Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cảm thán

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cảm thán Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảm thán   Cảm thán I_icon13Thu 10 Nov 2011, 04:01

Cảm thán Taochu10


Cảm thán

Đã mất nhau rồi có phải không ?
Từ nay mộng vỡ gọi ai chồng ?
Từng đêm lược chải hờn tơ rối
Mỗi sớm trâm cài xót dạ trông
Vọng khúc cầu hoàng duyên tịnh đế
Sầu dây lỡ mối giải tâm đồng
Gương xưa nhạt ảnh tìm đâu bóng
Để cánh hoa đào lạc gió đông

th - Shiroi
01/03/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cảm thán Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm thán   Cảm thán I_icon13Thu 10 Nov 2011, 04:03

Cảm thán

Một mình bó gối giữa phòng không
Ôm nỗi cô đơn nhớ ngập chồng
Quạnh quẽ trời chiều cây lặng rủ
Âu sầu hơi thở mắt mòn trông
Lá hồng tay hoạ trao duyên ái
Bướm trắng hồn mơ buộc dải đồng
Ngọn gió về kia cho nhắn hỏi
Ai người sưởi ấm lúc vào đông

Ái Hoa
03/03/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cảm thán Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm thán   Cảm thán I_icon13Thu 10 Nov 2011, 04:04

Hoài cảm

Xa vời ánh mắt dõi hư không
Trĩu nặng tương tư mải chất chồng
Lạc gió Đằng Vương thuyền ngóng đợi
Xây cầu Ngân Hán bến chờ trông
Thi từ xướng vận mơ thanh ứng
Cầm sắt hòa âm ước nhịp đồng
Khẽ hỏi triều dương về chốn ấy
Mang nguồn nước ấm sưởi trời đông

th - Shiroi
04/03/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cảm thán Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm thán   Cảm thán I_icon13Thu 10 Nov 2011, 04:05

Hoài cảm

Mây trời cuộn cuộn mấy tầng không
Nguyệt lão chưa xe mối vợ chồng
Cấy ngọc Lam điền cây đã trổ
Theo nguồn Nhược thủy đất còn trông
Lầu Thu sáo thổi xòe chân hạc
Chùa Phổ duyên trao hẹn chữ đồng
Một giấc Nam kha đời ngắn ngủi
Bờ tây sao mãi cách bờ đông

Ái Hoa
04/03/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cảm thán Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm thán   Cảm thán I_icon13Thu 10 Nov 2011, 04:06

Tỷ ơi cho em theo ké nhe hì hì...Cảm thán Biggrin

Hoài cảm

Nối lại tình này nữa được không?
Đời ôm lặng lẽ dệt mơ chồng
Đêm buồn trỗi nhịp tim loang vỡ
Mắt khuyết khơi mầm lệ ngấn trông
Tấu khúc huyên mang lòng Ngọc Nữ
Hòa câu thổn thức nghĩa Kim Đồng
Trao nguồn sưởi ấm hồn cô tịnh
Giữ cánh hoa tàn lúc lập đông

Vancali 3.4.08
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cảm thán Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm thán   Cảm thán I_icon13Thu 10 Nov 2011, 04:07

... hihhiii TH cũng ké Cảm thán Wink

Chữ tình...

Nếu biết đời không sắc, sắc không
Nàng Tô chẳng hóa đá chờ chồng
Tiền căn đã trót ôm sầu tủi
Hậu vận cam đành đứng đợi trông
Cho dẫu môi hồng phai sắc thắm
Màng chi duyên kiếp bạc màu đồng
Nghìn năm một chữ tình ai hiểu
Là nắng xuân hay tuyết chớm đông


Thiên Hùng
06/03/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cảm thán Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm thán   Cảm thán I_icon13Thu 10 Nov 2011, 04:07

Cảm thán

Dõi mắt u hoài giữa cõi không
Bao nhiêu ý tưởng ngỗn ngang chồng
Xa xa cánh nhạn mờ tin gởi
Thăm thẳm vòm trời thấu nỗi trông
Kẻ ở đêm dài say tiếng trúc
Người đi quãng vắng lạnh tơ đồng
Sợi buồn thấm thía vây quanh mãi
Phủ lấy hồn này buốt giá đông

Mỹ Linh
07/03/2008

ML ké nè chị Shiroi.... hong bùn cảm thán xong thành bùn quá... hichic... bắt đền tỉ bé đóa
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cảm thán Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm thán   Cảm thán I_icon13Thu 10 Nov 2011, 04:08

Chữ duyên

Đâu phải cành vàng sắc cũng không
Đơn sơ giấc mộng đấp xây chồng
Cát đằng chẳng tưởng đem thân cậy
Bồ liễu nào sờn vượt đỉnh trông
Chiếc bóng cam đành hương cỏ nội
Chút duyên xin vẹn nét hoa đồng
Mặc cho tuế nguyệt đùa mây nước
Tuyết phủ sương dầy với tiết đông

th - Shiroi
09/03/2008

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cảm thán Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm thán   Cảm thán I_icon13Thu 10 Nov 2011, 04:09

Chữ duyên

Cuộc đời cuối nẻo cũng về không
Túc trái oan khiên vợ với chồng
Hai ngả sâm thương tình quẩn bắt
Một dòng mai trúc sắc vời trông
Phòng loan áo não giăng tơ nhện
Tiếng vạc thê lương vọng gió đồng
Người gặp phút giây sầu vạn kỷ
Y cừu chẳng ấm buổi chiều đông

Ái Hoa
10/03/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cảm thán Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm thán   Cảm thán I_icon13Thu 10 Nov 2011, 04:12

Cảm thán Taochu10


Cảm thán

Đã mất nhau rồi có phải không ?
Từ nay mộng vỡ gọi ai chồng ?
Từng đêm lược chải hờn tơ rối
Mỗi sớm trâm cài xót dạ trông
Vọng khúc cầu hoàng duyên tịnh đế
Sầu dây lỡ mối giải tâm đồng
Gương xưa nhạt ảnh tìm đâu bóng
Để cánh hoa đào lạc gió đông

th - Shiroi
01/03/2008


Cảm thán

Một mình bó gối giữa phòng không
Ôm nỗi cô đơn nhớ ngập chồng
Quạnh quẽ trời chiều cây lặng rủ
Âu sầu hơi thở mắt mòn trông
Lá hồng tay hoạ trao duyên ái
Bướm trắng hồn mơ buộc dải đồng
Ngọn gió về kia cho nhắn hỏi
Ai người sưởi ấm lúc vào đông

Ái Hoa
03/03/2008


Hoài cảm

Xa vời ánh mắt dõi hư không
Trĩu nặng tương tư mải chất chồng
Lạc gió Đằng Vương thuyền ngóng đợi
Xây cầu Ngân Hán bến chờ trông
Thi từ xướng vận mơ thanh ứng
Cầm sắt hòa âm ước nhịp đồng
Khẽ hỏi triều dương về chốn ấy
Mang nguồn nước ấm sưởi trời đông

th - Shiroi
04/03/2008

Hoài cảm

Mây trời cuộn cuộn mấy tầng không
Nguyệt lão chưa xe mối vợ chồng
Cấy ngọc Lam điền cây đã trổ
Theo nguồn Nhược thủy đất còn trông
Lầu Thu sáo thổi xòe chân hạc
Chùa Phổ duyên trao hẹn chữ đồng
Một giấc Nam kha đời ngắn ngủi
Bờ tây sao mãi cách bờ đông

Ái Hoa
04/03/2008


Tỷ ơi cho em theo ké nhe hì hì...Cảm thán Biggrin

Hoài cảm

Nối lại tình này nữa được không?
Đời ôm lặng lẽ dệt mơ chồng
Đêm buồn trỗi nhịp tim loang vỡ
Mắt khuyết khơi mầm lệ ngấn trông
Tấu khúc huyên mang lòng Ngọc Nữ
Hòa câu thổn thức nghĩa Kim Đồng
Trao nguồn sưởi ấm hồn cô tịnh
Giữ cánh hoa tàn lúc lập đông

Vancali 3.4.08

... hihhiii TH cũng ké Cảm thán Wink

Chữ tình...

Nếu biết đời không sắc, sắc không
Nàng Tô chẳng hóa đá chờ chồng
Tiền căn đã trót ôm sầu tủi
Hậu vận cam đành đứng đợi trông
Cho dẫu môi hồng phai sắc thắm
Màng chi duyên kiếp bạc màu đồng
Nghìn năm một chữ tình ai hiểu
Là nắng xuân hay tuyết chớm đông


Thiên Hùng
06/03/2008


Cảm thán

Dõi mắt u hoài giữa cõi không
Bao nhiêu ý tưởng ngỗn ngang chồng
Xa xa cánh nhạn mờ tin gởi
Thăm thẳm vòm trời thấu nỗi trông
Kẻ ở đêm dài say tiếng trúc
Người đi quãng vắng lạnh tơ đồng
Sợi buồn thấm thía vây quanh mãi
Phủ lấy hồn này buốt giá đông

Mỹ Linh
07/03/2008

ML ké nè chị Shiroi.... hong bùn cảm thán xong thành bùn quá... hichic... bắt đền tỉ bé đóa


Chữ duyên

Đâu phải cành vàng sắc cũng không
Đơn sơ giấc mộng đấp xây chồng
Cát đằng chẳng tưởng đem thân cậy
Bồ liễu nào sờn vượt đỉnh trông
Chiếc bóng cam đành hương cỏ nội
Chút duyên xin vẹn nét hoa đồng
Mặc cho tuế nguyệt đùa mây nước
Tuyết phủ sương dầy với tiết đông

th - Shiroi
09/03/2008


Chữ duyên

Cuộc đời cuối nẻo cũng về không
Túc trái oan khiên vợ với chồng
Hai ngả sâm thương tình quẩn bắt
Một dòng mai trúc sắc vời trông
Phòng loan áo não giăng tơ nhện
Tiếng vạc thê lương vọng gió đồng
Người gặp phút giây sầu vạn kỷ
Y cừu chẳng ấm buổi chiều đông

Ái Hoa
10/03/2008
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cảm thán Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm thán   Cảm thán I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cảm thán
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Shiroi-