Bài viết mới | Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 18:56
CÒN QUẬY NHIỀU by buixuanphuong09 Yesterday at 17:01
RIÊNG TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Yesterday at 16:41
Bộ sưu tập cánh vẩy 6 by buixuanphuong09 Yesterday at 14:38
Vườn Đào mãi nhớ 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 14:32
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 13:34
Dòng thơ...ThanhVân by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:39
Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:33
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Yesterday at 10:58
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Thu 04 Mar 2021, 23:19
ba gai by Phương Nguyên Thu 04 Mar 2021, 23:14
Vì sao nhà Táo quân 2 ông chỉ có 1 bà? by Trà Mi Thu 04 Mar 2021, 08:05
Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Wed 03 Mar 2021, 15:07
Thưa Thầy, thưa tỷ Trà Mi by buixuanphuong09 Wed 03 Mar 2021, 09:43
AN NHIÊN ! by Tịnh An(Nhiên An) Wed 03 Mar 2021, 08:43
BÂNG KHUÂNG CHIỀU! by Tịnh An(Nhiên An) Wed 03 Mar 2021, 08:16
Ái tình miếu - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Wed 03 Mar 2021, 07:43
Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Tue 02 Mar 2021, 20:44
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Tue 02 Mar 2021, 13:27
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Mon 01 Mar 2021, 21:59
Truyện Thơ Cổ Tích by bounthanh sirimoungkhoune Mon 01 Mar 2021, 21:57
Góc Nhỏ Lệ Tình by Lệ Tình Mon 01 Mar 2021, 17:11
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Mon 01 Mar 2021, 15:19
trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Mon 01 Mar 2021, 10:29
CHÂN NẤM LÀM CHÀ BÔNG by mytutru Mon 01 Mar 2021, 08:15
Tập thơ "Bà & Cháu" by Tú_Yên tv Sun 28 Feb 2021, 16:05
Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) by vu manh hung Sun 28 Feb 2021, 10:14
HỎI by Phương Nguyên Sun 28 Feb 2021, 08:05
GIỮ GIỚI - TẠO THIỆN - HƯỞNG PHÚC by mytutru Sun 28 Feb 2021, 01:46
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 27 Feb 2021, 15:42
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Thu 07 Jan 2010, 23:38 | |
| - Shiroi đã viết:
Em vẫn biết Bát Tỷ có liên quan đến Đạo Cao Đài nhưng không dám hỏi. Vậy bây giờ Shiroi đã biết rồi heng ...  ... - Gai Mắc Cỡ đã viết:
(có lẽ muội sống bên ngoại từ nhỏ, nên không có tình cảm chăng?). Có lẽ lúc đó Gai còn bé quá thôi ...  |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Wed 27 Jan 2010, 23:12 | |
| Biết tôi mỗi sáng chủ nhật đều đi ghẹo nước, bạn bè gặp tôi cứ hỏi dò " Sao ! Lúc này chắc bà bơi giỏi như nhái rôi hử ..?" ... Thú thật, mắc cở hết sức ...ngồi tính đốt tay mới thấy ...mình hởi ôi !!!! Ì ạch lỏm bỏm từ lúc chớm thu ... đến nay đã sắp cuối mùa đông ...Mà tôi vẫn còn ...ôm phao ...bên hồ nhỏ ... ....
Tiến triển hay không, tôi đều biết rỏ bản thân mình, vậy mà cứ sau mỗi lần quơ chân quơ tay, anh đều khen tôi " Xem ra em "sắp" biết bơi rồi ..." . Chữ sắp này hình như nó rất trung thành với tôi hay sao í mà, nên khả năng tôi chỉ dừng lại đến đó và không thể nào tiến xa hơn được nữa .
Nhưng việc biết bơi hay không với tôi chẳng là điều quan trọng . Tôi đi chỉ vì muốn vui lòng anh, chứ sáng chủ nhật lạnh lẽo ... cũng ngán lắm chứ .
Vào hồ tôi thường chiếm cứ một góc, đầu tựạ vào thành và ngã người khỏa chân trong nước, mắt ngó thẳng lên nhìn hoa nước lung linh trên trần, một chút suy tư về vấn đề nào đó . Đôi lúc nhắm mắt lại để cho tâm hồn mình được an nghỉ, ngoại cảnh như dần rớt rơi và tan biến theo làn nước ....
 |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9755 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Thu 28 Jan 2010, 05:55 | |
| - quehuong đã viết:
- Biết tôi mỗi sáng chủ nhật đều đi ghẹo nước, bạn bè gặp tôi cứ hỏi dò " Sao ! Lúc này chắc bà bơi giỏi như nhái rôi hử ..?" ... Thú thật, mắc cở hết sức ...ngồi tính đốt tay mới thấy ...mình hởi ôi !!!! Ì ạch lỏm bỏm từ lúc chớm thu ... đến nay đã sắp cuối mùa đông ...Mà tôi vẫn còn ...ôm phao ...bên hồ nhỏ ...
....
Tiến triển hay không, tôi đều biết rỏ bản thân mình, vậy mà cứ sau mỗi lần quơ chân quơ tay, anh đều khen tôi " Xem ra em "sắp" biết bơi rồi ..." . Chữ sắp này hình như nó rất trung thành với tôi hay sao í mà, nên khả năng tôi chỉ dừng lại đến đó và không thể nào tiến xa hơn được nữa .
Nhưng việc biết bơi hay không với tôi chẳng là điều quan trọng . Tôi đi chỉ vì muốn vui lòng anh, chứ sáng chủ nhật lạnh lẽo ... cũng ngán lắm chứ .
Vào hồ tôi thường chiếm cứ một góc, đầu tựạ vào thành và ngã người khỏa chân trong nước, mắt ngó thẳng lên nhìn hoa nước lung linh trên trần, một chút suy tư về vấn đề nào đó . Đôi lúc nhắm mắt lại để cho tâm hồn mình được an nghỉ, ngoại cảnh như dần rớt rơi và tan biến theo làn nước ....
 Bơi như nhái? bộ QH lúc này thiếu ăn nên gầy ốm tong teo như con nhái?  _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Thu 28 Jan 2010, 18:08 | |
|  Nghe 8 tỷ nói, muội cười mún sặc nước lun nà hahaha Muội hồi nhỏ cũng tập bơi dưới sông, ao, hồ bơi hoài. Chết hụt mấy lần rồi đó, nhưng tới bây giờ vẫn không bơi được nè tỷ ui, không phải chỉ có tỷ mới sắp biết bơi đâu nha  |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Thu 28 Jan 2010, 23:09 | |
| - Gai Mắc Cỡ đã viết:
Nghe 8 tỷ nói, muội cười mún sặc nước lun nà hahaha Muội hồi nhỏ cũng tập bơi dưới sông, ao, hồ bơi hoài. Chết hụt mấy lần rồi đó, nhưng tới bây giờ vẫn không bơi được nè tỷ ui, không phải chỉ có tỷ mới sắp biết bơi đâu nha  Vậy ra có người sắp biết bơi giống mình ta ơi ! - Ái Hoa đã viết:
Bơi như nhái? bộ QH lúc này thiếu ăn nên gầy ốm tong teo như con nhái? 
Ủa con nhái hổng đúng hả thầy ...
Biết sai rồi, nhưng kệ bịt mặt nhào vô cãi với ông thầy cho ổng tức chơi .... 
Lão dê cứ run rúc bộ râu xồm khi nhìn bà heo ì ịt dưới nước ... dê - uống hết nửa hồ nước mà sao bà cũng chưa biết bơi hén heo - tại tui học hổng đúng bài bản dê - vậy chứ con ếch con nhái có ai dạy nó đâu, mà nó cũng biết bơi đó heo - nó nhỏ híu ...lại nhẹ hều, quăng xuống nước là nổi lềnh bềnh dê - vậy sao con trâu con voi nặng vậy cũng bơi được kìa heo - ừa hé ... Nghe lải nhải hoài nên bị tẩu hỏa nhập ..bơi ... thầy ơi! Với lại qh cứ nghĩ là con nào xuống nước hổng ..occc ..occc. ..là bà con dòng họ với nhau . Mà nghe đâu cô Nhái là con nuôi của ông dượng ghẻ cô Rái ...tại vì nó ái ...ái ... (chắc bị thêm một búa nữa, thui tự đánh thầy khỏi cần ra tay) * Hôm nay ...mệt và nhức đầu quá, qh ghẹo thầy chút cho đỡ căng thẳng ... vui tí há ông thầy .... 
|
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | |  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9755 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Fri 29 Jan 2010, 05:55 | |
| - quehuong đã viết:
- Gai Mắc Cỡ đã viết:
Nghe 8 tỷ nói, muội cười mún sặc nước lun nà hahaha Muội hồi nhỏ cũng tập bơi dưới sông, ao, hồ bơi hoài. Chết hụt mấy lần rồi đó, nhưng tới bây giờ vẫn không bơi được nè tỷ ui, không phải chỉ có tỷ mới sắp biết bơi đâu nha  Vậy ra có người sắp biết bơi giống mình ta ơi !
- Ái Hoa đã viết:
Bơi như nhái? bộ QH lúc này thiếu ăn nên gầy ốm tong teo như con nhái? 
Ủa con nhái hổng đúng hả thầy ...
Biết sai rồi, nhưng kệ bịt mặt nhào vô cãi với ông thầy cho ổng tức chơi .... 
Lão dê cứ run rúc bộ râu xồm khi nhìn bà heo ì ịt dưới nước ... dê - uống hết nửa hồ nước mà sao bà cũng chưa biết bơi hén heo - tại tui học hổng đúng bài bản dê - vậy chứ con ếch con nhái có ai dạy nó đâu, mà nó cũng biết bơi đó heo - nó nhỏ híu ...lại nhẹ hều, quăng xuống nước là nổi lềnh bềnh dê - vậy sao con trâu con voi nặng vậy cũng bơi được kìa heo - ừa hé ... Nghe lải nhải hoài nên bị tẩu hỏa nhập ..bơi ... thầy ơi! Với lại qh cứ nghĩ là con nào xuống nước hổng ..occc ..occc. ..là bà con dòng họ với nhau . Mà nghe đâu cô Nhái là con nuôi của ông dượng ghẻ cô Rái ...tại vì nó ái ...ái ... (chắc bị thêm một búa nữa, thui tự đánh thầy khỏi cần ra tay) * Hôm nay ...mệt và nhức đầu quá, qh ghẹo thầy chút cho đỡ căng thẳng ... vui tí há ông thầy .... 
Hai con cũng hơi giống nhau đó QH, một con thì Nhờ rồi mới Ái còn con kia Rờ rồi Ái luôn! ... 
Mà cũng chưa nghe nói con voi biết bơi, con voi của Hưng Đạo Vương nặng quá bị chết đuối á!  _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sat 30 Jan 2010, 04:22 | |
| - Ái Hoa đã viết:
Hai con cũng hơi giống nhau đó QH, một con thì Nhờ rồi mới Ái còn con kia Rờ rồi Ái luôn! ... 
 ông thầy - Ái Hoa đã viết:
Mà cũng chưa nghe nói con voi biết bơi, con voi của Hưng Đạo Vương nặng quá bị chết đuối á!  Qh thường hay xem những phim taì liệu sinh hoạt của các thú rừng bên Phi Châu . Những lúc thời tiết khắc nghiệt ...cả đàn voi kéo thành hàng di chuyển từ vùng này sang vùng khác, chúng lội qua sông rất tài tình ... bốn chân bơi bơi dưới nước thật hay ...( thiệt đó thầy ) .... Còn con voi của Hưng Đạo Vương chở cả giang san ... nặng quá nên chết chìm cũng đúng!  |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Thu 04 Feb 2010, 06:20 | |
| |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | |  | | |
Trang 4 trong tổng số 37 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 ... 20 ... 37  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |