Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Phơi chữ…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Phơi chữ… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phơi chữ…   Phơi chữ… I_icon13Wed 20 Oct 2010, 17:51

Phơi chữ… Phoichu


Phơi chữ…

Mưa lũ qua rồi sách vở giăng
Lòng cô giáo trẻ chỉ mong rằng
Sân trường nhảy múa bên đàn trẻ
Ngọn cỏ vui đùa dưới ánh trăng
Chữ đã phơi xong phòng ốc mở
Tường chưa quét lại vết thương hằn
Vài tia nắng rọi như thầm nhủ
Mưa lũ qua rồi sách vở giăng

20/10/2010
phuongnhiaodai – 2
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Phơi chữ… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phơi chữ…   Phơi chữ… I_icon13Thu 21 Oct 2010, 05:27

Phơi chữ… Phoichu


Phơi chữ…

Mưa lũ qua rồi sách vở giăng
Lòng cô giáo trẻ chỉ mong rằng
Sân trường nhảy múa bên đàn trẻ
Ngọn cỏ vui đùa dưới ánh trăng
Chữ đã phơi xong phòng ốc mở
Tường chưa quét lại vết thương hằn
Vài tia nắng rọi như thầm nhủ
Mưa lũ qua rồi sách vở giăng

20/10/2010
phuongnhiaodai – 2


Phơi chữ

Cô chờ dứt bão chữ đem giăng
Quyển vỡ Miền Trung gởi gấm rằng
Tiếng đọc chan hoà vang cửa lớp
Hoa cười rạng rỡ đón mùa trăng
Lau chùi bàn ghế chân trò nhảy
Quét dọn tường sân dấu tích hằn
Đợi lật qua trang bài học mới
Cô chờ dứt bão chữ đem giăng

Shiroi
21/10/2010


Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

Phơi chữ… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phơi chữ…   Phơi chữ… I_icon13Thu 21 Oct 2010, 15:53

Thơ dễ thương và hay wá hà

Phơi chữ… H10s

Uploaded with ImageShack.us
Về Đầu Trang Go down
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Phơi chữ… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phơi chữ…   Phơi chữ… I_icon13Thu 21 Oct 2010, 17:36

nha uyen đã viết:
Thơ dễ thương và hay wá hà

Phơi chữ… H10s

Uploaded with ImageShack.us


Khi mô xuống núi nhớ ghé vui vui cùng tụi em hí love
Về Đầu Trang Go down
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Phơi chữ… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phơi chữ…   Phơi chữ… I_icon13Thu 21 Oct 2010, 17:45

Phơi chữ… Phoichu


Phơi chữ…

Mưa lũ qua rồi sách vở giăng
Lòng cô giáo trẻ chỉ mong rằng
Sân trường nhảy múa bên đàn trẻ
Ngọn cỏ vui đùa dưới ánh trăng
Chữ đã phơi xong phòng ốc mở
Tường chưa quét lại vết thương hằn
Vài tia nắng rọi như thầm nhủ
Mưa lũ qua rồi sách vở giăng

20/10/2010
phuongnhiaodai – 2


Phơi chữ

Cô chờ dứt bão chữ đem giăng
Quyển vỡ Miền Trung gởi gấm rằng
Tiếng đọc chan hoà vang cửa lớp
Hoa cười rạng rỡ đón mùa trăng
Lau chùi bàn ghế chân trò nhảy
Quét dọn tường sân dấu tích hằn
Đợi lật qua trang bài học mới
Cô chờ dứt bão chữ đem giăng

Shiroi
21/10/2010



Cõng chữ...

Xa lìa phố thị ánh đèn giăng
Cô giáo miền xuôi dẫu biết rằng
Lớp học buồn hiu chiều nhạt nắng
Thôn làng quạnh quẽ tối mù trăng
Hằng mong sách vở đàn em nhận
Chẳng ngại tương lai đám bụi hằn
Cõng chữ lên non dìu ước nguyện
Xa lìa phố thị ánh đèn giăng

21/10/2010
phuongnhiaodai



Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

Phơi chữ… Empty
Bài gửiTiêu đề: tạm 2   Phơi chữ… I_icon13Thu 21 Oct 2010, 17:46

Khi mô xuống núi nhớ ghé vui vui cùng tụi em hí love

hihi,nhất định rùi,khi nào hạ sơn sẽ ghé xin chén nước :bong:
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Phơi chữ… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phơi chữ…   Phơi chữ… I_icon13Fri 22 Oct 2010, 03:45

