Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trắc Nghiệm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

Trắc Nghiệm Empty
Bài gửiTiêu đề: Trắc Nghiệm   Trắc Nghiệm I_icon13Sat 10 Apr 2010, 02:46

Đang soạn bài thơ cho tháng Tư mà máu tếu nổi lên khó dằn :

Trắc Nghiệm TracNghiem-Vntvnd

Trắc Nghiệm

Phái yếu trời sanh thiệt nhức đầu
Ưa hờn với giận khổ gì đâu
Đang cười bất tận quay sang khóc
Mới nói liên tu chuyển lại sầu
Ngắt nhánh hoa cầm đon đả dựa
Ôm vần thơ dệt tỉ tê bâu
Ngày sau ước biến nam thành nữ
Tánh khí dò xem có đổi nhầu


Việt Đường
(09/04/2010)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Trắc Nghiệm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc Nghiệm   Trắc Nghiệm I_icon13Mon 12 Apr 2010, 03:34

Đang soạn bài thơ cho tháng Tư mà máu tếu nổi lên khó dằn :

Trắc Nghiệm TracNghiem-Vntvnd

Trắc Nghiệm

Phái yếu trời sanh thiệt nhức đầu
Ưa hờn với giận khổ gì đâu
Đang cười bất tận quay sang khóc
Mới nói liên tu chuyển lại sầu
Ngắt nhánh hoa cầm đon đả dựa
Ôm vần thơ dệt tỉ tê bâu
Ngày sau ước biến nam thành nữ
Tánh khí dò xem có đổi nhầu


Việt Đường
(09/04/2010)


Phá anh VĐ nhe,
hổng biết anh VĐ bị ai giận, em phá cho anh bị nhéo sưng mình sưng mẩy luôn lol2

Trắc nghiệm làm chi ?

Nói thiệt thân em buốt cả đầu
Bao điều lo lắng bởi vì đâu ?
Chỉ mong lúc nắng kem mua đãi
Rồi đợi khi mưa chuyện giải sầu
Sắc mực vì ưa xanh hiện nét
Màu hoa vẫn thích trắng cài bâu
Từ lâu đã biết sao làm trật
Trắc nghiệm thêm chi để nát nhầu

Shiroi Twisted Evil
11/04/2010


Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

Trắc Nghiệm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc Nghiệm   Trắc Nghiệm I_icon13Wed 14 Apr 2010, 02:27

Shiroi đã viết:

Phá anh VĐ nhe,
hổng biết anh VĐ bị ai giận, em phá cho anh bị nhéo sưng mình sưng mẩy luôn lol2

Trắc nghiệm làm chi ?

Nói thiệt thân em buốt cả đầu
Bao điều lo lắng bởi vì đâu ?
Chỉ mong lúc nắng kem mua đãi
Rồi đợi khi mưa chuyện giải sầu
Sắc mực vì ưa xanh hiện nét
Màu hoa vẫn thích trắng cài bâu
Từ lâu đã biết sao làm trật
Trắc nghiệm thêm chi để nát nhầu

Shiroi Twisted Evil
11/04/2010





Sắc mực dòm trân e sứt mặt, ý lộn, viết lại...

Sắc mực không là ôm mặc sức
Màu hoa
chắc cũng ước moa hầu ?


hoặc

Sắc mực không là cam mặt sứt
Màu hoa chắc cũng chịu moa hầu ?

tùy
Phá Shiroi lại tí nha. Touchée ! Hahaha Trắc Nghiệm 582851
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Trắc Nghiệm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc Nghiệm   Trắc Nghiệm I_icon13Wed 14 Apr 2010, 04:32

Việt Đường đã viết:
Shiroi đã viết:

Phá anh VĐ nhe,
hổng biết anh VĐ bị ai giận, em phá cho anh bị nhéo sưng mình sưng mẩy luôn lol2

Trắc nghiệm làm chi ?

Nói thiệt thân em buốt cả đầu
Bao điều lo lắng bởi vì đâu ?
Chỉ mong lúc nắng kem mua đãi
Rồi đợi khi mưa chuyện giải sầu
Sắc mực vì ưa xanh hiện nét
Màu hoa vẫn thích trắng cài bâu
Từ lâu đã biết sao làm trật
Trắc nghiệm thêm chi để nát nhầu

Shiroi Twisted Evil
11/04/2010


Sắc mực dòm trân e sứt mặt, ý lộn, viết lại...

Sắc mực không là ôm mặc sức
Màu hoa
chắc cũng ước moa hầu ?


hoặc

Sắc mực không là cam mặt sứt
Màu hoa chắc cũng chịu moa hầu ?

tùy
Phá Shiroi lại tí nha. Touchée ! Hahaha Trắc Nghiệm 582851

:cuoi2:
cứ phá em, đừng có mang thương tích đầy mình rồi bắt đền em băng bó là ... em phá tiếp :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Chú Quậy



Tổng số bài gửi : 90
Registration date : 26/04/2010

Trắc Nghiệm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc Nghiệm   Trắc Nghiệm I_icon13Mon 26 Apr 2010, 04:05

Việt Đường đã viết:
Shiroi đã viết:

Phá anh VĐ nhe,
hổng biết anh VĐ bị ai giận, em phá cho anh bị nhéo sưng mình sưng mẩy luôn lol2

Trắc nghiệm làm chi ?

Nói thiệt thân em buốt cả đầu
Bao điều lo lắng bởi vì đâu ?
Chỉ mong lúc nắng kem mua đãi
Rồi đợi khi mưa chuyện giải sầu
Sắc mực vì ưa xanh hiện nét
Màu hoa vẫn thích trắng cài bâu
Từ lâu đã biết sao làm trật
Trắc nghiệm thêm chi để nát nhầu

Shiroi Twisted Evil
11/04/2010







Sắc mực dòm trân e sứt mặt, ý lộn, viết lại...

Sắc mực không là ôm mặc sức
Màu hoa
chắc cũng ước moa hầu ?


hoặc

Sắc mực không là cam mặt sứt
Màu hoa chắc cũng chịu moa hầu ?

tùy
Phá Shiroi lại tí nha. Touchée ! Hahaha Trắc Nghiệm 582851

Dẫu biết khi yêu là đau khổ
Mấy ai chịu lỗ ,chả thèm yêu ( trich trong thơ tình Ái Hoa )

Họa thủy

Chỉ mới hình dung... nhức cái đầu
Bây giờ mấy ả... mệt gì đâu
Nắng mưa bất biến ... nhìn ngao ngán
Miệng lưỡi vô tư ... nghĩ ủ sầu
Đã vậy ưa dzòm ... ghen kẻ tốt
Còn hay thích tám ... kiểu ruồi bâu
Đàn ông Thấy bộ ... sao buồn quá
chạm bãy hồng nhan ... xác báy nhàu

TN

heeeeee lâu vào ghẹo chị 9 of year 2010 chút Trắc Nghiệm 94861


Được sửa bởi Tuan-Ngoc ngày Wed 28 Apr 2010, 07:28; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Trắc Nghiệm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc Nghiệm   Trắc Nghiệm I_icon13Mon 26 Apr 2010, 04:24

đi chơi cho đã về ghẹo các tỷ phải hông ? lol2
để đó... ngày mai ... ngộ chả chù
Smile
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Trắc Nghiệm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc Nghiệm   Trắc Nghiệm I_icon13Wed 28 Apr 2010, 07:41

Trắc Nghiệm TracNghiem-Vntvnd

Trắc Nghiệm

Phái yếu trời sanh thiệt nhức đầu
Ưa hờn với giận khổ gì đâu
Đang cười bất tận quay sang khóc
Mới nói liên tu chuyển lại sầu
Ngắt nhánh hoa cầm đon đả dựa
Ôm vần thơ dệt tỉ tê bâu
Ngày sau ước biến nam thành nữ
Tánh khí dò xem có đổi nhầu


Việt Đường
(09/04/2010)


Phá anh VĐ nhe,
hổng biết anh VĐ bị ai giận, em phá cho anh bị nhéo sưng mình sưng mẩy luôn lol2

Trắc nghiệm làm chi ?

Nói thiệt thân em buốt cả đầu
Bao điều lo lắng bởi vì đâu ?
Chỉ mong lúc nắng kem mua đãi
Rồi đợi khi mưa chuyện giải sầu
Sắc mực vì ưa xanh hiện nét
Màu hoa vẫn thích trắng cài bâu
Từ lâu đã biết sao làm trật
Trắc nghiệm thêm chi để nát nhầu

Shiroi Twisted Evil
11/04/2010


Dẫu biết khi yêu là đau khổ
Mấy ai chịu lỗ ,chả thèm yêu ( trich trong thơ tình Ái Hoa )

Họa thủy

Chỉ mới hình dung... nhức cái đầu
Bây giờ mấy ả... mệt gì đâu
Nắng mưa bất biến ... nhìn ngao ngán
Miệng lưỡi vô tư ... nghĩ ủ sầu
Đã vậy ưa dzòm ... ghen kẻ tốt
Còn hay thích tám ... kiểu ruồi bâu
Đàn ông Thấy bộ ... sao buồn quá
chạm bãy hồng nhan ... xác báy nhàu

TN
heeeeee lâu vào ghẹo chị 9 of year 2010 chút Trắc Nghiệm 94861


Phận nhầu

Nhớ lại ngày quen lúc hẹn đầu
Hay thường hứa cuội chuyện từ đâu
Trời đông đứng cạnh trao tình ấm
Nắng hạ ngồi bên quạt nỗi sầu
Thoảng phút chàng quên câu thệ ước
Đau lòng kẻ giữ mắt lệ bâu
Mơ hình bắt bóng đời sương gió
Đổ lỗi người ta khiến phận nhầu

Vancali 4.27.10
Thân chúc qui huynh tỷ luôn mạnh khỏe vui vẻ hì hì ... Trắc Nghiệm 293856
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Trắc Nghiệm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc Nghiệm   Trắc Nghiệm I_icon13Sat 01 May 2010, 04:42

Trắc Nghiệm TracNghiem-Vntvnd

Trắc Nghiệm

Phái yếu trời sanh thiệt nhức đầu
Ưa hờn với giận khổ gì đâu
Đang cười bất tận quay sang khóc
Mới nói liên tu chuyển lại sầu
Ngắt nhánh hoa cầm đon đả dựa
Ôm vần thơ dệt tỉ tê bâu
Ngày sau ước biến nam thành nữ
Tánh khí dò xem có đổi nhầu


Việt Đường
(09/04/2010)


Phá anh VĐ nhe,
hổng biết anh VĐ bị ai giận, em phá cho anh bị nhéo sưng mình sưng mẩy luôn lol2

Trắc nghiệm làm chi ?

Nói thiệt thân em buốt cả đầu
Bao điều lo lắng bởi vì đâu ?
Chỉ mong lúc nắng kem mua đãi
Rồi đợi khi mưa chuyện giải sầu
Sắc mực vì ưa xanh hiện nét
Màu hoa vẫn thích trắng cài bâu
Từ lâu đã biết sao làm trật
Trắc nghiệm thêm chi để nát nhầu

Shiroi Twisted Evil
11/04/2010


Dẫu biết khi yêu là đau khổ
Mấy ai chịu lỗ ,chả thèm yêu ( trich trong thơ tình Ái Hoa )

Họa thủy

Chỉ mới hình dung... nhức cái đầu
Bây giờ mấy ả... mệt gì đâu
Nắng mưa bất biến ... nhìn ngao ngán
Miệng lưỡi vô tư ... nghĩ ủ sầu
Đã vậy ưa dzòm ... ghen kẻ tốt
Còn hay thích tám ... kiểu ruồi bâu
Đàn ông Thấy bộ ... sao buồn quá
chạm bãy hồng nhan ... xác báy nhàu

TN
heeeeee lâu vào ghẹo chị 9 of year 2010 chút Trắc Nghiệm 94861


Phận nhầu

Nhớ lại ngày quen lúc hẹn đầu
Hay thường hứa cuội chuyện từ đâu
Trời đông đứng cạnh trao tình ấm
Nắng hạ ngồi bên quạt nỗi sầu
Thoảng phút chàng quên câu thệ ước
Đau lòng kẻ giữ mắt lệ bâu
Mơ hình bắt bóng đời sương gió
Đổ lỗi người ta khiến phận nhầu

Vancali 4.27.10
Thân chúc qui huynh tỷ luôn mạnh khỏe vui vẻ hì hì ... Trắc Nghiệm 293856

cả nhà vui vẻ nhe love

Phận nhầu

Có nhớ không anh những buổi đầu
Chiều chiều ngóng đợi hỏi giờ đâu ?
Đan vần nắn chữ xoa vơi tủi
Kể chuyện xem hoa trút cạn sầu
Thuở trước còn mong tình khắc dạ
Bây chừ đã đoạn lệ vùi bâu
Trăm năm chẳng ước tròn duyên nợ
Tiếng trách đành chăng chỉ để nhầu ?

th - Shiroi
30/04/2010



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trắc Nghiệm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trắc Nghiệm   Trắc Nghiệm I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trắc Nghiệm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Nam Trung-Tâm Nông-Nghiệp Lúa Nước Và Công Nghiệp Đá Xưa Nhất Thế Giới
» Tranh thơ Tú_Yên
» BÓNG CÂU
» Cảm tác sau khi nghiền ngẫm thơ của ôn Thái bá Tân
» Thơ Hoathienthu
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-