Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7086 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Bông Cúc huyền Wed 13 Jul 2022, 10:16 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Bông cúc huyền
Khái Hưng
Nàng Mẫu đơn nói:
-Màu huyền là một màu không có trong loài hoa. Nhưng biết đâu lại không có trong loài người. Chi bằng đem hỏi Thái tử xem màu ấy thế nào.
Thái tử mỉm cười đáp:
-Màu huyền, như cô Tiễn Xuân La đã nói, không phải là màu đỏ hay màu tím, hay màu lam, hay màu lục. Nhưng nếu đem những màu ấy trộn lẫn nhau và trộn cho khéo, cho đúng phân ly thì chúng ta sẽ có một màu mà người ta gọi là màu huyền.
Một vài thiếu nữ khúc khích cười:
-Thái tử giảng như thế, chúng ta vẫn không thể mường tượng ra được màu huyền.
Thái tử như chợt nghĩ ra:
-À được! Tôi xin đi lấy màu huyền cho các cô xem.
Chàng liền vào nội cung, mở rương lấy chiếc áo khoác nhung tơ màu đen, cầm ra Khán hoa đình bảo các thiếu nữ:
-Đây, màu huyền đây. Cái áo khoác này tôi vừa may xong, định để sang xuân đem tặng công chúa nước Nam–chiếu mà tôi muốn tới du lịch. Đây, các cô coi, tuyệt mịn và mượt, các cô xét kỹ đến đâu cũng không tìm ra được một sợi tơ không huyền lẫn ở trong. Vì thế mà chiếc áo khoác này rất quý.
Thái tử không đợi lời đáp của cử tọa, vội đứng lên nói:
Các thiếu nữ chạy xô cả lại gần chỗ Thái tử đứng:
-Đó là màu huyền? Ồ! Màu huyền lạ nhỉ!
Thái tử mỉm cười bảo Bạch Cúc:
-Vậy Bạch Cúc tiểu thư ướm thử chiếc áo vào người xem có nổi không nào?
-Phải đấy! Phải đấy. Chị Bạch Cúc mặc thử xem. Ra! Ra mau!
Các thiếu nữ xúm nhau lôi, đẩy nàng Bạch Cúc ra giữa phòng, rồi khoác chiếc áo màu huyền lên người.
-Không! Mặc vào kia! Mặc hẳn hoi vào đã.
Bạch Cúc bẽn lẽn và lúng túng làm theo, xỏ tay, thắt giải, vuốt tà. Tiếng vỗ tay trong những tiếng mừng reo:
-Bông Cúc Huyền! Bông Cúc Huyền đẹp lắm! Có bông cúc huyền rồi!
Thái tử ngắm nghía nói:
-Cúc Huyền đẹp thực.
Nàng Bạch Mẫu Đơn giọng ghen tị:
-Tâu Điện hạ, thế Mẫu Đơn huyền có đẹp không?
Thái tử vội chữa:
-Đẹp lắm chứ. Cô nào mặc màu huyền cũng nổi, cũng đẹp.
Bỗng có tiếng gà gáy sáng. Các thiếu nữ vội vàng chạy cả ra vườn:
-Thôi, kính chào Điện hạ. Sẽ có buổi tái ngộ.
Thái tử buồn rầu, mơ mộng nhìn theo bầy thiếu nữ rẽ lá, tản mát đi vào trong hoa.
Sáng hôm sau, Thái tử tỉnh giấc, thấy mình nằm ngủ trong một gian phòng ở đình Khán hoa. Chàng bỡ ngỡ nhìn quanh phòng một lượt, rồi đứng dậy sang bên khách sảnh là nơi chàng nhớ có cuộc hội hợp tối hôm qua. Các đôn sứ vẫn còn bày thành hàng rất có trật tự. Và phảng phất chàng còn ngửi thấy mùi hương, trong đó chàng nhận ra được hương từng mỗi thứ hoa.
Vậy mộng hay thực? Thái tử thầm hỏi.
Chàng bước xuống vườn. Ngoài vườn hoa phù dung, hoa cúc đua nở, hớn hở trong gió thu lạnh, trong sương thu lam.
Thái tử lại gần:
Trong đám cúc đủ các màu, màu trắng, màu hồng, màu nâu, màu tía, màu tím, màu vàng, giữa những màu tươi sáng ấy, kỳ dị thay! đứng khép nép như thẹn thùng trong y phục mới, một bông cúc đẹp nhất, có dáng dấp nhất, một bông cúc huyền, cánh đen và mịn và muột như nhung tơ.
Thái tử mỉm cười nhìn bông hoa mới.
Rồi thản nhiên hạ lệnh sửa soạn tiệc yên để nghênh thánh giá tối hôm nay.
Khái Hưng
Thật kỳ diệu, thái tử đã có bông cúc huyền rùi. Đúng là ở hiền gặp lành mà
được cúc huyền thì mất cúc trắng, uổng hôn?
Thầy bông nào cũng iu! |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Bông Cúc huyền Wed 13 Jul 2022, 12:04 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Bông cúc huyền
Khái Hưng
Nàng Mẫu đơn nói:
-Màu huyền là một màu không có trong loài hoa. Nhưng biết đâu lại không có trong loài người. Chi bằng đem hỏi Thái tử xem màu ấy thế nào.
Thái tử mỉm cười đáp:
-Màu huyền, như cô Tiễn Xuân La đã nói, không phải là màu đỏ hay màu tím, hay màu lam, hay màu lục. Nhưng nếu đem những màu ấy trộn lẫn nhau và trộn cho khéo, cho đúng phân ly thì chúng ta sẽ có một màu mà người ta gọi là màu huyền.
Một vài thiếu nữ khúc khích cười:
-Thái tử giảng như thế, chúng ta vẫn không thể mường tượng ra được màu huyền.
Thái tử như chợt nghĩ ra:
-À được! Tôi xin đi lấy màu huyền cho các cô xem.
Chàng liền vào nội cung, mở rương lấy chiếc áo khoác nhung tơ màu đen, cầm ra Khán hoa đình bảo các thiếu nữ:
-Đây, màu huyền đây. Cái áo khoác này tôi vừa may xong, định để sang xuân đem tặng công chúa nước Nam–chiếu mà tôi muốn tới du lịch. Đây, các cô coi, tuyệt mịn và mượt, các cô xét kỹ đến đâu cũng không tìm ra được một sợi tơ không huyền lẫn ở trong. Vì thế mà chiếc áo khoác này rất quý.
Thái tử không đợi lời đáp của cử tọa, vội đứng lên nói:
Các thiếu nữ chạy xô cả lại gần chỗ Thái tử đứng:
-Đó là màu huyền? Ồ! Màu huyền lạ nhỉ!
Thái tử mỉm cười bảo Bạch Cúc:
-Vậy Bạch Cúc tiểu thư ướm thử chiếc áo vào người xem có nổi không nào?
-Phải đấy! Phải đấy. Chị Bạch Cúc mặc thử xem. Ra! Ra mau!
Các thiếu nữ xúm nhau lôi, đẩy nàng Bạch Cúc ra giữa phòng, rồi khoác chiếc áo màu huyền lên người.
-Không! Mặc vào kia! Mặc hẳn hoi vào đã.
Bạch Cúc bẽn lẽn và lúng túng làm theo, xỏ tay, thắt giải, vuốt tà. Tiếng vỗ tay trong những tiếng mừng reo:
-Bông Cúc Huyền! Bông Cúc Huyền đẹp lắm! Có bông cúc huyền rồi!
Thái tử ngắm nghía nói:
-Cúc Huyền đẹp thực.
Nàng Bạch Mẫu Đơn giọng ghen tị:
-Tâu Điện hạ, thế Mẫu Đơn huyền có đẹp không?
Thái tử vội chữa:
-Đẹp lắm chứ. Cô nào mặc màu huyền cũng nổi, cũng đẹp.
Bỗng có tiếng gà gáy sáng. Các thiếu nữ vội vàng chạy cả ra vườn:
-Thôi, kính chào Điện hạ. Sẽ có buổi tái ngộ.
Thái tử buồn rầu, mơ mộng nhìn theo bầy thiếu nữ rẽ lá, tản mát đi vào trong hoa.
Sáng hôm sau, Thái tử tỉnh giấc, thấy mình nằm ngủ trong một gian phòng ở đình Khán hoa. Chàng bỡ ngỡ nhìn quanh phòng một lượt, rồi đứng dậy sang bên khách sảnh là nơi chàng nhớ có cuộc hội hợp tối hôm qua. Các đôn sứ vẫn còn bày thành hàng rất có trật tự. Và phảng phất chàng còn ngửi thấy mùi hương, trong đó chàng nhận ra được hương từng mỗi thứ hoa.
Vậy mộng hay thực? Thái tử thầm hỏi.
Chàng bước xuống vườn. Ngoài vườn hoa phù dung, hoa cúc đua nở, hớn hở trong gió thu lạnh, trong sương thu lam.
Thái tử lại gần:
Trong đám cúc đủ các màu, màu trắng, màu hồng, màu nâu, màu tía, màu tím, màu vàng, giữa những màu tươi sáng ấy, kỳ dị thay! đứng khép nép như thẹn thùng trong y phục mới, một bông cúc đẹp nhất, có dáng dấp nhất, một bông cúc huyền, cánh đen và mịn và muột như nhung tơ.
Thái tử mỉm cười nhìn bông hoa mới.
Rồi thản nhiên hạ lệnh sửa soạn tiệc yên để nghênh thánh giá tối hôm nay.
Khái Hưng
Thật kỳ diệu, thái tử đã có bông cúc huyền rùi. Đúng là ở hiền gặp lành mà
được cúc huyền thì mất cúc trắng, uổng hôn?
Thầy bông nào cũng iu! Cúc trắng nhiều mờ, cúc huyền mới hiếm chớ. Với lại có cúc huyền đồng nghĩa với việc thoát nạn còn gì. Gì cũng mún hong sợ mất hết sao ta |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bông Cúc huyền Wed 13 Jul 2022, 14:55 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Bông cúc huyền
Khái Hưng
Nàng Mẫu đơn nói:
-Màu huyền là một màu không có trong loài hoa. Nhưng biết đâu lại không có trong loài người. Chi bằng đem hỏi Thái tử xem màu ấy thế nào.
Thái tử mỉm cười đáp:
-Màu huyền, như cô Tiễn Xuân La đã nói, không phải là màu đỏ hay màu tím, hay màu lam, hay màu lục. Nhưng nếu đem những màu ấy trộn lẫn nhau và trộn cho khéo, cho đúng phân ly thì chúng ta sẽ có một màu mà người ta gọi là màu huyền.
Một vài thiếu nữ khúc khích cười:
-Thái tử giảng như thế, chúng ta vẫn không thể mường tượng ra được màu huyền.
Thái tử như chợt nghĩ ra:
-À được! Tôi xin đi lấy màu huyền cho các cô xem.
Chàng liền vào nội cung, mở rương lấy chiếc áo khoác nhung tơ màu đen, cầm ra Khán hoa đình bảo các thiếu nữ:
-Đây, màu huyền đây. Cái áo khoác này tôi vừa may xong, định để sang xuân đem tặng công chúa nước Nam–chiếu mà tôi muốn tới du lịch. Đây, các cô coi, tuyệt mịn và mượt, các cô xét kỹ đến đâu cũng không tìm ra được một sợi tơ không huyền lẫn ở trong. Vì thế mà chiếc áo khoác này rất quý.
Thái tử không đợi lời đáp của cử tọa, vội đứng lên nói:
Các thiếu nữ chạy xô cả lại gần chỗ Thái tử đứng:
-Đó là màu huyền? Ồ! Màu huyền lạ nhỉ!
Thái tử mỉm cười bảo Bạch Cúc:
-Vậy Bạch Cúc tiểu thư ướm thử chiếc áo vào người xem có nổi không nào?
-Phải đấy! Phải đấy. Chị Bạch Cúc mặc thử xem. Ra! Ra mau!
Các thiếu nữ xúm nhau lôi, đẩy nàng Bạch Cúc ra giữa phòng, rồi khoác chiếc áo màu huyền lên người.
-Không! Mặc vào kia! Mặc hẳn hoi vào đã.
Bạch Cúc bẽn lẽn và lúng túng làm theo, xỏ tay, thắt giải, vuốt tà. Tiếng vỗ tay trong những tiếng mừng reo:
-Bông Cúc Huyền! Bông Cúc Huyền đẹp lắm! Có bông cúc huyền rồi!
Thái tử ngắm nghía nói:
-Cúc Huyền đẹp thực.
Nàng Bạch Mẫu Đơn giọng ghen tị:
-Tâu Điện hạ, thế Mẫu Đơn huyền có đẹp không?
Thái tử vội chữa:
-Đẹp lắm chứ. Cô nào mặc màu huyền cũng nổi, cũng đẹp.
Bỗng có tiếng gà gáy sáng. Các thiếu nữ vội vàng chạy cả ra vườn:
-Thôi, kính chào Điện hạ. Sẽ có buổi tái ngộ.
Thái tử buồn rầu, mơ mộng nhìn theo bầy thiếu nữ rẽ lá, tản mát đi vào trong hoa.
Sáng hôm sau, Thái tử tỉnh giấc, thấy mình nằm ngủ trong một gian phòng ở đình Khán hoa. Chàng bỡ ngỡ nhìn quanh phòng một lượt, rồi đứng dậy sang bên khách sảnh là nơi chàng nhớ có cuộc hội hợp tối hôm qua. Các đôn sứ vẫn còn bày thành hàng rất có trật tự. Và phảng phất chàng còn ngửi thấy mùi hương, trong đó chàng nhận ra được hương từng mỗi thứ hoa.
Vậy mộng hay thực? Thái tử thầm hỏi.
Chàng bước xuống vườn. Ngoài vườn hoa phù dung, hoa cúc đua nở, hớn hở trong gió thu lạnh, trong sương thu lam.
Thái tử lại gần:
Trong đám cúc đủ các màu, màu trắng, màu hồng, màu nâu, màu tía, màu tím, màu vàng, giữa những màu tươi sáng ấy, kỳ dị thay! đứng khép nép như thẹn thùng trong y phục mới, một bông cúc đẹp nhất, có dáng dấp nhất, một bông cúc huyền, cánh đen và mịn và muột như nhung tơ.
Thái tử mỉm cười nhìn bông hoa mới.
Rồi thản nhiên hạ lệnh sửa soạn tiệc yên để nghênh thánh giá tối hôm nay.
Khái Hưng
Thật kỳ diệu, thái tử đã có bông cúc huyền rùi. Đúng là ở hiền gặp lành mà
được cúc huyền thì mất cúc trắng, uổng hôn?
Thầy bông nào cũng iu! Cúc trắng nhiều mờ, cúc huyền mới hiếm chớ. Với lại có cúc huyền đồng nghĩa với việc thoát nạn còn gì. Gì cũng mún hong sợ mất hết sao ta chết 98 mạng người, ác thế mừ bảo hiền, chắc hiền như... Putin!_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7086 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Bông Cúc huyền Thu 14 Jul 2022, 06:25 | |
| ở ác gặp lành, Thầy hén? |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bông Cúc huyền Thu 14 Jul 2022, 08:05 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Bông Cúc huyền Thu 14 Jul 2022, 13:44 | |
| |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7086 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Bông Cúc huyền Fri 15 Jul 2022, 08:27 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Bông Cúc huyền Fri 15 Jul 2022, 18:17 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bông Cúc huyền Sat 16 Jul 2022, 09:29 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bông Cúc huyền | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |