Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:25
Rà Soát Chính Tả by Việt Đường Yesterday at 19:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Việt Đường Yesterday at 17:24
Lan Đào Viên 7 by buixuanphuong09 Yesterday at 15:20
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 14 by buixuanphuong09 Yesterday at 10:24
Thức Bồ Đề "hoá đường thì" by mytutru Mon 02 Oct 2023, 23:46
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Mon 02 Oct 2023, 15:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 02 Oct 2023, 02:07
Chúc Mừng Lưu by mytutru Sun 01 Oct 2023, 21:30
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 01 Oct 2023, 19:38
7 chữ by Tinh Hoa Sun 01 Oct 2023, 00:20
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Sat 30 Sep 2023, 21:21
TẾT TRUNG THU by mytutru Sat 30 Sep 2023, 01:16
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Fri 29 Sep 2023, 08:18
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 28 Sep 2023, 10:39
Lẩu Rắn Đường Nghiệt Thịt by chuoigia Thu 28 Sep 2023, 07:02
8 chữ by Tinh Hoa Tue 26 Sep 2023, 02:06
10 HUYỆT ĐẠO (bảo bối của Sức Khỏe) by mytutru Sun 24 Sep 2023, 23:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 23 Sep 2023, 07:31
CỬA HÀNG BÁCH HOÁ XANH by mytutru Fri 22 Sep 2023, 08:09
4 chữ by Tinh Hoa Fri 22 Sep 2023, 06:55
Chim Đan Tổ Nghỉ Ngơi by mytutru Fri 22 Sep 2023, 01:19
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Thu 21 Sep 2023, 09:28
CHUYỆN CỔ TÍCH Ở BẾN BÌNH ĐÔNG by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 09:22
CÔNG TỬ VƯỢT BIÊN by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 07:42
Luận án tiến sĩ về mại dâm by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 11:08
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 10:40
Cơm nóng, cơm nguội by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 10:29
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 02:02
GIA ĐÌNH QUA KỸ NIỆM TU HỌC by mytutru Tue 19 Sep 2023, 11:05
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sun 03 Apr 2011, 04:43 | |
|  Shiroi ... |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 11 Apr 2011, 02:55 | |
| Chị hỏi tôi những câu thật là kỳ quặc, tôi không trả lời vì tôi biết câu trả lời của tôi còn kỳ quặc hơn những điều chị hỏi ... |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Thu 21 Apr 2011, 04:45 | |
| Người phụ nữ không quen ...
Đã gần hai năm, tôi không gặp lại người phụ nữ đó, tưởng đâu chị đã ra đi về một cõi xa xôi nào . Vậy mà, thật ngỡ ngàng khi gặp lại trên một chuyến métro, vẫn chiếc váy cũ rách nát nhầu, chiếc áo len mầu xám rách bươm, mái tóc không chải gỡ từ lâu với chiếc bính dài thõng thượt ngang hông, trên tay chị vẫn là chồng báo cũ kỹ dơ dáy . Không hiểu những tờ giấy lem nhem kia chứa đựng những gì, mà xem ra chị rất yêu quý chúng, chị có thể vất bỏ những bao thức ăn hay vật dụng của khách qua lại biếu xén, nhưng đống giấy vụng kia ...lại được gói ghém vuông vức rất cẩn thận, và lúc nào chị cũng kè kè ôm sát vào mình .
Một mình chị chiếm cứ cả nửa toa xe, vì ai ai thấy chị họ cũng đều tránh xa . Lên thêm một trạm, có lẽ nhân viên đựoc thông báo trước nên họ đến gần nhỏ nhẹ mời chị xuống, để toa xe thoáng khoát cho hành khách xử dụng . Vẫn giữ im lặng, chị lặng lẽ bước xuống và tìm một góc khuất ở hành lang cho mình .
Sau cái lớp bụi bậm dơ dáy kia, chị như thế nào ? Nhìn vẻ bên ngoài, tôi chỉ tự đoán mò theo nhận xét hơi thiện cảm ... Nếu được gội rửa tẩy đắp, có lẽ dung nhan chị chẳng thua sút ai, và chồng báo cũ mà chị khư khư giữ cho mình ... có thể ẩn giấu một sự thành công về phương diện nào đó của một quá khứ thật sáng lạn !
Nhưng bây giờ trước mắt tôi, chị đang lánh xa cái guồng máy vận hành của tập thể xã hội thời nay, chị đang sống cho riêng chị và chị chỉ nhìn thấy những dấu chân mình vẫn còn được in trên cát .... sau một cơn sóng biển dồn dập xua bờ .
Ái Linh 20/04/2011 |
|  | | Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2503 Registration date : 19/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Thu 21 Apr 2011, 09:27 | |
| |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Thả chữ bay theo gió ... Sat 30 Apr 2011, 04:09 | |
|  Huynh ********** Thả chữ bay theo gió ...
Mấy lúc sau này, tự dưng đâm ra làm biếng ... làm biếng viết nên làm biếng suy nghĩ đi theo, hay ... làm biếng suy nghĩ nên đâm ra làm biếng viết ... Cái nào cũng vậy ... cũng là cái tật của bé lười ... chán ....
Biết cây đang buồn ... hoa lá chẳng vui, nhưng đâu thể làm khác hơn khi bầu trời Paris xám xịt . Biết thơ đang hờn dỗi ... chữ đang chờ đợi, mà sao ý rỗng tuếch ... đầu óc mênh mênh mông mông ... thì thôi đành chịu vậy, nguệch ngoạc cho có được nụ cười cho mình và cho ai đó ...
Hớp một ngụm trà nóng để thưởng thức chầm chậm hương vị ấm áp của bạc hà, em như tìm một chút thư thái cho suy nghĩ của mình . Ngoài trời sương đã xuống thấp, cơn lạnh còn len lén rình rập bất chợt trở về . Paris đang co mình trong làn hơi lạnh của mùa xuân, đang nằm giữa cơn mơ mà như nắm được mầm hy vọng cho ngày mai ... một cơn nắng vàng rực rỡ vây kín cả thủ đô .
Em sẽ được gì hở anh ? Thôi hẹn mai nhé !
|
|  | | Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2503 Registration date : 19/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sat 30 Apr 2011, 21:31 | |
| hihihiiiii hẹn thì nhớ đó nha ... |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sun 01 May 2011, 04:45 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
- hihihiiiii hẹn thì nhớ đó nha ...
Ủa ... hẹn với Cuội muh cũng cần phải nhớ nữa hả huynh ... ************** Thả chữ bay theo gió ...
Ngày thứ bẩy được dung hòa với hai sắc thái buồn vui, trời đang buồn ... chợt nhếch nhẹ vòng môi cong, Paris bỗng chợt cười chợt khóc .... Ngoài khung cửa lá đã bắt đầu xanh um che kín cả tầm nhìn qua vườn hoa bên kia đường . Trên cây vài ba chú bồ câu nghễnh ngãng đứng thả hồn, chắc là bọn chúng đang mơ mộng gì gì đó, mà cũng không chừng chúng đang ngâm thơ đùa cợt với nhau ... vì thỉnh thoảng em nghe chúng đối đáp qua lại cuuuu ruuuu ... cuuuu ruuuu ....
Nắng không vàng, mưa chưa đủ cuốn thành dòng ... nên Paris như mang một vẻ mặt kỳ quái ... Em cố lấy một chút phấn son để trang điểm cho nàng lộng lây thêm hơn, nhưng cái mảng sáp thô sơ ấy cũng không thể che lấp được cái dung nhan nửa mùa của Paris, ghét quá đi thôi ... thôi em cứ mặc cho nàng cau có giận hờn như bà phù thủy trong truyện cổ tích .
Bước xuống đường đảo một vòng, em nói nhỏ với Paris ... "không khóc thì Paris cứ cười lên đi nào" ... , chỉ vậy thôi đó ... mà trên con đường trở về nhà ... mái tóc em bị điểm lấm tấm những hạt lệ của Paris ....
Ngày mai Paris có còn buồn không anh ? Thôi hẹn mai nhé !
|
|  | | Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2503 Registration date : 19/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sun 01 May 2011, 19:43 | |
| |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 02 May 2011, 04:01 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
-
đồng ý ... y hẹn  ... hehe .... vậy là có người nhặt được chữ của mình rơi rồi há ... *********** Thả chữ bay theo gió ...
Nhìn ra bầu trời Paris buổi sáng, em cứ ngỡ là Paris còn nhếch nhác trong cơn buồn ngày hôm qua . Nhưng không ... chỉ vài giờ sau đó ... Paris trang điểm thật kiêu sa ... trên mái tóc kết đầy dây kim tuyến vàng tua tủa .... Anh biết không ! Em thấy nụ cười của Paris hôm nay thật rạng ngời như cô gái xuân thì đang tập tễnh biết yêu vậy đó .
Hôm nay là ngày 01/05 ... là ngày lễ Lao Động, giới lao động và chính trị diễu hành khắp nơi, những quảng trường chính tập trung nghẹt kín cả người là người, họ giương khẩu hiệu thả dọc theo các con đường lớn, xe cộ bi chận lại từ bên ngoài, nên muốn vào trong trung tâm Paris chỉ có cách phóng lên métro là tiện nhất .
Ngày này cũng là ngày của loài hoa Muguet (Linh Lan), chúng được bày bán dọc hai bên lề đường, họ bó lại chừng vài ba nhánh hoa và được bán với giá khá đắc 3 hoặc 5 Euro .. có chỗ đến 10 Euro ... tùy theo từng nơi ... ẹ mắc quá ! Nhưng vẫn có người mua đó mà, một nhánh hoa tặng cho người mình quí mến ... thì vô giá mà hả!
Hoa Linh Lan được người ta trao tặng cho nhau vào ngày này, có một ý nghĩa mang đến bình an và may mắn cho người mình quan tâm, cũng là một nghĩa cử thật đẹp đó hả anh, nhưng qua dòng thời gian ... thương mại đã đứng lên vị trí cao ... và cái nghĩa thật sự của nó đã thất thoát từ lâu .
Em xin mượn hoa trên Net để làm biểu tượng, và một vài chữ rất đơn sơ xin được chúc anh ...
"Chúc anh luôn bình an trong cuộc sống và nhiều may mắn trong mọi lảnh vực..."

Và Paris ngày mai sẽ ra sao ? Hẹn anh mai nhé !
|
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 02 May 2011, 04:16 | |
| nhánh bông Linh Lan mang hạnh phúc cho bát tỷ |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt ....  | |
| |
|  | | |
Trang 18 trong tổng số 37 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 27 ... 37  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |