Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những cảm xúc bất chợt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Khánh Linh



Tổng số bài gửi : 38
Registration date : 18/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 3 I_icon13Tue 10 Nov 2009, 13:46

Khánh Linh xin cảm ơn huynh Hàn Sĩ Nguyên
Chúc huynh được nhiều niềm vui Những cảm xúc bất chợt - Page 3 208247 Những cảm xúc bất chợt - Page 3 208247 Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Icon_biggrin
Về Đầu Trang Go down
Khánh Linh



Tổng số bài gửi : 38
Registration date : 18/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 3 I_icon13Tue 10 Nov 2009, 13:49

NGÀY ẤY

Về xem lá rụng sân đình
Nghe như chiếc lá lòng mình rụng theo

Ngày xưa đôi trẻ xóm nghèo
Trưa hè trốn ngủ ra trèo cành đa
Rủ em anh rủ em ra
Bày trò đánh trận xông pha chiến trường
Quan làm lính té bị thương
Máu rơi thành giọt một đường cuối mi
Vết thương sẹo đến xuân thì
Thế rồi ngày tháng cũng đi qua dần

Quan rời tỉnh lẻ chiều xuân
Có tên lính nhỏ bâng khuâng lặng buồn
Nhìn nhau không nói, lệ tuôn
Soi gương còn vết sẹo buồn trên mi
Bao giờ quan trạng vinh qui
Mà tên lính nhỏ cũng đi không về


Khánh Linh

Những cảm xúc bất chợt - Page 3 208247
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 3 I_icon13Tue 10 Nov 2009, 22:22

HanSiNguyen đã viết:
Khánh Linh đã viết:
Ru tình mùa đông

À ơi...tiếng vọng êm đềm
Đưa câu tình ái qua thềm đam mê
Tim em trải chiếu hẹn thề
Hoa giăng lá kết đêm se tình nồng

Rét về giá lạnh mùa đông
Chỉ thương em dệt chăn lòng đắp anh
Gối tay cho mộng an lành
Tình em chắn gió che mành sưởi hong

Đắp trong - nhựa sống tim hồng
Đắp ngoài bằng suối tóc bồng của em
Sương rơi đêm sắp tàn đêm
Yêu thương em trải lụa mềm ru anh

Khánh Linh

RU TÌNH MÙA ĐÔNG

Thơ Nguyễn Khánh Linh - Diễn ngâm Bích Ngọc




Những cảm xúc bất chợt - Page 3 208247

RU TÌNH MÙA ĐÔNG

Thơ Nguyễn Khánh Linh - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


Ca sĩ Đăng Tuấn



Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 3 I_icon13Wed 11 Nov 2009, 19:21

Khánh Linh đã viết:
NGÀY ẤY

Về xem lá rụng sân đình
Nghe như chiếc lá lòng mình rụng theo

Ngày xưa đôi trẻ xóm nghèo
Trưa hè trốn ngủ ra trèo cành đa
Rủ em anh rủ em ra
Bày trò đánh trận xông pha chiến trường
Quan làm lính té bị thương
Máu rơi thành giọt một đường cuối mi
Vết thương sẹo đến xuân thì
Thế rồi ngày tháng cũng đi qua dần

Quan rời tỉnh lẻ chiều xuân
Có tên lính nhỏ bâng khuâng lặng buồn
Nhìn nhau không nói, lệ tuôn
Soi gương còn vết sẹo buồn trên mi
Bao giờ quan trạng vinh qui
Mà tên lính nhỏ cũng đi không về


Khánh Linh

Những cảm xúc bất chợt - Page 3 208247

NGÀY ẤY

Thơ Nguyễn Khánh Linh - Diễn ngâm Bích Ngọc




Những cảm xúc bất chợt - Page 3 208247

Nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Đăng Tuấn






Những cảm xúc bất chợt - Page 3 208247 Những cảm xúc bất chợt - Page 3 513659 Những cảm xúc bất chợt - Page 3 208247
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Khánh Linh



Tổng số bài gửi : 38
Registration date : 18/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 3 I_icon13Thu 14 Jan 2010, 17:09

Lâu quá không gặp huynh Hàn Sĩ Nguyên có khỏe không? Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Icon_smile
Về Đầu Trang Go down
Khánh Linh



Tổng số bài gửi : 38
Registration date : 18/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 3 I_icon13Thu 14 Jan 2010, 17:11

Tập vẽ

Từ anh đến
tặng em màu lãng mạn,
Phút ngập ngừng
mực loang vết bâng khuâng.
Rồi anh đến
mang thêm màu trìu mến,
Bẽn lẽn, vụng về
đường vẽ run run.

Nồng nàn anh tặng luôn
màu thương nhớ,
Em bồi hồi tập xóa dấu cô đơn.
Yêu thương trao
đính kèm màu hứa hẹn,
Nên mỗi ngày nét họa có hồn hơn.


Khánh Linh

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 3 I_icon13Fri 15 Jan 2010, 04:25

Lâu quá mới thấy Khánh Linh ghé vào, để lại bài thơ nhẹ nhàng lãng mạn như những bài thơ của Khánh Linh mà Shiroi được đọc.

rose
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 3 I_icon13Fri 15 Jan 2010, 05:59

Khánh Linh, WELCOME U BACK SmileSmileSmile

Những cảm xúc bất chợt - Page 3 785560

TẬP VẼ

Thơ Nguyễn Khánh Linh - Diễn ngâm Bích Ngọc



Những cảm xúc bất chợt - Page 3 208247
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Khánh Linh



Tổng số bài gửi : 38
Registration date : 18/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 3 I_icon13Sat 16 Jan 2010, 15:35

Shiroi đã viết:
Lâu quá mới thấy Khánh Linh ghé vào, để lại bài thơ nhẹ nhàng lãng mạn như những bài thơ của Khánh Linh mà Shiroi được đọc.

rose

Cảm ơn Shiroi ghé qua đọc thơ Những cảm xúc bất chợt - Page 3 208247 Nhưng mà KL làm biếng viết thơ mới, sorry chỉ đăng lại những bài thơ cũ Shiroi ơi hi hi Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Icon_biggrin
Về Đầu Trang Go down
Khánh Linh



Tổng số bài gửi : 38
Registration date : 18/10/2009

Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 3 I_icon13Sat 16 Jan 2010, 15:45

Cảm ơn huynh Hàn Sĩ Nguyên Những cảm xúc bất chợt - Page 3 208247

Khánh Linh chỉ là tìm chữ sắp thành câu...nghe nghệ sĩ Bích Ngọc gọi là nhà thơ mà mắc cỡ quá đi Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Icon_redface Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Icon_redface Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Icon_biggrin
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những cảm xúc bất chợt - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt   Những cảm xúc bất chợt - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những cảm xúc bất chợt
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Khánh Linh-