Bài viết mới | Vườn Đào mãi nhớ 3 by buixuanphuong09 Today at 12:38
Hoài niệm xuân by Hoa mộc Today at 11:16
NHẮN by Phương Nguyên Today at 09:17
Họa thơ Phương Nguyên by Phương Nguyên Today at 08:18
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Today at 08:16
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa by Phương Nguyên Today at 08:12
Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 21:47
Tập thơ Thao Thức riêng bài của Nguyễn Thành Sáng (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 21:43
Thơ vui, thơ bựa, thơ 18+ by dat09 Yesterday at 14:35
GÓC RIÊNG SINH NHẬT 2021 by mytutru Yesterday at 12:10
trang thơ Đường Luật VMH by mytutru Yesterday at 11:53
MỪNG SINH NHẬT THẦY VÀ CÁC BẠN by mytutru Yesterday at 11:45
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by vancali96 Sun 17 Jan 2021, 21:07
Ca dao đương đại hài hước by dat09 Sun 17 Jan 2021, 20:07
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Sun 17 Jan 2021, 13:38
LỀU THƠ NHẠC by chuoigia Sun 17 Jan 2021, 08:48
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Sat 16 Jan 2021, 19:15
GÓC VƯỜN ĐÀO 2021 by mytutru Sat 16 Jan 2021, 09:40
CHẠY GRAB by Ai Hoa Sat 16 Jan 2021, 09:11
Ơ HAY! by Ai Hoa Sat 16 Jan 2021, 09:10
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 16 Jan 2021, 08:52
THƠ CỰC NGẮN PHẠM BÁ CHIỂU by phambachieu Sat 16 Jan 2021, 08:49
THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU by phambachieu Sat 16 Jan 2021, 08:44
MƠ! by buixuanphuong09 Fri 15 Jan 2021, 21:31
SẮP ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI by Phương Nguyên Fri 15 Jan 2021, 13:30
TÓC MAI SỢI VẮN SỢI DÀI by Phương Nguyên Fri 15 Jan 2021, 13:23
BIẾT CÓ PHAI PHÔI by Phương Nguyên Fri 15 Jan 2021, 13:10
DÁNG THU XƯA by Phương Nguyên Fri 15 Jan 2021, 13:07
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Fri 15 Jan 2021, 11:55
Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên by mytutru Fri 15 Jan 2021, 03:28
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sat 26 Oct 2013, 04:44 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
... gần cuối tuần rồi, TA & TH mời các bạn ĐV nghe 1 bài hát để yêu quí những gì mình đang có nha
Tình Yêu Vổ Cánh Sáng Tác : Khả Tú - Mạnh Quỳnh Tâm An & Thiên Hùng trình bày
Tuyệt quá đi Giọng hát của anh TH thì trầm ấm, còn của bé Tâm An thì ngọt như mía lùi
Cực khổ mới kiếm được mấy trái cóc nè, đem ra đãi anh TH với bé Tâm An, ăn mấy trái này xong hát nữa nha
 |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sat 26 Oct 2013, 05:46 | |
| |
|  | | Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2221 Registration date : 19/08/2009
 | Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Mon 18 Nov 2013, 03:14 | |
| ... Khòm bị KL giành ăn mấy trái cóc của 9 muội ... nên bắt đền được nè ... 9 muội & ĐV mình nghe cuối tuần nha Mùa Xuân Lá Khô Sáng tác : Trần Thiện Thanh Ái Linh & Thiên Hùng trình bày

Anh trở lại vùng hành quân vùng xa xôi đá sỏi biết buồn Ba tháng hậu phương yên bình tuy vết thương chưa lành hẳn Anh lại đi giữa lạnh sang Đông Đời tôi chinh chiến lâu năm yêu lúc băng rừng như mộng tình nhân Kiếp chúng tôi như kiếp sông dài trôi đi miệt mài nào ai biết cho aị Anh đến đơn vị lại đi nhọc hơi đâu đếm mổi tháng ngày Khi cánh dù mang tin lại những cánh thư xinh hậu tuyến Anh ngẩn ngơ biết mùa Xuân sang Ở đây không có hoa Mai, không có hoa Đào trang điểm trần ai Nhưng lá khô … rơi xuống âm thâ`m như trong một chiều lòng tôi biết yêu aị Em anh không đẹp như nguời tưởng Không áo xanh áo đỏ thơm hương Quen trên đường chiều lá khô rơi Ôi .. ngọc ngà … giây phút chung đôị Lá ơi … rơi chi trên dòng suối chờ Cho tình cờ … anh lính làm thơ Lời thơ êm như hơi thở Khi em nguyện chờ một người về xạ Anh đã quen rồi chuyện đi và quen xa ánh đèn phố thị. Nên dẫu mùa Xuân đơn vị không bánh ngon không rượu quý, anh nào nghe thấy lạnh trong anh Chỉ thương … em gái quê hương trong na(‘ng Xuân hồng thiếu hẳn người thương Em hỡi em … khi chiến chinh dài, xa nhau từng ngày và xa cả Xuân nay ... !!! ** Em anh không đẹp như người tưởng Không áo xanh áo đỏ thơm hương Quen trên đường chiều lá khô rơi Ôi ngọc ngà giây phút chung đôị Lá ơi, rơi chi trên dòng suối chờ Cho tình cờ anh lính làm thơ Lời thơ êm như hơi thở Khi em nguyện chờ một người về xạ Anh đã quen rồi chuyện đi và quen xa ánh đèn phố thị. Nên dẫu mùa Xuân đơn vị không bánh ngon không rượu quý, anh nào nghe thấy lạnh trong anh Chỉ thương … em gái quê hương trong na(‘ng Xuân hồng thiếu hẳn người thương Em hỡi em … khi chiến chinh dài, xa nhau từng ngày và xa cả Xuân nay ... !!! Em (Anh) hỡi em (anh) khi chiến chinh dài xa nhau từng ngày …. và xa cả Xuân nay ... !!!
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Fri 03 Jul 2015, 10:19; sửa lần 1. |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | |  | | Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2221 Registration date : 19/08/2009
 | Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Mon 18 Nov 2013, 04:30 | |
| |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | |  | | Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2221 Registration date : 19/08/2009
 | Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Mon 25 Nov 2013, 01:33 | |
| - Shiroi đã viết:
- wowwww nghe đã à nha
Bis bisssss nha chị Tám với anh Hai Khòm ới ơiiii
... vậy anh em mình xong, mời 9 muội & ACE ĐV mình nghe thêm 1 bản nhạc của một thời để nhớ nha 
Hái Hoa Rừng Cho Em Nhạc và lời : Trương Hoàng Xuân Poster : Triển Ái Linh & Thiên Hùng trình bày Hái cụm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa Màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa, tâm tư vẫn dạt dào Năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi Tàn cây năm trước anh viết tên em Còn xanh lá cành, ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau Ghế lạnh đá buồn, để em đợi chờ mà ngày vui chu+a thấy Vì anh lỗi hẹn cho em hờn dỗi, cho mi em nhạt nhòa Anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau Hàng trăm thư viết anh gởi cho em Ðời trai chiến trận, em biết lỗi hẹn có phải tại anh đâu
Tiền đồn heo hút, Tinh tú quây quần xa nghe anh kể chuyện đời lính Khi nao lỗi hẹn, em anh dỗi hờn lòng anh thêm xao xuyến Ngày đi anh chẳng được gặp em Nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu Ðã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn
Biết chuyện chúng mình, tình không nhạt nhòa mà xui ta ngăn cách Chiều nay trở lại, trong tay mình nói: Ta yêu nhau trọn đời Anh đi em chờ, gối mộng dệt đêm thâu Cành xưa anh viết anh khắc tên em Chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa Tiền đồn heo hút, Tinh tú quây quần xa nghe anh kể chuyện đời lính Khi nao lỗi hẹn, em anh dỗi hờn lòng anh thêm xao xuyến Ngày đi anh chẳng được gặp em Nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu Ðã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tànBiết chuyện chúng mình, tình không nhạt nhòa mà xui ta ngăn cách Chiều nay trở lại, trong tay mình nói: Ta yêu nhau trọn đờiAnh đi em chờ, gối mộng dệt đêm thâuCành xưa anh viết anh khắc tên em Chiều nay kết nhụy cho thắm men tình … những người còn đi xa
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Fri 03 Jul 2015, 10:30; sửa lần 1. |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Mon 25 Nov 2013, 05:13 | |
| |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Mon 25 Nov 2013, 16:21 | |
| Đúng đó Shiroi, hình như mấy bài em em anh anh này anh Hai Khòm hát hay heng ... Cám ơn Huynh đã ... Hái Hoa Rừng Cho Em ....  |
|  | | Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2221 Registration date : 19/08/2009
 | Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Mon 16 Dec 2013, 11:54 | |
|
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Tue 17 Dec 2013, 04:54; sửa lần 2. |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC  | |
| |
|  | | |
Trang 25 trong tổng số 52 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 38 ... 52  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |