Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cười Giải Trí

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 3 I_icon13Sat 31 Jul 2010, 21:26

Thần Đồng
(Trích Con Ong Việt)

Cu Tèo năm nay 6 tuổi, học lớp ba trường tiểu học . Nhưng được tiếng thông minh, như thần đồng tí hon: Mấy tuần lễ vừa qua: Tèo vào lớp chỉ ngủ, không chịu học hành gì cả Cô giáo gạn hỏi, Tèo nói:
- Thưa cô, học chán lắm rồi. Cái gì Tèo cũng biết cả, học làm gì nữa. Chương trình
học thấp lè tè. 'Cô xin cho Tèo lên học Trung học đi.'
Cô giáo dẫn Tèo lên văn phòng Ông Hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện.
Ông Hiệu Trưởng bán tín bán nghi, bàn với Cô giáo là, Ông và cô sẽ thay nhau trắc
nghiệm, cả về kiến thức tổng quát, toán học và khoa học xem Tèo có đúng là thần đồng để được lên Trung học, học trước tuổi không . Ông Hiệu Trưởng lần lượt hỏi:
25 lẩn 25 là bao nhiêu?
Tèo chằng cần tính toán trả lời ngay:
- Dạ, 625
- CÔng thức tính diện tích vòng tròn?
- Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
- Nước bốc hơi khi nào ?
- Dạ nước bốc hơi ở độ sôi 00 độ C
Sau gần tiếng trắc nghiệm Ông Hiệu Trưởng rất hài lòng về khả năng toán và trình độ khoa học của Tèo. Đến phần Cô giáo khảo hạch về kiến thức tổng quát
Cô giáo:
- Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông Hiệu Trưởng hơi chột dạ, nhưng Tèo đáp ngay:
- Thưa cô, con cua có càng lớn, càng nhỏ
- Cô giáo: trong quần Tèo có cái gì mà cô không có?
Ông . Hiệu Trưởng giật nẩy người, Tèo từ tốn, điềm tĩnh trả lời:
- Trong quần Tèo có 2 túi quần, .quần cô không có.
- Cô giáo: Ở nơi đâu lông đàn bà quăn nhiều nhất? .
Ông Hiệu Trưởng tái mặt nhưng Tèo trả lời đễ dàng:
- Dạ ở Phi châu ...
- Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông Hiệu Trưởng sợ đến há hốc mồm. Tèo nói:
- Dạ là cái đầu gối. .
Cô giáo:
- Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông Hiệu Trưởng sợ đến gần chết điếng người, ra dấu định cho ngừng ngay cuộc
sát hạch nhưng Tèo đã đáp:
- Dạ là cái lưỡi. ..
- Cô giáo:
- Cái gì của cô nhỏ bé và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông Hiệu Trưởng ra dấu không cho Tèo trả lời nhưng Tèo vẫn đáp tỉnh bơ:
- Dạ là cái giường ngủ của cô.
Cô giáo:
- Cái gì mềm mềm, nhưng khi vào tay cô một hồi thi cứng ra
Ông Hiệu Trưởng không dám nhìn cô giáo. '"
- Tèo: Dạ thuốc sơn móng tay.
Cô giáo:
- Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông -hiệu'trưởng đứng phắt dậy.định nạt cô giáo bắt.ngưng.
Tèo nói:
- Dạ, cây cà lem. ..
Ông Hiệu Trưởng toát mồ hôi hột, la lớn:
- Thôi, cô giáo không được hỏi nữa, đủ rồi. Gửi Tèo lên trung Đại Học ngay,
không cần qua Trung. học nữa: Nãy giờ Tèo .nó.đáp đúng cả, còn tôi, nếu trả lời, tôi
không đúng đến được một câu.!. .. . .... .

Ong Vú siêu tầm

=========
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 3 I_icon13Sat 31 Jul 2010, 21:33

Ngôn sử

Hắn đem gia đình sang du lịch Paris. Khi hắn vừa tốt nghiệp Cử Nhân Văn Khoa thì miền Nam thay đổi chế độ, và mọi người trở thành thất nghiệp.

Hắn may mắn thừa hưởng một miếng đất rất rộng ở ngay ngoại ô Saigon , hắn canh tác miếng đất đó, trồng rau quả, nuôi gà vịt, mở một quán cà phê nhỏ để sống qua ngày. Thì giờ rảnh rỗi hắn nghiên cứu về một môn học mà hắn gọi là môn "ngôn sử".

