Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lời hay ý... tếu...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

Lời hay ý... tếu... Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời hay ý... tếu...   Lời hay ý... tếu... I_icon13Wed 26 May 2010, 21:34

Lời hay ý... tếu...


– Trăm năm bia đá cũng mòn ,
Bia chai cũng bể , chỉ còn bia … ôm.

– Khi yêu nhau thì người ta thề sống chết có nhau , còn khi ghét nhau rồi thì người ta thường thề sẽ sống chết với nhau.

– Chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ.

Ly dị là sự kiện mà người đàn ông phải giặt đồ cho mình …
thay vì trước đó phải giặt đồ cho cả hai .

- Bia độc hơn rượu , bằng chứng trên thế giới chỉ có ” mộ bia ”
mà không có ” mộ rượu ”

- Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện , trưa diện , chiều diện !

Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ.
Thân anh hùng click chuột định giang sơn

Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời chơi Net không vương tơ tình

Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa.
Ðón anh vào và tống cổ anh ra

Bước đến nhà em, bóng xế tà.
Ðứng chờ năm phút bố em ra.
Lơ thơ phía trước vài con chó.
Lác đác đằng sau chổi lông gà


-Tình yêu là vĩnh cửu.
Và chỉ duy nhất một thứ được phép thay đổi.....Ðó là người yêu.

* bài từ HoaLu groups
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lời hay ý... tếu... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hay ý... tếu...   Lời hay ý... tếu... I_icon13Thu 27 May 2010, 00:21

:teghe1: té xuống ghế cười tiếp :cuoi1:
ké Tiểu Hồng luôn :laughing:



Người yêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, mà "nó" chỉ chuyển từ tay thằng này sang tay thằng khác

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Mai sau có lúc nấu chung một nồi

Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh

Trời mưa bong bóng fập fòng
Má đi lấy chồng con ở dzí ... boyfriend(s)

Qua đình ngả nón trông đình
Nhìn anh ăn mặc thùng thình thấy ghê

Làm trai cho đáng nên trai
Đi làm để vợ dài dài shopping

Đường về đêm tối canh thâu
Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện cự om sòm

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Mai sau có lúc ngoài đường đập nhau

Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy
Một người vô net cả nhà kẹt phone

Có tiền mua tiên cũng uổng

Đi đâu cho thiếp theo cùng
No thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp ... bye

Thương anh chín đợi mười chờ
Đến khi mười một em lờ bỏ anh

Tóc thề em xoả ngang vai
Anh mà đụng tới bạt tay bây giờ

Trai làm nên tiền ra như nước
Gái đoan trang lấy thước ra đong

Đường về đêm tối canh thâu
Nhìn em dù xấu biết đâu phân bày

Cô kia cắt cỏ một mình
Cớ sao không rủ người tình cắt chung ?

Má ơi cứ gả con xa
Chàng mà nổi giận, chổi chà con quơ

Buồn buồn ra đứng bờ ao
Ai ngờ chó cắn buồn ơi là buồn

Má ơi đừng gả con gần
Con qua xúc gạo nhiều lần má ... hao

Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cầy vợ cấy con trâu đi nằm

Trông nhìn ông bụt hiền từ
Ngó mặt em cái , ôi như bà chằn

Người ơi gặp gỡ làm chi
Một đêm chưa trọn, nói gì trăm năm

Anh về em chẳng cho về
Nắm tay giữ lại khỏi dê nàng nào

Còn thời lên ngựa bắn cung
Hết thời xuống ngựa lấy thung bắn ruồi

Lên cao mới biết non cao
Có ghệ mới biết rất là hao đô

Đàn ông tập tạ thì đô
Đàn bà không tập vẫn đô như thường

Chiều chiều đá bóng ngõ sau
Thua mà quịt nợ là tao đập mày

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ tô bún mắm, gỏi gà, chiếc nem
nhớ luôn cả mấy hàng kem
Anh ăn cho đã chờ em trả tiền

Má ơi đừng gả con xa
Phone reng , alarm hú biết nhà má đâu
Thôi má hãy gả nhà giàu
Có tiền chỉnh mặt, làm đầu cho con

Cánh cò bay lả bay la
Anh cầm cây súng, bay qua anh "bùm"

Đói lòng ăn sạch thịt gà
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Nhìn em nhào lộn làm anh đau lòng

Yêu là khổ
Không yêu là lỗ
Thà chịu khổ chứ tui không chịu lỗ

Tình yêu là chiếc quan tài
Không gian là chiếc áo dài màu đen
Kỷ niệm là cái bình nhang
Tương lai là chiếc khăn tang quấn đầu

Đời là cái đinh
Tình là cái que
Em là con ngan què
Loe ngoe anh đập chết

Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông qua, trông lại, trông về
Trông khi chủ vắng đánh đề kiếm thêm

Sáng trăng chiếu trải hai hàng
Bên anh"xập xám", bên nàng "tiến lên"

