Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 LỀU THƠ NHẠC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 25 ... 47, 48, 49 ... 61 ... 75  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Em Là Tất Cả   LỀU THƠ NHẠC - Page 48 I_icon13Thu 28 Nov 2019, 03:23

... vậy nhân ngày Lễ Tạ Ơn, em gái & các bạn nghe thêm bài nầy ủng hộ nha :nu: rose love 

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 49133507203_908470a5ee

Hồi âm... thư không địa chỉ

Anh nhận được thư em
Dù trên bì thư không ghi địa chỉ
Bởi người phát thư tên TÌNH THÂM TRI KỶ
Em khẽ chau mày hắn cũng báo cho anh

Có lần anh nhận được một lá thư màu xanh
Vẫn địa chỉ bị thờ ơ bỏ ngõ
Lão trăng thượng tuần lỡ chân rơi xuống cỏ
Nhặt lên nhìn biết ngay địa chỉ đến là đâu

Vì ngay từ buổi ban đầu
Lão đã minh chứng lời mình đoan thệ
Nếu không vậy làm sao anh có thể
Cùng em nhuộm lá rừng vàng trải bước sang thu

Ngắm tuyết bay lưng chừng dốc sương mù
Tay nắm bàn tay kệ mùa đông giá
Ươm chín nụ tình để em hồng đôi má
Khiến phượng vĩ hờn ghen rụng đỏ nắng trưa hè

Anh là lá
Em là hoa
Từ lâu lắm,
vẫn bên nhau chung nhịp cầu giao cảm
Chung khúc tình ca đường đời mưa nắng
Thì thư gởi cần gì địa chỉ phải không em

Ôi ! hạnh phúc thật đầy,
những ngày lễ Tạ Ơn...


Thiên HùngLỀU THƠ NHẠC - Page 48 Z57





flower drum
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 48 I_icon13Thu 28 Nov 2019, 07:09

Thiên Hùng đã viết:
... vậy nhân ngày Lễ Tạ Ơn, em gái & các bạn nghe thêm bài nầy ủng hộ nha :nu: rose love 

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 49133507203_908470a5ee

Hồi âm... thư không địa chỉ

Anh nhận được thư em
Dù trên bì thư không ghi địa chỉ
Bởi người phát thư tên TÌNH THÂM TRI KỶ
Em khẽ chau mày hắn cũng báo cho anh

Có lần anh nhận được một lá thư màu xanh
Vẫn địa chỉ bị thờ ơ bỏ ngõ
Lão trăng thượng tuần lỡ chân rơi xuống cỏ
Nhặt lên nhìn biết ngay địa chỉ đến là đâu

Vì ngay từ buổi ban đầu
Lão đã minh chứng lời mình đoan thệ
Nếu không vậy làm sao anh có thể
Cùng em nhuộm lá rừng vàng trải bước sang thu

Ngắm tuyết bay lưng chừng dốc sương mù
Tay nắm bàn tay kệ mùa đông giá
Ươm chín nụ tình để em hồng đôi má
Khiến phượng vĩ hờn ghen rụng đỏ nắng trưa hè

Anh là lá
Em là hoa
Từ lâu lắm,
vẫn bên nhau chung nhịp cầu giao cảm
Chung khúc tình ca đường đời mưa nắng
Thì thư gởi cần gì địa chỉ phải không em

Ôi ! hạnh phúc thật đầy,
những ngày lễ Tạ Ơn...


Thiên HùngLỀU THƠ NHẠC - Page 48 Z57





flower drum

Anh thao thức em ngủ khì  hihi   lol2   hearts huynh TH


LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Thaoth10LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Ngukhi10
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 48 I_icon13Fri 29 Nov 2019, 21:53

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 66418710



Hihihi..Anh trai..”anh thao thức”..chi dzạ :cheers: :laughing15:
:thx: ...hihihi.. :clapp: :224:

@ tỷ TM ..hihihi nhìn hình thấy (ảnh) ấn tượng thiệt ta ơi...hihi :laughing:

Dạ thương chúc cả nhà vui vẻ nhé !
:blowkiss:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 48 I_icon13Tue 10 Dec 2019, 23:54

... hihihi đồng ý với em gái 100%, nhìn 2 tấm ảnh của TM thấy bất công thiệt á Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad  ... nhưng nghĩ lại cũng đáng ... ai biểu ... :cuoi1: :pp:

***

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 1061b410


Vô Đề

Bao năm cay đắng đoạn trường
Biết bao năm nữa vết thương mới lành?!
Kiếp người vốn dĩ mong manh
Sao không hòa hợp lại đành rẽ chia

Bao năm yêu dấu xa lìa
Cuộc tình vùi lấp mộ bia giã từ
Nỗi buồn giấu kín tâm tư
Lời thương mới đó bây chừ bạc phai

Bao năm một giấc mộng dài
Từ khi cách mặt nào hay cách lòng
Ngỡ rằng thuyền mãi bên sông
Ai ngờ bão nổi xoáy dòng lắm phen

Đêm nay phố thị lên đèn
Mưa giăng mù mịt hồn len chốn nào?!
Thu tàn lá rụng xôn xao
Vàng bao nhiêu lá nghẹn ngào bấy nhiêu


Tâm An


Bao năm ...

Bao năm đợi bắt cầu Ô
Bao năm chờ phượng điểm tô sắc hồng
Bên dòng đời gạn đục trong
Bên vần thơ đợi chỉ hồng se duyên

Bao năm gặm nhấm ưu phiền
Bao năm đông lạc truân chuyên thu hè
Xuân sầu trên cánh lá me
Từng năm đến muộn so le tháng ngày

Bao năm hơi ấm bàn tay
Bao năm hương vị dắng cay men tình
Vẫn lặng thinh, vẫn lặng thinh
Vẫn nguyên vẹn, vẫn bóng hình người xưa

Đêm tàn gió nép song thưa
Chữ THƯƠNG muốn gởi gió đưa đến Người
Điểm hồng son nét môi tươi
Cho đời thắm mãi nụ cười hồn nhiên ...

Thiên Hùng



flower drum
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 48 I_icon13Tue 17 Dec 2019, 05:51

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Thaoth10

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Ngukhi10
@ cặp ảnh post bởi TM thất đúng tâm trạng nầy ... thân mời em gái, TM & các bạn ghé Lều nghe đở buồn hihiihii  hun love :-bd 

 Bến Đơn Phương

Nhặt trái tim yêu của một người
Sao lòng thương nhớ mãi khôn nguôi
Dù lời ong bướm ưa trêu cợt
Lại tính trăng hoa thích vẽ vời
Chiều xuống bâng quơ nhìn lá rụng
Đêm về ngơ ngẩn đếm mưa rơi
Ôm sầu chua xót tình câm lặng
Lạc bến đơn phương vỡ mộng đời



Tâm An

Buồn vương lưu ảnh

Hãy nghe tiếng nói phía bên người
Tự cổ tình sầu há dễ nguôi
Xem nhẹ chân tâm không phải với
Để mơ ảo dáng quá xa vời
Gần nhau cố chấp buông lời oán
Cách trở âm thầm nuốt lệ rơi
Bất chợt trong gương nhìn mái tóc
Buồn vương lưu ảnh dấu yêu đời



Thiên Hùng



flower drum
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Nhạc Giáng Sinh   LỀU THƠ NHẠC - Page 48 I_icon13Sun 22 Dec 2019, 05:41

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 49255305701_3e714e3192
(ảnh trên Net)

Lời em nguyện ...

Lời em nguyện nếu trên cao Thiên Chúa
Lòng nhân từ Ngài hà hải chứng minh
Nhưng,
em có thật an bình ...
Ôm khắc khoải mỗi khi trời chuyển gió ... ?

Và tất cả những gì em chối bỏ
Lại đầy thêm giữa vắng lặng canh truờng
Chúc cho người được đẹp mộng yêu thương ... ?
Mà tim em vở ra muôn vạn mảnh

Chúc cho người bên nhau cùng ấm lạnh ... ?
Mà bờ mi em ứa mãi giọt sầu
Và chính mình, em dối được em sao
Khi tiếng yêu vẫn bềnh bồng âm ỉ

Em
Tự ngàn xưa, yêu ... nghĩa đồng vị kỷ
Giữa hai người kết nối mạch tương thông
Vị kỷ tâm đồng
Vị kỷ hiến dâng trọn vẹn

Chứ yêu, mà đứng xa nhìn len lén
Không nói ra cứ giữ kín trong lòng
Rồi khóc thầm khi thuyền bỏ bến sông
Gặm nhấm chữ hy sinh, hồn hóa đá

Thì lời em nguyện ... Chúa nghe
Chúa cũng buồn trên Thánh Giá ... !



 Thiên Hùng hun




flower drum
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Nhạc Giáng Sinh   LỀU THƠ NHẠC - Page 48 I_icon13Tue 24 Dec 2019, 06:39

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Hqdefault


Lời đêm Giáng Sinh

Anh đưa tay phủi từng bông hoa tuyết
Vương hững hờ trên suối tóc nhung huyền
Nhìn đôi mắt sâu long lanh biêng biếc
Chợt nghe lòng xao xuyến nỗi niềm riêng

Và từ đâu bao nhiêu lời muốn ngỏ
Tràn dâng trong dòng cảm xúc dạt dào
Nắm lấy bàn tay xinh xinh nho nhỏ
Thực tại đây mà ... đâu phải chiêm bao

Chuông giáo đường đang ngân vang rộn rã
Để báo tin mừng Chúa Thánh xuống trần
Dáng em quỳ thấy thương sao thương quá
Nhìn lại mình ... hồn đã lạc bước chân

Thiên Chúa hồng ân xót người dưới thế
Lòng nhân từ Ngài minh chứng lời xin
Lấp cạn sông Ngân ngăn dòng khổ lệ
Cho mộng lứa đôi đẹp nhất chữ tình

Cho người con thương má hồng sắc thắm
Gót chân son chẳng hoen ố bụi đường
Trái tim non thật bình yên nhịp sống
Hạnh phúc chan hòa tuổi ngọc ngát hương

Em thương ơi,
Anh đã nói những lời anh muốn nói
Đêm Giáng Sinh cùng Thiên Chúa trên trời
Hy vọng tương lai ... tháng ngày mong đợi
Đã về rồi ngưng tụ lại trên môi ...



Thiên Hùng hun



LỜI NGUYỆN CẦU CHO EM

Nhạc và lời : Thiên Hùng
Hòa âm : NS Vũ Thế Dũng
Trình bày : CS Quang Châu





flower drum
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 48 I_icon13Wed 25 Dec 2019, 05:40

Thiên Hùng đã viết:
LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Hqdefault


Lời đêm Giáng Sinh

Anh đưa tay phủi từng bông hoa tuyết
Vương hững hờ trên suối tóc nhung huyền
Nhìn đôi mắt sâu long lanh biêng biếc
Chợt nghe lòng xao xuyến nỗi niềm riêng

Và từ đâu bao nhiêu lời muốn ngỏ
Tràn dâng trong dòng cảm xúc dạt dào
Nắm lấy bàn tay xinh xinh nho nhỏ
Thực tại đây mà ... đâu phải chiêm bao

Chuông giáo đường đang ngân vang rộn rã
Để báo tin mừng Chúa Thánh xuống trần
Dáng em quỳ thấy thương sao thương quá
Nhìn lại mình ... hồn đã lạc bước chân

Thiên Chúa hồng ân xót người dưới thế
Lòng nhân từ Ngài minh chứng lời xin
Lấp cạn sông Ngân ngăn dòng khổ lệ
Cho mộng lứa đôi đẹp nhất chữ tình

Cho người con thương má hồng sắc thắm
Gót chân son chẳng hoen ố bụi đường
Trái tim non thật bình yên nhịp sống
Hạnh phúc chan hòa tuổi ngọc ngát hương

Em thương ơi,
Anh đã nói những lời anh muốn nói
Đêm Giáng Sinh cùng Thiên Chúa trên trời
Hy vọng tương lai ... tháng ngày mong đợi
Đã về rồi ngưng tụ lại trên môi ...



Thiên Hùng hun



LỜI NGUYỆN CẦU CHO EM

Nhạc và lời : Thiên Hùng
Hòa âm : NS Vũ Thế Dũng
Trình bày : CS Quang Châu





flower drum

Wowwww...Anh trai chuyển qua tân nhạc hah....Nhạc và thơ :224: ...tiếp nữa anh trai ui ...hihi :spf: :ae_014:

Dạ kính chúc anh trai Thiên Hùng Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh những người thân thương nhé!
:blowkiss:

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 8ee40710
LỀU THƠ NHẠC - Page 48 D7618610
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 48 I_icon13Wed 25 Dec 2019, 07:42

tâm an đã viết:
drum

Wowwww...Anh trai chuyển qua tân nhạc hah....Nhạc và thơ :224: ...tiếp nữa anh trai ui ...hihi :spf: :ae_014:

Dạ kính chúc anh trai Thiên Hùng Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh những người thân thương nhé!
:blowkiss:

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 8ee40710
LỀU THƠ NHẠC - Page 48 D7618610

hihihiiii anh đang vói qua coi thế nào, được thì nhào tới, còn té thì rút êm đó em gái à :cuoi1:  ... hai tấm hình Giáng Sinh em chụp đẹp quá, cho anh lấy 1 mần youtube nha ...

Thân chúc em gái TA Giáng Sinh Vui Vẻ An Bình trong hồng ân Thiên Chúa :tangb:


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 25 Dec 2019, 07:59; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Nhạc Giáng Sinh   LỀU THƠ NHẠC - Page 48 I_icon13Wed 25 Dec 2019, 07:56

LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Duongtrangthi
(ảnh trên Net)


Lá thư hồi âm...

Anh nhận được thư em
Khi trời đang trở gió
Đưa từng lớp sương mù về đan ngoài ngõ
Để báo tin Thiên Chúa sắp giáng trần

Kỷ niệm hiện về trong đáy mắt rưng rưng
Giữa Saigon ... mùa Giáng Sinh buồn tủi ...

*** ***

Từ ngày ấy ...
Saigon của chúng ta quá nhiều thay đổi
Hiu hắt mưa mỗi độ Giáng Sinh về
Ánh đèn SAO mờ nhạt bóng lê thê
Giăng trên nóc giáo đường màu ãm đạm

Em đi bên anh cố ngăn dòng lệ thãm
Vì ngày mai ... mình mỗi đứa một phương trời
Một lần nầy ... một lần nầy nữa ... rồi thôi
Đường đời vạn nẻo biết bao giờ tương hội

Anh vuốt lại cho em làn tóc rối
Hôn đôi môi khô héo hắt nụ cười
Ôm bờ vai gầy lạc lõng đơn côi
Từ nay ... từ nay giữa Saigon gió bụi

Hồi chuông giáo đường vang dội
Đón mừng Thiên Chúa giáng sinh
Thiên Chúa hồng ân ... hãy minh chứng lời xin
Cho kẻ ở người đi được mạnh lành mưa nắng

..."Cho người con thương thôi đừng rơi nước mắt
Đếm sầu buông quặn thắt mỗi đêm về ... "

..."Cho người con thương dẫu vạn dặm sơn khê
Vẫn mãi nhớ về quê cha đất tổ
Con sẽ đợi dù bao gian khổ
Dù xuân xanh theo năm tháng nhạt màu ... "

*** ***

Saigon , Giáng Sinh năm 201...

Anh thương ,
Thời gian thắm thoát qua mau
Bao mùa Giáng Sinh ly biệt
Hững hờ đến với đơn côi
Năm nay ...
Giáo đường xưa lại cũng vắng anh rồi
Lời cầu nguyện ... Chúa buồn trên Thánh Giá

Ngày tiển anh về ... em không nói lời từ tạ
Mà suốt đời nầy ... em giữ mãi trong em
Mưa nắng cuộc đời bóng tối đêm đen
Thôi hãy để một mình em gánh chịu

Chỉ xin anh hiểu
Đừng trách em sao lại vội quên thề
Mỗi đứa mình đã chọn một đường đi
Dù muốn dù không ... phải đi cho trọn

Thôi nhé
Trả lại anh ... mùa Giáng Sinh kỷ niệm
Trả lại anh ... lời nguyện giữa giáo đường
Trả lại anh ... những đêm nằm lau suối lệ trào tuôn
Trả lại anh ... những chờ mong bên dòng đời nghiệt ngã
Trả lại anh ... những buồn vui ngày Đông tháng Hạ
Trả lại anh ... tất cả cuộc đời
Anh ơi ... vĩnh biệt ...

Lá thư hồi âm ...
Anh đâu còn lời nào để viết ...!


Thiên HùngLỀU THƠ NHẠC - Page 48 Z57




flower drum
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




LỀU THƠ NHẠC - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 48 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
LỀU THƠ NHẠC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 48 trong tổng số 75 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 25 ... 47, 48, 49 ... 61 ... 75  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe :: Thiên Hùng-