Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Trần Hương Giang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Thơ Trần Hương Giang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang   Thơ Trần Hương Giang - Page 3 I_icon13Fri 06 Nov 2009, 18:47

ĐÓN EM VỀ

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Slow & Jazz HSN


Ca sĩ Quang Minh



Nhạc bản



Thơ Trần Hương Giang - Page 3 HSN_DonEmVe_All.22480935



Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247 Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247 Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247 Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247 Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247 Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247 Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
TranHuongGiang

TranHuongGiang

Tổng số bài gửi : 12
Registration date : 13/10/2009

Thơ Trần Hương Giang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang   Thơ Trần Hương Giang - Page 3 I_icon13Sat 07 Nov 2009, 21:13

HanSiNguyen đã viết:
ĐÓN EM VỀ

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Slow & Jazz : HSN


Ca sĩ Đăng Tuấn






Cám ơn anh Nguyên đã đăng 2 version của bài ĐÓN EM VỀ.
Ca sĩ Đăng Tuấn hát tình cảm sâu lắng hơn, nhưng không mãnh liệt bằng ca sĩ Quang Minh, pk anh ?
Đặc biệt là những đoạn TÀRA TÀRA Quang Minh thể hiện hay quá

Thơ Trần Hương Giang - Page 3 574862
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thơ Trần Hương Giang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang   Thơ Trần Hương Giang - Page 3 I_icon13Sun 08 Nov 2009, 00:11

Cám ơn THG với bài thơ "Đón em về nhé anh". rose
Cám ơn anh HSN đã cho mọi người thưởng thức ba bài hát này, thật tuyệt vời.
Về Đầu Trang Go down
TranHuongGiang

TranHuongGiang

Tổng số bài gửi : 12
Registration date : 13/10/2009

Thơ Trần Hương Giang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang   Thơ Trần Hương Giang - Page 3 I_icon13Wed 11 Nov 2009, 21:04

RU CON

Ả à à à ơi...
Con ơi! Con ngủ cho ngon
Tháng năm mẹ đã trèo non vượt ngàn
Thu gom hạt nắng Thu tàn
Đông nhen ấm lửa nồng nàn yêu thương.

À ơi! Con hãy ngủ ngoan
Thiên Thần của mẹ đừng tan giấc hồng!
Ngoài trời tang tảng rạng đông
Sinh linh bé nhỏ trong vòng tay ôm.

Dịu dàng thơm những nụ hôn
Ngọt ngào sóng vỗ dâng hồn biển khơi...
Khát khao trong đục nửa đời
Chắt chiu dành lại một lời ru con.

À ơi! Đừng dỗi đừng hờn
Để mẹ đi bán nỗi buồn trăm năm.
Niềm vui lót chiếu con nằm
Tiếng cười gọi ánh trăng rằm về theo.

Mua chùm lá gió ca reo
Mua con suối nhạc trong veo mơ màng.
Giấc mơ bé bỏng mênh mang
Giữa trời nở cánh hoa vàng cho con

À ơi! Giấc ngủ con tròn
Mẹ đi gánh nước rửa mòn nỗi đau.
Mai sau con hiểu vì sao
Hoa cau lại trắng, lá trầu lại xanh.

Lớn khôn con tỏ ngọn ngành
Cảnh đời ngang trái, cảnh mình xót xa...
Vần đêm, đẩy bóng đen qua
Đón về vạt nắng sáng loà thanh tâm.

Ả à à ơi! Ả à à ời....

Trần Hương Giang
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Thơ Trần Hương Giang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang   Thơ Trần Hương Giang - Page 3 I_icon13Fri 13 Nov 2009, 20:06

RU CON

Thơ Trần Hương Giang - Diễn ngâm Bích Ngọc


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247 Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247 Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247 Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247 Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247 Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247 Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Wed 21 Jul 2010, 08:02; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Thơ Trần Hương Giang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang   Thơ Trần Hương Giang - Page 3 I_icon13Fri 13 Nov 2009, 20:11

RU CON

Thơ Trần Hương Giang - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận - Ca sĩ Đăng Tuấn


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Wed 21 Jul 2010, 08:03; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thơ Trần Hương Giang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang   Thơ Trần Hương Giang - Page 3 I_icon13Mon 16 Nov 2009, 07:06

Khát khao trong đục nửa đời
Chắt chiu dành lại một lời ru con.


Bài thơ "Ru con" này hay quá THG ơi... Anh HSN phổ nhạc với tiếng ca của Đăng Tuấn thật tuyệt vời. applause

rose
Về Đầu Trang Go down
TranHuongGiang

TranHuongGiang

Tổng số bài gửi : 12
Registration date : 13/10/2009

Thơ Trần Hương Giang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang   Thơ Trần Hương Giang - Page 3 I_icon13Tue 17 Nov 2009, 21:21

Cám ơn Shiroi
THG

TIẾNG ĐÀN

Ai giấu tiếng hát em
Dưới phím đàn đêm đêm thả nhớ
Để bây giờ mắc lưới tình duyên nợ
Thao thức hoài hứng suối nhạc mưa rơi?

Bóng thu đi ngút ngát tận cuối trời
Đông vàng lá chiếc cuối cùng tơi tả
Xuân vừa đến nhịp phách giòn êm ả
Cung thương nào anh dành trả riêng em?

Lướt phím êm êm mười ngón tay mềm
Vọng về em điệu tình hoang lữ thứ...
Ở đâu anh? Buông tàn canh đêm vỡ
Bản tình ca vương vấn lạc phách rồi!

Nghe không anh? Tiếng tơ lòng chơi vơi
Em đi tìm anh trong giai điệu mặt trời
Trong vũ khúc tiêu dao tràn đêm vời vợi
Thầm thì anh hỡi!... Giữa cung thanh

Một nốt trầm
..........xao xuyến ...
.....................gọi tên anh!


Trần Hương Giang
SG 14/01/2009
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Thơ Trần Hương Giang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang   Thơ Trần Hương Giang - Page 3 I_icon13Thu 19 Nov 2009, 18:59

TIẾNG ĐÀN

Thơ Trần Hương Giang - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Đăng Tuấn






Thơ Trần Hương Giang - Page 3 208247
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
TranHuongGiang

TranHuongGiang

Tổng số bài gửi : 12
Registration date : 13/10/2009

Thơ Trần Hương Giang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang   Thơ Trần Hương Giang - Page 3 I_icon13Sat 19 Dec 2009, 07:16

SAO SA

Em chỉ là viên sỏi nhỏ đầy rêu
Có gì đâu mà anh chờ anh đợi
Có gì đâu mà anh ca anh ngợi
Có gì đâu mà trau chuốt lời yêu.

Em chỉ là viên sỏi nhỏ đầy rêu
Lạc ven đường người đời thường quên lãng.
Trên trời cao thăm thẳm màu lơ đãng
Dưới đất bằng bàng bạc gót chân qua...

Mà sao anh nâng niu em như trong ngọc trắng ngà,
Anh ve vuốt phủi bụi mờ rêu phủ,
Hát ru êm đưa em vào giấc ngủ
Chợt em bừng, óng ánh hạt sao sa!

Trần Hương Giang


SG 07/11/2008
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Trần Hương Giang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang   Thơ Trần Hương Giang - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Trần Hương Giang
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Gà nấu lá giang
» Lưu Bị cầu hôn Giang Tả
» Nam Hải Dị Nhân - Phan Kế Bính
» Ông lái đò - Hoàng Oanh Thơ Nhạc
» SONG TỬ LẠC LOÀI .
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Trần Hương Giang-