Tháp mười đẹp nhất bông sen
Thân em đẹp nhất tòng teng lắc vàng

Một cây làm chảng lên non
Ba cô chụm lại mỏi mòn ... lỗ tai

Ầu ơ
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài cha nhậu đủ cả năm canh

Cờ bạc là bác thằng hèn
Áo quần bán hết, tòng teng đi ... ăn mày

Đường dài mới biết ngựa hay
Ở lâu mới biết anh này... ít tắm ghê

Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời gái chảnh mà thương trai nghèo

Làm sao định nghĩa được tình si
Có khác gì đâu khúc bánh mì
Đói bụng sựt vào thì sung sướng
Ăn nhiều khó chịu ta phải đi

Chồng giận thì vợ lầm bầm
Ông này ngon thiệt tui bằm ông ra

Cá không ăn muối cá ươn
Em nghe lời dụ bụng trương chình bình

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để anh về còn nhậu ké vài chai

Lên non mới biết non cao
Có bồ mới biết là mau hết tiền

Yêu anh thì nói láo
Ghét anh thì nói xạo
Thương anh thì nói dóc
nhớ anh thì nói móc
Giận anh thì muốn khóc
Sao mà anh thấy "sóc"

Giơ chân em đá em dần
Cho anh chết quách khỏi gần bên em

Một thương em trắng như Miên
Hai thương miệng móm có duyên vô cùng
Ba thương ngáo ngáo khùng khùng
Bốn thương vừa mập vừa lùn rất xinh
Năm thương hai má em phình
Sáu thương mắt hí đa tình làm sao
Bảy thương răng tựu hàng rào
Tám thương đôi mắt giận nhau cả ngày
Chín thương nải chuối bàn tay
Mười thương mũi xẹp cả hai như mèo

Yêu em hổng phải vì tham
Mà là anh hổng chịu cam cảnh nghèo

Ăn quả phải tự trèo cây
Em ăn em bắt anh đây hái dùm

Làm rào phải mua kẽm gai
Làm vợ lãi nhãi ... em dai nhất nhà

Biết em có tính hay ghen
Cho nên sáng tối anh bèn ... bướm ong

Khi thương anh nói anh cười
hết thương anh giống như người điếc câm

Yêu nhau mấy tháng đã đành
Nếu mà lâu quá chắc sanh một bầy

Yêu nhau không phải vì tình
Lấy anh vì biết rằng mình giàu to

Biết em đã quyết lấy chồng
Thì anh cũng quyết là không cho về

Còn duyên bán nhẫn bán vàng
Hết duyên vẫn bán nhẫn vàng như xưa

- Nhà sạch thì mát, bát sạch tốn xà bông

- Ăn ít no lâu, ăn nhiều ... hao của

- Ai làm ... người khác chịu

- Bụng làm, dạ ... chạy

- Đầu bạc, răng ... vàng

- Giấy rách giữ lấy ... bán ve chai

- Còn nói còn tát

- Một thời để yêu và một thời để trả nợ

- Năng nhặt chật nhà

- Dậu đổ ... trộm leo

- Thuận vợ , thuận chồng ....con đông mệt nghĩ .

- Có công mài sắt , có ngày chai tay .

- Một con ngựa đau , cả tào bỏ chạy !

- Hạt muối chia đôi, hạt đường ...nuốt trọn .

- Bạn bè có phúc cùng chia
Có họa, có hoạn vội lìa nhau ra .

- Kiến tha lâu....nhức đầu ...mỏi cẳng .

- Nhất tự vị sư...bán tự ... võ sư

- Môi hở , răng hô .

- Có chí thì ...ngứa đầu ghê .

- Gần mực thì đen , gần đèn ....dễ cháy .
Gần mực thì beer, Gần đèn thì thuốc
Gần mực lọ lem, Gần em anh thích

- Ăn coi nồi , ngồi lựa ghế....da .

- Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh, anh bán cúc nuôi gà ....

- Thò tay lên ngắt cọng ngò ,
Thương em đứt ruột, ăn tô phở bò.... nó liền ruột ngay.
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

Lời hay ý... tếu... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hay ý... tếu...   Lời hay ý... tếu... I_icon13Thu 27 May 2010, 01:58

ha ha ha .... Lời hay ý... tếu... 574862 S la`m tu*'c cu*o*`i che^'t bo? ... H chi? copied & pasted tu*` ca'i site kha'c tho^i a` .... Lời hay ý... tếu... 578786
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lời hay ý... tếu... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hay ý... tếu...   Lời hay ý... tếu... I_icon13Thu 27 May 2010, 04:33

S cũng đi... chôm dìa thôi, mà chôm chỗ nào quên mất rồi, mỗi ngày chôm chỉa nhiều quá, hết nhớ nổi rồi. Laughing
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lời hay ý... tếu... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hay ý... tếu...   Lời hay ý... tếu... I_icon13Mon 12 Jul 2010, 02:46

chôm dìa tiếp nè


Ranh ngôn

Đem chuông đi đấm xứ người
Cái chuông thì có, cái chày bỏ quên.

