Trà Mi

Tổng số bài gửi : 6092 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 Thu 09 Jun 2022, 08:41 | |
| Ba thất bại lớn nhất của Nga ở Ukraine cho đến nayRebecca Armitage & Lucy Sweeney ABC newsTheo NATO, nỗ lực của Vladimir Putin nhằm chiếm vùng Donbas phía đông đã "đình trệ". (Điện Cẩm Linh qua Reuters: Alexei Druzhinin)
Trong một chiến dịch quân sự bị phá hỏng bởi những rắc rối về hậu cần và tinh thần sa sút, có thể nói một cách công bằng là "hoạt động đặc biệt" của Vladimir Putin ở Ukraine đã hoàn toàn không đúng với kế hoạch.
Các nhà phân tích cho rằng do một số tính toán sai lầm, lực lượng Nga đã từ bỏ phần lớn mục tiêu ban đầu là chiếm đóng quy mô để ủng hộ việc củng cố giữ vững khu vực phía đông Donbas.
Với tầm cỡ và quy mô hỏa lực tuyệt đối của Nga, những bước đi sai lầm này được coi là đặc biệt sỉ nhục đối với nhà lãnh đạo luôn tự hào về sức mạnh quân sự của mình.
Putin đã rót 65 tỷ USD vào việc tăng cường khả năng phòng thủ của mình vào năm 2019, gần 4% GDP của Nga.
Và trong khi ngân sách quân sự và quân số của Nga còn kém các cường quốc phương Tây như Mỹ, thì Ukraine hồi đầu cuộc chiến so với nó là còi cọc hơn nhiều.
Nhưng lực lượng của Volodymyr Zelenskyy, được hỗ trợ bởi lính nghĩa vụ và lính tình nguyện, dường như đã nhiều lần chiến thắng số mệnh.
Có lẽ sự bối rối sớm nhất đối với các lực lượng Nga đến vào ngày đầu tiên của trận chiến, điều mà sau này trở thành một truyền thuyết về sự kháng cự của người Ukraine.
Cuộc chiến giành đảo Rắn
Vài giờ sau khi Nga đưa quân qua biên giới và bắt đầu các cuộc không kích nhắm vào các thành phố lớn vào ngày 24 tháng 2, lính biên phòng trên một hòn đảo nhỏ cách Crimea 300 km về phía tây đã nhận được một tin nhắn.
"Đây là tàu chiến của Nga. Tôi đề nghị các ông hạ vũ khí và đầu hàng để tránh đổ máu và thương vong không đáng có. Nếu không, các ông sẽ bị ném bom", sĩ quan này cảnh báo.
"Tàu chiến Nga, tự xử mình đi," đó là câu trả lời.
Thông tin liên lạc đã bị cắt và các nhà chức trách Ukraine ban đầu tin rằng 13 lính biên phòng trên đảo Zmiinyi (đảo Rắn) đã thiệt mạng khi cố gắng bảo vệ mỏm đá của họ.
 Đảo Zmiinyi ở phía nam của cảng Odesa và cách bán đảo Crimean 300 km. (Google Maps)
Nhưng vài ngày sau, một số người Ukraine đã được phát hiện trên TV của Nga, đang bị quân Nga giam giữ ở Sevastopol.
Trong vòng một tháng, họ được trả tự do như một phần của cuộc trao đổi tù nhân và đã trở về với sự chào đón những anh hùng.
Khẩu hiệu của Roman Hrybov giờ đây trang hoàng cho mọi thứ, từ tem thư đến túi xách.
"Tôi không biết nó đã làm như thế nào nhưng con trai tôi đã chinh phục thế giới bằng khẩu hiệu của mình ... nó đã nêu cao tinh thần của người dân để chiến đấu chống lại kẻ chiếm đóng", mẹ của Hrybov, Tetyana nói với BBC chương trình Chiến tranh trên Sự thật.
Trong khi đó, Đảo Rắn không chỉ trở thành biểu tượng của sự phản kháng mà còn là biểu tượng con hổ giấy của quân đội Nga.
Nó được chứng minh là một phần thưởng chiến lược trong cuộc chiến đang diễn ra, nằm nép mình giữa Romania, Odesa và bán đảo Crimea, với hải giới kéo dài đến Hắc hải tài nguyên phong phú.
Ukraine, với sự trợ giúp của các thiết bị quân sự do đồng minh phương Tây gửi đến, đã chiến đấu quyết liệt để giành lại hòn đảo, quyết tâm ngăn chặn Nga thiết lập căn cứ phòng thủ.
Vào ngày 14 tháng 4, các quan chức Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt một đối tượng sừng sỏ: tàu Moskva, chính là tàu tuần dương mang phi đạn của Nga đã tiếp cận hòn đảo này vào ngày đầu tiên của cuộc chiến.
Các quan chức Nga tuyên bố tàu chiến bị chìm sau một vụ hỏa hoạn tình cờ.
 Tàu Moskva trước khi bị chìm vào ngày 14 tháng 4. Các quan chức Nga cho biết tàu chiến bị chìm sau một vụ hỏa hoạn tình cờ, trong khi người Ukraine cho rằng nó bị trúng phi đạn. (John Konrad)
Dù lý do nào, viên ngọc quý của hạm đội Hắc hải của Vladimir Putin hiện đang yên nghỉ dưới đáy đại dương trong khi các máy bay chiến đấu tốt nhất của Ukraine tiếp tục không kích vào những lực lượng vẫn đang chiếm đóng Đảo Rắn.
Các hình ảnh vệ tinh từ tuần trước cho thấy một chiếc thuyền khác của Nga đang chạy khỏi khu vực bị tấn công bằng phi đạn, và các bức ảnh gần đây cho thấy một số tòa nhà trên đảo bị hư hại đáng kể.
"Bất cứ ai kiểm soát hòn đảo này có thể chặn đường di chuyển của các tàu dân sự theo mọi hướng tới phía nam Ukraine bất cứ lúc nào", Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov hôm 13/5 cho biết.
"Đảo Zmiinyi là lãnh thổ của Ukraine, và chúng tôi sẽ đuổi cổ quân chiếm đóng và chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi nào đạt được nó."
Một sà lan với cần cẩu hạng nặng được đặt gần tàu đổ bộ loại Serna bị chìm gần đây đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công. (Ảnh vệ tinh © 2022 Maxar Technologies)
Tất cả các tướng lãnh đã chết
Khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga bị chùn bước trong những ngày đầu tiên, các chỉ huy cấp cao đã vội vã ra mặt trận trong nỗ lực tuyệt vọng để giữ vững động lực.
Nhưng bằng cách cử các tướng lãnh cao cấp nhất của mình đến chiến trường, Tổng thống Vladimir Putin đã khiến họ dễ bị các đơn vị bắn tỉa và pháo binh Ukraine tấn công.
Trong số các tướng lĩnh Nga được cho là đã thiệt mạng trong chiến đấu có Thiếu tướng Oleg Mityaev (trái), Thiếu tướng Andrei Simonov (giữa) và Thiếu tướng Vitaly Gerasimov. (Cung cấp: Wikimedia Commons theo Creative Commons 4.0)
Gordon Corera, phóng viên an ninh của BBC cho biết: “Những chỉ huy đó đang cố gắng áp đặt tính cách của họ trên chiến trường nhưng điều này lại khiến họ gặp nhiều rủi ro hơn.
Cái chết đầu tiên được xác nhận là Thiếu tướng Andrey Sukhovetsky, người đã bị giết bởi một tay súng bắn tỉa chỉ bốn ngày sau cuộc chiến của Nga.
Hai sĩ quan cấp cao khác, Trung tướng Yakov Rezantsev và Andrei Mordvichev cũng bị giết trong các cuộc tấn công riêng biệt vào căn cứ không quân Chornobaivka.
Ukraine tuyên bố đã giết 12 tướng Nga.
Nga mới chỉ xác nhận có hai cái chết, trong khi các quan chức phương Tây tin rằng khoảng 7 tướng lãnh đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
Mỹ đã thừa nhận cung cấp thông tin tình báo giúp Ukraine nhắm mục tiêu và giết các tướng lĩnh Nga.
Nhưng các chuyên gia nhanh chóng chỉ ra rằng không khó tìm thấy cấp bậc cao hàng đầu của Nga khi họ sử dụng iPhone hoặc radio push-to-talk để liên lạc.
Một viên chức quốc phòng Mỹ nói với các phóng viên hồi tháng 3: “Chúng tôi thấy họ sử dụng nhiều phương tiện liên lạc không bảo mật hơn do khả năng liên lạc bảo mật của họ… vì lý do này hay lý do khác, không mạnh như đáng lẽ phải có”.
 Trung tướng Andrei Mordvichev (trái) được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công gần thành phố Kherson, miền nam nước này vào tháng Ba. (Reuters: Chingis Kondarov)
Ngoài tác động rất lớn đến tinh thần quân đội Nga, cái chết của các tướng lãnh để lại khoảng trống quyền lực ở cấp cao nhất.
Nhà phân tích quân sự độc lập Pavel Luzhin nói với The Moscow Times: “Mỗi cái chết của một vị tướng đều khiến Lực lượng vũ trang Nga trở nên kém hiệu quả hơn.
"Có thể mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần để thay thế chúng."
Cuộc vượt sông thất bại ở Donbas
Trong thảm họa có lẽ là lớn nhất trên chiến trường, Nga gần đây đã mất gần như toàn bộ một tiểu đoàn trong một nỗ lực bất thành để vượt qua một con sông ở phía đông Ukraine.
Mọi chuyện bắt đầu khi lực lượng Nga, trong tuyệt vọng cố gắng giành chiến thắng cho Vladimir Putin ở vùng Donbas, đã cố gắng thực hiện một thủ đoạn xảo quyệt để bao vây thành phố sinh đôi Lysychansk và Severodonetsk.
Nhưng cuộc tấn công lén lút yêu cầu tiểu đoàn phải băng qua sông Siverskyi Donets bằng một chiếc phao - một cây cầu nổi cho phép thiết vận xa và binh sĩ băng qua.
Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine đang nằm chờ đợi.
 Khi lực lượng Nga bắt đầu đi qua cây cầu, Ukraine tung ra các cuộc tấn công bằng pháo và máy bay hạng nặng. (Bộ Tư lệnh Lực lượng Nhảy Dù Ukraine, qua Reuters)
Người ta tin rằng một lữ đoàn xe tăng địa phương đã nhận biết các binh sĩ Nga ở gần sông và hướng dẫn pháo binh và phi hành đoàn gần đó chuẩn bị sẵn sàng.
Khi các lực lượng Nga đốt lửa ở các cánh đồng và khu rừng gần đó để che khuất những gì họ đang làm, quân đội Ukraine biết rằng họ sẽ ở trên phao và hoàn toàn dễ bị tổn thương.
Một loạt các cuộc không kích đã tiêu diệt tiểu đoàn này.
Một sĩ quan xử lý bom mìn người Ukraine tên là Maxim tuyên bố trên Twitter đã điều phối vụ tấn công.
"Trong 20 phút sau khi đơn vị [trinh sát] xác nhận cây cầu của Nga [đã] được lắp đặt, trọng pháo đã tấn công lực lượng Nga, và sau đó không quân cũng dập vào", ông nói.
"Tôi vẫn ở trong khu vực này, và tôi chưa bao giờ thấy ... trận chiến dữ dội như vậy trong đời."
Hơn 70 xe tăng và thiết giáp đã bị phá hủy và tới 1.000 lính Nga thiệt mạng.
Ước tính có tới 1.000 lính Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công vào bờ sông Siverskyi Donets. (Bộ Tư lệnh Lực lượng Dù Ukraine qua Reuters)
Bộ Quốc phòng Anh cho biết về vụ việc "Tiến hành vượt sông trong môi trường đang tranh chấp là một hoạt động có tính rủi ro cao".
"[Việc điều động] nói lên áp lực mà các chỉ huy Nga đang phải chịu để đạt được tiến bộ trong các hoạt động của họ ở miền đông Ukraine."
Nhiều chuyên gia quân sự tin rằng Nga sẽ tiến công tốt hơn ở Donbas vì họ có xu hướng thoải mái hơn khi chiến đấu trên các vùng đồng bằng bằng phẳng, nơi họ có thể bao vây kẻ thù.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết trong khi quân Nga đã đạt được một số lợi ích, cuộc tấn công phía đông không diễn ra tốt như Vladimir Putin hy vọng.
"Chúng tôi vẫn đánh giá lực lượng trên mặt đất của Nga ở Donbas là chậm chạp và không đồng đều", một viên chức cao cấp nói với các phóng viên hôm 10/5.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, nhìn chung đã có một "sự suy giảm đáng kể về năng lượng" trong tiến độ của Nga.
"Các cuộc tấn công của Nga đã sa lầy mỗi khi chúng tấn công vào một khu vực đã được xây dựng trong suốt cuộc chiến này và những khu vực này khó thể khác biệt", nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington cho biết.
"Các báo cáo tiếp tục và càng nhiều về việc giảm sút tinh thần và từ chối chiến đấu của các đơn vị Nga cho thấy sức mạnh chiến đấu hiệu quả của quân đội Nga ở phía đông tiếp tục thấp và có thể giảm thêm nữa."
 Đặc phái viên LHQ của Nga đùng đùng ra khỏi cuộc họp của Hội đồng Bảo an. (Trà Mi dịch)
|
|