Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mời rượu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Mời rượu Empty
Bài gửiTiêu đề: Mời rượu   Mời rượu I_icon13Wed 07 Oct 2020, 10:32

Mời rượu

Quán xá mưa chiều khách vắng teo

Tìm người đối ẩm chỉ chèo queo
Bạn bè năm cũ chưa tay bắt
Bằng hữu vừa quen chẳng dám khoèo
Này chén rượu men nồng nghĩa trọng
Nọ bài thơ ấm góc tình nghèo
Thôi thì rót rượu ta cùng cạn
Quên kiếp tha hương chỉ bọt bèo

Bé Na




Si tình

Lối nhỏ dầm dề đứng lạnh teo
Chờ nàng bên ngõ trúc cong queo
Mắt nhìn áo lụa tim như rớt
Mũi ngửi hơi men ngón chực khoèo
Đối chén kiêu kỳ chê áo bạc
Hoạ thơ tao nhã tránh tay nghèo
Si tình nên hoá thành ngây dại
Con nước trôi xuôi lạc cánh bèo

AH

_________________________
Mời rượu Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Mời rượu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời rượu   Mời rượu I_icon13Fri 09 Oct 2020, 11:46

Thuyền

Chiều buông chầm chậm bến sông mơ
Thuyền vẫn đợi ai chút mộng hờ
Gió thổi thì thầm như huyễn hoặc
Sóng xô gờn gợn tựa thờ ơ
Tạ từ trăng nước chưa hò hẹn
Tao ngộ núi sông chỉ thẫn thờ
Thôi cứ trôi đi về bến cũ
Chờ chi nửa kiếp vẫn bơ vơ

Bé Na



Đò

Ráng hồng vừa ửng bóng trời mơ
Bến nhỏ đò neo buộc hững hờ
Mặt nước xôn xao bờ trống trải
Sáo chiều văng vẳng giọng ầu ơ
Tâm tư mòn dạ thêm nhung nhớ
Hình ảnh hằn tim mãi phụng thờ
Bình thuỷ duyên chi mà khiến gặp
Cho lòng khách lạ tiếc vu vơ

AH

_________________________
Mời rượu Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Mời rượu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời rượu   Mời rượu I_icon13Fri 01 Apr 2022, 23:36

Ai Hoa đã viết:
Mời rượu

Quán xá mưa chiều khách vắng teo

Tìm người đối ẩm chỉ chèo queo
Bạn bè năm cũ chưa tay bắt
Bằng hữu vừa quen chẳng dám khoèo
Này chén rượu men nồng nghĩa trọng
Nọ bài thơ ấm góc tình nghèo
Thôi thì rót rượu ta cùng cạn
Quên kiếp tha hương chỉ bọt bèo

Bé Na




Si tình

Lối nhỏ dầm dề đứng lạnh teo
Chờ nàng bên ngõ trúc cong queo
Mắt nhìn áo lụa tim như rớt
Mũi ngửi hơi men ngón chực khoèo
Đối chén kiêu kỳ chê áo bạc
Hoạ thơ tao nhã tránh tay nghèo
Si tình nên hoá thành ngây dại
Con nước trôi xuôi lạc cánh bèo

AH

Em rảnh quá vào phá nhà thầy :tongue:

BỊ CHO LEO CÂY

Mấy giờ ngóng đợi cẳng dường teo
Quá ngọ lâu rồi mặt héo queo
Bà chị chiên gà đon đả vẫy
Cô em nướng vịt thiết tha khoèo
Tiền rơi sạch bách ôm lòng rỗng
Nắng đổ chang chang nép mái nghèo
Chốc lại đi ra dài cổ ngó
Đường quan vắng lặng tủi duyên bèo

Phương Nguyên
01/4/2022

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Mời rượu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời rượu   Mời rượu I_icon13Sat 02 Apr 2022, 17:20

Ai Hoa đã viết:
Thuyền

Chiều buông chầm chậm bến sông mơ
Thuyền vẫn đợi ai chút mộng hờ
Gió thổi thì thầm như huyễn hoặc
Sóng xô gờn gợn tựa thờ ơ
Tạ từ trăng nước chưa hò hẹn
Tao ngộ núi sông chỉ thẫn thờ
Thôi cứ trôi đi về bến cũ
Chờ chi nửa kiếp vẫn bơ vơ

