Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Fri 11 Sep 2020, 08:55
Thiên Hùng đã viết:
(ảnh Tâm An)
Tình sẽ đẹp thiên thu...
Em còn muốn, anh nói lời gì đây Khi trong anh niềm đau đang gặm nhấm Xung quanh anh một màu đen ãm đạm Giấc ngủ chập chờn rêu mốc chiêm bao
Lý trí bảo quên Con tim lại nghẹn ngào Khi hương tóc em Đong đưa từng sợi nhớ Ký ức hằn sâu bao lời hẹn hứa Dưới đèn khuya mờ ão dáng em gầy
Em còn muốn Anh nói lời gì đây Nói là anh đã đầu hàng số phận Đứng cúi đầu làm tên quân bại trận Giữa chiến trường tình lặng lẽ buông gươm
Thu mình trong chiếc vỏ ốc mượn hồn Nghe vị đắng tái tê trên đầu lưỡi Nhưng nếu phải nói với nhau lời cuối Anh chúc em hạnh phúc bước qua cầu
Yêu một người Đâu nhất thiết phải sống bên nhau Đâu nhất thiết chỉ hồng se duyên thắm Bởi tình yêu Tạn mặt như bóng hình đuổi bắt
Xa nhau rồi Tình sẽ đẹp thiên thu...! Thiên Hùng
bùn quá
chị Tâm An hát hay quá!
(Tạn mặt là gì vậy anh Hùng ui?)
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2547 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sat 12 Sep 2020, 02:26
cohangnuoc đã viết:
bùn quá
chị Tâm An hát hay quá!
(Tạn mặt là gì vậy anh Hùng ui?)
Tạn mặt là đi ra đi vô thấy mặt hoài á chn @ Em gái TA ơi, có khách quí ghé thăm nè ... Cám ơn chn đã ghé Lều, cuối tuần thật vui nha
tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sat 12 Sep 2020, 19:25
Hihihi... Dạ , em gái xin cám ơn Cô Hàng Nước và anh trai Thiên Hùng thật thật nhiều 🌹🌹🌹🌹🙂 @huynh TH...hát chơi muh post thiệt ha...kkka..😅
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2547 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Tôi Sẽ Đưa Anh Về Tue 22 Sep 2020, 07:23
Có người bạn vừa sáng tác bài nhạc ... hát xong ký ức lại bềnh bồng ...
Tôi sẽ đưa anh về ...
Tôi có người bạn Mỹ Một lần anh bảo tôi Cha của anh là lính Mỹ nhảy dù Gục ngã ở Việt-Nam ... ... một nơi nào xa lắm ... !
******
Không xa đâu anh ... là quê hương tôi đó Dãy đất hình chữ S nằm bên cạnh biển Đông Đón ngọn gió mùa qua chín nhánh Cửu Long Đưa phù sa về nuôi cánh đồng lúa trổ
Tôi lớn lên bên hàng dừa xanh bóng đổ Trên dòng Tiền Giang man mác lục bình Con đường làng lỏm chỏm đá dọc bờ kinh Ngày hai buổi tôi đến trường cùng chúng bạn
Tôi thương bàn tay Ngoại đồng sâu đen sạm Môi Ngoại hiền sao màu đỏ của vôi trầu Dân tôi thật thà có ước vọng cao đâu Được sống thanh bình trên quê cha đất tổ
Vậy mà lũ người ... như một bầy quỷ đỏ Đem vào quê tôi loại chủ thuyết vô thần Lạc hậu đói nghèo ... mầm đạo đức loạn luân Từ đó quê tôi điêu tàn trong khói lửa
Ruộng lúa bờ đê ... đạn pháo cày loang lỗ Đêm ánh hoả châu thay thế ánh trăng rằm Từng đoàn người vì Tự Do cho Việt Nam Đã ngã xuống khi lời nguyền còn chưa vẹn
Cà Mau ... Đồng Tháp Mười ... Bình Long ... Quãng Trị Có nơi nào không thấm máu phụ huynh tôi Thủ Dầu Một ... Đồng Xoài ... Bình Giã ... Đức Cơ Bao nhiêu máu chiến sĩ Đồng Minh đổ xuống
Để Tổ Quốc Việt Nam vươn cao sừng sững Dù hôm nay chỉ còn lại tiếng thở dài ... !
******
Cám ơn anh Người bạn Mỹ hiền lành có đôi mắt thật xanh Cám ơn ... Những người đi chiến đấu vì công bằng bác ái Nén hương lòng thắp cho quê hương còn mãi Cùng những anh linh vì nghĩa cả bỏ mình Rồi ngày mai khi trời rực nắng bình minh Tôi sẽ đưa anh về Thăm quê hương tôi nhé ... Thiên Hùng
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2547 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Lời Nguyện Cầu Cho Em Sat 26 Dec 2020, 12:54
Thời gian mới đó mà đã một năm rồi ... chúng ta lại đón mừng Thiên Chúa giáng sinh ha em gái
@ Thân chúc anh Ái Hoa, Trà Mi & các bạn hữu ĐV một mùa lễ Giáng Sinh An Bình trong Hồng Ân Thiên Chúa
Thiên Chúa giáng trần ...
Thánh đường rộn rã tiếng chuông ngân Thiên Chúa đêm nay giáng xuống trần Xoa dịu sầu đau lòng thế tục Khoan hòa khổ ái dạ phàm nhân Yêu thương kết nụ đời xanh biếc Tha thứ đơm hoa đạo trắng ngần Gởi đến tri giao lời ước nguyện An bình bên gối Chúa hồng ân
Thiên Hùng
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sat 26 Dec 2020, 19:58
Thiên Hùng đã viết:
Thời gian mới đó mà đã một năm rồi ... chúng ta lại đón mừng Thiên Chúa giáng sinh ha em gái
@ Thân chúc anh Ái Hoa, Trà Mi & các bạn hữu ĐV một mùa lễ Giáng Sinh An Bình trong Hồng Ân Thiên Chúa
Thiên Chúa giáng trần ...
Thánh đường rộn rã tiếng chuông ngân Thiên Chúa đêm nay giáng xuống trần Xoa dịu sầu đau lòng thế tục Khoan hòa khổ ái dạ phàm nhân Yêu thương kết nụ đời xanh biếc Tha thứ đơm hoa đạo trắng ngần Gởi đến tri giao lời ước nguyện An bình bên gối Chúa hồng ân
Thiên Hùng
Huynh TH đi chơi mỏi chân rùi mới ghé ĐV nghỉ mệt nha Chúc anh cùng gia đình mùa giáng sinh vui khoẻ bình an!
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2547 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sun 27 Dec 2020, 08:35
Phương Nguyên đã viết:
Huynh TH đi chơi mỏi chân rùi mới ghé ĐV nghỉ mệt nha Chúc anh cùng gia đình mùa giáng sinh vui khoẻ bình an!
hihihiii làm gì có, TH vẫn về ĐV mỗi ngày tìm đọc Chuyện Vụn của PN, để tự cười mím chi cọp mình ên đó chứ ... TH gốc giá nên đọc giọng văn dí dõm gốc rau phái thiệt đó nha ... Mừng lễ Giáng Sinh thật vui bên Gia Đình nha PN ...
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2547 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Hai Mùa Noel Sun 27 Dec 2020, 14:13
Lá thư hồi âm
Anh nhận được thư em Khi trời đang trở gió Đưa từng lớp sương mù về đan ngoài ngõ Để báo tin Thiên Chúa sắp giáng trần
Kỷ niệm hiện về trong đáy mắt rưng rưng Giữa Saigon ... mùa Giáng Sinh buồn tủi ...
*** ***
Từ ngày ấy ... Saigon của chúng ta quá nhiều thay đổi Hiu hắt mưa mỗi độ Giáng Sinh về Ánh đèn SAO mờ nhạt bóng lê thê Giăng trên nóc giáo đường màu ãm đạm
Em đi bên anh cố ngăn dòng lệ thãm Vì ngày mai ... mình mỗi đứa một phương trời Một lần nầy ... một lần nầy nữa ... rồi thôi Đường đời vạn nẻo biết bao giờ tương hội
Anh vuốt lại cho em làn tóc rối Hôn đôi môi khô héo hắt nụ cười Ôm bờ vai gầy lạc lõng đơn côi Từ nay ... từ nay giữa Saigon gió bụi
Hồi chuông giáo đường vang dội Đón mừng Thiên Chúa giáng sinh Thiên Chúa hồng ân ... hãy minh chứng lời xin Cho kẻ ở người đi được mạnh lành mưa nắng
..."Cho người con thương thôi đừng rơi nước mắt Đếm sầu buông quặn thắt mỗi đêm về ... "
..."Cho người con thương dù vạn dặm sơn khê Vẫn mãi nhớ về quê cha đất tổ Con sẽ đợi dù bao gian khổ Dù xuân xanh theo năm tháng nhạt màu ... "
*** ***
Saigon , Giáng Sinh năm 20...
Anh thương , Thời gian thắm thoát qua mau Bao mùa Giáng Sinh ly biệt Hững hờ đến với đơn côi Năm nay ... Giáo đường xưa lại cũng vắng anh rồi Lời cầu nguyện ... Chúa buồn trên Thánh Giá
Ngày tiển anh về ... em không nói lời từ tạ Mà suốt đời nầy ... em giữ mãi trong em Mưa nắng cuộc đời bóng tối đêm đen Thôi hãy để một mình em gánh chịu
Chỉ xin anh hiểu Đừng trách em sao lại vội quên thề Mỗi đứa mình đã chọn một đường đi Dù muốn dù không ... phải đi cho trọn
Thôi nhé Trả lại anh ... mùa Giáng Sinh kỷ niệm Trả lại anh ... lời nguyện giữa giáo đường Trả lại anh ... những đêm nằm lau suối lệ trào tuôn Trả lại anh ... những chờ mong bên dòng đời nghiệt ngã Trả lại anh ... những buồn vui ngày Đông tháng Hạ Trả lại anh ... tất cả cuộc đời Anh ơi ... vĩnh biệt ...
Lá thư hồi âm ... Anh đâu còn lời nào để viết ...!
Thiên Hùng
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Mon 28 Dec 2020, 07:49
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Huynh TH đi chơi mỏi chân rùi mới ghé ĐV nghỉ mệt nha Chúc anh cùng gia đình mùa giáng sinh vui khoẻ bình an!
hihihiii làm gì có, TH vẫn về ĐV mỗi ngày tìm đọc Chuyện Vụn của PN, để tự cười mím chi cọp mình ên đó chứ ... TH gốc giá nên đọc giọng văn dí dõm gốc rau phái thiệt đó nha ... Mừng lễ Giáng Sinh thật vui bên Gia Đình nha PN ...
Cám ơn anh TH thật là nhiều ạ Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui! Mời anh trà sen của thầy AH nha
chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Wed 13 Jan 2021, 10:47
Hi huynh TH, cám ơn huynh đã có lời chúc lành dành cho mọi người nhân dịp Lễ Chúa Giáng Sinh vừa qua!
Trước ngày 3 tháng 11 vừa qua, chuối đã hy vọng sẽ có được tin thật vui để vào đây gửi lời chúc mừng riêng đến huynh, nhưng tiếc rằng mình đã không có được tin vui đó cho đến bây giờ. Ngược lại thì sự bất mãn và lòng căm phẫn cứ dâng cao theo những diễn biến khắc nghiệt của thời cuộc đang xảy ra trên quê hương thứ hai của mình. Có lẽ chuối không có duyên để nói ra được những lời với ý nghĩa tốt đẹp hay sao ấy? Cho nên lại cứ trợn mắt mím môi, buông lời xóc xỉa người ta đây ...
Giả Chân, Dân Chả ...
Phát ngấy quân lừa giả lộng chân Ba hoa chính nghĩa, láo muôn phần Thừa cơ đổi luật hòng gian phiếu Cậy thế tranh quyền để tiến thân Chức vị là quan bao kẻ nể Hành vi giống giặc đếch ai cần Anh tài sợ ghét bày mưu hại Xúm dập đòn thù ... rõ tiểu nhân!