Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Today at 16:36

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:31

Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Như Hoa Today at 12:43

Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Today at 10:55

Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Today at 08:11

Đường luật by Tinh Hoa Today at 00:10

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Yesterday at 23:17

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM by mytutru Yesterday at 11:32

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 05:00

Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 23:54

Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57

SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36

Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28

8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:23

CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10

Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47

Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31

BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31

Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19

HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50

Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27

HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41

Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51

CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Mon 23 Dec 2024, 08:38

Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sun 22 Dec 2024, 16:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu 2022

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 50 ... 96, 97, 98, 99, 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 I_icon13Sun 22 Dec 2024, 21:57

U MÊ
 
Giá như mình đừng gặp nhau
Đôi ta không bị khổ đau thế này
Vờn chi hóa kiếp nơi đây
Vài con bướm ngốc, trời đầy nhạn đen
Mấy lời chòng ghẹo cho em
Mà sao ngày ấy lại mềm con tim
Hỏi anh giờ lại lặng im
Một cây thánh giá đi tìm lời yêu
Âm u xám xịt trời chiều
Biển xanh khóc gọi nói điều lòng em
Bước theo em ngập mầu đêm
Ngác ngơ dấu hỏi ơ đêm hay ngày???...

23/10/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 I_icon13Mon 23 Dec 2024, 20:32

GIẤC MỘNG SONG SONG
(Song thất bát ngôn)
 
Giấc mộng luân hồi mới tìm qua
Ban duyên gắn phận ấy gọi quà
Giữ được không nụ cười em tươi trẻ
Để tìm về ôm ấp khúc hoan ca…
 
Rất có thể là anh đã yêu
Gặp nhau thật khéo một buổi chiều
Xuôi về đâu nhỉ thời gian đọng lắng
Suối tóc mềm vài chỗ lại làm kiêu…
 
Ngày tháng như thiêu thân vút qua
Kéo theo màu áo chợt nhạt nhòa
Cả nàng tiên - thiên thần trong giấc mộng
Mấy độ xuân về phố cũng trẻ ra…
 
Chiếc lá vàng già rụng ngoài kia
Vì sao đã vội vã chia lìa
Những bông hoa được chùm lên sắc mới
Vũ khúc không tên đẹp thực sự kìa…
 
Nắng nhạt phai chia lối phân đường
Làm như nhật nguyệt tách bạch phương
Ký sự đời thời gian vừa sao chép
Cũng khép trong tươi đẹp một nụ cười…
 
23-12-2024
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 I_icon13Tue 24 Dec 2024, 20:08

QUÊN EM ĐI TÔI
(Song tứ lục bát)
 
Tôi sẽ trả em
Đừng có đòi thêm
Cuộc tình xưa đã cũ mèm
Lời yêu đã nhạt gửi kèm gió mây
 
Đừng nhắn khi say
Khi tỉnh mới hay
Làm phiền nhau suốt đêm ngày
Tôi là tôi giận do đây thật phiền
 
Đừng trói chặt thêm
Sung sướng môi mềm
Này em lời nói mau quên
Đổi thay như thể qua đêm đổi người
 
Có giống trò chơi
Chót lưỡi đầu môi
Hiểu làm sao được em ơi
Đặt mình vào mới hiểu lời nói nhau
 
Cầm lấy đi mau
Một cuộc tình đau
Tôi sao tôi lại thuộc làu
Một lần chưa hiểu vàng thau lời người
 
Sĩ diện buồn cười
Vừa gọi đã tươi
Đây, đây bố thí điểm mười
Nịnh ai say rượu nói cười luyên thuyên
 
24-12-2024
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 I_icon13Wed 25 Dec 2024, 20:10

LẶNG ĐÊM
* Thơ 5 chữ *
 
Nghèo thì yếu ánh đèn
Cơn gió qua hờ hững
Một mình cũng thành quen
Tâm có phần trơ lạnh
Tiếng sáo bị một phen
Ngỡ ma tà chết lặng…
 
25-12-2024
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 I_icon13Thu 26 Dec 2024, 20:01

BỆNH XẤU MÁU
(Bê Năm Hai)
 
Sáng tới giờ
Thật không ngờ bụng nhỉ
Đói meo
 
Phận bọt bèo
Con nhà nghèo xấu máu
Khổ thay
 
Nắm chặt tay
Khiến mặt mày biến đổi
Ôi trời
 
Và thói đời
Chợt thấy mùi đồ ăn
Như ngộ
 
Nước miếng rộ
Và đến khổ cái bụng
Đòi ăn
 
Khẽ cằn nhằn
Nấu nướng răng chi mà
Sớm thế
 
Cái mũi tệ
Hít sâu ghê hếch lên
Thật xấu
 
Cơn đói lâu
Hành hạ đâu ra đó
Thế này
 
Dừng lại ngay
Không có ngày đổi tính
Trộm ăn…
 
26-12-2024
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 I_icon13Fri 27 Dec 2024, 20:03

VUI
(Thất ngôn bát cú)
 
Vui luôn phải biết cách để cười
Vui nên nghĩ nhé sao được tươi
Vui đừng quên bạn ngồi bên cạnh
Vui không hổ thẹn với tâm đời
Vui nên bớt chút mai đau khổ
Vui hãy sẻ chia với kẻ buồn
Vui khéo sẽ đẹp trời muôn cõi
Vui thế mới sướng kiếp làm người

23/10/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 I_icon13Sat 28 Dec 2024, 16:56

DAY DỨT
(Gieo vần chéo)
 
Bà nhìn phía cô y tá
Đang rút thuốc vào trong xi-lanh
Thước phim cũ nên bà đâu lạ
Bởi vì bà cũng từng là y tá và học chích trên những trái chanh…
 
Bà quay nhìn sâu vào tường nơi nhưng viên gạch
Có giọt nước mắt lăn
Bà thấy ông trong đó ngắm nhìn bà không than trách
Cũng ướt đầm một khoảng chiếc khăn…
 
Bà đưa ngón tay lên miệng nhẹ cắn
Để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào
Cũng đã rất cố gắng
Nhưng bà biết phải làm sao…
 
Như lời ông từng bảo
Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi
Phản ứng như rằng ông đang nói xạo
Vội xoay người nũng nịu với giọt nước mắt rơi…
 
Bà cứ nằm đây đợi
Cái cảm giác của ông năm xưa
Chứ bà đâu bị bệnh thăm hỏi
Cái cảm giác nằm lâu mà ông từng đánh lừa…
 
Thật sự không đau nhức như lời ông hứa
Khi ý thức được những lời này
Bà thấy hổ thẹn và muốn sửa chữa
Nhưng làm gì còn cơ hội nữa đây…
 
Ông vẫn cười trong đấy
Vỗ về như ngày xưa
Còn bà vẫn như vậy
Nước mắt cứ như mưa…
 
28-12-2024
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 I_icon13Sat 28 Dec 2024, 22:31

THU CUỐI
 
Cầm, kỳ, thi, họa
Đi đâu buồn quá
Sen đau màu lá
Nhớ anh thế à...

Cơn gió thoảng qua
Hoa hờn cánh rụng
Đờn rung mấy nhịp
Huyền tím thủy chung...

Đôi mắt rưng rưng
Xin đừng rơi lệ
Con tim bực tệ
Nhớ rồi sảng mê...

Sầu dài lê thê
Tái tê áo mỏng
Cây thương chiếc bóng
Gầy khô khổ lòng...

Đồi núi nghẹn trông
Mây vòng tìm gọi
Nàng thu đang đợi
Xõa mái tóc bồng...

Đen trắng mênh mông
Thu cuối ứa lòng
Cầm, kỳ, thi, họa
Mơ nồng tay anh...

23/10/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 I_icon13Sun 29 Dec 2024, 16:34

CÁNH CỬA KHÔNG ĐÓNG LẠI
* Thơ Cửu ngôn *
(Gieo vần chéo)
 
Em chào anh, đi theo người lựa chọn
Người biết đường nâng những bước em đi
Sẽ không chạm phải đâu những vật nhọn
Bởi ngọn đèn hiếm tắt lắm mấy khi…
 
Anh lòm khòm, chậm chạp cơ mà nhỉ
Những suy tư cứ trĩu nặng dáng anh
Chờ không đặng cuối cùng thành so ví
Dừng lại nhìn đôi tay những gân xanh…
 
Em đi đi. Họ cho em đôi cánh
Nhưng này em đừng dừng lại nhé em
Vì anh trả điều không thể so sánh
Đừng thọc tay vào trong túi mở xem…
 
Đối mặt nhau giờ chỉ còn kỷ niệm
Nằm trong sự im lặng những nông sâu
Ta vẫn sống, dòng thời gian nhẩn đếm
Anh gật đầu nhưng chẳng ngước lên đâu…
 
Cứ cho là ra vẻ cứng rắn đấy
Nhưng thực sự lại lo lắng khôn cùng
Ai mà biết mỗi lần em như vậy
Thêm chắc rằng ta không có điểm chung…
 
Em đi rồi làm gì còn sai đúng
Ngàn lý do cuối cùng vẫn anh sai
Vẫn chúc em bền lâu để làm chứng
Cho tình anh dù em đi cùng ai…
 
29-12-2024
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 2143
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 I_icon13Sun 29 Dec 2024, 21:15

VƯƠNG...
(Thất ngôn bát cú)
 
Dáng ngọc hong sương ngọt mắt đời
Da mềm vạt lụa mỏng hương phơi
Trăng buông bóng thẹn cong môi chẹp
Cỏ ngước hoa trông nụ hé vời
Gió quyện nâng niu kìa gấu váy
Mây hôn mắt đượm tiếng ai cười
Dài râu núi gặng thòm thèm ngó
Múa bút thi nhân thả mấy lời…

23/10/2013
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 97 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu 2022
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» 2022 Xướng Hoạ Đường Thi
» Lời muốn nói
» Chúc Mừng Xuân Mới 2022
» Các Thể Thơ Khác 2016 - 2022 👍💖👍
» Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022
Trang 97 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 50 ... 96, 97, 98, 99, 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-