Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lệ nối hàng...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Lệ nối hàng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Lệ nối hàng...   Lệ nối hàng... I_icon13Fri 04 Mar 2011, 11:07

Lệ nối hàng...

Em bỏ trai quê vớ lão Hàn
Duyên tình đắp đổi cả thời gian
Thương giàn mướp cỗi thân èo uột
Xót lũy tre xanh phận nhỡ nhàng
Tiễn bước vườn xưa chùm khế rủ
Xa người lối cũ giọt sầu đan
Cha già mẹ yếu nhờ chăm hộ
Ngoảnh mặt mà nghe lệ nối hàng

04/03/2011
Phuongnhiaodai
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lệ nối hàng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lệ nối hàng...   Lệ nối hàng... I_icon13Sat 05 Mar 2011, 05:25

Shiroi tính vui với PN mà kẹt chữ "nhàng" :qq: kiếm ra chữ mà chưa vô lọt thơ :tongue:

để sáng mai dậy Shiroi kiếm tiếp thư coi ra hông hi
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

Lệ nối hàng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lệ nối hàng...   Lệ nối hàng... I_icon13Sat 05 Mar 2011, 18:54

Shiroi đã viết:
Shiroi tính vui với PN mà kẹt chữ "nhàng" Lệ nối hàng... 523970 kiếm ra chữ mà chưa vô lọt thơ Lệ nối hàng... 594834

để sáng mai dậy Shiroi kiếm tiếp thư coi ra hông Lệ nối hàng... 785560
Xin lỗi Shiroi, cho phép VĐ đi trước 1 bước nhe. Còn "làng nhàng" và "nhịp nhàng" đó Lệ nối hàng... 195595
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

Lệ nối hàng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lệ nối hàng...   Lệ nối hàng... I_icon13Sat 05 Mar 2011, 18:55

Lệ nối hàng...

Em bỏ trai quê vớ lão Hàn
Duyên tình đắp đổi cả thời gian
Thương giàn mướp cỗi thân èo uột
Xót lũy tre xanh phận nhỡ nhàng
Tiễn bước vườn xưa chùm khế rủ
Xa người lối cũ giọt sầu đan
Cha già mẹ yếu nhờ chăm hộ
Ngoảnh mặt mà nghe lệ nối hàng

04/03/2011
Phuongnhiaodai

Phận Gái Nghèo

Đổi áo tìm cơm lấy gã Hàn
Cam lòng hứng chịu tiếng nhân gian
"Mèo sa vuốt cọp" đàng inh ỏi
"Lài cắm phân trâu" phía nhộn nhàng
Cứ ngỡ sang giàu êm ấm hưởng
Đâu dè khổ nhọc tủi hờn đan
Ô-sin trọn kiếp làm tôi mọi
Khóc mẹ kêu cha lệ ứa hàng


Việt Đường
(05/03/2011)
Về Đầu Trang Go down
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Lệ nối hàng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lệ nối hàng...   Lệ nối hàng... I_icon13Sun 06 Mar 2011, 01:03

Việt Đường đã viết:
Lệ nối hàng...

Em bỏ trai quê vớ lão Hàn
Duyên tình đắp đổi cả thời gian
Thương giàn mướp cỗi thân èo uột
Xót lũy tre xanh phận nhỡ nhàng
Tiễn bước vườn xưa chùm khế rủ
Xa người lối cũ giọt sầu đan
Cha già mẹ yếu nhờ chăm hộ
Ngoảnh mặt mà nghe lệ nối hàng

04/03/2011
Phuongnhiaodai

Phận Gái Nghèo

Đổi áo tìm cơm lấy gã Hàn
Cam lòng hứng chịu tiếng nhân gian
"Mèo sa vuốt cọp" đàng inh ỏi
"Lài cắm phân trâu" phía nhộn nhàng
Cứ ngỡ sang giàu êm ấm hưởng
Đâu dè khổ nhọc tủi hờn đan
Ô-sin trọn kiếp làm tôi mọi
Khóc mẹ kêu cha lệ ứa hàng


Việt Đường
(05/03/2011)

Lấy Chồng Hàn
(kỷ niệm 43)
Ngọc Tiên


Đã nguyện cùng anh tới xứ Hàn
Lo chi miệng lưỡi của nhân gian
Vì thương điệu nhạc kia trầm lắng
Bởi nhớ lời ru ấy nhẹ nhàng
Vượt biển cùng người mơ nguyện kết
Trèo non với bạn ước thề đan
Chung xây giấc mộng bên đời nhé
Ngắm lũ con thơ sắp một hàng

Về Đầu Trang Go down
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Lệ nối hàng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lệ nối hàng...   Lệ nối hàng... I_icon13Sun 06 Mar 2011, 06:38

Lệ nối hàng...

Em bỏ trai quê vớ lão Hàn
Duyên tình đắp đổi cả thời gian
Thương giàn mướp cỗi thân èo uột
Xót lũy tre xanh phận nhỡ nhàng
Tiễn bước vườn xưa chùm khế rủ
Xa người lối cũ giọt sầu đan
Cha già mẹ yếu nhờ chăm hộ
Ngoảnh mặt mà nghe lệ nối hàng

04/03/2011
Phuongnhiaodai

Phận Gái Nghèo

Đổi áo tìm cơm lấy gã Hàn
Cam lòng hứng chịu tiếng nhân gian
"Mèo sa vuốt cọp" đàng inh ỏi
"Lài cắm phân trâu" phía nhộn nhàng
Cứ ngỡ sang giàu êm ấm hưởng
Đâu dè khổ nhọc tủi hờn đan
Ô-sin trọn kiếp làm tôi mọi
Khóc mẹ kêu cha lệ ứa hàng


Việt Đường
(05/03/2011)



Lấy Chồng Hàn
(kỷ niệm 43)

Đã nguyện cùng anh tới xứ Hàn
Màng chi miệng lưỡi của nhân gian
Vì thương điệu nhạc kia trầm lắng
Bởi nhớ lời ru ấy nhẹ nhàng
Vượt biển cùng người mơ nguyện kết
Trèo non với bạn ước thề đan
Chung xây giấc mộng bên đời nhé
Ngắm lũ con thơ sắp một hàng

Ngọc Tiên



Lao nhao...

Vừa nghe có đợt vớt qua Hàn
Mấy ả "chân dài" lấn chật gian
Thị ấy xem ra còn mát mẻ
Ông kia ngó bộ chỉ làng nhàng
Giàu sang xứ bạn không nề kết
Khổ cực quê mình chẳng thiết đan
Bỏ lũy tre xanh cùng tiếng sáo
Lao nhao cả đám xếp vô hàng

05/03/2011
Phuongnhiaodai
Về Đầu Trang Go down
Ntd

Ntd

Tổng số bài gửi : 481
Registration date : 17/12/2010

Lệ nối hàng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lệ nối hàng...   Lệ nối hàng... I_icon13Sun 06 Mar 2011, 10:17

Lệ nối hàng...

Em bỏ trai quê vớ lão Hàn
Duyên tình đắp đổi cả thời gian
Thương giàn mướp cỗi thân èo uột
Xót lũy tre xanh phận nhỡ nhàng
Tiễn bước vườn xưa chùm khế rủ
Xa người lối cũ giọt sầu đan
Cha già mẹ yếu nhờ chăm hộ
Ngoảnh mặt mà nghe lệ nối hàng

04/03/2011
Phuongnhiaodai

Phận Gái Nghèo

Đổi áo tìm cơm lấy gã Hàn
Cam lòng hứng chịu tiếng nhân gian
"Mèo sa vuốt cọp" đàng inh ỏi
"Lài cắm phân trâu" phía nhộn nhàng
Cứ ngỡ sang giàu êm ấm hưởng
Đâu dè khổ nhọc tủi hờn đan
Ô-sin trọn kiếp làm tôi mọi
Khóc mẹ kêu cha lệ ứa hàng


Việt Đường
(05/03/2011)



Lấy Chồng Hàn
(kỷ niệm 43)

Đã nguyện cùng anh tới xứ Hàn
Màng chi miệng lưỡi của nhân gian
Vì thương điệu nhạc kia trầm lắng
Bởi nhớ lời ru ấy nhẹ nhàng
Vượt biển cùng người mơ nguyện kết
Trèo non với bạn ước thề đan
Chung xây giấc mộng bên đời nhé
Ngắm lũ con thơ sắp một hàng

Ngọc Tiên



Lao nhao...

Vừa nghe có đợt vớt qua Hàn
Mấy ả "chân dài" lấn chật gian
Thị ấy xem ra còn mát mẻ
Ông kia ngó bộ chỉ làng nhàng
Giàu sang xứ bạn không nề kết
Khổ cực quê mình chẳng thiết đan
Bỏ lũy tre xanh cùng tiếng sáo
Lao nhao cả đám xếp vô hàng

05/03/2011
Phuongnhiaodai

Đất Hàn!...
(kỷ niệm 44)

Rời bỏ đồng xanh tới đất Hàn
Thiên đường huyễn hoặc của trần gian
Khen thay xứ lạ người đông đúc
Thích lắm miền vui kẻ nhộn nhàng
Nhớ mãi quê cha dòng nước xoáy
Thương hoài đất mẹ chỉ lòng đan
Không nghe tiếng chảy dòng sông cũ
Chẳng thấy bờ đê, những quán hàng!...

ntd
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lệ nối hàng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lệ nối hàng...   Lệ nối hàng... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lệ nối hàng...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: phuongnhiaodai-