Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tiếng đêm vọng về

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yên Hà

Yên Hà

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 10/10/2009

Tiếng đêm vọng về Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếng đêm vọng về   Tiếng đêm vọng về I_icon13Mon 18 Oct 2010, 01:15

Tiếng đêm vọng về


Anh về rồi đó, hơn một tháng mong đợi mỏi mòn. Uyên đếm từng ngày và thời gian hình như chẳng hiểu cô muốn gì nên cố tình trêu chọc.

Cứ nghĩ gặp anh cô sẽ mừng vui và liếng thoắng nói hết chuyện này rồi chuyện nọ cho anh nghe. Anh sẽ ôm cô vào lòng xiết chặt và nói với cô : "Anh nhớ em, nhớ lắm!" Nhưng không! Cái điều cô mong đợi đã không xảy ra và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có. Cái cảm giác hụt hẫng đeo đuổi cô mấy tuần nay và mỗi lần nghĩ đến cô rưng rưng mốn khóc. Chỉ một tháng anh đi xa trở về Uyên có cảm giác như cô đã mất hết rồi, anh trở nên lầm lì ít nói và không còn ân cần chăm sóc Uyên như ngày xưa nữa.

Chỉ có Uyên là ngây thơ không hiểu thôi, dù đi tới tận đâu nếu nghĩ đến cô anh cũng liên lạc được mà, anh chẳng gởi một dòng tin nhắn, một lần gọi phone . Suốt một thời gian dài tâm hồn Uyên như có mưa rơi rả rích, nhịp điệu buồn hắt hiu như tiếng gió mùa thu làm rơi những chiếc lá vàng trên con phố mà ngày xưa anh và Uyên đã đi qua. Trời đang xanh mùa Hạ mà đôi lúc Uyên thấy mùa Đông buốt giá, một bên ngực lại râm ran đau nhức ... Anh thay đổi rồi, có lẽ như vậy, mới hôm qua đây Uyên đã phủ nhận mọi điều nhưng bây giờ thì Uyên đã hiểu, cô không là gì của anh, nghĩ tới đó là đôi mắt cô lại cay cay, chẳng hiểu Uyên khóc cho cái gì nữa ? Ai bảo cô quá hy vọng và vẽ vời cho một lần gặp mặt thật lãng mạn và nên thơ và sau đó mọi điều diễn ra không như ý lại buồn lại khổ ...

Sao Uyên lại quá tự tin vậy chứ ? Con trai có biết chung tình bao giờ, tánh họ lúc nào cũng muốn chinh phục và luôn tìm tòi những điều mới lạ, trong tình yêu cũng vậy. Buồn để làm gì ? Uyên đã bao đêm trằn trọc và tự hỏi mình câu đó, trả lời cô chỉ có tiếng đêm vọng về hoang vắng, cô liêu!

Yên Hà
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng đêm vọng về Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng đêm vọng về   Tiếng đêm vọng về I_icon13Tue 19 Oct 2010, 00:41

Bài viết ngắn gọn nhưng chất chứa đầy cảm xúc. Đọc rồi lại thấy buồn buồn Yên Hà ơi !

Chỉ có tiếng đêm vọng về hoang vắng, cô liêu...

Thank Yên Hà đã chia sẻ.
hearts
Về Đầu Trang Go down
 
Tiếng đêm vọng về
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Yên Hà-