Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Phong Trần

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Phong Trần



Tổng số bài gửi : 63
Registration date : 17/06/2010

Thơ Phong Trần - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Thơ Phong Trần - Page 3 I_icon13Tue 17 Aug 2010, 12:50

ĐỒNG BÀO

Đất nước tôi mấy nghìn năm văn hiến
Trải đau thương chìm trong lửa chiến chinh
Vì độc lập… biết bao sự hy sinh
Tiếng Anh Hùng, gắn bên mình vang mãi

Đất nước tôi từ vua Hùng truyền lại
Nhân dân tôi từ con Lạc cháu Rồng
Bao đời qua vẫn chung sức chung lòng
Thắng kẻ thù giữ vẹn toàn lãnh thổ

Ôi! Nhân dân từ khó khăn gian khổ
Nắm chặt tay thành ngọn núi vững cao
Tim rạo rực vang lên tiếng Đồng Bào
Tiếng thiêng liêng hồn người con đất Việt

Đồng Bào ơi! Câu nghe sao da diết
Vẳng còn nghe lời Bác gọi non sông
“Tôi nói Đồng Bào nghe rõ không?”
Bắc – Trung – Nam mãi một lòng khăng khít.

Pt.
Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi : 63
Registration date : 17/06/2010

Thơ Phong Trần - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Thơ Phong Trần - Page 3 I_icon13Thu 26 Aug 2010, 12:28

CHIÊM NGHIỆM CUỘC SỐNG

Có những điều tưởng chừng như đơn giản
Luôn sản sinh tồn tại ở quanh ta
Khi nhìn đến trào dâng nỗi xót xa
Rồi tự hỏi thân ta là gì nhỉ?

Thời thơ trẻ ai cũng thường ngẫm nghĩ
Mong đến ngày đứng vững giữa tương lai
Trong xô bồ sẽ nguyên vẹn hình hài
Rồi mong ước quay lại thời son trẻ

Tuổi thanh xuân tràn niềm tin, sức khỏe
Chẳng ngại ngần lao động suốt đêm ngày
Mơ mộng về những phú quý tương lai
Và ngã bệnh bao tiền tài cạn kiệt

Cơn cuồn vọng bám theo thân mãi miết
Chỉ nghĩ về những hạnh phúc xa xôi
Dấn thân vào trong bể sóng xô đời
Dần quên mất niềm vui trời đã tặng

Người cất bước giữa đêm khuya thanh vắng
Mãi mơ màng được đón ánh bình minh
Đâu biết rằng ngàn sao sáng lung linh
Soi nhân thế đêm thanh bình, hạnh phúc.

Pt.
Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi : 63
Registration date : 17/06/2010

Thơ Phong Trần - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Thơ Phong Trần - Page 3 I_icon13Sun 29 Aug 2010, 09:06

THIÊN SỨ TÌNH THƯƠNG

Ta được gửi trên trần gian một kiếp
Như niềm tin thượng đế trải tình ban
Chẳng biệt phân mạnh - yếu, sang - hèn
Mọi kiếp sống bắt đầu từ tiếng khóc

Từ cha mẹ hằn những đêm trằn trọc
Đổ mồ hôi, sôi nước mắt mưu sinh
Như ngọn nến tỏa ánh sáng lung linh
Thắp đời ta… một căn phòng tối ảm

Từ bao nỗi đau buồn trong cõi tạm
Người gom thành một khối lửa yêu thương
Gửi vào ta sưởi ấm những đoạn trường
Bùng phấn khởi trên con đường phía trước

Người đâu nghĩ đến những gì nhận được
Người không ghi những mất mát dần qua
Người chẳng hay từ đâu bỗng nhiên già
Người chỉ biết… ta… chính là tất cả

Ơi thượng đế vị cha già tạo hóa
Cảm ơn ngài cho ta kiếp sống thường
Và tặng ban những Thiên Sứ Tình Thương
Luôn chở che suốt dặm trường ta bước.

Pt
Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi : 63
Registration date : 17/06/2010

Thơ Phong Trần - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Thơ Phong Trần - Page 3 I_icon13Sun 29 Aug 2010, 12:01

ĐƯỜNG VỀ

Một người vương bụi mắt trong
Một người chân vướng cửa phòng lạnh tanh
Chiều tàn con nắng bỗng hanh
Đôi chân bỗng nhũn, âm thanh bỗng nhòa
Bỗng nhiên lo sợ đường xa
Lo mưa sắp đến, gió hòa từng cơn
Tay đan trong nỗi lần thần
Lòng ta con sóng ái ân dâng trào
Dằn mình trong thoáng khát khao
Ta ơi chớ vội lạc vào đam mê
Ta ơi giờ phải trở về
Hai người một nỗi não nề tâm can.

Pt.
Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi : 63
Registration date : 17/06/2010

Thơ Phong Trần - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Thơ Phong Trần - Page 3 I_icon13Mon 30 Aug 2010, 16:22

THƠ

Ta vẫn biết mình yêu thơ chưa đủ
Dẫu trong từng giấc ngủ vẫn còn mơ
Nhìn mọi điều trong cuộc sống bằng thơ
Thấy cái vẻ hoang sơ thời hiện đại

Đêm sáng trăng, ta vội vàng muốn hái
Níu làn hương và sóng bước cùng mây
Những vui buồn tâm sự với cỏ cây
Ngắm dòng nước soi hình hài thi sĩ

Trách cái nắng làm vỡ cơn mộng mị
Khen hạt mưa xua tan nỗi ưu phiền
Chiếc phòng đơn lại thấy rộng thang thênh
Trước biển cả thì than sao bé nhỏ

Lòng thành khẩn, kề tai thơ ta hỏi:
“Ơi nàng thơ! Nàng có mến ta chăng?”
Dường như thơ thấu hiểu trả lời rằng:
“Chàng trai trẻ, ta yêu chàng nhiều lắm!”

Nàng thơ ấy với ta là vực thẳm
Ta con người thám hiểm sự mới toanh
Nàng thơ ấy là suối mát trong lành
Ta bơi lội tung tăng trong nước biếc

Ta tìm thơ ta đi tìm mãi miết
Thơ bên ta, ta vẫn muốn đi tìm
Vì thơ nào đâu có chịu đứng yên
Ta phải bắt cho được hình thơ chứ

Ta là thơ mà thơ là duyên nợ
Ngày vuốt ve, đêm ôm ấp tình thơ
Ta đã quên trong cuộc sống bộn bề
Vì thơ đó… hồn say mê, lẩn thẩn.

Pt.
Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi : 63
Registration date : 17/06/2010

Thơ Phong Trần - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Thơ Phong Trần - Page 3 I_icon13Tue 31 Aug 2010, 09:48

MƠ TÀN

“Yêu là chết ở trong lòng một ít”
Tôi vội vàng “một ít” có là bao
Khi gặp nàng trào dâng nỗi xuyến xao
Mộng ái tình theo khát khao bùng cháy

Những vần thơ từ yêu mà sống dậy
Nàng mến tôi cùng yêu những vần thơ
Gợi niềm tin cho tôi nỗi đợi chờ
Dường như có kẻ khạo khờ quá nhỉ!

Nàng khẽ bảo nếu tôi là thi sĩ
Nàng sẽ yêu, yêu tận tấm chân tình
Nguyện cùng tôi chung gánh nặng nhân sinh
Kết duyên phận “trăm năm tình viên mãn”

Bao hy vọng là bấy nhiêu tàn vụn
Thi sĩ rồi mà tình chẳng thấy đâu
Nhìn sắc trời hồ như chẳng còn màu
Luồng không khí nay nặng nề quá đỗi

Ánh dương quang vật vờ bên khe suối
Cỏ thì thào ở bên lối chân đi
Gió lơ xơ chẳng thèm ghé bờ mi
Trời rực nắng sao bờ mi ướt quá

Ừ duyên phận giờ đôi người đôi ngã
Lòng tôi đau, đâu phải “một ít” đâu
Lòng tôi đau như lũ kiến cắn nhàu
Tiếng ái tình ta nào đâu dám trách

Yêu nào chết ở trong lòng một ít!

Pt.
Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi : 63
Registration date : 17/06/2010

Thơ Phong Trần - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Thơ Phong Trần - Page 3 I_icon13Thu 02 Sep 2010, 21:43

GIẬN HỜN

Em giận hờn chi cứ hững hờ
Cả ngày không nói chỉ làm ngơ
Cho hồn anh chết theo thu úa
Em bước dẫm lên nỗi đợi chờ

Có lẽ nào mây lại cố tình
Kéo về che khuất ánh bình minh
Hay là mây chỉ trôi theo gió
Vần vũ lập lờ đôi mắt anh

Chẳng biết rằng em có được vui?
Con tim bé nhỏ có bồi hồi?
Bước chân chầm chậm qua lối mộng
Có liếc nhìn chăng chiếc lá rơi?

Xin em hãy nói một lời gì
Đừng mãi làm thinh, chỉ bước đi
Hãy cứu hồn anh bằng khóe mắt
Bằng môi hé nụ, rạng bờ mi.

Pt.
Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi : 63
Registration date : 17/06/2010

Thơ Phong Trần - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Thơ Phong Trần - Page 3 I_icon13Sat 04 Sep 2010, 15:44

TƯƠNG ĐỐI

Ngày dẫu nắng đôi khi mây vẫn khuất
Hoa đang khai rồi hoa sẽ lại rơi
Trời có mưa cũng một lúc rồi thôi
Và bóng tối chẳng bao giờ vĩnh viễn
Khi đông tàn mùa xuân liền tiếp đến
Ngọn sóng cồn thì theo gió thấp – cao
Gió lại phân nhè nhẹ với ào ào
Dòng nước lũ đâu thể nào dâng mãi

Rồi niềm đau sẽ có ngày dừng lại
Cùng nỗi buồn sớm – muộn cũng dần tan
Và tình yêu lại trở phút huy hoàng
Vì mọi sự cũng chỉ là tương đối.

Pt.
Về Đầu Trang Go down
Phong Trần



Tổng số bài gửi : 63
Registration date : 17/06/2010

Thơ Phong Trần - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Thơ Phong Trần - Page 3 I_icon13Mon 06 Sep 2010, 20:54

XA CÁCH

Chiều tia nắng nhạt chao nghiêng
Thả hồn theo gió gửi miền xa xôi
Hoa thương hương nhớ lên ngôi
Lòng khao khát, dạ bồi hồi đợi trông
Thoáng mơ se kết tơ hồng
Tình yêu chấp cánh vượt vòng trùng dương
Sóng tình dào dạt từng cơn
Vỗ vào ghềnh đá tim non hao gầy
Người phương ấy, ta nơi này
Đôi bờ xa cách tháng ngày hanh hao
Bến chờ gió thổi lao xao
Nổi tung cát bụi niềm đau vào lòng.

Pt.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thơ Phong Trần - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Thơ Phong Trần - Page 3 I_icon13Tue 07 Sep 2010, 05:11

Phong Trần đã viết:
XA CÁCH

Chiều tia nắng nhạt chao nghiêng
Thả hồn theo gió gửi miền xa xôi
Hoa thương hương nhớ lên ngôi
Lòng khao khát, dạ bồi hồi đợi trông
Thoáng mơ se kết tơ hồng
Tình yêu chấp cánh vượt vòng trùng dương
Sóng tình dào dạt từng cơn
Vỗ vào ghềnh đá tim non hao gầy
Người phương ấy, ta nơi này
Đôi bờ xa cách tháng ngày hanh hao
Bến chờ gió thổi lao xao
Nổi tung cát bụi niềm đau vào lòng.

Pt.

tiếp PT nè hi , bài thơ cảm động lắm PT


Nghìn thu gởi áng mây hồng
Yêu thương phủ kín ấm nồng vóc ai
Sương khuya ướt đẫm gót hài
Những mơ dải kết những hoài tơ xe
Lạnh lùng gió cuộn mành tre
Gương mờ nhạt ảnh buồn se thắt buồn

Shiroi

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Phong Trần - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Phong Trần   Thơ Phong Trần - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Phong Trần
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» THỢ SƠN NƯỚC (Hàn Phong)
» Bát Phong Suy Bất Động
» ĂN MÌ (Hàn Phong)
» Nỗi Lòng Kiều Phong
» Phong Vô Ảnh
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phong Trần-