Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chuyện lá trầu... không

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chuyện lá trầu... không Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện lá trầu... không   Chuyện lá trầu... không I_icon13Thu 25 Nov 2010, 05:34

Chuyện lá trầu... không U8709_11


Chuyện lá trầu... không
(trào phúng)


Lá trầu ngơ ngẩn níu bình vôi
Bởi giữ màu xanh được mấy hồi
Mục báo loan tìm cau chẻ nửa
Hoa đèn mộng gắn bóng kề đôi
Nhiều khi gió quệt ngờ duyên tới
Lắm lúc mưa cào tủi phận thôi
Lối xóm bà con xin đoái tưởng
Làm mai kiếm chút ngọn đơm chồi

Chín Xi lol!
24/11/2010
Về Đầu Trang Go down
vanchuc029



Tổng số bài gửi : 56
Registration date : 18/11/2010

Chuyện lá trầu... không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện lá trầu... không   Chuyện lá trầu... không I_icon13Sat 27 Nov 2010, 14:57

Xin thứ lổi,mạo muội,mạo muội họa vận
TRẦU CAU
Trầu xanh nào thể thiếu bình vôi
Cay nóng hòa nhau chỉ mấy hồi
Vạn lối đường đời ,nhiều lối rẻ
Sắc son chồng vợ ,bóng kề đôi
Chung nhau gầy dựng tương lai mới
Góp sức vun bồi hạnh phúc thôi
Cau chát vươn cao như bóng cả
Trầu xanh quấn quít nảy đâm chồi
vanchuc029
27/11/2010
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chuyện lá trầu... không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện lá trầu... không   Chuyện lá trầu... không I_icon13Sun 28 Nov 2010, 05:28

:thx: vanchuc029 đã hoạ bài thơ nhen
Mấy hôm nay Shiroi bị cảm... muốn hoạ thơ không ra được chữ nào
Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
Teken

Teken

Tổng số bài gửi : 25
Registration date : 02/11/2010

Chuyện lá trầu... không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện lá trầu... không   Chuyện lá trầu... không I_icon13Sun 09 Jan 2011, 19:37

Chuyện lá trầu... không U8709_11


Chuyện lá trầu... không
(trào phúng)


Lá trầu ngơ ngẩn níu bình vôi
Bởi giữ màu xanh được mấy hồi
Mục báo loan tìm cau chẻ nửa
Hoa đèn mộng gắn bóng kề đôi
Nhiều khi gió quệt ngờ duyên tới
Lắm lúc mưa cào tủi phận thôi
Lối xóm bà con xin đoái tưởng
Làm mai kiếm chút ngọn đơm chồi

Chín Xi lol!
24/11/2010



Chuyện lá trầu… đùa

Một lá trầu đùa chuyện thiếu vôi
Ui chao… chưa réo đủ hai hồi
Làng trên lóp ngóp tên đòi cặp
Xóm dưới um sùm kẻ muốn đôi
Sợ ngõ giăng đèn mưa ngại ghé
Lo vườn khép cổng gió đành thôi
Bà con lối xóm mong chờ mãi
Ngọn cứ im re… chẳng thấy chồi!

09/01/2011
Teken

Về Đầu Trang Go down
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 20/01/2011

Chuyện lá trầu... không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện lá trầu... không   Chuyện lá trầu... không I_icon13Sun 23 Jan 2011, 01:31

Dạ kính chào shiroi ạ .
Cho Khờ fá chút nha xin thông cảm, vì shiroi ghé wa nhà Khờ nhưng Khờ hong biết đường ghé nhà shiroi, tìm mãi mới thấy lối vào nên ghé wa fá đáp lễ cùng shiroi mong thông củm nha, chúc shiroi luôn vui vẻ và thơ hay . Nhớ giữ gìn sức khỏe đang bịnh Razz .Nếu có gì sai sót và hong đúng mong shiroi thông càm lượng thứ cho .Chỉ vui chứ không có ác ý gì .

Lá Trầu .

Chiếc lá trầu xanh quệt thắm vôi
Vuông tròn hữu ý,thấm từng hồi
Như duyên gắn bó, cau bồi nửa(*)
Tựa nợ phân lìa, thuốc cách đôi (*)
Nặng nghĩa trong đời mơ có giữ
Nhẹ tình ngoài chợ, mộng không thôi
Đông về giá lạnh thân tàn lối
Xuân đến hương nồng gốc nẩy chồi ..?
1:20pm 01/22/2011
Hồn Du Tử .
---
Ghi chú : (*) Những bà cụ xưa ăn trầu xong có thêm xỉa thuốc Razz
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chuyện lá trầu... không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện lá trầu... không   Chuyện lá trầu... không I_icon13Sun 23 Jan 2011, 03:43

úi úi, hông có vô đây, hôm nay mới thấy ... nợ như chúa Chổm á geek

@ MộtGãKhờ
Phá mà ngay Shiroi, Shiroi phá lại đừng có ngồi hóc nha... chỉ biết phá chứ hông có biết dỗ đâu à Razz lol2
Vui thôi Khờ ơi, đừng có ngại gì nhen hi

Phá thì phá nè :tongue:


Chuyện lá trầu... phá

Hỏi lá trầu nào đợi quét vôi
Ngoài thôn đã vỗ trống liên hồi
Sau vườn tiếng dội cau rơi tá
Trước ngõ lời gào chén bể đôi
Nắng vội nghiêng tà chừng hãi quá
Mây liền phủ bóng chắc kinh thôi
Lâu rồi chẳng thấy người qua hỏi
Đợi miết buồn thiu rụng hết chồi

Chín Xi dd
22/01/2011


Về Đầu Trang Go down
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 20/01/2011

Chuyện lá trầu... không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện lá trầu... không   Chuyện lá trầu... không I_icon13Sun 23 Jan 2011, 04:49

Chuyện Lá Trầu ....Fá .

Trầu xanh mới thắm vôi
Mặn nghĩa thật bồi hồi
Đất hạ mưa bao tá
Vườn xuân nắng đỗ đôi
Nên duyên là hiếm quá
Phải nợ đáng lo thôi
Muốn hỏi hoa cau nở
Nụ tình chợt trổ chồi ..?

4:48pm 01/22/2011
Hồn Du Tử .
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chuyện lá trầu... không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện lá trầu... không   Chuyện lá trầu... không I_icon13Sun 23 Jan 2011, 17:03

MộtGãKhờ đã viết:
Chuyện Lá Trầu ....Fá .

Trầu xanh mới thắm vôi
Mặn nghĩa thật bồi hồi
Đất hạ mưa bao tá
Vườn xuân nắng đỗ đôi
Nên duyên là hiếm quá
Phải nợ đáng lo thôi
Muốn hỏi hoa cau nở
Nụ tình chợt trổ chồi ..?

4:48pm 01/22/2011
Hồn Du Tử .

Fá thì nữa nè... dám fá thì đừng bỏ chạy nha
(Sorry Khờ, Shiroi cũng bận nhiều công việc, trả lời chậm trễ)


Chuyện lá trầu ... Fá

Cũng chuyện lá trầu - vôi
Mà tim đập triệt hồi
Như đào bừng cả tá
Tựa én lượn tròn đôi
Nhuộm nắng màu tươi quá
Tiêm hình nét đẹp thôi
Còn chờ cau chín quả
Là thấy nhánh lên chồi

Shiroi
23/01/2011




Về Đầu Trang Go down
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 20/01/2011

Chuyện lá trầu... không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện lá trầu... không   Chuyện lá trầu... không I_icon13Mon 24 Jan 2011, 00:44

Very Happy dạ chào shiroi ạ, Khờ sắp cuốn gói nè, sợ quá bỏ chạy xa không thôi bị nắm áo sao Very Happy chúc shiroi luôn vui vẻ thơ hay .

Chuyện Lá Trầu .

Là thấy nhánh lên chồi
Như nghe lá trổ thôi
Mang màu vừa trọn tá
Buông sắc đủ tròn đôi
Tháng đợi hoa đơm nụ
Ngày chờ trái phục hồi
Khi cau ra kết quả
Trầu nọ thấm tình vôi ..?!
12:42pm 01/23/2011
Hồn Du Tử.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chuyện lá trầu... không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện lá trầu... không   Chuyện lá trầu... không I_icon13Mon 24 Jan 2011, 03:16

MộtGãKhờ đã viết:
Very Happy dạ chào shiroi ạ, Khờ sắp cuốn gói nè, sợ quá bỏ chạy xa không thôi bị nắm áo sao Very Happy chúc shiroi luôn vui vẻ thơ hay .

Chuyện Lá Trầu .

Là thấy nhánh lên chồi
Như nghe lá trổ thôi
Mang màu vừa trọn tá
Buông sắc đủ tròn đôi
Tháng đợi hoa đơm nụ
Ngày chờ trái phục hồi
Khi cau ra kết quả
Trầu nọ thấm tình vôi ..?!
12:42pm 01/23/2011
Hồn Du Tử.
Sao mà lại "dạ" vậy hử ? Wink

Tính chạy đi đâu ? :choctuclen:

Chuyện lá trầu

Trầu nọ thấm tình vôi
Màu xanh đã tái hồi
Nhành thương tròn đủ chục
Nụ ái khéo vừa đôi
Rạng rỡ ngày mưa dứt
Yêu kiều lúc gió thôi
Cau chờ mùa nắng ấm
Kết tựu đợi vươn chồi

Shiroi
23/01/2011


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chuyện lá trầu... không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện lá trầu... không   Chuyện lá trầu... không I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện lá trầu... không
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 5 - Nguyễn Khắc Thuần
» CHUYẾN ĐI CHƠI ĐÁNG NHỚ
» Cuối tuần vui vẻ
» Chuyện một bài ca dao cổ
» MỘT CHUYẾN ĐÒ
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Shiroi-