Bé Na



Đò

Ráng hồng vừa ửng bóng trời mơ
Bến nhỏ đò neo buộc hững hờ
Mặt nước xôn xao bờ trống trải
Sáo chiều văng vẳng giọng ầu ơ
Tâm tư mòn dạ thêm nhung nhớ
Hình ảnh hằn tim mãi phụng thờ
Bình thuỷ duyên chi mà khiến gặp
Cho lòng khách lạ tiếc vu vơ

AH
VƯỜN ĐÀO
 
Mái ấm Vườn Đào lộng ước mơ
Tình thân bốn bể có đâu hờ
Duyên thầy lắm bận buông lời Ớ!
Nghĩa bạn nhiều lần cất tiếng Ơ!
Phận nặng thiên hoa hoài níu giữ
Ân sâu nhất tự mãi tôn thờ
Tim già khát học còn lưu luyến 
Nhặt tứ gom vần chửa hết vơ.
 
BXP 02.04.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Mời rượu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời rượu   Mời rượu I_icon13Sat 02 Apr 2022, 17:28

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Mời rượu

Quán xá mưa chiều khách vắng teo

Tìm người đối ẩm chỉ chèo queo
Bạn bè năm cũ chưa tay bắt
Bằng hữu vừa quen chẳng dám khoèo
Này chén rượu men nồng nghĩa trọng
Nọ bài thơ ấm góc tình nghèo
Thôi thì rót rượu ta cùng cạn
Quên kiếp tha hương chỉ bọt bèo

Bé Na




Si tình

Lối nhỏ dầm dề đứng lạnh teo
Chờ nàng bên ngõ trúc cong queo
Mắt nhìn áo lụa tim như rớt
Mũi ngửi hơi men ngón chực khoèo
Đối chén kiêu kỳ chê áo bạc
Hoạ thơ tao nhã tránh tay nghèo
Si tình nên hoá thành ngây dại
Con nước trôi xuôi lạc cánh bèo

AH

Em rảnh quá vào phá nhà thầy :tongue:

BỊ CHO LEO CÂY

Mấy giờ ngóng đợi cẳng dường teo
Quá ngọ lâu rồi mặt héo queo
Bà chị chiên gà đon đả vẫy
Cô em nướng vịt thiết tha khoèo
Tiền rơi sạch bách ôm lòng rỗng
Nắng đổ chang chang nép mái nghèo
Chốc lại đi ra dài cổ ngó
Đường quan vắng lặng tủi duyên bèo

Phương Nguyên
01/4/2022

CỐT ĐÊ VUI
 
Ơ vừa chép họa hóa ra TEO
Chót đã ghi lầm cứ tỉnh queo
Chớ phá nhà thầy Xuân Phượng cản
Đừng buông xóm bạn Mỹ Tu khoèo
Đùa chơi chẳng bởi câu vần thiếu
Bỡn cợt không do ý tứ nghèo
Mái ấm gieo duyên tình bốn bể
Vui trong thoáng chốc để trôi bèo.
 
BXP
Đêm đăng hoa, nhìn thấy bài PN, vào chép để họa, nhưng mắt kèm nhèm, chép xướng vần Ơ của thầy, nhưng chép bài họa của PN lại sang vần EO. Họa xong cứ nghĩ là PN đùa vui, nên họa tiếp vần EO. Về gõ phím, nhìn lại tá hỏa : hai bài hai vần khác nhau, PN họa đúng vần. Buổi chiều gắng đi bộ, định họa một bài nhưng lại hai vần nên phải cố họa hai, giờ sửa ý cho chuẩn thì mệt quá, đành sửa qua rồi đăng, mục đích vui thôi, mọi người thông cảm.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Mời rượu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời rượu   Mời rượu I_icon13Sat 02 Apr 2022, 20:29

Ai Hoa đã viết:
Thuyền

Chiều buông chầm chậm bến sông mơ
Thuyền vẫn đợi ai chút mộng hờ
Gió thổi thì thầm như huyễn hoặc
Sóng xô gờn gợn tựa thờ ơ
Tạ từ trăng nước chưa hò hẹn
Tao ngộ núi sông chỉ thẫn thờ
Thôi cứ trôi đi về bến cũ
Chờ chi nửa kiếp vẫn bơ vơ

Bé Na



Đò

Ráng hồng vừa ửng bóng trời mơ
Bến nhỏ đò neo buộc hững hờ
Mặt nước xôn xao bờ trống trải
Sáo chiều văng vẳng giọng ầu ơ
Tâm tư mòn dạ thêm nhung nhớ
Hình ảnh hằn tim mãi phụng thờ
Bình thuỷ duyên chi mà khiến gặp
Cho lòng khách lạ tiếc vu vơ

AH

Bài này khó hoạ quá, em mượn vần hoạ đốt nhà thầy  :tongue:

SÁNG

Nằm lỳ tới sáng đợi cơn mơ
Chỉ thấy ngoài song gió đập hờ
Góc nhỏ tìm con gà cục tác
Cũi mềm nhớ mẹ trẻ u ơ
Hoa tươi muốn gấp ra hàng gọi
Nước sạch thau nhanh đặt án thờ
Thoắt cái xem giờ ôi đã muộn
Túi giày điện thoại cuống cuồng vơ

Phương Nguyên
2/4/2022
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Mời rượu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời rượu   Mời rượu I_icon13Mon 04 Apr 2022, 09:14

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Mời rượu

Quán xá mưa chiều khách vắng teo

Tìm người đối ẩm chỉ chèo queo
Bạn bè năm cũ chưa tay bắt
Bằng hữu vừa quen chẳng dám khoèo
Này chén rượu men nồng nghĩa trọng
Nọ bài thơ ấm góc tình nghèo
Thôi thì rót rượu ta cùng cạn
Quên kiếp tha hương chỉ bọt bèo

Bé Na




Si tình

Lối nhỏ dầm dề đứng lạnh teo
Chờ nàng bên ngõ trúc cong queo
Mắt nhìn áo lụa tim như rớt
Mũi ngửi hơi men ngón chực khoèo
Đối chén kiêu kỳ chê áo bạc
Hoạ thơ tao nhã tránh tay nghèo
Si tình nên hoá thành ngây dại
Con nước trôi xuôi lạc cánh bèo

AH

Em rảnh quá vào phá nhà thầy :tongue:

BỊ CHO LEO CÂY

Mấy giờ ngóng đợi cẳng dường teo
Quá ngọ lâu rồi mặt héo queo
Bà chị chiên gà đon đả vẫy
Cô em nướng vịt thiết tha khoèo
Tiền rơi sạch bách ôm lòng rỗng
Nắng đổ chang chang nép mái nghèo
Chốc lại đi ra dài cổ ngó
Đường quan vắng lặng tủi duyên bèo

Phương Nguyên
01/4/2022

CỐT ĐÊ VUI
 
Ơ vừa chép họa hóa ra TEO
Chót đã ghi lầm cứ tỉnh queo
Chớ phá nhà thầy Xuân Phượng cản
Đừng buông xóm bạn Mỹ Tu khoèo
Đùa chơi chẳng bởi câu vần thiếu
Bỡn cợt không do ý tứ nghèo
Mái ấm gieo duyên tình bốn bể
Vui trong thoáng chốc để trôi bèo.
 
BXP
Đêm đăng hoa, nhìn thấy bài PN, vào chép để họa, nhưng mắt kèm nhèm, chép xướng vần Ơ của thầy, nhưng chép bài họa của PN lại sang vần EO. Họa xong cứ nghĩ là PN đùa vui, nên họa tiếp vần EO. Về gõ phím, nhìn lại tá hỏa : hai bài hai vần khác nhau, PN họa đúng vần. Buổi chiều gắng đi bộ, định họa một bài nhưng lại hai vần nên phải cố họa hai, giờ sửa ý cho chuẩn thì mệt quá, đành sửa qua rồi đăng, mục đích vui thôi, mọi người thông cảm.

CHỜ

Bụng chửa ăn gì một tí teo
Vò vò mẩu lá cuốn quăn queo
Rủa thầm hẹn muộn mình trông tới
Lo chán đùa dai kẻ muốn khoèo
Phỏng học hành nhiều e thức sớm
Hay trang điểm ít sợ phô nghèo
Vòng vo bước nhặt chân đà mỏi
Má thuỗn dài ra tựa bánh bèo

AH

_________________________
Mời rượu Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trần Thị Ngọc Xuân

Trần Thị Ngọc Xuân

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 26/02/2012

Mời rượu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời rượu   Mời rượu I_icon13Mon 04 Apr 2022, 13:22

THƠ BÈO


Mới đọc qua vần đã thấy teo
Như là kiểu uốn cái cây queo
Nhào lên ngại họ tuôn lời móc
Nhảy xuống lo ta hết chỗ khoèo
Bộ não tìm lâu vì vận hiểm 
Bàn tay gõ chậm bởi thơ nghèo
Thì thôi góp mặt vui nhà cửa
Dẫu chữ và niêm thiệt quá bèo


kelangthang
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Mời rượu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời rượu   Mời rượu I_icon13Mon 04 Apr 2022, 14:01

Trần Thị Ngọc Xuân đã viết:
THƠ BÈO


Mới đọc qua vần đã thấy teo
Như là kiểu uốn cái cây queo
Nhào lên ngại họ tuôn lời móc
Nhảy xuống lo ta hết chỗ khoèo
Bộ não tìm lâu vì vận hiểm 
Bàn tay gõ chậm bởi thơ nghèo
Thì thôi góp mặt vui nhà cửa
Dẫu chữ và niêm thiệt quá bèo


kelangthang

:weocam:  NX đi lang thang ngang qua ghé quán nghèo của AH!  :bong: :hoa:

cái vần này nhìn quả thấy teo thiệt!   :potay:

_________________________
Mời rượu Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Mời rượu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời rượu   Mời rượu I_icon13Mon 04 Apr 2022, 14:05

Phương Nguyên đã viết:
Thuyền

Chiều buông chầm chậm bến sông mơ
Thuyền vẫn đợi ai chút mộng hờ
Gió thổi thì thầm như huyễn hoặc
Sóng xô gờn gợn tựa thờ ơ
Tạ từ trăng nước chưa hò hẹn
Tao ngộ núi sông chỉ thẫn thờ
Thôi cứ trôi đi về bến cũ
Chờ chi nửa kiếp vẫn bơ vơ

Bé Na



Đò

Ráng hồng vừa ửng bóng trời mơ
Bến nhỏ đò neo buộc hững hờ
Mặt nước xôn xao bờ trống trải
Sáo chiều văng vẳng giọng ầu ơ
Tâm tư mòn dạ thêm nhung nhớ
Hình ảnh hằn tim mãi phụng thờ
Bình thuỷ duyên chi mà khiến gặp
Cho lòng khách lạ tiếc vu vơ

AH


VƯỜN ĐÀO

Mái ấm Vườn Đào lộng ước mơ
Tình thân bốn bể có đâu hờ
Duyên thầy lắm bận buông lời Ớ!
Nghĩa bạn nhiều lần cất tiếng Ơ!
Phận nặng thiên hoa hoài níu giữ
Ân sâu nhất tự mãi tôn thờ
Tim già khát học còn lưu luyến
Nhặt tứ gom vần chửa hết vơ.

BXP 02.04.2022


Bài này khó hoạ quá, em mượn vần hoạ đốt nhà thầy :tongue:

SÁNG

Nằm lỳ tới sáng đợi cơn mơ
Chỉ thấy ngoài song gió đập hờ
Góc nhỏ tìm con gà cục tác
Cũi mềm nhớ mẹ trẻ u ơ
Hoa tươi muốn gấp ra hàng gọi
Nước sạch thau nhanh đặt án thờ
Thoắt cái xem giờ ôi đã muộn
Túi giày điện thoại cuống cuồng vơ

Phương Nguyên
2/4/2022

Bình đầu rùi!


HONG HIỂU GÌ :bitchitlin:

Hoạ bài có phải vẫn đang mơ
Đọc mãi chưa thông nghĩa chứa hờ
Thành ngữ tìm dò câu lệch lạc
Ẩn tình ngại thốt tiếng ư ơ
Người trông cảnh vật buồn tâm não
Kẻ chạy thời gian dạt ý thờ
Thắc mắc khôn nguôi đành hỏi thử
Hay là bí chữ bạ đâu vơ

AH

_________________________
Mời rượu Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Mời rượu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mời rượu   Mời rượu I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mời rượu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Ái Hoa-