Hắn nói ngôn sử tiếng Pháp là philologie, tôi chẳng hiểu gì cả. Hắn giải thích đó là môn học nghiên cứu lịch sử, cấu trúc và cách tạo thành của ngôn ngữ. Tôi vẫn mù tịt. Năm 1980, hắn nhờ tôi tìm mối bán nhà và đất lấy mười lượng vàng vượt biên.

Tôi tìm không ra, và hắn ở lại. Không ngờ như thế mà lại may. Gần đây nhà đất vùn vụt lên giá, hắn bán một phần khu đất và trở thành triệu phú đô la. Hắn bảo tôi :
- Bôn ba không qua thời vận. Mày xông xáo như thế mà cuối cùng lại chẳng ra gì so với tao. Cái nhà mày hơi bị nhỏ đấy. Tao là một sản phẩm của tệ đoan xã hội. Chúng nó ăn hối lộ và buôn lậu, nhiều tiền bẩn quá phải mua nhà đất để tẩy, nhờ thế mà tao giàu sụ. Tao bán hơn năm ngàn mét đất được vài ngàn cây, sau khi lịch sự mất vài trăm cây.

- Lịch sự ?

- À, đó là một tiếng mới - hắn cười to. Bây giờ người ta không nói là đút lót hay đưa hối lộ nữa, xưa rồi ! Bây giờ người ta nói là "lịch sự". Lịch sự trở thành một động từ. Làm cái gì cũng phải lịch sự mới xong; không biết lịch sự thì không sống được. Tao nhờ một thằng bạn lanh lẹ lịch sự giùm mới bán được miếng đất đấy. Thằng bạn nhờ đó được một trăm cây tiền lùi.

- Tiền lùi ?

- Đó cũng là một từ; mới nữa. "Lùi" có nghĩa là tiền mà kẻ được lịch sự bớt cho, còn gọi là tiền lại quả, cũng một tiếng thời thượng mới. Nó đ̣i năm trăm cây nhưng lùi cho một trăm cây.

Hắn tặng vợ tôi một cái túi xách tay Louis Vuiton và nói đó là là một túi mố. Hắn giải thích "mố" cũng là tiếng mới xuất hiện, dùng thay cho "thời trang", hay "mốt" trước đây. Hắn cho tôi một sơ-mi lụa và nói đó là lụa thực chứ không phải lụa đểu.

Tôi hỏi lụa đểu là gì thì hắn phá lên cười :

- Mày lỗi thời quá rồi.. Bây giờ trong nước người ta không nói là "giả" nữa mà nói là "đểu". Hàng đểu, bằng đểu, rượu đểu, thuốc đểu.

Tôi, sực nhớ ra hắn là một nhà ngôn sử, bèn hỏi hắn:

- Thế mày nghĩ gì về những từ mới này ?

Hắn bỗng trở thành nghiêm trang, trầm mặc một lúc rồi nói :

- Ngôn ngữ của dân tộc nào cũng gắn liền với lịch sử. Cái gì thường trực và lâu dài cũng trở thành ám ảnh rồi đi vào ngôn ngữ. Mày thử xem, ngôn ngữ của nước nào cũng xoay quanh hai từ "có" và "là", être et avoir, to be and to have.

Người Việt thì không có gì cả mà cũng chẳng là gì cả, chỉ có cái thân phận nô lệ, bị bóc lột và đói triền miên, vì thế mà động từ căn bản của tiếng Việt là "ăn".

Thắng bại thì gọi là ăn thua, thằng nào thắng thì có ăn, thằng nào thua thì đói; sinh hoạt nghề nghiệp thì gọi là làm ăn, vợ chồng ăn ở, ăn nằm với nhau, nói chuyện là ăn nói, rồi ăn ý, ăn ảnh, ăn khớp... Ngay cả lúc chửi nhau cũng cho ăn cái này cái kia, rủa nhau là đồ ăn mày, ăn nhặt, ăn cắp, ăn giật.

Cái gì cũng ăn cả vì đói quanh năm, lúc nào cũng bị miếng ăn ám ảnh. Bây giờ cũng thế, cái gì cũng đểu cáng cả. Chính quyền đểu, Nhà Nước đểu, nhà trường đểu... Cái gì cũng đểu cả nên đểu hiện diện một cách trấn áp qua ngôn ngữ.

Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp :

- Nhân loại tiến triển qua các thời kỳ đồ đá, đồ đồng, đồ sắt. Chúng ta còn có thời kỳ đồ đểu. Nước mình đang ở thời kỳ đồ đểu.

