Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Liều mạng…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Liều mạng… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liều mạng…   Liều mạng… I_icon13Mon 18 Oct 2010, 20:03

Liều mạng… Lieumang


Liều mạng…

Tuổi sém ba mươi mẹ bảo già
Coi chừng ở góa chẳng ai tha
Tim run bần bật rầu chi lạ
Miệng há tròn vo thiệt rứa à
Chẳng thấy người mô chào đón cả
Không nghe kẻ nớ tỏ tình a
Mai kia mốt nọ tìm băng đá
Xuân Hạ Thu Đông cũng vậy mà

12/10/2010
phuongnhiaodai - 1


Đợi đó…

Chưa qua bốn chục đã la già
Ở đó hu hồn kẻ đến tha
Xóm dưới vài tên chê mới lạ
Làng bên mấy gã duyệt chưa à
Nhìn quanh thỉnh thoảng lơ là cả
Ngó lại đôi khi gặp gỡ à
Chớ để con tim thành cục đá
Lao đao lận đận chẳng hay mà

12/10/2010
phuongnhiaodai – 3


Tủi quá chừng…

Bà con mối lái một ông già
Gối rã lưng còng quỷ định tha
Cháu chắt tuồng như rầu rĩ lạ
Anh em ngó bộ xốn xang à
Nghèo thân chẳng thấy người quen cả
Xấu mặt không đùa kẻ lạ a
Nguyệt Lão đêm ngày xem bóng đá
Bỏ quên cô bé tội ghê mà

12/10/2010
phuongnhiaodai - 2
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Liều mạng… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liều mạng…   Liều mạng… I_icon13Tue 19 Oct 2010, 03:57

Liều mạng… Lieumang


Liều mạng…

Tuổi sém ba mươi mẹ bảo già
Coi chừng ở góa chẳng ai tha
Tim run bần bật rầu chi lạ
Miệng há tròn vo thiệt rứa à
Chẳng thấy người mô chào đón cả
Không nghe kẻ nớ tỏ tình a
Mai kia mốt nọ tìm băng đá
Xuân Hạ Thu Đông cũng vậy mà

12/10/2010
phuongnhiaodai - 1


Đợi đó…

Chưa qua bốn chục đã la già
Ở đó hu hồn kẻ đến tha
Xóm dưới vài tên chê mới lạ
Làng bên mấy gã duyệt chưa à
Nhìn quanh thỉnh thoảng lơ là cả
Ngó lại đôi khi gặp gỡ à
Chớ để con tim thành cục đá
Lao đao lận đận chẳng hay mà

12/10/2010
phuongnhiaodai – 3


Tủi quá chừng…

Bà con mối lái một ông già
Gối rã lưng còng quỷ định tha
Cháu chắt tuồng như rầu rĩ lạ
Anh em ngó bộ xốn xang à
Nghèo thân chẳng thấy người quen cả
Xấu mặt không đùa kẻ lạ a
Nguyệt Lão đêm ngày xem bóng đá
Bỏ quên cô bé tội ghê mà

12/10/2010
phuongnhiaodai - 2


Thường thì khi bài thơ độc vận,
cách chơi cho đúng là các bài hoạ sau không được dùng chữ vần trắc của các bài trước,
mà phải tìm chữ vần trắc khác, chưa được sử dụng ở bài nào câu nào cả.
Ở đây các bài sau hoạ "bát vận", Shiroi hoạ bát vận luôn vậy.
Shiroi hoạ trào phúng cho vui nhé. dd

Đăng báo kén chồng
(hoạ vui)

Ế chổng ngày nay đã quá già
Mong tìm cụ lão, thấy liền tha
Răng mòn đói ít dư cơm lạ
Áo rút canh ngay đỡ vải à
Khản giọng hơi tàn thanh tắt cả
Mờ tròng sắc nhạt gái chê a
Chân rung khỏi chạy giò thôi đá
Sản nghiệp giao đây cất kỹ mà

Shiroi lol!
18/10/2010



Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Liều mạng… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liều mạng…   Liều mạng… I_icon13Tue 19 Oct 2010, 22:45

Liều mạng… Lieumang


Liều mạng…

Tuổi sém ba mươi mẹ bảo già
Coi chừng ở góa chẳng ai tha
Tim run bần bật rầu chi lạ
Miệng há tròn vo thiệt rứa à
Chẳng thấy người mô chào đón cả
Không nghe kẻ nớ tỏ tình a
Mai kia mốt nọ tìm băng đá
Xuân Hạ Thu Đông cũng vậy mà

12/10/2010
phuongnhiaodai - 1


Đợi đó…

Chưa qua bốn chục đã la già
Ở đó hu hồn kẻ đến tha
Xóm dưới vài tên chê mới lạ
Làng bên mấy gã duyệt chưa à
Nhìn quanh thỉnh thoảng lơ là cả
Ngó lại đôi khi gặp gỡ à
Chớ để con tim thành cục đá
Lao đao lận đận chẳng hay mà

12/10/2010
phuongnhiaodai – 3


Tủi quá chừng…

Bà con mối lái một ông già
Gối rã lưng còng quỷ định tha
Cháu chắt tuồng như rầu rĩ lạ
Anh em ngó bộ xốn xang à
Nghèo thân chẳng thấy người quen cả
Xấu mặt không đùa kẻ lạ a
Nguyệt Lão đêm ngày xem bóng đá
Bỏ quên cô bé tội ghê mà