Phơi chữ… Phoichu


Phơi chữ…

Mưa lũ qua rồi sách vở giăng
Lòng cô giáo trẻ chỉ mong rằng
Sân trường nhảy múa bên đàn trẻ
Ngọn cỏ vui đùa dưới ánh trăng
Chữ đã phơi xong phòng ốc mở
Tường chưa quét lại vết thương hằn
Vài tia nắng rọi như thầm nhủ
Mưa lũ qua rồi sách vở giăng

20/10/2010
phuongnhiaodai – 2


Phơi chữ

Cô chờ dứt bão chữ đem giăng
Quyển vỡ Miền Trung gởi gấm rằng
Tiếng đọc chan hoà vang cửa lớp
Hoa cười rạng rỡ đón mùa trăng
Lau chùi bàn ghế chân trò nhảy
Quét dọn tường sân dấu tích hằn
Đợi lật qua trang bài học mới
Cô chờ dứt bão chữ đem giăng

Shiroi
21/10/2010



Cõng chữ...

Xa lìa phố thị ánh đèn giăng
Cô giáo miền xuôi dẫu biết rằng
Lớp học buồn hiu chiều nhạt nắng
Thôn làng quạnh quẽ tối mù trăng
Hằng mong sách vở đàn em nhận
Chẳng ngại tương lai đám bụi hằn
Cõng chữ lên non dìu ước nguyện
Xa lìa phố thị ánh đèn giăng

21/10/2010
phuongnhiaodai




Cho phép mình họa làm quen nhen , chúc các bạn ngày vui hì hì ... Phơi chữ… 238244

Phuongnhiaodai

Phương nhi phố núi mảnh tình giăng
Áo tím ngày xưa mộng ước rằng
O bế nàng thơ tròn mặt chữ
Dùi mài kinh sử đẹp vầng trăng
An nhàn cuộc sống làn sương phủ
In dấu trâm anh nét ngọc hằn
Tam vị cô nương đời ngưỡng mộ
Phương nhi phố núi mảnh tình giăng

Vancali 10.21.10


Về Đầu Trang Go down
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Phơi chữ… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phơi chữ…   Phơi chữ… I_icon13Sun 24 Oct 2010, 06:33

Phơi chữ… Phoichu


Phơi chữ…

Mưa lũ qua rồi sách vở giăng
Lòng cô giáo trẻ chỉ mong rằng
Sân trường nhảy múa bên đàn trẻ
Ngọn cỏ vui đùa dưới ánh trăng
Chữ đã phơi xong phòng ốc mở
Tường chưa quét lại vết thương hằn
Vài tia nắng rọi như thầm nhủ
Mưa lũ qua rồi sách vở giăng

20/10/2010
phuongnhiaodai – 2


Phơi chữ

Cô chờ dứt bão chữ đem giăng
Quyển vỡ Miền Trung gởi gấm rằng
Tiếng đọc chan hoà vang cửa lớp
Hoa cười rạng rỡ đón mùa trăng
Lau chùi bàn ghế chân trò nhảy
Quét dọn tường sân dấu tích hằn
Đợi lật qua trang bài học mới
Cô chờ dứt bão chữ đem giăng

Shiroi
21/10/2010



Cõng chữ...

Xa lìa phố thị ánh đèn giăng
Cô giáo miền xuôi dẫu biết rằng
Lớp học buồn hiu chiều nhạt nắng
Thôn làng quạnh quẽ tối mù trăng
Hằng mong sách vở đàn em nhận
Chẳng ngại tương lai đám bụi hằn
Cõng chữ lên non dìu ước nguyện
Xa lìa phố thị ánh đèn giăng

21/10/2010
phuongnhiaodai




Cho phép mình họa làm quen nhen , chúc các bạn ngày vui hì hì ... Phơi chữ… 238244

Phuongnhiaodai

Phương nhi phố núi mảnh tình giăng
Áo tím ngày xưa mộng ước rằng
O bế nàng thơ tròn mặt chữ
Dùi mài kinh sử đẹp vầng trăng
An nhàn cuộc sống làn sương phủ
In dấu trâm anh nét ngọc hằn
Tam vị cô nương đời ngưỡng mộ
Phương nhi phố núi mảnh tình giăng

Vancali 10.21.10


@Cô Vân làm khó tụi em đó nghe... gặm suốt ba ngày mà vẫn chưa xong... gởi liều lên có chi Cô góp ý cho tụi em với hí love


Kinh...

Khổ quá sao mà nợ cứ giăng
Im hơi lặng tiếng đố ai bằng
Nài xin số phận đèo cơm nước
Hạ cố ông Trời gởi gió trăng
Hớt hải tơ duyên tròn trĩnh gặm
Ngây ngô sự nghiệp rối ren hằn
Ì à ì ạch bao lâu nữa
Khổ quá sao mà nợ cứ giăng

24/10/2010
phuongnhiaodai



Về Đầu Trang Go down
thuphong



Tổng số bài gửi : 46
Registration date : 15/04/2010

Phơi chữ… Empty
Bài gửiTiêu đề: Phơi chữ…   Phơi chữ… I_icon13Sun 24 Oct 2010, 09:50

Phơi chữ… Phoichu


Phơi chữ…

Mưa lũ qua rồi sách vở giăng
Lòng cô giáo trẻ chỉ mong rằng
Sân trường nhảy múa bên đàn trẻ
Ngọn cỏ vui đùa dưới ánh trăng
Chữ đã phơi xong phòng ốc mở
Tường chưa quét lại vết thương hằn
Vài tia nắng rọi như thầm nhủ
Mưa lũ qua rồi sách vở giăng

20/10/2010
phuongnhiaodai – 2


Phơi chữ

Cô chờ dứt bão chữ đem giăng
Quyển vỡ Miền Trung gởi gấm rằng
Tiếng đọc chan hoà vang cửa lớp
Hoa cười rạng rỡ đón mùa trăng
Lau chùi bàn ghế chân trò nhảy
Quét dọn tường sân dấu tích hằn
Đợi lật qua trang bài học mới
Cô chờ dứt bão chữ đem giăng

Shiroi
21/10/2010



Cõng chữ...

Xa lìa phố thị ánh đèn giăng
Cô giáo miền xuôi dẫu biết rằng
Lớp học buồn hiu chiều nhạt nắng
Thôn làng quạnh quẽ tối mù trăng
Hằng mong sách vở đàn em nhận
Chẳng ngại tương lai đám bụi hằn
Cõng chữ lên non dìu ước nguyện
Xa lìa phố thị ánh đèn giăng

21/10/2010
phuongnhiaodai




Cho phép mình họa làm quen nhen , chúc các bạn ngày vui hì hì ... Phơi chữ… 238244

Phuongnhiaodai

Phương nhi phố núi mảnh tình giăng
Áo tím ngày xưa mộng ước rằng
O bế nàng thơ tròn mặt chữ
Dùi mài kinh sử đẹp vầng trăng
An nhàn cuộc sống làn sương phủ
In dấu trâm anh nét ngọc hằn
Tam vị cô nương đời ngưỡng mộ
Phương nhi phố núi mảnh tình giăng

Vancali 10.21.10


@Cô Vân làm khó tụi em đó nghe... gặm suốt ba ngày mà vẫn chưa xong... gởi liều lên có chi Cô góp ý cho tụi em với hí love


Kinh...

Khổ quá sao mà nợ cứ giăng
Im hơi lặng tiếng đố ai bằng
Nài xin số phận đèo cơm nước
Hạ cố ông Trời gởi gió trăng
Hớt hải tơ duyên tròn trĩnh gặm
Ngây ngô sự nghiệp rối ren hằn
Ì à ì ạch bao lâu nữa
Khổ quá sao mà nợ cứ giăng

24/10/2010
phuongnhiaodai


Cho Thu Phong làm quen và vui với các bạn nha.


Còn giăng…

Mưa vừa mới ngớt lũ còn giăng
Nhà cửa tan hoang chỉ ngóng rằng
Có tẹo tôn lành che liếp mái
Thêm vài nến nhỏ rọi thềm trăng
Tường còn đất lấm màng rêu đọng
Sách vẫn bùn loang vệt nước hằn
Trời chẳng thương tình cho chút nắng
Mưa vừa mới ngớt lũ còn giăng

24/10/2010
Thu Phong
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Phơi chữ… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phơi chữ…   Phơi chữ… I_icon13Tue 26 Oct 2010, 07:49

@Cô Vân làm khó tụi em đó nghe... gặm suốt ba ngày mà vẫn chưa xong... gởi liều lên có chi Cô góp ý cho tụi em với hí Phơi chữ… 513659

Ô các bạn hiểu lầm... thiển ý của mình là trân trọng ,nên cố hết sức họa ghép tên các bạn ,cho các bạn vui chứ hong có ý gì ngoài sự giao lưu ,
mình mến các bạn gì tuổi trẻ làm thơ đướng hay và trẻ trung ...mong các bạn thứ lỗi vì vô tình làm các bạn buồn ....
Chúc các bạn luôn vui yêu đời hì hì ...
Phơi chữ… 785560
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Phơi chữ… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phơi chữ…   Phơi chữ… I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Phơi chữ…
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: phuongnhiaodai-