Vô Danh


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 3 I_icon13Thu 12 Aug 2010, 19:56


Xe Buyt Xuống Dốc Sưu Tầm

hàng trai nọ chạy thục mạng đuổi theo một chiếc xe buýt chở đầy du khách, nhưng chiếc xe đổ dốc rất nhanh.
- "Dừng lại đi." Một người khách tốt bụng thò đầu ra cửa sổ hét lớn với anh chàng:
- "Cậu không đuổi kịp nó đâu, đợi chuyến sau vậy!"
- "Nhất định cháu phải đuổi kịp ạ."... Chàng trai trẻ vừa nói vừa thở hồng hộc:
- "Vì cháu là tài xế xe này mà."

Hic..hic...
=
Gọi Điện Thoại/ Sưu Tầm

Buổi tối, bà vợ nấu nướng xong liền ra lệnh cho cậu con trai gọi điện cho bố về ăn cơm.
Đứa con sau một hồi hì hục gọi chạy ra gào toáng: Mẹ ơi, mẹ ơi....
- Chuyện gì vậy? - Bà mẹ hỏi.
- Con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời.

Bà vợ điên lên, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông.

Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con:
- Mày nói cho các bác ấy nghe đi, cái cô đó trả lời máy của bố mày thế nào?
- Dạ, cô ấy bảo: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....
=
Cây Bánh Tráng.? / Chuyện kể có thật "Cô gái khờ"

Bà ba có cô con gái năm cô 19 tuổi, chuẩn bị lấy chồng, cô gái rất hiền, ngoài giờ học, nhận hàng thủ công làm thêm phụ với mẹ lo cho GĐ.. Một hôm mẹ làm thức ăn và đem bánh tráng ra hai mẹ con cùng ngồi ăn..

Từ lâu cô vẫn ăn bánh tráng, nhưng cô không có ý kiến gì.. Bổng dưng cô hỏi mẹ.. (Mẹ ơi cây bánh tráng này mọc ở đâu hở mẹ.?) Bà mẹ mở to mắt nhìn cô con gái.. Bà nghĩ thầm, trời ơi con này nó khờ như vậy, mà mình cứ nghĩ nó khôn lớn.

Bà liền trả lời (Nó mọc trong lỗ đích của mẹ đấy, ngu quá..) Cô gái trợn mắt há mồm nhìn mẹ..
Bà mẹ mới bắt đầu giải thích cho con gái hiểu.. Cô gái thở khì .. Vậy mà mẹ làm con hết cả hồn..
===

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 3 I_icon13Sun 17 Oct 2010, 13:57

Có câu chuyện thế này:

Một người giữa ban ngày xuống phố, qua một tiệm vàng đông khách, cứ thế xông vào vơ vàng cho vào túi mình, bèn bị chủ tiệm và những người xung quanh bắtlại, giải quan. Viên quan xử án hỏi người kia:


"Tại sao giữa ban ngày ban mặt, xung quanh bao người nườm nượp mà nhà ngươi lại ngang nhiên lấy vàng của người khác? Nhà ngươi không biết sợ sao?". Người kia bèn trả lời:"Lúc đó tôi chỉ nhìn thấy mỗi vàng, có nhìn thấy gì khác nữa đâu?". Chuyện này tin có thật được không nhỉ?
===
Lại nghe chuyện sản phẩm của Vedan - đội trưởng đội hành quyết sông Thị Vải -vừa được trao tặng giải thưởng "Vì sức khỏe công đồng", lễ trao giải được truyền hình trực tiếp, với sự có mặt của đại diện nhiều cơ quan quản lý trung ương và địa phương. Chuyện này tin có thật được không nhỉ?
===
"Sau khi có sự phản ứng từ dư luận báo chí, bà Nguyễn Thị Sinh, Giám đốcTrung tâm tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TP.HCM (NATUSI), đơn vị đồng tổ chức cho biết:

"Việc có tên Vedan trong danh sách được công bốtrên web của chúng tôi có thể là do một nhân viên mới làm nhầm lẫn khi đưa danh sách đề cử và danh sách doanh nghiệp đoạt giải"".


Ối giời ơi, hóa ra là do lỗi nhân viên, chắc lại là nhân viên đánh máy đây! Nghề này nên đưa vào danh sách nghề nguy hiểm nhất VN.

Cười Giải Trí - Page 3 273nhmy

Mới đây, ban tổ chức chương trình tuyên dương"Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng xuất sắc năm 2009"đã trao giấy chứng nhận "Top 100 sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng" cho 3 sản phẩm của công ty Vedan.

Bộ Khoa học công nghệ đã kiểm tra và xác nhận công ty Vedan có nhận ba giấy chứng nhận cho 3 sản phẩm nằm trong top 100 sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009 và khẳng định đây là sai sót của ban tổ chức.

Trách nhiệm ở đây không chỉ là 1 vài người tiêu biểu. Một cây làm chẳng nên non, hẳn phải là có cả 1 đường dây nhiều người, nhiều cấp, nhiều bộ phận. Nên truy xét đến cùng hay bắn 1 phát cho cả đàn còn lại bay mất / sưu tầm
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện Tình Đêm Đông   Cười Giải Trí - Page 3 I_icon13Sun 14 Nov 2010, 21:25

Chuyện tình đêm đông...!!!!!!!!?

Đêm qua...! Một đêm thật khó quên..
Ánh trăng dịu dàng chiếu qua song cửa, gió lạnh đìu hiu..
Tôi đang nằm miên man nhghĩ đến tương lai thì em ấy đến... Từ một nơi hư vô nào đó...không hề báo trước. Trời lạnh như vậy mà em chỉ khoác trên mình một bộ cánh mỏng manh....
Em lượn quanh người tôi, mơn trớn khắp cơ thể tôi. Em nằm cả lên người tôi...không hề e ngại... Rồi...em cắn tôi, không hề tội lỗi.....em đã làm tôi phát điên lên......

Cuối cùng, tôi cũng chìm vào giấc ngủ....................
Sánh nay tôi tỉnh dậy thi lhong thấy em đâu, tìm mãi mà chả được. Chỉ còi cố bốn bức tường chứng kiến cảnh của chúng tôi đêm qua....và trên khắp cơ thể tôi vẫn còn in hằn những vết cắn của nàng cùng với những vết móng tay của tôi ,tôi đã tự cào cấu mình trong cơn điên loạn......

Đên nay...tôi xẽ quyết thức để chờ.... Và ngay khi em vừa đến, tôi xẽ vờ lấy em, giữ thật chặt em trong tay để em không bao giờ có thể ra đi được nữa.... Và...... Mặc dù em đang mang trong mình giọt máu của tôi.tôi cũng xẽ giết chết em..... Cái đồ con Muỗi thật đáng ghét.............!!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 3 I_icon13Tue 16 Nov 2010, 20:20


CÓ BẠN NÀO GIẢI THÍCH VỀ GIẤC MƠ KỲ LẠ NÀY KHÔNG ...?


Mới hồi chiều mình đi đánh tennis với thằng em ( nó là thằng em họ của thằng con bà chị là con dâu của cháu ruột của ông nội tui) 2 đứa cùng về ghé vào quán nước để trò chuyện . Lúc sau nó mới kể là tối hôm qua nó mơ thấy 1 giấc mơ kỳ lạ.

_Nó mơ thấy tôi mặc 1 bộ đồ nhung lụa trắng toát trông rất trang nghiêm,kiều diễm, có 2 hài đồng xinh xắn theo 2 bên , rồi từ trên trời dần dần bay xuống trần gian , khi mình bay đến đâu là hào quang tỏa đến đó xua tan đi bóng tối ,trăm hoa đua nở,chim non ca múa vang cả 1 vùng trời.

_Bên dưới trần có hàng nghìn người , một rừng người đông không kể xiết đều hướng mắt theo dõi rồi sau đó họ lại đảnh lễ mình xem mình giống như là 1 vị tiên giáng trần để cứu khổ họ vậy đó...

Mình như bừng tỉnh cơn mê , mình hỏi nó là có thiệt kô ,nó bảo là thiệt nó dối mình làm gì . Nó còn bảo mình có 1 vẻ đẹp "sắc nước hương trời "kô làm tiên cũng uổng .

Mình nghe nó kể xong sướng lên cả người ,nổi hứng mình bao luôn nó tiền uống nước,sẵn tiện mobiphone khuyến mãi mình mua luôn cái cạc 100.000đ cho nó và mình còn hứa với nó là ngày mai sẽ bao nó đi xem ca nhạc.

Sau đó nó con khen mình vừa đẹp mà lại vừa có tấm lòng nhân hậu ,kô đâu kiếm ra người thứ 2 .

Nói chung là kô ai hiểu nó bằng mình ,nó luôn làm cho mình vui.
_Các bạn thấy giấc mơ này như thế nào , có điềm báo gì cho mình chăng.?