12/10/2010
phuongnhiaodai - 2


Thường thì khi bài thơ độc vận,
cách chơi cho đúng là các bài hoạ sau không được dùng chữ vần trắc của các bài trước,
mà phải tìm chữ vần trắc khác, chưa được sử dụng ở bài nào câu nào cả.
Ở đây các bài sau hoạ "bát vận", Shiroi hoạ bát vận luôn vậy.
Shiroi hoạ trào phúng cho vui nhé. dd

Đăng báo kén chồng
(hoạ vui)

Ế chổng ngày nay đã quá già
Mong tìm cụ lão, thấy liền tha
Răng mòn đói ít dư cơm lạ
Áo rút canh ngay đỡ vải à
Khản giọng hơi tàn thanh tắt cả
Mờ tròng sắc nhạt gái chê a
Chân rung khỏi chạy giò thôi đá
Sản nghiệp giao đây cất kỹ mà

Shiroi lol!
18/10/2010



* Có câu "Hổ phụ sanh hổ tử", quả đúng với gia đình anh Nguyên Thoại . Thi phú của các cháu thật giỏi, cả ba đều tung chưởng một lượt ... là chẳng ai đở nổi ... Chúc các cháu luôn mãi văn hay chữ tốt nhen ... :-bd

Đừng liều ...

Như đóa hoa xuân chửa chớm già
Vội vàng chi để bướm ong tha
Lùa trăng cho biết đời hay lạ
Hứng gió về may áo đẹp à
Tay bắt chùm mơ hầu mặc cả
Miệng đùa khối mộng cố i a
Chớ ham se tóc bằng duyên đá
Bốn bức bình phong thút thít mà

quehuong 19/10/2010

Về Đầu Trang Go down
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Liều mạng… Empty
Bài gửiTiêu đề: Liều mạng…   Liều mạng… I_icon13Wed 20 Oct 2010, 06:18


Liều mạng… Lieumang


Liều mạng…

Tuổi sém ba mươi mẹ bảo già
Coi chừng ở góa chẳng ai tha
Tim run bần bật rầu chi lạ
Miệng há tròn vo thiệt rứa à
Chẳng thấy người mô chào đón cả
Không nghe kẻ nớ tỏ tình a
Mai kia mốt nọ tìm băng đá
Xuân Hạ Thu Đông cũng vậy mà

12/10/2010
phuongnhiaodai - 1


Đợi đó…

Chưa qua bốn chục đã la già
Ở đó hu hồn kẻ đến tha
Xóm dưới vài tên chê mới lạ
Làng bên mấy gã duyệt chưa à
Nhìn quanh thỉnh thoảng lơ là cả
Ngó lại đôi khi gặp gỡ à
Chớ để con tim thành cục đá
Lao đao lận đận chẳng hay mà

12/10/2010
phuongnhiaodai – 3


Tủi quá chừng…

Bà con mối lái một ông già
Gối rã lưng còng quỷ định tha
Cháu chắt tuồng như rầu rĩ lạ
Anh em ngó bộ xốn xang à
Nghèo thân chẳng thấy người quen cả
Xấu mặt không đùa kẻ lạ a
Nguyệt Lão đêm ngày xem bóng đá
Bỏ quên cô bé tội ghê mà

12/10/2010
phuongnhiaodai - 2


Thường thì khi bài thơ độc vận,
cách chơi cho đúng là các bài hoạ sau không được dùng chữ vần trắc của các bài trước,
mà phải tìm chữ vần trắc khác, chưa được sử dụng ở bài nào câu nào cả.
Ở đây các bài sau hoạ "bát vận", Shiroi hoạ bát vận luôn vậy.
Shiroi hoạ trào phúng cho vui nhé. Liều mạng… 212552


Cám ơn Cô đã chỉ rõ... tụi em sẽ áp dụng đúng luật ở bài khác Cô hí


Đăng báo kén chồng
(hoạ vui)

Ế chổng ngày nay đã quá già
Mong tìm cụ lão, thấy liền tha
Răng mòn đói ít dư cơm lạ
Áo rút canh ngay đỡ vải à
Khản giọng hơi tàn thanh tắt cả
Mờ tròng sắc nhạt gái chê a
Chân rung khỏi chạy giò thôi đá
Sản nghiệp giao đây cất kỹ mà

Shiroi lol!
18/10/2010



* Có câu "Hổ phụ sanh hổ tử", quả đúng với gia đình anh Nguyên Thoại . Thi phú của các cháu thật giỏi, cả ba đều tung chưởng một lượt ... là chẳng ai đở nổi ... Chúc các cháu luôn mãi văn hay chữ tốt nhen ... Liều mạng… 149181

Cám ơn Cô đã động viên tụi em... Mong Cô ghé thăm dài dài...

Đừng liều ...

Như đóa hoa xuân chửa chớm già
Vội vàng chi để bướm ong tha
Lùa trăng cho biết đời hay lạ
Hứng gió về may áo đẹp à
Tay bắt chùm mơ hầu mặc cả
Miệng đùa khối mộng cố i a
Chớ ham se tóc bằng duyên đá
Bốn bức bình phong thút thít mà

quehuong 19/10/2010




Duyên chưa thắm...

"Trẻ tuổi không lo đợi lúc già
Nằm ì một chỗ đứa nào tha"
"Chàng kia lệch tuổi so bì lạ
Lão ấy còng lưng tẩm quất à"
Tại số chưa tròn hờ hững cả
Do tình chẳng đượm lững lờ a
Tim người đâu phải là chai đá
Bởi sợi tơ duyên thiếu mặn mà

phuongnhiaodai






Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Liều mạng… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liều mạng…   Liều mạng… I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Liều mạng…
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: phuongnhiaodai-