Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Đôi mắt ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Đôi mắt ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi mắt ...   Đôi mắt ... - Page 3 I_icon13Wed 20 Oct 2010, 23:33

Thiên Hùng đã viết:
nhưng Vc muội đừng bắt chước bà Tám Xí ăn gian nha ... What a Face affraid
... ML ơi & các Nhện ơi, ông Thầy đi khò gùi ... mình quậy típ ha bom


Hai Khòm hun [/i][/color]

Bà Tám Xí .. từ xưa đã nổi tiếng hay ăn gian á muh ! Bị bả chỉ biết heo bò chó khỉ thui ah', kêu bả kiếm mấy con khác ... còn khó hơn ăn phở nữa ah ... :pp:
Tối nay rảnh vô.. đi lùng thú tiếp ... Razz
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Đôi mắt ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi mắt ...   Đôi mắt ... - Page 3 I_icon13Thu 21 Oct 2010, 00:47

Chiều xuống

Chiều xuống trên từng cánh lá phong
Mây trời bãng lãng giữa từng không
Sấu trường dốc xoãi nghênh mỏ
quấn lưng cành gấu giũ lông
Vạc đứng canh he trầm đáy thác
Ve ngân gọi hạc ẩn đầu sông
Buồn đưa bóng nắng hoàng hôn rụng
Chiều xuống trên từng cánh lá phong

Hai khòm



Hỏi sao

Hỏi sao thu đến nhộn rừng phong
Vàng điểm khung trời đẹp cảnh không ?
Cáo nhảy săn mồi gặm cỏ
quay kiếm cá báo xù lông
Trai lờ quên rắn thu vào vỏ
Rái cố tìm trăn uốn lượn sông
Từng chiếc lá reo hoà tiếng động
Hỏi sao thu đến nhộn rừng phong

Mỹ Linh
14/10/2010



nè nè... tiếp tiếp Đôi mắt ... - Page 3 969449

Chuyển mùa

Khi mùa biến chuyển dậy cuồng phong
Sóng cuộn dâng trào có hãi không ?
Nhái trốn vô bờ còng xụi cẳng
Nhồng chui núp tổ cáy trùm lông
kinh liếc sóc la đầu bãi
Cóc hoảng ôm nhảy mé sông
Mái sập nhà xiêu thông trốc gốc
Khi mùa biến chuyển dậy cuồng phong

Chín Xi geek
17/10/2010


Say mùa

Ta cùng say đắm ngọn thu phong
Vạn vật giao hòa giữa sắc không
Rít ỡm ờ lo rùa cứng cựa
Cua nơm nớp sợ vịt đầy lông
Heo nhìn bọn chí đùa trên bụng
Khỉ ngắm đàn mèo giỡn cạnh sông
Lá sắp xa cành xào xạt nhảy
Ta cùng say đắm ngọn thu phong

tám xí 17/10/2010
Đôi mắt ... - Page 3 578786


Chào huynh Hai Khòm lâu hong gặp hì hì ... Đôi mắt ... - Page 3 785560

Thu viễn xứ

Lá vàng run rẩy dưới hàn phong
Viễn khách xa nhà nhớ nước không ?
Quạ khóc ly tan, trụi cánh
Trâu cày đất lở, chó sờn lông
Lưng tôm trăn trở chờ con nước
Vóc hạc la cà đợi bến sông
Cố quốc trời Tây sầu cô lẻ
Lá vàng run rẩy dưới hàn phong

Vancali 10.18.10
Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần vui khỏe hì hì ...
Đôi mắt ... - Page 3 195595

... hhihihiii đọc lời 888 của 9 muội cừ mún lọt ghế lun á ... lần nầy thấy Nhện tinh bị Thầy Đôi mắt ... - Page 3 1441 Đôi mắt ... - Page 3 1441 nên Khòm núp luôn trong bụi hổng dám ló ga bắt tay chào Vc muội ... lâu ghê mới gặp lại nha ... nhưng Vc muội đừng bắt chước bà Tám Xí ăn gian nha ... What a Face affraid
... ML ơi & các Nhện ơi, ông Thầy đi khò gùi ... mình quậy típ ha bom

Một lũ...

