Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 I_icon13Mon 28 Jun 2010, 13:00

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 Bangquolittlestarcopy
Về Đầu Trang Go down
Thiên Mai



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 16/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 I_icon13Mon 28 Jun 2010, 13:11

LITTLE STAR đã viết:
NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 Bangquolittlestarcopy



EM ĐÃ XA

Em đã xa rồi xa thật xa
Bóng trăng chênh chếch xuyên chiều tà
Bâng khuâng lá rụng qua đầu ngỏ
Thổn thức nỗi niềm sương vỡ òa

Thiên Mai
Về Đầu Trang Go down
KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 14/02/2011

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 I_icon13Mon 14 Feb 2011, 21:15

LỄ TÌNH NHÂN

Lễ tình nhân tặng nhau hoa hồng đỏ
Như mở lời ai tỏ cùng em
Vệt nắng hồng tươi chạy theo chân mềm
Em chúm chím cười che môi e thẹn
Nhận hoa hồng nhưng lòng không dám hẹn
Sợ mai này tình không vẹn buồn thay
Vương mắt buồn mi đọng giọt sầu cay
Em sẽ mãi đếm vệt dài nắng Hạ
...

KHÚC NIỆM TỪ
Về Đầu Trang Go down
tramaha



Tổng số bài gửi : 38
Registration date : 14/02/2011

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 I_icon13Mon 14 Feb 2011, 21:24

Tình nhân lễ

Đến ngày rồi, ngày của hơi nồng ấm
Chẳng có gì, ta lượm nhặt vần thơ
Tặng em yêu những câu nói vu vơ
Không có hoa không một lời say đắm

Mong trao em ngàn nụ hôn tươi thắm
Qua ánh mắt ngây dại trái tim yêu
Nói làm chi, anh chẳng muốn nói nhiều
Anh vậy đó, vẫn luôn là kẻ ngốc

Trời ngoài kia, cây đâm chồi nảy lộc
Đón yêu thương, đón ngày lễ tình nhân
Còn riêng anh chỉ muốn em thật gần
Tỏa ngát hương cho lòng anh ngây ngất

Nói đi em, chỉ một điều chân thật
Mãi bên anh dẫu đau khổ phong ba
Dẫu đời này bao cay đắng phiền hà
Nguyện bên anh, mãi bên anh em nhé

Nhìn đi em, chim trời không cô lẻ
Đôi từng đôi dập dìu bên dòng sông
Trao cho nhau những nụ hôn mặn nồng
Và lẽ nào, đôi mình nên như thế

Cóc tramaha
Về Đầu Trang Go down
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 I_icon13Wed 22 Jun 2011, 01:52


HỎI THĂM

Trở về góc nhỏ vườn thơ
Hỏi thăm vần cũ có chờ giấc mơ
Có còn đợi hết Trăng mờ
Đếm đêm Trăng tỏ đề thơ gửi người



Được sửa bởi LITTLE STAR ngày Tue 28 Jan 2014, 20:51; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 I_icon13Wed 22 Jun 2011, 01:59

tramaha đã viết:
Tình nhân lễ

Đến ngày rồi, ngày của hơi nồng ấm
Chẳng có gì, ta lượm nhặt vần thơ
Tặng em yêu những câu nói vu vơ
Không có hoa không một lời say đắm

Mong trao em ngàn nụ hôn tươi thắm
Qua ánh mắt ngây dại trái tim yêu
Nói làm chi, anh chẳng muốn nói nhiều
Anh vậy đó, vẫn luôn là kẻ ngốc

Trời ngoài kia, cây đâm chồi nảy lộc
Đón yêu thương, đón ngày lễ tình nhân
Còn riêng anh chỉ muốn em thật gần
Tỏa ngát hương cho lòng anh ngây ngất

Nói đi em, chỉ một điều chân thật
Mãi bên anh dẫu đau khổ phong ba
Dẫu đời này bao cay đắng phiền hà
Nguyện bên anh, mãi bên anh em nhé

Nhìn đi em, chim trời không cô lẻ
Đôi từng đôi dập dìu bên dòng sông
Trao cho nhau những nụ hôn mặn nồng
Và lẽ nào, đôi mình nên như thế

Cóc tramaha


CẢM ƠN ANH 2 CỦA NHỎ KHÚC NIỆM TỪ

Cảm ơn Cóc chúa viếng thăm
Vần thơ ý tứ tình thăm nhớ nhiều
Cảm ơn tình nồng thơ yêu
Vần câu thương mến bao điều luyến lưu

LITTLE STAR
Về Đầu Trang Go down
Thiên Mai



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 16/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 I_icon13Tue 09 Aug 2011, 19:19



GỬI VỀ XA XĂM

Xin gửi xa xăm một góc trời
Lời thương lời nhớ ngày thơ ơi
Xin xưa về lại trường thơ nhớ
Mộng mảnh sân riêng tuổi chín mười



Được sửa bởi Thiên Mai ngày Wed 21 Sep 2011, 13:04; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Mai



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 16/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 I_icon13Wed 21 Sep 2011, 13:03



Cảm ơn trời phật tìm ra rồi
Tô Píc Nhóc tì ti tí ôi
Mừng quá Nội làng ông Địa, Táo
Hi hi ha há vui ha ồi


Về Đầu Trang Go down
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 I_icon13Thu 20 Oct 2011, 23:37

Đào Viên an ngự cung trầm
Mặc nhân tao khách tình thâm về nguồn
Hội tụ chia sẻ vui buồn
Cùng nhau hòa khúc nhạc buông lời tình
Reo vui ta lại gặp mình
Vần thơ nhã nhẹ tươi xinh tất lòng
Về Đầu Trang Go down
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 I_icon13Sun 23 Oct 2011, 15:31



Tình xưa
***
Mười lăm em đã quen tôi
Con tim thổn thức nói lời yêu đương.
Lá thư trao buổi tan trường
Nét chữ khờ dại yêu đương học trò.
Rồi mẹ bắt được mắng cho
Nước mắt em chảy, tôi lo quá chừng.
Mẹ cấm hai đứa học chung
Em buồn khóe mắt rưng rưng lệ sầu.
Tôi thì có khác chi đâu
Suốt ngày ra đứng bên cầu đợi em.
Đêm về thức với ngọn đèn
Viết thư đem gửi cho em yên lòng
Đâu ngờ hết thuở đợi mong
Em chuyễn trường khác buồn lòng xa đưa
Xuân qua đông đến mấy mùa
Tình như dịu lại người xưa chằng còn.

***
16/10/2011

NGUYỄN QUANG VINH



LẬT TRANG THƯ NHỚ

Năm mẫu giáo mình chung trường chung lớp
Vào Tiểu học mình cũng chung một thầy
Lên bậc Trung hai đứa ngồi bàn này
cái số một luôn đầy trong danh sách

Mười lăm tuổi con gái thường e ấp
Thẹn thùa hay đỏ mặt trước con trai
Có một hôm bạn trao lá thư dầy
Toàn là chữ mến thương và nhung nhớ

Thoáng một giây trái tim mình bỡ ngỡ
Đôi mắt ngờ ngó tận trời vu vơ
Lá thư tình cất vội vào ngăn chờ
Trong vách khuất tim thơ chưa biết nói

Một ngày kia bố mẹ giúp con gói
Tập sách, bút ... vào chỗ mới tinh tươm
Nào ngờ đâu lá thư tình còn ươm
Nằm nguyên vẹn đậm tuồng màu mực tím

Bố khuyên bảo gắng tâm được tiếng
Học giỏi này danh hiệu đạt hằng năm
Mẹ dạy răn chuyên chú học ân cần
Chớ lơ đễnh lăng nhăng tình yêu sớm

Rồi mỗi ngày kiến thức ta mỗi lớn
Lên giảng đường giã biệt từ sáng hôm
Nặng trên tay tri thức mãi không sờn
Đành gát lại tim đơn ngăn tình mộng

Xa ngày ấy ... ta xa hoài ... thời gian đẩy
Bánh lăn tròn quay mãi tới giờ đây
Lật trang thơ viết dở ... xưa chưa đầy
Màu kí ức tím phai mờ chữ "nhớ"

Kỉ niệm thơ vẫn còn in trong trang vở
Mà người mơ biệt khuất tận giang đầu
Xuân nay về cánh nhạn liệng trên đầu
Uyên lẻ bạn mắt nâu trông xa thẵm

LITTLE STAR
22.10.2011

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Little Star-