Họa thơ Sư Cô Đào Liên
BÁT NHÃ NGHIỀN NGÂM
Chả lẽ buông xuôi một chữ Thà…
Cho người tính thiện biến thành Ma
Buồn vui bởi nghiệp nay sinh thế
Sướng khổ do duyên trước tạo mà
Ác đã tâm ngăn hờn phải đoạn
Hiền vừa chí dựng hận đành xa
Đời trong nhịp thở nào ai biết
Bát Nhã nghiền ngâm ý cọ chà
BXP 22.05.2022
@ Nguyên văn thơ Sư Cô là Tứ khúc, bốn bài là một, nhưng tôi không đủ minh mẫn để kiểm từ trùng nên họa tách từng bài. Mong mọi người cảm thông.
Bài xướng
CẢM NIỆM 1
Bản chất ban sơ vốn thật thà
Qua nhiều biến đổi tự thành ma
Đói no sướng khổ thân mòn lại
Lạnh ấm buồn đau não kiệt mà
Lúc khỏe lưng tình luôn cách biệt
Khi nghèo cạn nghĩa phải rời xa
Rồi trong mỗi kiếp đời thay đổi
Sắc thể dành bao oán hận chà.!
TKN Đào Liên