Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Today at 12:17

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Today at 11:33

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM by mytutru Today at 11:32

7 chữ by Tinh Hoa Today at 05:00

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:14

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 14:30

Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Phương Nguyên Yesterday at 09:23

Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 23:54

Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57

SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36

Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28

8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:37

CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10

Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47

Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 02 Jan 2025, 18:12

BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31

Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19

HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50

Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27

HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41

Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51

CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Mon 23 Dec 2024, 08:38

Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sun 22 Dec 2024, 16:33

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Phương Nguyên Sun 22 Dec 2024, 08:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 35 I_icon13Thu 09 Jan 2014, 18:24


Nằm ở phần 2 là nằm trong góc KHÔNG GHEN huh huynh ? Không ghen ... chứ hổng phải KHÔNG BIẾT GHEN nghen huynh    no   .Người không biết ghen là người sắp chui xuống đất để bay lên trời rồi áh ...
Nè ... huynh xem có phải vậy không nè . Lúc ghen, mấy ông chồng cứ lẹt đẹt chạy dzìa nhà lôi vợ ra bóp cổ bóp hầu cho nhăn răng, không thèm đến xỉa đến kẻ khác . Trong khi đó, các chị lại xồng xộc chạy đi kiếm tình địch mà quánh cho te tưa, mặc cho lão xồm cứ ngồi thích chí rung đùi vuốt râu cười mím chi xem chị em nhà nó giao tranh vì .... yêu mình .
Vậy có phải là thơ ngây lắm không ?

Còn nếu duyên may gặp được người chồng trước sau như một bền lòng thiết thạch sắc son thì đâu có cơ hội nào cho máu Hoạn Thư nỗi lên . Vật quý khó tìm thì mình cũng phải biết trân trọng ráng giữ gìn không cho sứt mẻ thì làm sao có khe hở nào để người thứ ba xen vào quấy rối chứ .

KHÔNG GHEN cũng đồng nghĩa với hạnh phúc mình đang có được .

À ... mà sự việc trên đời này cứ thay đổi như chong chóng, hôm nay vầy nhưng ngày mai chưa chắc vậy .... sò nghêu ốc hến vẫn bủa giăng, chỉ ráng sống sao cho vui vẻ đôi đàng . Kiếp người chẳng là bao, cứ trân trọng những gì đã và đang có, chỉ sợ đến một ngày thức dậy, cảm nhận rằng mình không còn sức để giữ chặt trong bàn tay .... chắc lúc ấy đời sẽ buồn lắm .

Đây chỉ là đôi ý thô thiển của kẻ thấp lè tè . Không biết các cao nhân nghĩ sao, chắc là dũng mãnh hơn nhiều .

Cám ơn huynh đã để mắt đến những dòng chữ cà ngu cà ngơ cà khật cà khịa của AL !
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2582
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 35 I_icon13Sat 11 Jan 2014, 03:33

Razz  hihhiii trong đời Khòm cũng đã gặp người có suy nghĩ y như KL rồi ... người đó nói, khi đàn ông ngoại tình, muh đàn bà uýnh nhau là ngu là bắt cầu cho hắn leo ... người đó sẽ cùng với người kia xử đẹp anh chàng ... rồi chuyện gì sau sẽ tính ... Khòm hỏi "bộ hổng thương anh chàng đó sao muh xử đẹp, người đó trả lời "sẽ nuôi anh chàng đàng hoàng sau đó ... " ... cũng may anh chàng đó có 1 đám đệ tử trung thành bảo vệ kỷ lắm, vì đàn bà muh nói KHÔNG GHEN ai dám tin hihihiii  :pp:  :cache3:  dzot 
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 35 I_icon13Sat 11 Jan 2014, 05:16

Thiên Hùng đã viết:
Razz  hihhiii trong đời Khòm cũng đã gặp người có suy nghĩ y như KL rồi ... người đó nói, khi đàn ông ngoại tình, muh đàn bà uýnh nhau là ngu là bắt cầu cho hắn leo ... người đó sẽ cùng với người kia xử đẹp anh chàng ... rồi chuyện gì sau sẽ tính ... Khòm hỏi "bộ hổng thương anh chàng đó sao muh xử đẹp, người đó trả lời "sẽ nuôi anh chàng đàng hoàng sau đó ... " ... cũng may anh chàng đó có 1 đám đệ tử trung thành bảo vệ kỷ lắm, vì đàn bà muh nói KHÔNG GHEN ai dám tin hihihiii  :pp:  :cache3:  dzot 

Chòy chòy .... đóng khung đoạn này làm bằng chứng là do huynh Thiên Hùng viết à nha .

AL hổng có viết là hai người đàn bà quánh nhau giành một ông là ngu đâu nghen, chỉ có ý nói họ quá ngây thơ làm trò cho ông ta mua vui thôi đó, hổng có cô này, ổng cũng chạy đi kiếm cô khác hà . Còn chuyện "xử đẹp" như suy nghĩ của cô bạn huynh, í dza ... sao bạo lực thế, không xài thì để cho người khác xài dùm, xem như ban ân cho đời vậy muh.

Trong cuộc sống vợ chồng, AL có suy nghĩ rất đơn giản nên chưa được vác guốc đi đánh ghen, mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó những hành động ghen tương xảy đến cho mình .

Đâu phải chỉ có đàn bà mới ghen đâu huynh, đàn ông cũng ghen vậy . Chỉ có điều mấy ông chồng mà ghen thì chạy về nhà đập đầu vợ . Còn khi mấy ổng làm bậy, vợ bắt tại trận mấy ổng chuồn lẹ lắm, chỉ tội nghiệp cho các cô bị hành hạ dã man . Sao các bà không túm cổ mấy ông mà lên gối cho hả giận . À há, nói đi nói lại ... chỉ tội nghiệp cho kiếp phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi . Vậy mấy ông chồng phải nên biết trân trọng và thương yêu vợ của mình nhiều hơn nghen .

À mà huynh nghĩ sao về chuyện mấy ông đi bắt ghen, huynh có bí quyết gì không ? AL xem phim chỉ thấy mấy bà đi quýnh ghen thôi hè. Lạ quá!




Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2582
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 35 I_icon13Sat 11 Jan 2014, 07:44

quehuong đã viết:
...

À mà huynh nghĩ sao về chuyện mấy ông đi bắt ghen, huynh có bí quyết gì không ? AL xem phim chỉ thấy mấy bà đi quýnh ghen thôi hè. Lạ quá!




 ... đàn ông ghen muh để cho người ta biết thì anh chàng nầy đã đi Thái chuyển hệ rồi á KL ... hơn nữa nếu anh chàng nào đó muh có vợ ngoại tình thì anh ta còn không mau đi chết đi, ở đó muh ghen ...  :pp:  :cache3:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 35 I_icon13Sun 12 Jan 2014, 04:10

Thiên Hùng đã viết:
quehuong đã viết:
...

À mà huynh nghĩ sao về chuyện mấy ông đi bắt ghen, huynh có bí quyết gì không ? AL xem phim chỉ thấy mấy bà đi quýnh ghen thôi hè. Lạ quá!
  ... đàn ông ghen muh để cho người ta biết thì anh chàng nầy đã đi Thái chuyển hệ rồi á KL ... hơn nữa nếu anh chàng nào đó muh có vợ ngoại tình thì anh ta còn không mau đi chết đi, ở đó muh ghen ...  :pp:  :cache3:

đọc cái này em mắc cười quá  :cuoi1: 
anh Khòm không nương tay ta ơi  dd  anh chàng tội nghiệp nào đó phải ... "mau đi chết đi"  study 
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 35 I_icon13Sun 12 Jan 2014, 04:13

em cũng nghĩ giống vậy đó, "ông" mới là đáng tội đó, còn xử ông làm sao thì tuỳ người.  dd 
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 35 I_icon13Sun 12 Jan 2014, 05:13


Shiroi đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
quehuong đã viết:
...

À mà huynh nghĩ sao về chuyện mấy ông đi bắt ghen, huynh có bí quyết gì không ? AL xem phim chỉ thấy mấy bà đi quýnh ghen thôi hè. Lạ quá!
... đàn ông ghen muh để cho người ta biết thì anh chàng nầy đã đi Thái chuyển hệ rồi á KL ... hơn nữa nếu anh chàng nào đó muh có vợ ngoại tình thì anh ta còn không mau đi chết đi, ở đó muh ghen ... :pp: :cache3:

đọc cái này em mắc cười quá :cuoi1:
anh Khòm không nương tay ta ơi dd anh chàng tội nghiệp nào đó phải ... "mau đi chết đi" study

Thì đó AL xem phim chỉ toàn thấy phụ nữ đi đánh ghen ì sèo, đã vậy còn rủ thêm bạn bè theo đánh ghen phụ nữa chớ . Bởi vậy mới nói, cứ y như lên đấu võ đài .
Anh hai Khòm ác dã man !
Salut Shiroi, khỏe không Shiroi . Mấy ngày không thấy, biết Shiroi bận bù đầu há .


Shiroi đã viết:
em cũng nghĩ giống vậy đó, "ông" mới là đáng tội đó, còn xử ông làm sao thì tuỳ người.  dd 

... phái phái, có đồng minh ...  :cheers: 
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10697
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 35 I_icon13Sun 12 Jan 2014, 09:56

quehuong đã viết:

Nằm ở phần 2 là nằm trong góc KHÔNG GHEN huh huynh ? Không ghen ... chứ hổng phải KHÔNG BIẾT GHEN nghen huynh    no   .Người không biết ghen là người sắp chui xuống đất để bay lên trời rồi áh ...
Nè ... huynh xem có phải vậy không nè . Lúc ghen, mấy ông chồng cứ lẹt đẹt chạy dzìa nhà lôi vợ ra bóp cổ bóp hầu cho nhăn răng, không thèm đến xỉa đến kẻ khác . Trong khi đó, các chị lại xồng xộc chạy đi kiếm tình địch mà quánh cho te tưa, mặc cho lão xồm cứ ngồi thích chí rung đùi vuốt râu cười mím chi xem chị em nhà nó giao tranh vì .... yêu mình .
Vậy có phải là thơ ngây lắm không ?

Còn nếu duyên may gặp được người chồng trước sau như một bền lòng thiết thạch sắc son thì đâu có cơ hội nào cho máu Hoạn Thư nỗi lên . Vật quý khó tìm thì mình cũng phải biết trân trọng ráng giữ gìn không cho sứt mẻ thì làm sao có khe hở nào để người thứ ba xen vào quấy rối chứ .

KHÔNG GHEN cũng đồng nghĩa với hạnh phúc mình đang có được .

À ... mà sự việc trên đời này cứ thay đổi như chong chóng, hôm nay vầy nhưng ngày mai chưa chắc vậy .... sò nghêu ốc hến vẫn bủa giăng, chỉ ráng sống sao cho vui vẻ đôi đàng . Kiếp người chẳng là bao, cứ trân trọng những gì đã và đang có, chỉ sợ đến một ngày thức dậy, cảm nhận rằng mình không còn sức để giữ chặt trong bàn tay .... chắc lúc ấy đời sẽ buồn lắm .

Đây chỉ là đôi ý thô thiển của kẻ thấp lè tè . Không biết các cao nhân nghĩ sao, chắc là dũng mãnh hơn nhiều .

Cám ơn huynh đã để mắt đến những dòng chữ cà ngu cà ngơ cà khật cà khịa của AL !
 
Xử mí bà mí cô là đúng rùi! Chúa đã dạy "nìn bà là nguồn gốc của mọi tội lỗi" muh, thử hong có mí cô thì nìn ông làm gì nên tội chớ?   :tease2: 

_________________________
Góp nhặt .... - Page 35 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 35 I_icon13Tue 14 Jan 2014, 04:02

Ai Hoa đã viết:

  
Xử mí bà mí cô là đúng rùi! Chúa đã dạy "nìn bà là nguồn gốc của mọi tội lỗi" muh, thử hong có mí cô thì nìn ông làm gì nên tội chớ?   :tease2: 

Thầy ui, tội lỗi này dễ thương thấy mồ . Thế giới này muh hổng có đàn bà thì làm sao có Hoa để cho thầy Ái chứ nè .... :chemieng:   :biking: 
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10697
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 35 I_icon13Wed 15 Jan 2014, 14:18

quehuong đã viết:
Ai Hoa đã viết:

  
Xử mí bà mí cô là đúng rùi! Chúa đã dạy "nìn bà là nguồn gốc của mọi tội lỗi" muh, thử hong có mí cô thì nìn ông làm gì nên tội chớ?   :tease2: 
 
Thầy ui, tội lỗi này dễ thương thấy mồ . Thế giới này muh hổng có đàn bà thì làm sao có Hoa để cho thầy Ái chứ nè ....    :chemieng:    :biking: 

Hổng có hoa thì đã đắc đạo rùi!   :iamsorry:  

_________________________
Góp nhặt .... - Page 35 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 35 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 35 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-