Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Today at 16:36

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:31

Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Như Hoa Today at 12:43

Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Today at 10:55

Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Today at 08:11

Đường luật by Tinh Hoa Today at 00:10

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Yesterday at 23:17

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM by mytutru Yesterday at 11:32

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 05:00

Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 23:54

Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57

SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36

Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28

8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:23

CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10

Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47

Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31

BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31

Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19

HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50

Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27

HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41

Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51

CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Mon 23 Dec 2024, 08:38

Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sun 22 Dec 2024, 16:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hoàng Hiện

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 17/09/2015

Hoàng Hiện Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoàng Hiện   Hoàng Hiện I_icon13Fri 15 Nov 2024, 11:17

SÁNG NAY Ở NHÀ

Sáng nay trước hiên nhà
Ngồi thưởng trà ngắm hoa
Mơ màng theo cánh bướm
Dập dìu phía xa xa

Thoảng hương đưa nhè nhẹ
Thấp thoáng trước ngõ ta
Dáng trang đài tha thướt
Dịu dàng em bước qua

Sao chẳng ghé thăm nhà
Ta bưng trà rót rượu
Cùng đàm thơ tấu nhạc
Ngạo với ánh dương tà

Trời như còn vẽ mộng
Dẫu bặt tiếng sơn ca
Mình ta môi vẫn chạm
Hưởng vị trà thơm ngon.

17/08/2022
Hoàng Hiện
Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 17/09/2015

Hoàng Hiện Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Hiện   Hoàng Hiện I_icon13Fri 15 Nov 2024, 11:20

ẢO ẢNH

Ảo diệu mờ xa tận suối ngàn
Nên làm ngượng nghịu mảnh tình đan
Vừa nghe dáng liễu dần thay lá
Bỗng thấy vệt sương cũng chuyển làn
Ngửa chén nào say trong tự tại
Dốc bầu chẳng cạn những miên man
Nhân tình thế thái giờ như mộng
Cứ mãi loay xoay đượm với tàn.

27/07/2022
Hoàng Hiện.
Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 17/09/2015

Hoàng Hiện Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Hiện   Hoàng Hiện I_icon13Fri 15 Nov 2024, 11:24

XÓT PHẬN
( hoạ )

Thề xưa chẳng vẹn xót xa lòng
Mượn khúc tiêu sầu nhạt nhẽo đong ...
Thấu cảm hồng nhan chiều quạnh bóng
Trầm luân cõi tục buổi đơn phòng
Dòng châu lặng lẽ rơi rồi đọng
Chốn dạ âm thầm nhớ lại mong
Cám cảnh vườn xuân nào thắm nữa
Thề xưa chẳng vẹn xót xa lòng.

20/07/2022
Hoàng Hiện.
.......................
Bài xướng (Thủ vĩ ngâm)

LỖI HẸN
Thơ Mười Tánh

Khắc khoải niềm riêng vỡ mộng lòng
Âm thầm khóc giận kiếp buồn đong
Trăng chờ lặng lẽ sầu im bóng
Gió dỗi đìu hiu ghé lạnh phòng
Nhớ ngẩn ngơ hồn như lắng đọng
Ghim thờ thẫn dạ bởi hờn mong
Tình thôi cách biệt còn chi nữa
Khắc khoải niềm riêng vỡ mộng lòng.
Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 17/09/2015

Hoàng Hiện Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Hiện   Hoàng Hiện I_icon13Fri 15 Nov 2024, 11:25

TRỜI GIẬN

Nay trời trở bệnh nằm than
Gió mây xoắn xuýt hân hoan trút sầu
Cỏ cây rát mặt u đầu
Xác xơ hoa lá mà đau đớn lòng
Ngỡ rằng tan cuộc là xong
Nào hay bẽ cảnh tồng ngồng hớ hênh
Chốn này tựa chiếc cầu vênh
Phần neo đắm đuối nửa dềnh phong ba
Nhân sinh một thoáng ta bà
Lặng thinh sắc thái mà qua tháng ngày.

27/08/2022
Hoàng Hiện.
Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 17/09/2015

Hoàng Hiện Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Hiện   Hoàng Hiện I_icon13Fri 15 Nov 2024, 11:26


( bài hoạ )

Bên thềm dõi nguyệt thả hồn mơ
Nhặt ánh vàng rơi dệt mộng chờ
Cứ ngỡ nhành mai đang kết nụ
Ai dè dáng liễu vẫn làm ngơ.

15/08/2022
Hoàng Hiện
.......................

HOÀI NIỆM
( bài xướng )

Thuở ấy còn đang tuổi mộng mơ
Nhìn trăng cứ ngỡ cuội đang chờ
Hồn nhiên vẫy gọi chàng không xuống
Một bóng ôm sầu dạ ngẩn ngơ

Hiền Lương.
Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 17/09/2015

Hoàng Hiện Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Hiện   Hoàng Hiện I_icon13Fri 15 Nov 2024, 11:27

TƯƠNG TƯ

Ai về tắm nước sông tương
Cho tôi xin chút gam hường lao xao
Ta về gột rửa chênh chao
Mà lau nỗi nhớ thuở nào đãi môi

Không nhau nên cứ lở bồi
Từ ai bỏ bến lạc trôi mấy dòng
Ai còn thản gót thong dong?
Riêng ta còm cõi bềnh bồng lãng du

Ai về đón ngọn gió thu
Trả giùm tôi bớt phù du cuộc tình
Ta chờ tia nắng vàng xinh
Ngồi hong cho cạn bóng hình xa xăm

Phải chi trăng nước đượm đằm
Thì câu nhân ngãi chẳng thăm thẳm sầu
Bây giờ người vẹn trước sau
Mình ta bạc phếch mái đầu tương tư.

23/08/2022
Hoàng Hiện.
Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 17/09/2015

Hoàng Hiện Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Hiện   Hoàng Hiện I_icon13Fri 15 Nov 2024, 11:28

DỆT MỘNG
( hoạ )

Ta tìm về chốn cũ
Sao chẳng nhận tin người
Ghé nơi em thường ngụ ( ở )
Ta thấy ở mười mươi

Rạng rỡ nét môi cười
Em hồn nhiên đến lạ
Khiến mộng ta đầy vơi
Nhớ thương dành em cả

Rồi nghe từ luống dạ
Đang dệt câu lứa đôi
Thề chưa lần trí trá
Ân nghĩa vẫn luôn bồi

Em chớ nghĩ xa xôi
Cùng xây ngôi nhà mới
Dĩ vãng đã xa rồi
Chẳng bõ công em đợi.

20/08/2022
Hoàng Hiện.
.......................

BẤT CHỢT
( bài xướng )

Nay về qua phố cũ
Bất chợt gặp một người
Trong tim hồng trú ngụ
Thuở ấy tuổi đôi mươi

Yêu ánh mắt biết cười
Long lanh sao xuyến lạ
Hồn bỗng thấy chơi vơi
Muốn trao anh tất cả

Chân thành từ đáy dạ
Mong chúng mình thành đôi
Xin chàng đừng dối trá
Cho nghĩa được đắp bồi

Ngày ấy đã xa xôi
Chàng vui bên người mới
Tình ta nhạt phai rồi
Uổng công em chờ đợi

20/08/2022
Hiền Lương.
Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 17/09/2015

Hoàng Hiện Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Hiện   Hoàng Hiện I_icon13Fri 15 Nov 2024, 11:30

GIẤC CHIỀU

Giấc chiều em cứ đòng đưa
Mặc cho ngọn gió chạm vừa làn môi
Bỏ quên sợi nắng sau đồi
Níu nghiêng phiến lá đừng trôi qua ngày
Giấc chiều em cứ mà say
Thảnh thơi cõi mộng em bày nét xuân
Làm ta cuống quýt bao lần
Mỗi khi lọn tóc giai nhân chực đùa ...
Giấc chiều em cứ say sưa
Hầu tay anh quạt cho vừa lòng nhau.

21/08/2022
Hoàng Hiện.
Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 17/09/2015

Hoàng Hiện Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Hiện   Hoàng Hiện I_icon13Fri 15 Nov 2024, 11:31

CHIỀU NAY RA PHỐ

Chiều nay ra phố huyện
Ghé lại quán trà quen
Mỉm cười khi tiểu nhị
Rót một tách trà hương

Ngoài trời mưa lất phất
Bất chợt gặp người xưa
Cũng vừa buông ly cạn
Ta bỗng hoá dư thừa

Góc bàn xa cũ kỹ
Độc ẩm chỉ mình ta
Vị trà như vẫn vậy
Sao thấy đắng viền môi

Lặng thầm ta quay gót
Khi ấy trời nhá nhem
Về chong đèn cơi bếp
Ôm túi rượu bầu thơ.

15/08/2022
Hoàng Hiện.
Về Đầu Trang Go down
hoanghien123

hoanghien123

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 17/09/2015

Hoàng Hiện Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Hiện   Hoàng Hiện I_icon13Fri 15 Nov 2024, 11:32

DỪNG

Nhấc chén men cay dỗ mộng sầu
Cho lòng tĩnh lặng buổi hàn ngâu
Nào hay ngọn gió lòn khe cửa
Chẳng nhớ vườn xuân trổ phép màu
Lánh sự ê chề nơi cõi thế
Buông tình bạc bẽo giữa đời nhau
Màng chi ngũ dục từ muôn kiếp
Hữu ý về không, dứt khổ cầu.

22/07/2022
Hoàng Hiện.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hoàng Hiện Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Hiện   Hoàng Hiện I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Hoàng Hiện
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-