Trả Lời

a) Ặc.. Bạn bị nó phịa để moi tiền đó.!

b) VẪN CHƯA TỈNH CƠN ĐIÊN À ???
Cứ mua đồ cho nó đi thì nó sẽ NỊNH liên tục, bị gạt mà còn khoe, nữa trời.!

c) Đọc xong bài của bạn tôi ko hiểu được bạn vì muốn giải trí hay bạn bị tẩu hỏa nhập ma nữa. Thật hoang tưởng và điên rồ !
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 3 I_icon13Sun 28 Nov 2010, 11:55

Cần Thơ:

Trong một buổi họp mặt những nhà thơ ảo của forum Việt Báo tại nhà một thân hữu. Sau khi nghe con trai của gia chủ hồ hỡi kể với ông cụ hàng xóm:

- Cháu vừa đi công tác xa về. Lúc thì Ha nội, khi thì Sài Gòn, lúc thì Cà Mau, vui lắm cụ ạ. Có đi mới biết được nhiều, đúng như ông cha mình đã nói: "Đi ngày dàng, học sàng khôn". cháu thấy khi mình muốn bán gì thì phải tìm chỗ nào người ta cần mới bán cao giá được.

- Thế hả ? Sau bao nhiêu năm gom góp, lão có hơn 800 bài thơ, nhờ cháu bán dùm nghe.
- Dạ để cháu mang xuống vùng 4 bán cho bác, vì tháng trước khi cháu vừa đi qua bến đò Vĩnh Long, cháu thấy nhiều bảng cắm ngoài đường như: Nhà cho thuê, Tiệm Nai đồng quê, Cân người làm và còn có cái bảng thiệt lớn đề là: "CẦN THƠ "
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 3 I_icon13Sun 23 Jan 2011, 01:08

Lơ khơ đi dạo quanh, thấy lớp học mở cửa, liền ghé mắt nhìn vào thấy hai thằng em đối đáp với nhau mà không nín cười được..Cười Giải Trí - Page 3 250737

Lơ khơ chạy ra đứng rồi ngồi cười bò lăn .. Cười Giải Trí - Page 3 910848 Chịu không nỗi .
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 3 I_icon13Mon 07 Feb 2011, 18:51

Bạn Tri Kỷ

H An năm tuổi thấy cả nhà ba mẹ dùng Vi tính.. Bé cũng hay trèo lên ghế "Tò mò" ba nó tháy vậy dạy nó .. Con phải thế này, thế này nhé..v.v..

Vốn thông minh cậu bé hiện tại rất giỏi, biết mở, và thoát .. Gởi hình cho các bạn .v.v... Năm nay H An tròn 7 tuổi ..
H An lên Bà ngoại chơi.. và thao tác cho bà xem, nó khoe .. Con hiện giờ trên năm mươi bạn.. Bà ngoại hỏi, vậy à.. Bạn cở tuổi con hở.?

H An - không bạn con lớn cũng có, nhỏ cũng có.. Bà ngoại ngọt ngào.. Con mở trang của con cho bà xem với nhé.. H An chỉ cách cho Bà vào trang xem.. Và nó ra ngoài chơi với chiếc xe mà mẹ nó mới mua bằng tiền lì xì.

Bà xem khắp lượt.. Đến phần "Lý lịch cá nhân" Ui trời, sao nó lại báo nó là "Nữ.?" còn nữa .. học trường Tân Sơn Nhì ??? Cấp 2 .. Nghề thông dịch..!!!!!!!! Hình đại diện là người yêu của cậu nó.!!!

Bà nghĩ không được rồi.. Một cậu bé ngây thơ trong trắng.. Mà GĐ không theo dỏi và ỷ lại.. Sạo riết thành quen .. Bà liền "Mách nhỏ cho Ba Mẹ nó và dặn phải khéo léo giải thích cho nó chớ không được la rầy nó.

Và Bà âm thầm "Tạo một tên bé con" Làm bạn với nó và gởi những bài hữu ích cho nó đọc và gởi hình cho nó xem.v.v... Bà ngoại từ đó là bạn của nó, nguyên do là vậy.
Ối cháu ngoại ơi là cháu ngoại.. Ba mẹ nó cũng chẳng biết nó có người bạn già tri kỷ ..

Cười Giải Trí - Page 3 891646
Cười Giải Trí - Page 3 94861
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 3 I_icon13Thu 24 Feb 2011, 20:30

CƯỜI MỘT CHÚT NHE

Cha đang dạy con zai học bài zề Địa lý:
-3ơi tại sao có nước Áo mà lại hok có nước Quần hả Ba?
Cha ngẫm nghĩ 1lúc rùi nổi khìn lên.
-Học hành gì mà hỏi những câu như zậy, có fải fí gạo tao nuôi
mày ko. Nếu mà có nước Quần thì làm sao mà nhìn thấy nước Cu-Ba hả con?

Sưu tầm trên YH
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Cười Giải Trí - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cười Giải Trí
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm-