Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 PHÚ TẾU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

PHÚ TẾU Empty
Bài gửiTiêu đề: PHÚ TẾU   PHÚ TẾU I_icon13Mon 23 Nov 2009, 06:44

PHÚ TẾU : GIGOLO

Trẻ Việt sút mạnh tựa voi nang
Trai Nam đâm càn như tê giác
Bà đầm khen :"Petit mais dur ! "
Mợ Mẽo nựng : Little but hard !"
Chàng Rồng non yên trí mình hay ,bên giai nhân cố ý khoe khoang .
Cậu Lạc nhỏ vững lòng tớ giỏi ,trước phái đẹp lập mưu khoác lác.
Có bà ni tuổi đã sồn sồn ,
Thêm ả nọ thịt còn nạc nạc ...
Ghét lũ chồng già sìu sìu ển ển ,đòi ly dị vì chán thói mân mê ,
Thương chàng trai trẻ cứng cứng nong nong ,muốn chung sống đặng nếm mùi chích choác .
Cơm no bò cưỡi,gã da vàng dư ruộng đất mầu mỡ cầy bưà ,
Bạc sẵn ngọc nhiều chú mũi tẹt sẵn ao chuôm hả hê tắm táp .
Đêm bảy ngày ba ,hung hăng con bọ xít .xung trận rất siêng ,
Sớm hai tối bốn ,gục gặc cái đầu rùa đào hầm chẳng nhác .
Water bed đã rách gối lủng mền ,
Kingsize giường thêm cong thang long vạc .
Tưởng rằng mình đâm nhanh thúc mạnh ,ghế Bông sẽ thất trận bủn rủn tay chân ,
Nào biết chúng đỡ chậm vuốt suôi ,trai Mít đành chào thua dật dờ thể xác .
Sức hết chiều lòng kham sao nổi ,liều vuốt bụng cùng ai kia sẻ chia đôi mỏ giá quá ngàn vàng ,
Thân khô kiệt lực chịu chẳng xong ,cố nhăn răng với gã nọ chung đụng nhị hầm hơn triệu bạc.
Nghĩ rằng hồ có kẻ khai mương ,ruộng thêm người canh tác ,ít lao động lưng sẽ bớt mỏi đau ,
Đâu rõ đất cần người cấy luống ,đồng chuộng thợ đạc đo nhiều bó gò tóc càng thêm xơ xác .
Ghe phen đầu cổ nặng trề trề ,
Lắm bữa cẳng tay buồn rời rạc .
Gan ruột đã nôn nao ,
Mặt mày càng hốc hác .
Mũi muốn hắt hơi ,
Mồm thèm nhổ khạc .
Ba tháng trước hồng đơn bỗng nổi khắp người ,rõ ràng dấu hoa liễu chẳng sai ,
Bốn tuần nay tràng nhạc thường lan quanh cổ lồ lộ mầm si đa nào khác .
Chú lang băm bắt mạch truyền rằng : "Bệnh sắng tém tim la,uống thạch tín ban miêu ,dù dứt bệnh cũng súng ống cùn mằn ,"
Thầy tú bíp xem da phán quyết : "Hình cù đinh thiên pháo,dùng trụ sinh độc tố , dẫu qua cơn thì cốt gân tan tác .
Nghe qua lòng dạ rối bời ,
Nghĩ tới óc tim phờ phạc .
Thuẫn sồn sồn đã rách rưới te tua ,mâu kích cũng hết dùng ,
Bia nạc nạc thêm hư hao tan nát ,Giáo mác thôi đành gác .
Thế rồi tiền mất tật mang ,ráng chạy chữa ,thân cò bợ tham mò mệt lử mũi thở phì phì ,
Thực đúng nghề còn nghiệp nặng ,chuyên bò leo xác thạch sùng tiếc của teo khô mồm năng ngáp ngáp

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
 
PHÚ TẾU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TÀI TỬ ĐA CÙNG PHÚ
» PHÚ
» Gởi Shiroi :)
» SỰ HIỆN DIỆN PHONG PHÚ VÀ ĐẶC SẮC CỦA VĂN HÓA CHĂM PA Ở THANH HÓA
» NHÀ TÂY SƠN - Quách Tấn, Quách Giao
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Vui-