Gọt xoài đừng để xoài chua
Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình.


Một tay làm chẳng nên non
Ba tay chụm lại nên sòng "tiến lên".


Thằng cho vay là thằng dại
Thằng trả lại là ... thằng ngu !


Con người càng lúc càng đông
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều .


Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ ?
Tổ cha mày, còn khổ mãi nghe con !


Học hành như cá kho tiêu
Kho nhiều thấy mặn học nhiều thấy ngu !


Dây tơ hồng ...quấn quanh chuồng lợn
Tình chúng mình có 'tợn' quá không em ?


Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương
Học bình thường, yêu đương là chính


* Hôm qua tát nước đầu đình Bỏ quên "di động" chỗ mình... mất ngay.
* Ba đồng một mớ trầu cay Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.
* Yêu nhau cởi áo cho nhau Hôm sau: Em đã có bầu, anh ơi!
* Không ham nhà cửa, bạc tiền Chỉ ham anh có bố quyền chức to.
* Nghèo nhân nghèo nghĩa chẳng lo Nghèo tiền nghèo bạc mới cho là nghèo.

Không phải người đàn bà nào cũng đẹp,
và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Không có người phụ nữ xấu,
chỉ có người phụ nữ không biết mình rất xấu !!

Con đường tới vinh quang không có dấu chân của kẻ lười biếng vì kẻ lười biếng
thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân!



Thuở khai thiên lập địa,
Thượng đế tạo ra trái đất rồi ngài nghỉ ngơi một lúc.
Sau đó, ngài tạo ra đàn ông rồi ngài lại nghỉ ngơi.
Cuối cùng Thượng Ðế tạo ra đàn bà , và từ đó trở đi cả ngài lẫn đàn ông đều
chẳng ai còn được nghỉ ngơi nữa.


Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền.
Ngưòi nào khuyên ta đúng khi ta sai là thầy ta,
người nào chửi ta sai khi ta đúng.... đích thị là vợ ta!!


Thà hun em một lần rồi ăn tát
Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hun em!


Để có một bữa ăn ngon, bạn hãy xem thật nhiều chương trình dạy nấu ăn trên tivi,
tham khảo thật nhiều sách dạy nấu ăn, và sau đó cùng cả nhà đi ăn nhà hàng.


Để có sắc đẹp như ý mà không tốn tiền đi thẩm mỹ viện?
Dễ thôi, hãy luôn nghĩ về điều đó, chắc chắn bạn sẽ được toại nguyện trong mơ.


Ga-lăng (gallant) là cử chỉ đẹp của người đàn ông trước những phụ nữ không phải là vợ mình.


Còn thời lên ngựa bắn cung
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi.


Ta về ta tắm ao ta
Vì qua ao bạn quá xa quãng đường.


Chuồn chuồn bay thấp thì tiêu
Bay cao thì thoát, bay vừa thì ...thôi!


Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu,
phu tử tòng tử, tử tử tòng .....Tân phu.


Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm - em thương hơn nhiều


Học không chơi - đánh rơi tuổi trẻ
Chơi không học - vừa khoẻ vừa vui


Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân:
chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ


Bia độc hơn rượu, bằng chứng trên thế
giới chỉ có "mộ bia " mà không có "mộ rượu"


Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện


- Một điều quan trọng là tìm một người phụ nữ biết nấu ăn, chăm sóc con cái.
- Một điều rất quan trọng là tìm người phụ nữ luôn làm bạn vui.
- Một điều rất quan trọng là tìm được người phụ nữ hiểu được tâm trạng của bạn.
Và một điều cũng rất quan trọng là đừng bao giờ để 3 người phụ nữ ấy gặp nhau.


Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn được người con yêu
Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều. Chúa ơi !
Con cày hai job hụt hơi
Người con yêu lại đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại là te tua đời
Trước đây con tưởng gặp thời
Chúa ban con được tìm người con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhom, rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rữa chén, bị đòi... tù ti
Người đâu gặp gỡ làm chi.
Để con khổ thế còn gì là Xuân ?
Chúa ơi ! Con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi
Con quì lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn được người con yêu.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Lời hay ý... tếu... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hay ý... tếu...   Lời hay ý... tếu... I_icon13Mon 12 Jul 2010, 11:24


Ôi đọc bài thơ mà không nín được cười :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
tieu_thu_9x



Tổng số bài gửi : 8
Registration date : 01/03/2011

Lời hay ý... tếu... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hay ý... tếu...   Lời hay ý... tếu... I_icon13Thu 03 Mar 2011, 20:55

Lời hay ý... tếu... Hinh thien thanh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lời hay ý... tếu... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hay ý... tếu...   Lời hay ý... tếu... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lời hay ý... tếu...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Truyện vui, Hình Clip Vui-