Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: BÀI TÌNH CA CHO CỎ Wed 11 Nov 2009, 03:39 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Khánh Linh thân mến,
Tự nhiên đi mà ...
Cái mối tình của ông "chong ngóc đợi chờ" này tuy sâu nặng ..."5 năm tình buồn, không dám ngỏ lời, không dám làm quen, không một câu chào" ... nhưng xem ra vẫn chưa khổ bằng cái ông "Khăn rơi" này đâu ... Ông "Khăn rơi" yêu cuồng si mười mấy năm trời mà ..."Muốn gọi tên người ... còn chưa biết tên" nữa cơ
KHĂN RƠI
Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Diễn tấu
hiihi, nghe sao mà thảm não vậy, ông "Khăn rơi" thật chung tình, yêu mười mấy năm trời dù chưa được biết tên... em thật ngưỡng mộ bông tặng cho ông "Khăn rơi" |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: BÀI TÌNH CA CHO CỎ Sun 15 Nov 2009, 21:28 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: BÀI TÌNH CA CHO CỎ Sun 15 Nov 2009, 21:35 | |
| Bài thơ gốc của Châu Thái Lê
Cánh Diều Bên Sông
Nhà anh ở bên Doi nắng về soi trước ngõ trưa hè phơi lúa man mát gió ngoài sông Lục bình tản mạn bềnh bồng ngày qua nước lớn nước ròng yên trôi
Em bên lở, nước trong nước chảy vòng hai ngã trưa ngồi câu cá vành nón lá nghiêng đầu gió lay lay rặng Trâm bầu ngày qua em lớn hay đâu anh chờ
anh dệt mộng ươm mơ gởi tình thơ qua đó đợi chiều trở gió thả Diều nhỏ băng sông cánh Diều mang nặng nhớ mong chở qua bên ấy tấm lòng anh trao
rồi ngày tháng trôi mau hẹn nhau mùa lúa chín đôi bờ toan tính mang sính lễ qua nhà cho tình mình vẹn câu ca cánh Diều anh bảo làm quà con thơ
em mắc cở vu vơ "hổng thèm chờ anh nữa ! chừng sang mùa lúa em sắm sửa theo chồng" "theo anh, có phải vậy không ?" thẹn thùng em má ửng hồng thêm xinh
đêm trăng sáng lung linh bóng Lục bình mờ tỏ nhà em nhìn rõ ngoài ngõ kết hoa đèn phải đâu chú rễ người quen bởi cha mẹ kén sang hèn em ơi
Bông lúa chín vàng mơ không kịp chờ gặt hái mình anh ở lại nghe tê tái cõi lòng năm nay lúa trúng đầy đồng sao em nở bỏ theo chồng hỡi em
em chọn bến nước trong nước chảy vòng hai ngã về đâu xứ lạ buồn nghiêng cả trời quê đêm sông vỡ bóng trăng thề ầu ơ nước lớn chảy về biển khơi
anh đứng lặng bên sông mà nghe lòng thương nhớ trời chiều gió trở giờ bậu ở phương nào cánh Diều anh thả bay cao chở theo bao nỗi nghẹn ngào em ơi .......
Châu Thái Lê 16.7.2003 |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: BÀI TÌNH CA CHO CỎ Wed 18 Nov 2009, 19:18 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: BÀI TÌNH CA CHO CỎ Wed 02 Dec 2009, 06:31 | |
| CỎ VỀ BẾN NAO ? Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Đăng Tuấn (Cỏ = Cô Nhỏ, Cô Em Nhỏ) CỎ VỀ BẾN NAO ?
Cỏ ơi ... ....Héo hon chờ người Bỏ ta đi ... .... Không nói một lời Tìm cánh hoa phù dung Tìm vầng dương hư ảo Gót chân son chao đảo Trong giông tố cuộc đời ...
Thềm hoang ... .....Cánh hoa rụng rồi Tường vôi .... .......Xám rêu chờ đợi Ngày lửng lơ sầu riêng Đêm xanh xao trái đắng Ghế đá buồn thầm lặng .. . Đêm chong đèn ... chờ ... đêm !
Cỏ yêu ơi Cỏ yêu ơi Cuộc trăm năm Đành chia phôi Đi không trọn đường trần Cũng đành ngậm ngùi Cỏ ơi Cỏ ơi Cỏ về phương nào ? Cỏ về bến nao ?
Trời xanh ... Cánh chim bạt ngàn Tình vui ... Thoắt đã vội tàn Còn dư âm tiếng sóng ơ ớ ơi Xa cách xa nghìn trùng Còn lung linh chiếc bóng Và nỗi đau chập chùng
Còn dư âm tiếng sóng Xa cách xa nghìn trùng Hàn Sĩ Nguyên HSN-33-987
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sat 03 Jul 2010, 08:17; sửa lần 1. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: BÀI TÌNH CA CHO CỎ Sat 05 Dec 2009, 10:44 | |
| BÀI TÌNH CA CHO CỎ Thơ Nguyễn Kiều Phong - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Quang Minh
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sat 03 Jul 2010, 08:20; sửa lần 1. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: BÀI TÌNH CA CHO CỎ Sun 06 Dec 2009, 03:06 | |
| cám ơn anh HSN với những bài ca thật dễ thương |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: BÀI TÌNH CA CHO CỎ Sun 13 Dec 2009, 22:04 | |
| MỘT LẦN THÔI EM ƠIMột lần thôi ... Em ơi Một lần thôi ... Cho tôi Được hôn lên khoé môi người
Dìu dịu hương ôn nhu Đượm đà men tương tư Trăm năm khao khát mong chờ
Nhẹ bàn tay ... nâng niu Tìm bờ môi ... thương yêu Cho đời vơi bớt cô liêu
Giọt đàn loang trong mơ Mượt mà êm hương thơ Đàn ơi nhớ chăng ngày xưa ?
Buồn dâng ngút mây Chiều loang khói bay Hương xưa đôi mắt nâu u hoài
Tóc như mây Say lòng cô lữ Một lần thôi Đắm trong làn môi Hàn Sĩ Nguyên HSN-36-1072
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Đăng Tuấn
https://www.daovien.net/users/1411/43/03/26/smiles/208247.gif[/img] [/size][/color][/font]
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sat 03 Jul 2010, 08:27; sửa lần 1. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: BÀI TÌNH CA CHO CỎ Wed 16 Dec 2009, 07:16 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: BÀI TÌNH CA CHO CỎ Sat 19 Dec 2009, 08:13 | |
| SAO EM KHÔNG NÓI TIẾNG YÊU TÔI Thơ Nguyễn Kiều Phong - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Phi NguyễnSAO EM KHÔNG NÓI TIẾNG YÊU TÔI ? Mà sao em... Mà sao em ... Mà sao em Không nói tiếng yêu tôi ?Để con tim ... Ngủ không yênThương nhớ đến nghẹn lời Rồi mai đây ... Tình xa bay ... Làm sao khuâyNỗi nhớ thoảng chân mâyLạ hay quen ? Sầu miên miên !Ngơ ngác đỉnh muộn phiềnSao không mượn Gió heo may? Để cho cơn lốc cuốn bay hết tình? Mai thôi đành mãi lặng thinh?Trăm năm trăm tuổi riêng mình mình đau Rưng rưng khoé mắt dâng sầuCắn môi bật máu tình vào thiên thu Mắt nâu hay biển ngục tù ?-Mắt nâu là biển ngục tù !Mà sao em... Mà sao em ... Mà sao em Không nói tiếng yêu tôi ?Để con tim ... Ngủ không yênThương nhớ đến nghẹn lời Rồi mai đây ... Tình xa bay ... Làm sao khuâyNỗi nhớ thoảng chân mâyLạ hay quen ? Sầu miên miên !Ngơ ngác đỉnh muộn phiềnN.Kiều Phong HSN-30-879 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: BÀI TÌNH CA CHO CỎ | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |