Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 32 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 27 I_icon13Mon 12 Mar 2012, 04:18


!!!

Có được 2 tuần nghỉ cho tháng Sáu, hai đứa bàn với nhau nên đi đâu chơi trong 14 ngày này . Suy nghĩ mãi ... biết đi đâu bây giờ, khi những chuyến du lịch xa đã không còn thu hút mình nữa!
Khi xưa vì các con còn nhỏ, nên cứ vịn vào lý do đó không dám nghĩ đến những tư riêng xa vời . Bây giờ cả ba đều đã ổn định cuộc sống riêng, thì những ham muốn bồi đắp lại tháng ngày đã mất cũng bắt đầu lụn tàn . Căn nhà với từng góc ngách quen thuộc, như làn hơi thở bám hoài chẳng dám buông . Từng vật dụng như những người bạn trung thành không muốn rời xa . Nước mắt nụ cười yêu thương hờn giận như vẫn còn in rỏ nét trên bốn bức tường . Để ... từng bao nhiêu đó đầy đủ quyền lực giam hãm mình thêm 14 ngày trụ lại Paris .

rose
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 27 I_icon13Fri 30 Mar 2012, 04:42


Thả chữ bay theo gió ...

Khí hậu thật ấm áp khi bước vào Xuân, đã tạo cho Paris một gương mặt mới . Cái vẻ ủ rũ lạnh lùng của mấy tháng qua đã tự nép vào góc riêng dành săñ cho nó . Paris rạng ngời với sắc mầu thiên nhiên, hàng hàng cây cỏ hoa lá bắt đầu khoe khoang bóng sắc . Chim chóc ríu rít trên từng bước nhảy tung tăng . Người người cũng bắt đầu khoe chân khoe vai thách đố với những tia nắng đang thèm khát làn da của cái bị thit biết đi .

Em bước chầm chậm thả dọc trên các con đường rộng rải, để hòa mình vào làn sóng người vội vả, họ vội vả hay chính em ... em cũng không biết nữa, nhưng mạnh ai nấy luồn lách mà tiến về phía trước, chẳng ai buồn để ý đến ai . Hàng quán đã bắt đầu nới rộng không gian, tạo trở lại cho khách hàng một thói quen ngồi hàng giờ nhâm nhi ly nước, chỉ để ngắm sinh hoạt của bàn dân thiên hạ ....

Paris vẫn thâm trầm cho dù mùa Xuân đang về thống trị . Có lẽ em hoài nhìn Paris trong ánh sáng mờ tỏ giữa ngày và đêm, nên mãi thấy cô nàng như chưa thoát ra khỏi những điều thường tình của thế gian . Và đôi lúc em thích bắt Paris đặt trong bàn tay của mình để những lúc vui hoặc buồn ... em cười đùa cho thỏa thích .

rose
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 27 I_icon13Tue 01 May 2012, 04:39


Thả chữ bay theo gió ...

Lúc này ... sao thật lười viết quá ! Giống như quả bóng bị xì hơi, nên thơ thẩn tung tăng cũng hết nổi . Hy vọng rằng sau khi chạm đáy ... chữ nghĩa sẽ từ từ nổi lên trở lại, để .... ta tự điểm trang cho chính mình hầu khoe màu cùng cảnh mùa sắp tới .
Xuân hình như cũng biết mắc cỡ hay sao, mà cứ thập thò lúc ẩn lúc hiện . Paris cứ bì bõm trong vòng tay ẩm ướt của kẻ nghịch mùa . Lối đi về bỗng nháo nhào một góc ký ức của tuổi thơ . Saigon với những buỏi chiều chợt mưa chợt nắng, những ngày buồn lê thê kéo dài theo hai chiếc vòng quay cót két .
Mây nặng nề rơi rớt trên hai dãy phố san sát những mái nhà, mây tập tễnh vẽ hoa vân uốn cong mình ngoài cửa kiếng, mây treo giọt nước tòn teng đong đưa xối xả từ những tấm bạt các quán hàng, mây trong em ... và em thấy cả mây trong anh ....

Mây hồng
đổ nhẹ gót tiên
Mây
thơ ngây lắm
giữa triền gió Xuân
Mây nôn nao ... mây xuống trần
Mây gom hoa lệ
về cân cõi Trời
Xin mây
chớ mãi rong chơi
Về đây
ghép lại
chút lời yến oanh
Mây trong em ... mây trong anh
Mây che gió mát trăng thanh
..... mây cười !


rose
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 27 I_icon13Fri 15 Jun 2012, 23:30


Khí hậu tháng Sáu ... lất phất như mùa Thu
Em đối mặt giữa mặt trời đi ngủ sớm
Trải rộng thênh thang ... nỗi niềm thầm kín
Tháng Sáu bây giờ hoài niệm bóng chim xa
Tóc mưa bay phủ buồn trên gió Hạ
Trái tim khô ướt sũng tiếng thầm thì ....


Hàng cây trước nhà đang xúng xính trong bộ áo xanh om tươi mát, như muốn trang điểm thêm cho một ngày tháng Sáu của những nghỉ ngơi kỳ vọng . Một hành trình chuyển tiếp cho sự tiến bước về phía trước . Một vạch định rõ ràng của hôm qua và ngày mai .

Con đường giờ cao điểm, tiếng xe rì rầm như muốn đánh thức cơn mộng mị của thủ đô . Paris chưa mang vẻ hào nhoáng phong lưu vì vẫn còn mệt nhọc với những dấu chân đời phì phò buông xả . Thời giờ trôi thật lẹ thoát khỏi đôi bàn tay hụt hẫng, mà thời giờ cũng trôi thật chậm ... để em thấy mình hoài hiện diện trên chuyến xe bốn mùa .

Tháng Sáu nơi em ở không có phượng hồng chẳng có hoàng điệp, chỉ có tiếng reo của lá và đôi chú bồ câu thơ ngây thiêm thiếp . Chúng rất tinh nghịch và đôi lúc làm cho em chết đứng vì đôi mắt tròn xoe .

Lá lại reo nữa rồi, anh có nghe không ?
Hình như có tiếng nói thì thầm
Có phải là bồ câu nhắn khẽ
Tháng Sáu lại về xẻ nửa vầng trăng !


Chiều nay mở lại khung trời xưa, để thấm thía một chút tình của trăng, một chút hờn của gió, một chút hoài cảm của muôn loài, một chút cô đơn của màn đêm và một chút xẻ chia của nụ cười cảm thông . Em biết mình vẫn còn có anh bên cạnh, anh mãi mãi là động cơ làm trái tim em đỏ hồng rực lửa . Lệ tuôn tràn ... đâu hẳn là những giọt lệ của sự khổ đau ... phải không anh !?

Gió lại cười em nữa rồi, con chim bồ câu đang giấu mặt bên kia tàng lá, chiều đang thẹn đến chết người . Ô hay ... có tiếng còi xe cứu thương ti toe ti toe ... đang kêu réo bên ngoài .... , chắc lại có người bị gió thổi tốc trái tim lăn lông lốc trên đường .

Em đi nhặt gió về nhét vào chữ cột lại đây rose





Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em
Đức Huy

Thành phố này thành phố mưa bay
Như mãi mãi mùa thu trong sương mù
Đường em về đường ướt mưa rơi
Như nước mắt người đi qua cuộc đời.

Còn hy vọng sau áng mây đen
Còn hy vọng hãy cố vươn lên
Rồi một ngày dịp may sẽ đến
Em ơi đừng quên...

Thành phố này trời thấp giăng mây
Như mãi mãi mùa đông ngày qua ngày
Nhiều đêm dài chờ sáng đơn côi
Em đếm những ngày vui qua cuộc đời.

Còn hy vọng sau những thương đau
Mùa đông dài đã qua còn đâu
Rồi một ngày tình yêu trở lại
Trong con tim giá băng.

Và mùa xuân trong đôi mắt em
Là mùa xuân anh mãi đi tìm
Và mùa xuân trong đôi mắt em
Anh đợi mong...

Và mùa xuân trong đôi mắt em
Là mùa xuân chan chứa hy vọng
Và mùa xuân trong đôi mắt em
Anh mãi chờ trông...

***
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 27 I_icon13Sun 17 Jun 2012, 06:31

quehuong đã viết:

Khí hậu tháng Sáu ... lất phất như mùa Thu
Em đối mặt giữa mặt trời đi ngủ sớm
Trải rộng thênh thang ... nỗi niềm thầm kín
Tháng Sáu bây giờ hoài niệm bóng chim xa
Tóc mưa bay phủ buồn trên gió Hạ
Trái tim khô ướt sũng tiếng thầm thì ....


Hàng cây trước nhà đang xúng xính trong bộ áo xanh om tươi mát, như muốn trang điểm thêm cho một ngày tháng Sáu của những nghỉ ngơi kỳ vọng . Một hành trình chuyển tiếp cho sự tiến bước về phía trước . Một vạch định rõ ràng của hôm qua và ngày mai .

Con đường giờ cao điểm, tiếng xe rì rầm như muốn đánh thức cơn mộng mị của thủ đô . Paris chưa mang vẻ hào nhoáng phong lưu vì vẫn còn mệt nhọc với những dấu chân đời phì phò buông xả . Thời giờ trôi thật lẹ thoát khỏi đôi bàn tay hụt hẫng, mà thời giờ cũng trôi thật chậm ... để em thấy mình hoài hiện diện trên chuyến xe bốn mùa .

Tháng Sáu nơi em ở không có phượng hồng chẳng có hoàng điệp, chỉ có tiếng reo của lá và đôi chú bồ câu thơ ngây thiêm thiếp . Chúng rất tinh nghịch và đôi lúc làm cho em chết đứng vì đôi mắt tròn xoe .

Lá lại reo nữa rồi, anh có nghe không ?
Hình như có tiếng nói thì thầm
Có phải là bồ câu nhắn khẽ
Tháng Sáu lại về xẻ nửa vầng trăng !


Chiều nay mở lại khung trời xưa, để thấm thía một chút tình của trăng, một chút hờn của gió, một chút hoài cảm của muôn loài, một chút cô đơn của màn đêm và một chút xẻ chia của nụ cười cảm thông . Em biết mình vẫn còn có anh bên cạnh, anh mãi mãi là động cơ làm trái tim em đỏ hồng rực lửa . Lệ tuôn tràn ... đâu hẳn là những giọt lệ của sự khổ đau ... phải không anh !?

Gió lại cười em nữa rồi, con chim bồ câu đang giấu mặt bên kia tàng lá, chiều đang thẹn đến chết người . Ô hay ... có tiếng còi xe cứu thương ti toe ti toe ... đang kêu réo bên ngoài .... , chắc lại có người bị gió thổi tốc trái tim lăn lông lốc trên đường .

Em đi nhặt gió về nhét vào chữ cột lại đây Góp nhặt .... - Page 27 208247


Góp nhặt .... - Page 27 2721626442 cho KL Góp nhặt .... - Page 27 3269437171

... Em nhặt gió nhét vào từng con chữ
Thắt nơ hồng để "hờn giận" thôi bay
Buộc "nhớ mong" lại giữa trái tim nầy
Để "yêu thương" không tìm ai nũng nịu
Bởi Paris biết
SF bao giờ cũng "nếu ..."



Góp nhặt .... - Page 27 671744
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 27 I_icon13Mon 18 Jun 2012, 04:14


Dạ cám ơn Huynh, huynh Thiên Hùng vui khỏe nhen ....
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 27 I_icon13Sun 22 Jul 2012, 23:07



Sóng tình ....

Tiếng va chạm của những viên nước đá và chiếc muỗng nhôm lạch cạch vang lên giữa buổi trưa nóng bức . Cái quán nhỏ vắng khách trầm mặc theo từng tiếng thở dài của một người đàn bà từng chịu nhiều đau khổ . Từ lúc con bé Xuân mang tin nhắn của Thuận về quán, bà Tảo ngồi đứng không yên . Mười phút đã trôi qua mà bà cũng chưa thấy Thuận xuất hiện . Tay bà vừa khuấy ly cà phê vừa gọi bé Xuân lại hỏi :

- Thế con có nói với anh Thuận là bà ngồi chờ ngoài quán không ?

- Dạ có ... anh Thuận nói anh sẽ ra ngay .

Nghe bé Xuân nói vậy, bà lẩm bẩm một mình :

- Không biết nó có ra được không !

Đây là lần thứ ba bà Tảo ghé quán tôi . Hai lần trước bà cũng nhờ bé Xuân vào nhắn với Thuận ra cho bà gặp mặt, mà lần nào bà cũng ra về với vẻ mặt buồn hiu .

Từ lúc vùng kinh tế mới này đón nhận hàng ngàn gia đình đến từ thành phố, thì chuyện ông đi qua bà đi lại là những đề tài nóng hổi được mọi người bàn tán xôn xao trong quán . Nào là đầu ấp kian có ông nọ bỏ vợ con và cuộc sống sang giàu, chạy theo người tình để hàng ngày vác cuốc; nào là cuối làng nọ có bà bác con cái đang bị tù đày vì trộm cắp; rồi chị A tù tí với anh B; chị C cứ xem chồng mình là con nên dạy dỗ bằng đòn roi . Nghe riết tôi cũng phát ghiền, ngày nào không có chuyện để bàn bạc là xem như ngày đó cây cột cũng biết ngủ gục .

Đôi mắt bà Tảo cứ hướng về ngõ rẽ dẫn vô nhà Thuận . Cậu con trai độc nhất yêu quí của bà đã làm bà điên đầu hơn hai tháng nay . Khi biết được tin Thuận dan díu với người phụ nữ hơn chàng mười bốn tuổi, bà tức tốc gọi xe vào ngay ngày hôm ấy . Nước mắt bà đổ xuống như mưa, tưởng sẽ cuốn được Thuận trở về bên bà . Bà đã lầm, cậu bé hai mươi mốt tuổi đang bám víu vào đám lục bình để mặc cho con thuyền tình kéo trôi dạt về nơi vô định .

Thấy bước chân Thuận mỗi ngày mỗi lún dần vào vũng sình tội lỗi, bà thật đau lòng . Nhìn con chung sống với người phụ nữ hai mặt con có chồng đang trong trại tập trung, bà không thể ngồi yên để Thuận muốn làm gì thì làm . Từ những giọt nước mắt mềm yếu cho đến những lời răn đe của bà, vẫn không làm lay chuyển được niềm si mê của Thuận . Tánh tình bà Tảo tuy chơn chất ít học, nhưng bà cũng biết thằng bé Thuận mới lớn quê mùa, đang chết mê chết mệt vì cái phong cách hào nhoáng của cô gái Sài thành .

Bóng Thuận vừa hiện xa xa, bà Tảo đã lộ vẻ vui mừng ra mặt . Những ngón tay lại khuấy nhanh ly cà phê còn đầy ắp, nước đá đã tan loãng từ khi nào, chỉ còn tiếng gõ lách cách của chiếc muỗng va chạm vào thành ly . Tôi và bé Xuân rút ra sau quầy để Thuận bớt ái ngại khi trò chuyện với bà Tảo .

Bước vào quán với chiếc áo sơ mi chỉnh tề, Thuận cười nhẹ với mẹ . Tôi biết ý nên pha cho anh ly cà phê sữa đá, vài điếu thuốc lá đi kèm, vì Thuận hút thuốc rất nhiều sau này .

Ngồi đối diện với mẹ, rít môt hơi thuốc dài, Thuận nhìn mông lung ra bên ngoài . Anh cũng đoán biết được những lời bà Tảo sắp nói ra nên nhấm nháp ly cà phê một cách chậm rãi .

- Má đừng vô đây nữa, khi cần cứ nhắn vào, con sẽ về .

Nhìn kỹ đứa con trai thân yêu, bà Tảo hỏi dồn :

- Con có bệnh hoạn gì hôn, nhìn con mệt mỏi xanh xao quá .

- Không, con rất khỏe .

Quẹt nước mắt, bà lại nghẹn ngào :

- Làm sao má ngôì yên được, thôi con về với má đi Thuận . Má sẽ đi hỏi vợ cho con, chỗ này rất đàng hoàng tử tế lại là nơi quen biết . Con Yến nó cứ hỏi thăm con hoài . Vê với má đi con, đừng ở lại đây ... gia đình đó là của người ta . Rồi mai đây chồng cô ấy về, con và cô ấy sẽ ăn nói sao .

Nghe mẹ đi thẳng vào vấn đề, Thuận vội ngắt ngang :

- Má đừng khuyên con nữa, con lớn rồi có thể tự quyết định chuyện tình cảm của mình . Cho dù hậu quả ngày mai như thế nào con cũng sẽ tự gánh chịu .

Ngọn gió từ đâu đi lạc, quét ngang qua cây chuối sau nhà như một lời thách thức . Tôi nhìn bà Tảo mang vẻ mặt đau khổ trước quyết định ngông cuồng của đứa con trai . Tình yêu đang vỗ nhịp sóng trong lòng Thuận, thì những lời khuyên của bà Tảo có khác gì những cánh hải âu bay trên bầu trời trong xanh . Nó chỉ làm tăng thêm cái vẻ đậm đặc của ly rượu ái tình .

- Ba ơi! Mẹ kêu ba về .

Tiếng thằng Huy lanh lảnh cất lên . Thằng bé đã tám tuổi mà thân xác gầy còm như đứa trẻ lên sáu .

- Ờ ... nói với mẹ , ba về liền .

Quay qua bà Tảo, Thuận thúc giục :

- Thôi má về đi, thỉnh thoảng con sẽ về thăm má .

- Con nán ở lại nói chuyện với má thêm chút nữa, nó lấy quyền gì để ngăn cấm mẹ con mình hả Thuận .

Bà Tảo nén giận để kéo Thuận ngồi lại thêm với bà .

Thuận bật lửa đốt thêm điếu thuốc, anh biết mẹ đang buồn vì mình nên chỉ đành ngồi im lặng . Không khí thật nặng nề đè lên cả hai mẹ con . Không gian như chừng bịt kín để khoảng thời gian trước mắt cứ từ từ chậm chạp trôi qua . Tiếng thằng Huy lại léo nhéo bên ngoài:

- Ba ơi, mẹ nói ba về liền .

- Thôi má về đi, đừng vô đây tìm con nữa . Con biết mình đang làm gì mà .

Vừa nói, Thuận vừa dợm đứng dậy . Biết không thể trì kéo Thuận thay đổ ý định, bà Tảo thở dài rút trong giỏ xách ra một gói nhỏ, bà dúi vào tay Thuận .

- Con cầm số tiền này mà tẩm bổ tấm thân . Dù gì con cũng là con của má . Nước mắt chảy xuống chứ nước mắt chẳng bao giờ chảy lên . Con ráng giữ gìn sức khỏe .

- Dạ thôi con về .

Ngậm ngùi nhìn theo bóng Thuận khuất dần sau rặng cỏ tranh, bà Tảo cảm thấy cuộc đòi mình không còn chút ánh sáng . Từ lúc ông Tảo chạy theo hình bóng khác bỏ mẹ con bà tự mưu sinh, bà đã vẽ vời ra một bức tranh thật đẹp cho tương lai của Thuận . Vậy mà giờ đây, người phụ nữ kia xử dụng bùa mê gì mà làm cho con trai bà chao đảo . Người làm mẹ như bà lại không có một chút quyền năng gì để bảo vệ bức tranh kia cho đến ngày trao nó lại cho con mình .

Bà lại khóc, khóc cho cái tình đời trớ trêu, khóc cho buổi chiều nay ... một buổi chiều hoàn toàn tuyệt vọng .

Bên ngoài vừa dứt nắng, cái đám mây quái ác trên cao đang nuốt trửng ánh dương quang, cũng giống như người đàn bà xa lạ kia đã nuốt mất con trai của bà .

Đôi mắt bà Tảo nhìn xa vời như cố níu kéo một hình bóng đang mờ dần ... mờ dần ....

Ái Linh
22/07/2012


rose


Được sửa bởi quehuong ngày Tue 24 Jul 2012, 03:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 27 I_icon13Mon 23 Jul 2012, 03:59

... Góp nhặt .... - Page 27 208247 Góp nhặt .... - Page 27 208247 Góp nhặt .... - Page 27 208247 cho KL nè Góp nhặt .... - Page 27 719152anh chàng Thuận nào đó Góp nhặt .... - Page 27 118990
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 27 I_icon13Tue 24 Jul 2012, 03:31

Thiên Hùng đã viết:
... Góp nhặt .... - Page 27 208247 Góp nhặt .... - Page 27 208247 Góp nhặt .... - Page 27 208247 cho KL nè Góp nhặt .... - Page 27 719152anh chàng Thuận nào đó Góp nhặt .... - Page 27 118990

Vợ già chồng trẻ là duyên ba đời á huynh .Tự dưng được làm ba ... sướng gần chết dd . Cám ơn huynh và các bạn đã để mắt đến :thx:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 27 I_icon13Sun 05 Aug 2012, 00:01



Vu vơ cùng với gió ...

Thời tiết năm nay cứ thay đổi xoành xoạch, vừa nóng đó lại lạnh đó, mấy anh chị bạn đi nghỉ hè than thở quá chừng . Mình chẳng đi nhưng trụ lại Paris cũng đâu khá hơn . Nhưng phải công nhận , thòi tiết này nhớ SaiGon thiệt đó . Thả bộ dọc theo lề đường dưới cơn nắng ấm, nhìn những con đường với hai dãy phố san sát liền nhau .... mà nghe từng nỗi buồn dâng tràn . Lúc này mình lại thêm cái tật, đang đi gặp phố nhà nào mở cửa là đưa mắt ngó chằm chặp vào bên trong, chỉ vì khuất sau những cánh cửa đó là những con hẽm ngúc ngoắc . Có nhiều con hẽm đã làm mình bàng hoàng không ít, y chang những con hẽm của tuổi thơ đã đi qua, và để lại trong lòng mình một mớ kỷ niệm .

Mới chúc tụng đầu năm mà bây giờ đã sắp hết tuần lễ đầu tháng 8 . Gót giày bắt đầu mòn mỏi lệt bệt kéo lê . Hoa nở hoa tàn, lá đi rồi lá lại trở về đã bao nhiêu kiếp . Một trăm năm tưởng chừng dài lê thê, vậy mà chớp mắt đời người còn lại được đong đếm bằng bao nhiêu chiếc lá thu .

Cánh cửa tâm nửa mở nửa khép để cân bằng mạch sống . Máu chuyển động rì rào để duy trì nhịp đập của trái tim . Trí óc hoạt động vô chừng mực để tứ chi cứ trùng trình . Thời gian đã thật sự trôi qua, cho dù mình tự dối lòng đệ được mãi mãi sống trong tuổi thơ .

Tuổi thơ của tôi la một mớ xà bần lốn ngốn ....

***

Anh nói với tôi người ta mới mang con cá mập dài hơn 6 mét về triển lãm ở Trocadéro, anh rủ tôi đi xem cùng . Hết ý kiến luôn, phải chi rủ đi ăn nhà hàng hay coi xi nê thì tôi OK cái rụp . Đằng này thiệt cái tình, cá mập có gì đâu mà coi, chỉ có thân hình to lớn và mấy cái răng chia chỉa nhọn hoắc để hù thiên hạ .

Mấy chục năm thấy cá mập từ sáng đến tối từ tối đến sáng, vậy mà chưa ngán sao còn muốn ngắm thêm nữa í à . À mà hổng chừng, có ai đó đã nói vợ anh xuống nước giống y như cá mập ... nên anh muốn đi xem dung nhan nó ra sao chứ gì . Biết tẩy hết rồi lị ơi !

Hổng biết chừng nào đây, để xem anh rủ đi ngày nào, không biết người ta có cho bà cá mập mặc áo tắm hông, sẽ nhờ anh chụp một tấm đem lên giới thiệu với các bạn ... đây la hình của tui . :cuoi1:

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 27 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 27 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 32 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-