Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Today at 16:36

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:31

Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Như Hoa Today at 12:43

Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Today at 10:55

Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Today at 08:11

Đường luật by Tinh Hoa Today at 00:10

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Yesterday at 23:17

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM by mytutru Yesterday at 11:32

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 05:00

Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 23:54

Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57

SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36

Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28

8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:23

CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10

Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47

Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31

BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31

Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19

HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50

Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27

HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41

Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51

CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Mon 23 Dec 2024, 08:38

Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sun 22 Dec 2024, 16:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu 2022

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 50 ... 97, 98, 99, 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 I_icon13Mon 30 Dec 2024, 20:10

TẮC ĐƯỜNG
(Song thất lục bát)
 
Trời cũng đã về đêm rồi đó
Những con đường khổ sở lưu thông
Giống như nỗi buồn trong lòng
Mắt nhìn lơ đãng nơi dòng không trôi…
 
Dòng mà đã không trôi - dòng chết
Tiếng thở dài như biết bồn chồn
Nương lên tiếng gõ nhịp dồn
Trên vô lăng tả ngọn nguồn niềm riêng…
 
Trời cũng hiểu nỗi niềm ai đó
Vẽ lên gương thêm có một ông
Rất là mập béo biết không
Làm trò giống tớ nhưng trông hơi già…
 
Giọt mưa đoán ông ta luống tuổi
Hay thở dài co duỗi không yên
Lòng người dễ biết thẳng nghiêng
Kiếp đời do lỗi kim tiền phải chăng?…
 
Ông ta đó cho rằng đen đủi
Nếu không do cả buổi trả lời
Những câu hỏi của nhiều người
Thì về chắc sớm chứ ngồi gì đây…
 
Buồn thật đấy ngồi vầy khó chịu
Cũng lâu lâu nhích xíu tí ti
Cứ như này sẽ muộn đi
Về nhà chắc chắn cũng thì rất khuya…
 
Lần sau mặc kệ tuỳ người hỏi
Nhưng chắc rằng chọn gói thời gian
Không cho diễn biến lan man
Thật là quá khổ gian nan đường về…
 
30-12-2024
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 I_icon13Tue 31 Dec 2024, 20:05

ĐÀNH QUÊN
 
Dạt trôi con sóng đưa nôi
Mấy lời hắn nói bỏ đời sao em
Về chi phía đó bóng đêm
Khóc hờn bọt nước vờn mềm da đau
Biển than ghềnh đá thán rầu
Nghĩ thoáng một tí thì đâu thế này
Trời chiều nắng nhạt thu phai
Con diều dứt sợi dây dài thả trôi
Buồn thương khóc gọi thơ tôi
Ru hời giấc ngủ đành thôi quên đời...

23/10/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 I_icon13Wed 01 Jan 2025, 08:45

TỬU - SẮC
(Thất ngôn bát cú – Đường luật)
 
Vũ khúc xuân thì mấy nét xưa
Môi mềm chén ngọc tửu hương đưa
Thi nhân vẽ phượng coi rồng cuộn
Mặc khách vời công ngó hạc đùa
Thánh thót oanh ca đầy đủ điệu
Khoan thai yến líu cũng không thừa
Nàng thơ phụng phịu môi hờn dỗi
Khổ lắm từ nay lão sẽ chừa...

23/10/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 I_icon13Wed 01 Jan 2025, 15:05

NGHẸN
(Thất ngôn bát cú)
 
Trắng nước mưa than Quỷ Dạ Xoa
Đau dìu ngược lũ tiễn đưa cha
Tình làng bão quấn đi đâu hết
Nghĩa xóm mây trôi sạch bóng ma
Đất hỡi nhìn này sao chẳng nói
Trời ơi ngó thử lặng im à
Thương thay số phận buồn ai oán
Chắp lạy DI ĐÀ nhẹ kiếp qua…

23/10/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 I_icon13Wed 01 Jan 2025, 18:05

SỐNG
(Thất ngôn bát cú)
 
Sống mơ đời nở toàn nụ cười
Sống ước mong đời hạnh phúc hơn
Sống hàn vết thương bao người khổ
Sống gắn tình yêu những kẻ khờ
Sống che kẻ hèn không chỗ ở
Sống chắn bão giông cho cụ già
Sống niệm bình an cho nhân loại
Sống lậy DI ĐÀ tặng đời hoa...

23/10/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 I_icon13Wed 01 Jan 2025, 19:48

ĐÔI LÚC 
 
Uống rượu đôi lúc thẫn thờ
Uống rượu đôi lúc giả vờ mình say
Uống rượu phải uống đêm ngày
Cho thơ nó bổng búng tay thơ trào
Uống rượu đừng uống nốc ao
Không thơ nó sợ trốn vào trong chai...

23/10/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 I_icon13Thu 02 Jan 2025, 20:28

HOÀNG HÔN KHÓC
(Thất ngôn bát cú)
 
Xuân phai liễu rủ ngọc thương ngà
Hạ ngó mênh mông mắt dõi xa
Tiếc nhớ thuyền quyên tình thắm đượm
Nguôi ngoai bến cũ bóng chiều tà 
Chàng qua chốn đó mong nhật thực
Thiếp ở nơi này ước nguyệt sa
Lệ ứa thời gian buồn khắc khoải
Tim hồng khổ ải dáng người nhòa.

24/10/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 I_icon13Fri 03 Jan 2025, 20:03

TÌNH YÊU MÀU XANH
 
Yêu nàng lặng lẽ thế thôi
Làn da dáng ngọc đôi môi khát thèm
Thơ tình một túi êm êm
Buông vài câu chữ ngọt mềm tóc bay
Rượu nồng chưa nhấp đã say
Bồng bềnh sức sống đọa đầy hồn anh
Ươm đi trồng cấy mộng xanh
Mai về uống ngọt xuân xanh em mời
Giờ đây đã đúng tháng mười
Giao mùa chờ đợi mấy lời của anh
Vàng vàng ôm ấp xanh xanh
Yêu anh em nhé... ư, anh... thẹn thùng...

24/10/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 I_icon13Sat 04 Jan 2025, 17:27

CÕI MƠ
 
Xuân ơi xuân đã về đâu
Sao nàng thơ vẽ tô mầu tranh xanh
Cỏ cây hoa lá ngọt lành
Hương ngây ngất thoảng tròng trành men say
Sen tươi ngũ sắc tỏa đầy
Cõi trần mê hoặc một bầy thiên nga
Nô vầy hiện dáng tiên sa
Tháo bỏ váy áo múa ca tuyệt vời
Một thôi, tôi lấy một thôi
Lõa đầy che đậy lệ rơi... sao đành
Mặc hộ bộ váy màu xanh
Vẫy tay tạm biệt... tròng trành nụ hôn...

24/10/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 I_icon13Sun 05 Jan 2025, 11:22

TIẾC THU
 
Em tìm đãi vớt dáng thu 
Yếm buông váy xắn mịt mù sương giăng 
Lạnh thương tê tái búp măng
Em thương sen tái rổ quăng thẫn thờ
Sót vương một nụ sen khờ
Đợi em đụng chạm đôi bờ môi xinh
Nở bung thanh khiết hương trinh
Nức hương quyện gió giật mình khép che
Váy buông nhìn ngó thẹn e
Cây già tiếc nuối rớt nè giọt sương
Cỏ hoa dày dạn tình trường
Cười nghiêng cười ngả... bình thường thèm sao?...

24/10/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 98 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu 2022
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» 2022 Xướng Hoạ Đường Thi
» Lời muốn nói
» Chúc Mừng Xuân Mới 2022
» Các Thể Thơ Khác 2016 - 2022 👍💖👍
» Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022
Trang 98 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 50 ... 97, 98, 99, 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-