Một lũ cầm quyền : khỉ mắc phong
Từ trên xuống dưới có như không
Heo va bồ * Cộng : xong, phù mõm
Hồ đụng beo Tàu : ắt, trụi lông
Ghét trích* a dua ve bỏ ổ
Chê tre* xu nịnh vích* rời sông
Thãm thương đất nước lầm than dưới
Một lũ cầm quyền : khỉ mắc phong

* bồ = con voi
* trích = chim trích
* tre = gà tre
* vích = rùa xanh


Hai Khòm Đôi mắt ... - Page 3 787999


Em xin xóa bài làm lại nè hì hì ...
.. Đôi mắt ... - Page 3 898735

Hoang vu

Sương mù ủ dột cảnh rêu phong
Sinh hoạt rừng già thấy ngộ không
Chị Báocheo leo lọi cẳng
Chàng beo dọa cáo té sù lông
Ốc nằm kẹt đá công về tổ
Ong lượn trên trời cóc nhảy sông
Vạn vật quay cuồng quanh nhịp thờ
Sương mù ủ dột lá rêu phong

Van cà ri 10.20.10
Chúc huynh Hai Khòm vui vẻ ... cười mãi quên già hì hì ...
Đôi mắt ... - Page 3 149181
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Đôi mắt ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi mắt ...   Đôi mắt ... - Page 3 I_icon13Thu 21 Oct 2010, 04:08

Chiều xuống

Chiều xuống trên từng cánh lá phong
Mây trời bãng lãng giữa từng không
Sấu trường dốc xoãi nghênh mỏ
quấn lưng cành gấu giũ lông
Vạc đứng canh he trầm đáy thác
Ve ngân gọi hạc ẩn đầu sông
Buồn đưa bóng nắng hoàng hôn rụng
Chiều xuống trên từng cánh lá phong

Hai khòm



Hỏi sao

Hỏi sao thu đến nhộn rừng phong
Vàng điểm khung trời đẹp cảnh không ?
Cáo nhảy săn mồi gặm cỏ
quay kiếm cá báo xù lông
Trai lờ quên rắn thu vào vỏ
Rái cố tìm trăn uốn lượn sông
Từng chiếc lá reo hoà tiếng động
Hỏi sao thu đến nhộn rừng phong

Mỹ Linh
14/10/2010



nè nè... tiếp tiếp Đôi mắt ... - Page 3 969449

Chuyển mùa

Khi mùa biến chuyển dậy cuồng phong
Sóng cuộn dâng trào có hãi không ?
Nhái trốn vô bờ còng xụi cẳng
Nhồng chui núp tổ cáy trùm lông
kinh liếc sóc la đầu bãi
Cóc hoảng ôm nhảy mé sông
Mái sập nhà xiêu thông trốc gốc
Khi mùa biến chuyển dậy cuồng phong

Chín Xi geek
17/10/2010


Say mùa

Ta cùng say đắm ngọn thu phong
Vạn vật giao hòa giữa sắc không
Rít ỡm ờ lo rùa cứng cựa
Cua nơm nớp sợ vịt đầy lông
Heo nhìn bọn chí đùa trên bụng
Khỉ ngắm đàn mèo giỡn cạnh sông
Lá sắp xa cành xào xạt nhảy
Ta cùng say đắm ngọn thu phong

tám xí 17/10/2010
Đôi mắt ... - Page 3 578786


Chào huynh Hai Khòm lâu hong gặp hì hì ... Đôi mắt ... - Page 3 785560

Thu viễn xứ

Lá vàng run rẩy dưới hàn phong
Viễn khách xa nhà nhớ nước không ?
Quạ khóc ly tan, trụi cánh
Trâu cày đất lở, chó sờn lông
Lưng tôm trăn trở chờ con nước
Vóc hạc la cà đợi bến sông
Cố quốc trời Tây sầu cô lẻ
Lá vàng run rẩy dưới hàn phong

Vancali 10.18.10
Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần vui khỏe hì hì ...
Đôi mắt ... - Page 3 195595

... hhihihiii đọc lời 888 của 9 muội cừ mún lọt ghế lun á ... lần nầy thấy Nhện tinh bị Thầy Đôi mắt ... - Page 3 1441 Đôi mắt ... - Page 3 1441 nên Khòm núp luôn trong bụi hổng dám ló ga bắt tay chào Vc muội ... lâu ghê mới gặp lại nha ... nhưng Vc muội đừng bắt chước bà Tám Xí ăn gian nha ... What a Face affraid
... ML ơi & các Nhện ơi, ông Thầy đi khò gùi ... mình quậy típ ha bom

Một lũ...

Một lũ cầm quyền : khỉ mắc phong
Từ trên xuống dưới có như không
Heo va bồ * Cộng : xong, phù mõm
Hồ đụng beo Tàu : ắt, trụi lông
Ghét trích* a dua ve bỏ ổ
Chê tre* xu nịnh vích* rời sông
Thãm thương đất nước lầm than dưới
Một lũ cầm quyền : khỉ mắc phong

* bồ = con voi
* trích = chim trích
* tre = gà tre
* vích = rùa xanh


Hai Khòm Đôi mắt ... - Page 3 787999


Em xin xóa bài làm lại nè hì hì ...
.. Đôi mắt ... - Page 3 898735

Hoang vu

Sương mù ủ dột cảnh rêu phong
Sinh hoạt rừng già thấy ngộ không
Chị Báocheo leo lọi cẳng
Chàng beo dọa cáo té sù lông
Ốc nằm kẹt đá công về tổ
Ong lượn trên trời cóc nhảy sông
Vạn vật quay cuồng quanh nhịp thờ
Sương mù ủ dột lá rêu phong

Van cà ri 10.20.10
Chúc huynh Hai Khòm vui vẻ ... cười mãi quên già hì hì ...
Đôi mắt ... - Page 3 149181

Quậy típ quậy típ... Twisted Evil :musician:
đội nón vô sẵn rồi anh Hai Khòm úi uiiiii santa

Trúng phong

Dạo phố nguyên ngày bị trúng phong
Đau đầu biếng việc thiệt buồn không
Tra chiên điểu luộc còn khoe cánh
Trả nướng điêu xào chửa nhặt lông
Ngó trút chui rào đá cựa
Dòm trê quậy rổ cút nhào sông
Ham chơi tí tửng giờ đành chịu
Dạo phố nguyên ngày bị trúng phong

Chín Xi
20/10/2010


Tra: cá tra; điểu : chim; trả: chim trả; điêu: chim điêu
Trê: cá trê; kê : gà


Đừng ai hỏi em mấy cái món "tra chiên, điểu luộc, trả nướng, điêu xào" nó ra mần sao nha :qq:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Đôi mắt ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi mắt ...   Đôi mắt ... - Page 3 I_icon13Thu 21 Oct 2010, 08:01

Chiều xuống

Chiều xuống trên từng cánh lá phong
Mây trời bãng lãng giữa từng không
Sấu trường dốc xoãi nghênh mỏ
quấn lưng cành gấu giũ lông
Vạc đứng canh he trầm đáy thác
Ve ngân gọi hạc ẩn đầu sông
Buồn đưa bóng nắng hoàng hôn rụng
Chiều xuống trên từng cánh lá phong

Hai khòm




Chiều về

Ráng chiều heo hắt nhuộm cành phong
Én liệng tung trời chắp cánh không
Tượng vọng ngàn xa dê gõ bước
Tê dầm nước cạn vượn cào lông
Cầy quen mùi ruốc dò lên rẫy
Cuốc sợ hơi rầy lội xuống sông
Bãi rộng trâu nằm nghiêng mắt dõi
Ráng chiều heo hắt nhuộm cành phong

Ái Hoa



_________________________
Đôi mắt ... - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Đôi mắt ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi mắt ...   Đôi mắt ... - Page 3 I_icon13Fri 22 Oct 2010, 04:08

Chiều xuống

Chiều xuống trên từng cánh lá phong
Mây trời bãng lãng giữa từng không
Sấu trường dốc xoãi nghênh mỏ
quấn lưng cành gấu giũ lông
Vạc đứng canh he trầm đáy thác
Ve ngân gọi hạc ẩn đầu sông
Buồn đưa bóng nắng hoàng hôn rụng
Chiều xuống trên từng cánh lá phong

Hai khòm



Hỏi sao

Hỏi sao thu đến nhộn rừng phong
Vàng điểm khung trời đẹp cảnh không ?
Cáo nhảy săn mồi gặm cỏ
quay kiếm cá báo xù lông
Trai lờ quên rắn thu vào vỏ
Rái cố tìm trăn uốn lượn sông
Từng chiếc lá reo hoà tiếng động
Hỏi sao thu đến nhộn rừng phong

Mỹ Linh
14/10/2010



nè nè... tiếp tiếp Đôi mắt ... - Page 3 969449

Chuyển mùa

Khi mùa biến chuyển dậy cuồng phong
Sóng cuộn dâng trào có hãi không ?
Nhái trốn vô bờ còng xụi cẳng
Nhồng chui núp tổ cáy trùm lông
kinh liếc sóc la đầu bãi
Cóc hoảng ôm nhảy mé sông
Mái sập nhà xiêu thông trốc gốc
Khi mùa biến chuyển dậy cuồng phong

Chín Xi geek
17/10/2010


Say mùa

Ta cùng say đắm ngọn thu phong
Vạn vật giao hòa giữa sắc không
Rít ỡm ờ lo rùa cứng cựa
Cua nơm nớp sợ vịt đầy lông
Heo nhìn bọn chí đùa trên bụng
Khỉ ngắm đàn mèo giỡn cạnh sông
Lá sắp xa cành xào xạt nhảy
Ta cùng say đắm ngọn thu phong

tám xí 17/10/2010
Đôi mắt ... - Page 3 578786


Chào huynh Hai Khòm lâu hong gặp hì hì ... Đôi mắt ... - Page 3 785560

Thu viễn xứ

Lá vàng run rẩy dưới hàn phong
Viễn khách xa nhà nhớ nước không ?
Quạ khóc ly tan, trụi cánh
Trâu cày đất lở, chó sờn lông
Lưng tôm trăn trở chờ con nước
Vóc hạc la cà đợi bến sông
Cố quốc trời Tây sầu cô lẻ
Lá vàng run rẩy dưới hàn phong

Vancali 10.18.10
Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần vui khỏe hì hì ...
Đôi mắt ... - Page 3 195595

... hhihihiii đọc lời 888 của 9 muội cừ mún lọt ghế lun á ... lần nầy thấy Nhện tinh bị Thầy Đôi mắt ... - Page 3 1441 Đôi mắt ... - Page 3 1441 nên Khòm núp luôn trong bụi hổng dám ló ga bắt tay chào Vc muội ... lâu ghê mới gặp lại nha ... nhưng Vc muội đừng bắt chước bà Tám Xí ăn gian nha ... What a Face affraid
... ML ơi & các Nhện ơi, ông Thầy đi khò gùi ... mình quậy típ ha bom

Một lũ...

Một lũ cầm quyền : khỉ mắc phong
Từ trên xuống dưới có như không
Heo va bồ * Cộng : xong, phù mõm
Hồ đụng beo Tàu : ắt, trụi lông
Ghét trích* a dua ve bỏ ổ
Chê tre* xu nịnh vích* rời sông
Thãm thương đất nước lầm than dưới
Một lũ cầm quyền : khỉ mắc phong

* bồ = con voi
* trích = chim trích
* tre = gà tre
* vích = rùa xanh


Hai Khòm Đôi mắt ... - Page 3 787999


Em xin xóa bài làm lại nè hì hì ...
.. Đôi mắt ... - Page 3 898735

Hoang vu

Sương mù ủ dột cảnh rêu phong
Sinh hoạt rừng già thấy ngộ không
Chị Báocheo leo lọi cẳng
Chàng beo dọa cáo té sù lông
Ốc nằm kẹt đá công về tổ
Ong lượn trên trời cóc nhảy sông
Vạn vật quay cuồng quanh nhịp thờ
Sương mù ủ dột lá rêu phong

Van cà ri 10.20.10
Chúc huynh Hai Khòm vui vẻ ... cười mãi quên già hì hì ...
Đôi mắt ... - Page 3 149181

Quậy típ quậy típ... Twisted Evil :musician:
đội nón vô sẵn rồi anh Hai Khòm úi uiiiii santa

Trúng phong

Dạo phố nguyên ngày bị trúng phong
Đau đầu biếng việc thiệt buồn không
Tra chiên điểu luộc còn khoe cánh
Trả nướng điêu xào chửa nhặt lông
Ngó trút chui rào đá cựa
Dòm trê quậy rổ cút nhào sông
Ham chơi tí tửng giờ đành chịu
Dạo phố nguyên ngày bị trúng phong

Chín Xi
20/10/2010


Tra: cá tra; điểu : chim; trả: chim trả; điêu: chim điêu
Trê: cá trê; kê : gà


Đừng ai hỏi em mấy cái món "tra chiên, điểu luộc, trả nướng, điêu xào" nó ra mần sao nha :qq:


Chiều về

Ráng chiều heo hắt nhuộm cành phong
Én liệng tung trời chắp cánh không
Tượng vọng ngàn xa dê gõ bước
Tê dầm nước cạn vượn cào lông
Cầy quen mùi ruốc dò lên rẫy
Cuốc sợ hơi rầy lội xuống sông
Bãi rộng trâu nằm nghiêng mắt dõi
Ráng chiều heo hắt nhuộm cành phong

Ái Hoa



... hihihihiii ML, 9muội & các Nhện ui, Khòm hổng bít ông Thầy dzô có xách roi mây theo không ... các Nhện bảo chọng nha Very Happy
... Vc ăn gian nha, báo, cheo ... sao lái thành beo, cáo được chứ ... còn beo, cháo thì hiihihii :pp:

Chiều ...

Ríu rít chim chiều tụ nhánh phong
Chao nghiêng bóng nhạn khoảng trời không
Lịch ngoi khe nước dương khua móng
Lươn chúi ao bùn vịt rỉa lông
vọng đầu thôn công vổ cánh
Cu gù ngõ vắng cống men sông
Vẩy đuôi sóc đốm so vai nghía
Ríu rít chim chiều tụ nhánh phong

Hai Khòm hun
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Đôi mắt ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi mắt ...   Đôi mắt ... - Page 3 I_icon13Fri 22 Oct 2010, 04:26

cây roi của ông thầy khõ em đến ... chai rồi anh Khòm ơi :laughing:
Khà khà... :choctuclen: ... em gáng kím chữ ... quậy tiếp drum

O:-)
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Đôi mắt ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi mắt ...   Đôi mắt ... - Page 3 I_icon13Fri 22 Oct 2010, 04:35


... Vc ăn gian nha, báo, cheo ... sao lái thành beo, cáo được chứ ... còn beo, cháo thì hiihihii Đôi mắt ... - Page 3 118990

HÌ hì hôm qua em lật đật đánh rơi chữ hờ tìm hỏng ga , sao huynh mò ở đâu ga hay vậy hì hì ...thôi huynh Khòm cất làm kỷ nghệ nhen , em lỡ gùi cho qua nhen ...hì hì ..chúc huynh ngày vui ........
Đôi mắt ... - Page 3 785560
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Đôi mắt ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi mắt ...   Đôi mắt ... - Page 3 I_icon13Wed 27 Oct 2010, 16:28

ML xin chào thầy Ái Hoa và tất cả các anh chị em các bạn

Hôm bửa ML vô thấy post thầy Ái Hoa cho ML, nhưng chưa kịp trả lời .... bây giờ thì mất tiêu rồi :mim:

Thầy Ái uiii, ML biết bài mình chưa qua nổi con trăng này ... dạ chắc con rái của ML nhận lộn diện mí con khác .... còn con trăn con trích kiếm con rùa thì hỏng vô thơ được thầy uiiii hihihi, sửa lại hết bài thì chít toi emmmm

Anh TH làm tiếp nữa, í cha, sao mà anh kiếm ra mí con thú hay quá ... ~X( ~X(

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Đôi mắt ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi mắt ...   Đôi mắt ... - Page 3 I_icon13Thu 28 Oct 2010, 03:58

Đi kiếm dòng họ mấy con thú nì ...mặt đen thui muh cũng chẳng tìm ra, định lơ luôn vì khả năng có giới hạn . Hai Khòm vừa nhắc khéo ... Mỹ Linh lại cho nó trồi lên ... hic ... :crying: ... đành phải tiếp tục ăn gian nữa rồi ... :tease2:

Ăn gian ...

Thu đảo thêm lần luống cuống phong
Giựt mình bỗng ngộ hả hê không
Nghé vào kỳ cọ voi soi tướng
Ve gáy kêu hè ngói vặt lông
Mã chận hai hàng qui lật vó
Ma dàn tứ phía quỉ dầm sông
Thôi rồi ... chắc phải giơ cờ trắng :thua:
Thu đảo thêm lần luống cuống phong

tám xí :bitchitlin:
Về Đầu Trang Go down
nhat nam



Tổng số bài gửi : 13
Age : 42
Registration date : 07/11/2010

Đôi mắt ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi mắt ...   Đôi mắt ... - Page 3 I_icon13Mon 08 Nov 2010, 19:16

Chiều xuống

Chiều xuống trên từng cánh lá phong
Mây trời bãng lãng giữa từng không
Sấu trường dốc xoãi gà nghênh mỏ
Xà quấn lưng cành gấu giũ lông
Vạc đứng canh he trầm đáy thác
Ve ngân gọi hạc ẩn đầu sông
Buồn đưa bóng nắng hoàng hôn rụng
Chiều xuống trên từng cánh lá phong

Hai khòm



Chiều về

Ráng chiều heo hắt nhuộm cành phong
Én liệng tung trời chắp cánh không
Tượng vọng ngàn xa dê gõ bước
Tê dầm nước cạn vượn cào lông
Cầy quen mùi ruốc dò lên rẫy
Cuốc sợ hơi rầy lội xuống sông
Bãi rộng trâu nằm nghiêng mắt dõi
Ráng chiều heo hắt nhuộm cành phong

Ái Hoa



LỐI CŨ CHIỀU THU

Lối cũ riêng mình tựa gốc phong
Biết người còn nhớ đến ta không
Nhái sang ruộng biếu rồng tô gạo
Nhồng lại bờ cho rái nhúm lông
Sáo đến kêu lên tắm suối
vào rủ cáo xuống dầm sông
Chiều thu cảnh vật yên vui quá
Lối cũ riêng mình tựa gốc phong

Nhat Nam

Kính chào Thầy và các anh chị,em đi trễ nên xin ngồi dưới gốc cũng được,chúc Thầy mí các anh chị ngồi trên cành trên lá mát mẻ nha hi NN
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Đôi mắt ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi mắt ...   Đôi mắt ... - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Đôi mắt ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Mỹ Linh-