Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cười Giải Trí

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 4 I_icon13Mon 20 Jun 2011, 10:07

Bài Của hayoilhay ( Yahoo! hoidap )

Xem lại quá khứ của mình xem kiếp trước mình đã thế nào nhé?
* Số cuối cùng trong năm sinh của bạn sẽ cho bạn bít bạn ở triều đại nào.


(VD:bạn sinh năm 1972 là số 2)

0.Đường

1.Thanh
2.Hạ
3.Chu
4.Hán
5.Tần
6.Minh
7.Tuỳ
8.Nguyên
9.Tống

*Tổng số ngày sinh của bạn sẽ cho bạn bít bạn làm gì vào thời đó

(VD: bạn sanh ngày 29= 2+9= 11 ....có xui trúng giới tính khác cũng đừng buồn, kiếp trước mà )

1.Nhà sư
2.Nông dân
3.Thái giám
4.Nô tì
5.Hoàng hậu
6.Tri phủ
7.Đại phu
8.Lính
9.Vua
10.Hiệp khách
11.Kĩ nữ

*Tháng sinh sẽ cho bạn bít vì sao em chết

1.Chém đầu
2.Té
3.Treo cổ
4.Bị giặc giết
5.Uống thuốc độc
6.Chết đuối
7.Cắt gân tay
8.Chết già
9.Bị bệnh nặng
10.Rắn cắn
11.Tự sát
12.Sét đánh
=
Những Câu Trả Lời mắc cuòi we'

kun = Nhà Hạ =)) Nô tì *_* Bị chém đầu =(( Chắc zụ zỗ vua đấy mà :">
=
hung= Z la minh mang con so :5-10-28 !
Z co nghia la minh o doi nha tan - va la mot tay hiep khach - va chet vi ran can ha?
Minh hiu roi ,chac tai gi minh la hiep khach ,nen di nhieu, moi bi ran thanh tinh can chet chu gi ? Ma minh nho hinh nhu la 2 chi e thanh sà va bach sà can thi phai !
Z ban cho di .lat nua minh tiem 2 dua no tin xo ,roi ve minh ke ban nghe tiep nha !hihi
还是你了解我们的。我们的。
=
giasseye = Mình ở triều đại nhà Hán
Là 1 đại phu đó nha
Trời ! Chết vì té, sao chết zô ziêng zậy chaj
=
TN = Sạo quá đi.. Cho mấy con số này ai mà không dính vào cái chết tầm bậy chứ.? Thiệt tình không nói nổi mà.. Cái này mà truyền bá cho nhau, lại ảnh hưởng không tốt cho mọi người .. ( Tối Kị đấy ) mp à.


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 4 I_icon13Fri 24 Jun 2011, 18:51

Có một cô tiểu già ngồi ôm mặt khóc.. sp nghe một sc mét, cho gọi cô tiểu già vào hỏi.. Vì sao mà cô khóc.?. Cô tiểu già trả lời: Bạch sp con tuổi thân ạ..

Su phu hỏi: Tôi nhớ cô tuổi tý chứ đâu phải tuổi thân .? Chung quanh ai nghe cũng phải che miệng cười..
Cô tiểu vẫn khăng khăng giọng đầy nước mắt dạ bạch sp con tuổi thân lắm ạ.!

Tôi hỏi tại sao cô khóc .? Chứ tôi không hỏi tuổi của cô, mà hình như cô nhớ sai tuổi của cô rồi thì phải.. Lúc mới vào xin XG cô nói cô tuổi tý mà.. Sao hôm nay lại nói là tuổi thân.? lạ à nha..

??????? !!!!!!! ????????

mytutru




Được sửa bởi mytutru ngày Mon 27 Jun 2011, 14:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 4 I_icon13Mon 27 Jun 2011, 01:42

Tại Sao Cười.?

Ba xác chết có bộ mặt mỉm cười được đặt tại Trung tâm điều tra hình sự ở Mỹ. Ông quản lý đang trả lời thám tử về nguyên nhân của những cái chết.
- Đây là Harry. Ông ta chết ngay sau khi biết tin mình trúng xổ số 20 triệu USD.
Ông ta bước đến xác thứ hai:
- Đây là Jack. Ông ta chết khi nghe tin toà án cho ly dị vợ mà không phải chia gia sản.
Đến cái xác thứ ba:
- Đây là George. Ông ta chết vì bị sét đánh.
Thám tử thắc mắc hỏi:
- Hai người trước chết thì có thể hiểu được nụ cười, còn ông này thì tại sao cười?
Ông quản lý giải thích:
- Ồ, ông ta cứ ngỡ mình đang được chụp hình!


mytutru st


Được sửa bởi mytutru ngày Mon 27 Jun 2011, 14:33; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 4 I_icon13Mon 27 Jun 2011, 01:58

Tại Sao Khóc.?

Anh A hỏi anh B
Không hiểu vì sao, khi đứa trẻ vừa sanh ra đều khóc vậy .?
Anh B trả lời: Vì nó cảm nhận được sự đau khổ sắp tới khi được làm người.!

Vợ anh B từ trong nhà bước ra nói: Không phải đâu ông ơi.. Nó khóc mừng vì được làm người đó.. Giống như khi ông bỏ nhà đi, tui lo buồn thúi ruột.. Khi ông vừa quay về tui mừng quá nên khóc vì vui và hạnh phúc vậy đó.. Hai anh chàng.. ờ há cũng có lý .

mytutru




Được sửa bởi mytutru ngày Mon 27 Jun 2011, 14:34; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 4 I_icon13Mon 27 Jun 2011, 02:43

Chọc Cười

Mai Kể Là: Có hai anh chàng đang ngồi nói chuyện tếu: Bất chợt có một cô gái đi ngang qua.. Cô gái lầm lẫn cứ ngỡ là người anh của bạn mình, liền nhoẻn miệng cười gật đầu chào..

Một anh thấy vậy cất giọng thơ ngâm:

Người đi như gió thoáng qua
Cây nghiên dậu đổ sóng va đá ngầm

Anh kia thấy vậy cười gầm gừ.. Cô gái vừa đi vừa trả lời:

Cười như súng chỉa vào hong
Cười như chọt gậy vào mông của bà

Hai anh chàng kia nghe xong kinh hoàng nói: Ôi không ngờ thấy hiền hiền mà dữ quá hén.! Vô nhà thôi mày há hááaaaa ..

mytutru
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 4 I_icon13Wed 29 Jun 2011, 03:19

Bị Chê Quá..

Hôm nay có một cô bạn đến thăm, mình đi làm nước mời khách.. Cô bạn mình lại ngồi ngay vào bàn Internet của mình đang chép bài dỡ dang, máy còn mở chưa kịp đóng lại.. Đứng ở dưới bếp mà còn nghe vang vọng cô nàng tru tréo:

mytutru là ai vậy ta.. trùi ui thơ thì dở mà văn thì lượm thượm quá.. hahaaa.. :cuoi1: nghe tiếng cười mà ứa gan hà.. Mình nghĩ thầm.. "Kệ tui bà chằng, ai biểu dòm vào đó làm chi.?"

Đem nước ra nhìn cái mặt cô nàng ranh mãnh đang xem và cười híp mắt lại vậy đó.. Làm mình cũng không nín cười được .. Không phải tui mà là con nhỏ này.. "Mình đưa ngón tay chĩa vào ngực" và cười.. hihiii

Cô bạn hóm hỉnh nói: Cũng được ...
Thôi đừng đấm xong lại pha mật vào ... hai đứa cùng cười lăn ra vui thiệt.. :question8:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 4 I_icon13Wed 29 Jun 2011, 21:45

Đoán Trước Tương Lai st

Ngày Thôi Nôi Của Bé..

Chồng bàn với vợ: "Anh đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó sẽ là nhà tài chính. Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nó sẽ làm linh mục".

Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạy ra ngoài. Trong khi vợ còn đần mặt trước tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm:

- Phương án thứ tư...

Vợ sốt ruột hỏi:

- Là sao hở anh?

- Là ăn cướp chứ còn sao nữa!

st
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 4 I_icon13Wed 29 Jun 2011, 21:50

Yêu Bằng Mắt

Hai vợ chồng đang đọc báo thì người vợ tháo cặp mắt kính chồng đang đeo và nói: "Anh yêu, anh không đeo kính trông trẻ hơn nhiều đấy".

Người chồng đáp:

- Em à, không có kính anh mới thấy em đẹp như xưa.

sưu tầm

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 4 I_icon13Wed 29 Jun 2011, 21:55

Những bài văn bất hủ của học trò

Học trò luôn có lối lập luận dí dỏm, tả thực đến bất ngờ.

Đề: Tả ông nội.

Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?

Đề: Tả một dụng cụ lao động.

Chiếc xẻng nhà em có rất nhiều công dụng, để hốt rác, và còn dùng để xúc cứt chó nữa.

Đề: Miêu tả về bố.

Bố em có một hàm răng vàng, hàm răng vàng luôn chỉ bảo em những điều hay lẽ phải.

Đề: Em hãy miêu tả mùa Xuân.

Mùa xuân ở quê em mở rất nhiều hội. Những ngày ấy trên đường có rất nhiều các ông các bà tay cầm ô đen ô đỏ đứng nói chuyện râm ran như bầy chim líu lo gọi mẹ.

Đề: Tả cây chuối.

Nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh.

Theo VnExpress
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 4 I_icon13Thu 28 Jul 2011, 10:26

Cười Giải Trí - Page 4 Cuoi1

Quanh ta có những điều hơi bị ngớ ngẩn?

Ví dụ như một vài câu hỏi được đặt ra trên Yahoo Answer này chẳng hạn. Ai chả biết trang Yahoo Answers là mà đột nhiên mình muốn nhờ cộng động mạng giải đáp cho một vài thắc mắc "nho nhỏ", tuy nhiên, có nhiều vài thắc mắc tạo ra vấn đề khó trả lời vô vô cùng .(là yhđ dc viết bằng English và mình tam dịch ra thế này:

"Tôi bán chiếc xe duy nhất để trả tiền gas, giờ giá gas giảm, làm thế nào để tôi lấy lại xe?".

"Hôm qua, tôi vô tình bật phím CapsLock và tôi không biết làm thế nào để tắt nó đi.

Bạn bè tôi phát cáu vì nghĩ tôi đang quát họ. Chuyện này gây phiền toái cho cuộc sống của tôi. Tôi chỉ muốn trở lại như cũ".

"Tôi muốn biết liệu máy tính có đọc được thẻ tín dụng không nên đã nhét thẻ vào ổ CD ROM và kẹt trong đó, làm thế nào để lấy ra? Tôi thử dùng tăm nhưng nó cũng rơi mất và giờ ổ đĩa bất ồn".

"Chuột ngừng hoạt động mỗi khi tôi nhấc nó ra khỏi bàn? Sao thế nhỉ? Đây không phải lỗi hệ điều hành hay driver vì tôi dùng cả Vista và Linux".

"Tôi đang viết một bài luận về máy tính. Những chi tiết máy tính nào không quan trọng?".

"Tôi có thể mua một hộp bơ lạc thật lớn ở đâu để làm quà Giáng sinh?"

"Tôi vừa ăn hết hai quả quýt cách đây 2 tiếng. Có chuyện gì xảy ra với tôi không? Ý tôi là phản ứng phụ ấy".

"Làm thế nào thể phát phì thật nhanh?".

"Đứa trẻ được hình thành thế nào và sao con gái lại có thai?".

"Sao lại có trường học?".

"Liệu có phạm luật nếu đặt tên chó giống tên một bộ phim? Như là tên Bolt (Tia chớp). Tôi muốn biết trước để tránh làm điều ngớ ngẩn".

"Có khả năng 2 + 2 = 5 không?".

"Liệu có thể cảm thấy như là... một chiếc bánh kẹp?".

"Làm cách nào để đăng câu hỏi lên Yahoo Answers? Tôi có một câu hỏi nhưng không biết sử dụng Yahoo Answers".

"Hồi trẻ tôi bị rùa cắn, tôi vẫn có thể uống nước cam chứ?".

Đọc xong cái này, có ai nhớ ra một vài lần ngơ ngẩn của mình tương tự không nhờ
đúng là những câu hỏi ngớ ngẩn ngoài sức tưởng tượng
Myphuonggaucon.YHHĐ


Được sửa bởi mytutru ngày Thu 28 Jul 2011, 17:26; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Cười Giải Trí - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cười Giải Trí
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm-