tình nghĩa vô vàn trời cao
Chị dâu lòng dạ như bào
Tìm chồng em cũng đã bao tháng ngày
Kiệt sức ngồi nghỉ nơi đây
Hóa dây leo cuộn ôm cây không cành
Nghĩ tình nghĩa tạo non xanh
Vua sai lấy quả trộn nhành lá tươi
Mùi thơm nhẹ bốc hương trời
Để vào hòn đá đậm phơi sắc hồng
Nhà vua súc động trong lòng
Nghĩa tình son sắt đẫm trong đất trời
Truyền ban khắp cả mọi nơi
Lễ tết cưới hỏi tục mời trầu cau
Cho tình thân kết chặt nhau
Vôi trầu cau kết thúc câu truyện này
Tục truyền từ đó đến nay
Thanhtam91 09/2009