Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ LƯU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

THƠ LƯU Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ LƯU   THƠ LƯU I_icon13Sun 14 Nov 2010, 17:47

[You must be registered and logged in to see this link.]

Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

THƠ LƯU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ LƯU   THƠ LƯU I_icon13Sun 14 Nov 2010, 17:57

CẦU TRỜI

Hôm rày bó rọ khổ ghê nơi
Xa bạn tâm giao dạ rối bời
Ngày đứng hiên nhà đong lá rụng
Đêm ngồi bậc cữa hứng sương rơi
Nỗi buồn nỗi tủi xanh xao nỗi
Lời nhớ lời thương mặn đắng lời
Van vái ông trời mau cứu độ
Để mà sớm được chạy đi chơi

Nha Uyen




Tình Bạn

Nhớ thuở hai mình dạo khắp nơi
Làm thơ chế nhạo xóm chơi bời
Mài câu hạ đỏ mưa sầu đổ
Tả cảnh thu vàng lá úa rơi
Nghĩa bạn nghĩa tình sao dệt nghĩa
Lời yêu lời mến khó đong lời
Dày trang kỷ niệm còn tươi sắc
Hội ngộ tao phùng xướng họa chơi

Vancali 11.12.10

Chúc tỷ NU cuối tuần vui vẻ hì hì ....



VẮNG BẠN

Từ ngày đây đó mỗi người nơi
Ân nghĩa thương đau quấn ruột bời
Duyên kiếp trái ngang đời lận đận
Tương lai mờ mịt mộng buông rơi
Nhìn qua bạn thiếu buồn ôm bóng
Ngó lại tình xa nghẹn nói lời
Thui thủi ra vào thân chịu khổ
Không ai mật thiết giỡn đùa chơi

Thanh Huy



TÌNH BẠN

Tơ tình lỡ lạc khắp muôn nơi
Thao thức năm canh bụng xót bời
Mấy bữa quên chào thơ nín lặng
Bao chiều hổng gặp lệ ào rơi
Biển chờ biển đợi hanh hao biển
Lời hỏi lời thăm rệu rã lời
Nặng mối thâm tình người chốn ảo
Không đành rũ bỏ cuộc vui chơi

Nha Uyen
:mim:

Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

THƠ LƯU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ LƯU   THƠ LƯU I_icon13Sun 14 Nov 2010, 18:31

THĂM THẠCH TRÀ QUÁN
(quán trà đá)

Thạch trà bảng hiệu quá thanh tao
Cũng muốn dùng qua một tí nào
Kéo ghế ngồi liền hai cẳng thẳng
Kêu người rót lẹ một ly cao
Dòm sơ bật ngửa không sai chứ
Nhấp thử lăn cù thiệt thế sao
Chữ nghĩa hay ho làm túi bịnh
Không dưng mất đứt chẵn năm hào

Nhã Uyên
~X(


ui cha, độ rày thơ muội như ong đốt ấy, huynh phải mượn tới tự điển đó

QUÁN HẨM

Lận đận quê người biết mấy tao*
Mở ra quán nhỏ thử coi nào
Bàn nhôm mới dựng người chê thấp
Ghế đá vừa...trồng kẻ mỉa cao
Mái dột thi nhân vào...ngắm nguyệt
Tường loang mặc khắc...đến trông sao
Sang chơi cốt quý vì nhân nghĩa
Có lẽ đâu đi tiếc mấy hào ???

Hàn Phong

* lượt, lần



]Hihi,nói gì ghê dzị hả,hong có được vu oan à nha

ĐỜI HẨM

Cũng tại quang* đời đứt hết tao*
Đành vô quán nghỉ đỡ chân nào
Đã tường trà quí dành chung nhỏ
Vẫn biết nguời tài chọn phẩm cao
Nhi nữ tình trường mê áo mão
Anh hùng khí đỏan thích trời sao
Nhan hồng nửa mảnh theo cơm gạo
Bỡi vậy em luôn tiếc cắc hào !!!

Nha Uyen huhu
*gánh
*dây


haha, đến đây thì huynh đứt bóng rồi, tặng muội 1 bài coi như bù vậy

MỪNG MUỘI HẠ SƠN

Muội nay đã đại cáo công thành
Bạn hữu xa gần phải nể danh
Bút múa vườn thơ vang lắc cắc
Nghiên mài quán chữ vọng lanh canh
Tài cáo dấu kỹ làm sao nỡ
Trí cả chôn sâu thiệt chẳng đành
Đắc đạo giờ thầy cho xuống núi
Trần ai đã đến lúc...tanh bành

12/11/2010
Tú lòng...thòng

hihihi


Trùi mừng gì mà ác,làm mụi sói trán rùi nè ~X( :cuoi1:

MONG
Ba năm gọt giũa vẫn chưa thành
Sức mọn tài hèn khó ẵm danh
Bánh kẹo thì là nhai tích tắc
Ý lời cứ phải ngậm cầm canh
Ân Thầy biển cả sao lường đặng
Nghĩa bạn hoa thơm hỏng bước đành
Chẳng ước tên rền như Lý,Đỗ*
Chỉ mong tuổi thọ cỡ ông Bành*

Nha Uyen

* Lý Bạch,Đỗ Phủ
* Bành Tổ




Được sửa bởi nha uyen ngày Sun 14 Nov 2010, 21:18; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

THƠ LƯU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ LƯU   THƠ LƯU I_icon13Sun 14 Nov 2010, 18:49

THẸN

Ví dầu mạch hứng có năm dây
Đứt bốn còn gì sáng tác đây
Chắc bởi tài hèn nên lẩn quẩn
Hay do sức mọn mới trầm trầy
Người sao múa bút như ăn gỏi
Mình cứ nhai tăm* giống nhậu cầy
Chẳng nói nhưng lòng luôn thấy thẹn
Thẹn cùng kim cổ lẫn đông tây

12/11/2010
Tú lòng...thòng

* ngậm tăm
Very Happy



Hihi,sao mà bùn vậy hả huynh,xem mụi nè,đáng lẽ mụi phải bùn hơn mí phải chứ

DỜI HÁT DẠO

Tích tịch đàn bầu với một dây
Kiếm tiền độ nhựt bước vô đây
Lời đau lối mộng hoài quanh quẩn
Phím tủi đường mơ mãi trật trầy
Suốt tháng chưa vừa hai đĩa gỏi
Tròn năm chẳng đủ một tô cầy
Đêm nằm bóp trán sao mà thẹn
Rủi té không hào xức thuốc tây

Nha Uyen Crying or Very sad :crying:
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

THƠ LƯU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ LƯU   THƠ LƯU I_icon13Mon 15 Nov 2010, 07:04

NÓI VỚI CON
Con yêu uống lẹ tí dzùm mà
Đẻ mẹ đi làm kẻo xếp la
Bản vẽ chờ đưa đầy xó vách
Công văn đợi ký ngập hông nhà
Cơm lùa mặn đắng đau lòng trẻ
Chiếu giải dơ hầy tủi giấc ba
Đội mũ theo anh vào lớp học
Chiều sang sẽ dẫn bé mua quà

Nha Uyen


HÀNG QUÍ

Ai ơi hãy đến lựa ngu nè
Đậm vị xinh màu chất cả ghe
Đắng ngắt cay sè pha ngọt lịm
Vàng ươm đỏ sẫm trộn xanh lè
Mười đồng chục hũ cho tương ớt
Nửa cắc năm bì tặng kẹo me
Món quý ăn vào hiền* dề sợ
Mai đây chẳng tú cũng là nghè

Nha Uyen

* Sách nói tam ngu thành hiền

THẦY EM ỐM RÙI

Thầy em bị ốm tự hôm rày
Mặt mũi khi vàng lúc đỏ gay
Mỡ nghệ chưng hoa ngày bóp cẳng
Dầu hành nâu liễu tối xoa tay
Sân trường rộn rã đàn ong đâu
Lớp học om sòm lũ bướm bay
Đệ tử vào ra bùn héo ruột
Khi không được nghỉ tới hai ngày

Nha Uyen


KHỔ !

Hai ngày được nghỉ hết mau ghê
Bước dọc quay ngang chạy tứ bề
Bột khuấy không nhừ lo bé giận
Thơ làm chẳng đạt sợ Thầy chê
Ma chay mới đến liền dông thẳng
Đám cưới vừa sang vội lủi về
Mệt wá ôm đầu lòng chạnh nghĩ
Trần đời lắm khổ có chi mê !

Nha Uyen

VẼ CHÂN DUNG THẦY

Ôn bài lại nhớ đến Thầy tui
Hỏng bít xuân xanh được mấy rùi
Cẳng sót bao gân dành bước thẳng
Răng còn mấy mẻ để nhai lui
Râu dài cả thước hay cào nhẵn
Tóc ngắn ba phân hoặc búi nùi
Nghĩ chán tìm khung treo giấy vẽ
Ai nhìn cũng bảo giống Tây đui

Nha Uyen

GẶP BẠN

Đang bùn được bạn ghé thăm ta
Gặp lúc hên sao vợ vắng nha
Vội biểu thằng em mua lít rượu
Liền sai đứa chị thịt con gà
Rau thơm muối mịn tô bày sẵn
Cháo ngọt canh nhừ bát dọn ra
Hát đã rùi hò vang cả xóm
Lâu lâu có được bữa dzui mà

Nha Uyen

VAY TÍ THÔNG MINH

Năm vần bảy chữ ghét ghê nơi
Trật xuống sai lên dạ rối bời
Bỡi trước ham dzui thèm chạy nhảy
Nên giờ chuốc khỗ hết đi chơi
Than vừa mới đỏ dang bùng khói
Lối vẫn còn dài đã tắt hơi
Chất xám ai nhìu vay một tẹo
Mai kia đỗ đạt trả dư lời

Nha Uyen

SẦU TƯƠNG TƯ

Cứ ngỡ trăm năm giấc mộng thành
Nào dè sóng dạt ước mơ xanh
Chiều gom giọt tủi vàng hoe lá
Tối nhặt lời thương nặng trĩu cành
Liễu quán trăng nghiêng đàn thả nhạc
Hoa phòng chiếu lệch trống buông canh
Thu qua hạ lại từng đêm vắng
Gối chiếc chăn đơn lệ rũ mành

Nha Uyen


ĐÊM MƯA


Thoảng tiếng ai buông một khúc cầm
Người về để lại chút dư âm
Xanh xao nét chữ lời thương lặng
Héo rũ bờ môi giọt nhớ thầm
Mộng rã đầu ghềnh day dứt bút
Mơ tàn cuối bãi xót xa tâm
Đêm mưa nhớ bạn buồn khôn xiết
Năm ngón tay buông một phím trầm

Nha Uyen
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

THƠ LƯU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ LƯU   THƠ LƯU I_icon13Tue 16 Nov 2010, 06:20

Phút giây tiễn biệt

Giã biệt nghe buồn đọng khó vơi
Trà sen tách nhỏ rót thay lời
Hương nồng chữ nhớ mang tình gởi
Khói ấm câu chờ quyện ý khơi
Gói lại vần thơ lòng nặng trĩu
Nhìn theo cánh nhạn bóng xa vời
Người đi vắng lạnh mùa hoa tuyết
Khóe mắt đong sầu ứa lệ rơi

th - Shiroi


Tiễn biệt

Như triều con nước lúc đầy vơi
Buổi tiễn đưa nhau chỉ nghẹn lời
Bọt nổi bèo trôi miền viễn xứ
Tâm đầu ý hợp dặm trùng khơi
Bùi ngùi kính Lạc chia hai mảnh
Rối rắm tơ Oanh bỏ nửa vời
Xẻ ảnh trăng vàng in gối chiếc
Đường trường soi bóng bụi câu rơi

Ái Hoa



TIỄN BIỆT

Tạ từ suối lệ chẳng sao vơi
Muốn nói nhưng không thốt được lời
Tiếng hẹn mây vờn thăm thẳm lối
Câu chờ sóng dạt mịt mù khơi
Thuyền đả lạc bến đau mơ ảo
Giấc chẳng tròn canh xót mộng vời
Gảy khúc trăm năm hồn trĩu nặng
Bên thềm lá úa mãi rơi...rơi !!!

Nha Uyen





Bà Triệu

Sử Việt còn lưu tiếng nữ tài
Làm người chẳng thẹn dưới ban mai
Yếm đào lập chí bình thiên tặc
Má phấn an thành diệt quốc tai
Nạn dữ anh hùng ai tới gánh
Gươm thiêng sĩ thứ kẻ đâu mài
Hồng nhan bạc mệnh, trời không mắt
Để bọn Ngô hầu vẫn tác oai

Ái Hoa



KHÓC TRIỆU NỮ VƯƠNG

Non sông réo gọi ngại chi tài
Phất ngọn cờ vàng một sớm mai
Kiếm thét vang trời yên Bắc nạn
Voi gầm dậy đất lặng Nam tai
Binh vơi tướng cạn không chùn bước
Sức yếu thân cô vẫn gắng mài
Nghiệp lớn chưa thành cam bỏ dở
Người dầu vạn cổ mãi lưu oai !

Nha Uyen



Gánh Nặng Làm Thầy
(tức cảnh sinh tình viết vui)

Làm thầy nghĩ cực quá chừng a
Vắng mới vài hôm đã thấy là ..
Phía réo xem bài câu chẳng tiếc
Bên gào chấm điểm tiếng không tha
Đè Si luýnh quýnh quay như dế
Chụp Tím lăng xăng vặt giống gà
Vạn nẻo nhàn rong hay mắc việc
Lùng bùng điếc ráy có người nha

Việt Đường
(17/11/2008)



GÁNH SƯỚNG LÀM THẦY
(họa vui)

Làm Thầy sướng lắm phải không a
Sáng kẻng chiều chuông thiệt rõ là...
Dưới lớp dăm trò chờ thước phạt
Trên bàn mấy đệ đợi lời tha
Hơn tuần nhỏ lớn vài chai rượu
Non tháng lùn cao ít chị gà
Lễ tết, ui da ! quà chật chỗ
Như vầy đến Thánh cũng thua nha

Nha Uyen



SƯ PHÒ

Thầy em vừa dzữ lại vừa hiền
Tuổi mới gần gần chín chục niên
Khi thích mua giày thăm phố Ý*
Lúc thèm nghe nhạc viếng thành Viên*
Tơ tình thỉnh thỏang giăng vài sợi
Cờ tướng đều đều chắp mấy tiên
Rảnh tí là vào chăm bọn trẻ
Ê a bập bẹ cũng vơi phiền

Nha Uyen

* Ý,Italy,nổi tiếng hàng da
* Viên,thủ đô nước Áo,được xem là cái nôi âm nhạc
T


Thầy

Tiếng ác xưa nay dễ bảo hiền
Thêm phần bộ xấu kinh niên
Sông hồ mộng kết duyên Hoa Điệp
Giấy mực theo tầm gót Bạch Viên
Thơ cóc văn mèo ưa đoản hậu
Miệng hùm gan sứa chạy ưu tiên
Mở trường dạy học chiêu thê tử, ... í lộn, bằng hữu
Câu cú đùa vui bớt muộn phiền

Ái Hoa


THẦY EM

Giọng báo mà tâm lại rất hiền
Sân Trình phi ngựa thuở hoa niên
Gậy rồng sớm tối thăm Hoàng Hạc
chép trưa chiều dạo Thẩm Viên
Mắt phượng mày ngài trông giống thánh
Râu hùm hàm én ngó như tiên
Học trò biếng nhác làm Thầy bực
Roi đét bầm mông chẳng ngại phiền Very Happy

Nha Uyen



Được sửa bởi nha uyen ngày Tue 16 Nov 2010, 06:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

THƠ LƯU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ LƯU   THƠ LƯU I_icon13Tue 16 Nov 2010, 06:33

BỊNH

Suốt mấy hôm nay bịnh wá trùi
Toàn là nước quả thế cơm thui
Kệ thây con trẻ gào me hỡi
Mặc xác chồng già mếu nhỏ ui
Việc sở tầng tầng không ngó tới
Chiện nhà đống đống chẳng dòm lui
Nhìn nghiên mí bút nằm rên rỉ
Húp nửa thìa canh nhỏm dậy rùi

Nha Uyen



Bịnh gì?

Mũi nhảy vài cơn đã gọi trùi
Lâu ngày nũng nịu tí mà thui
Chê cơm bỏ bữa mồm khô á
Nhíu mặt ngăn thầy thuốc đắng ui
Bóng đứng trên đầu vùi gối ngủ
Người vào cạnh cửa khoác tay lui
Nồi niêu chén dĩa cho ai dọn
Bạn rủ đi mall thấy khoẻ rùi

Ái Hoa


BỊNH VÌ THƠ

Hỏng bịnh mần răng lại réo trùi
Thầy toàn bắt nạt có em thui
Câu vần trụi lủi sao bùn wá
Ý vận bèo nhèo thiệt khổ ui
Lỡ bước lên xuồng không ngõ chạy
Rủi nhào vô rọ hết đường lui
Bụng làm dạ chịu nào than vãn
Húp cháo mần thơ cũng được rùi

NU


SƯ PHÒ

Thầy em vừa dzữ lại vừa hiền
Tuổi mới gần gần chín chục niên
Khi thích mua giày thăm phố Ý*
Lúc thèm nghe nhạc viếng thành Viên*
Tơ tình thỉnh thỏang giăng vài sợi
Cờ tướng đều đều chắp mấy tiên
Rảnh tí là vào chăm bọn trẻ
Ê a bập bẹ cũng vơi phiền

Nha Uyen

* Ý,Italy,nổi tiếng hàng da
* Viên,thủ đô nước Áo,được xem là cái nôi âm nhạc



Thầy ...

Tiếng ác xưa nay dễ bảo hiền
Thêm phần bộxấu kinh niên
Sông hồ mộng kết duyên Hoa Điệp
Giấy mực theo tầm gót Bạch Viên
Thơ cóc văn mèo ưa đoản hậu
Miệng hùm gan sứa chạy ưu tiên
Mở trường dạy học chiêu thê tử, ... í lộn, bằng hữu
Câu đùa vui bớt muộn phiền

Ái Hoa



THẦY EM

Giọng báo mà tâm lại rất hiền
Sân Trình phi ngựa thuở hoa niên
Gậy rồng sớm tối thăm Hoàng Hạc
chép trưa chiều dạo Thẩm Viên
Mắt phượng mày ngài trông giống thánh
Râu hùm hàm én ngó như tiên
Học trò biếng nhác làm Thầy bực
Roi đét bầm mông chẳng ngại phiền

Nha Uyen
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

THƠ LƯU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ LƯU   THƠ LƯU I_icon13Wed 17 Nov 2010, 16:52

CHIỀU QUAN ẢI
(Nguyễn Trãi biệt Phi Khanh)

Đằm đìa giếng lệ hạt châu sa
Gánh nặng hai vai nước lẫn nhà
Ngập đất lửa hồng quân cướp của
Vang trời giọng khản trẻ lìa cha
Trúc rừng ác nghiệp ghi nào dứt
Máu bể oan hồn chết chẳng tha
Nhắn lại con hiền tìm chúa thánh
Ngày về chiến thắng cũng không xa


Ái Hoa
* Tương truyền lúc Nguyễn Trãi tiễn cha bị giặc bắt sang Tàu nơi quan ải, nước mắt hai cha con rơi thành giếng, bây giờ vẫn còn di tích gọi là giếng Phi Khanh


CHIỀU TIỄN BIỆT

Thương trào khóe mắt ngỡ mưa sa
Sức yếu đành cam giã biệt nhà
Chia cách đôi nơi hờn dạ trẻ
Hận thù một phía xót tim cha
Dân Nam khổ cực tim dường cắt
Giặc rợ tham tàn kiếm khó tha
Nếm mật nằm gai trau bút pháp
Vua phò quốc trị tiếng vang xa

Nha Uyen

25/10/2010



Nguyễn Trãi

Trêu ghẹo cô hàng bán chiếu gon
Danh lưu kim cổ, sử xanh còn
Hai triều đức cả ơn vừa thấm
Một tấm lòng trung đá chửa mòn
Cũng bởi gian thần tranh điện ngọc
Nên thành quái án loạn cung son
Gương xưa Sở Hán cùng Ngô Việt
Điểu tận cung tàng mặc nước non

Ái Hoa



THỊ LỘ

Má hồng quảy gánh bán chăn gon
Phú lục kinh thư vẫn đủ còn
Mệnh phụ nửa đời hương đã hết
Vương sư một thuở sắc chưa mòn
Trời không xót ngọc thôi đường phấn
Đất chẳng yêu người dứt nét son
Oan ức chìm theo dòng nước chảy
Nỗi lòng gởi lại ánh trăng non !

Nha Uyen
25/10/2010
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

THƠ LƯU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ LƯU   THƠ LƯU I_icon13Wed 17 Nov 2010, 17:11

VỌNG PHU

Đỉnh núi chơ vơ nổi một hòn
Hình người thiếu phụ đứng thon von
Bồng tay địu trẻ thân còm cõi
Dõi mắt trông chồng mặt héo hon
Nắng đội ngày ngày kiên dạ sắt
Mưa dầm tháng tháng vẹn lòng son
Buồm ai lóp ngóp nơi đầu bể
Hãy ghé vào thăm kẻ mất còn

AH



[You must be registered and logged in to see this link.]

04/11/2010[/
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ LƯU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ LƯU   THƠ LƯU I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ LƯU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: KHUNG TRỜI RIÊNG-