Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG    KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  I_icon13Tue 08 Mar 2022, 19:51



KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  Img_2146




CÂU CHUYỆN XƯA (1) Chay Mạng
(Kể cho mọi người nghe thư giãn)
---
Thuở nhỏ mình không ăn chay được..
Bà thân mình nấu các món chay ngon, mình ăn vào cảm giác không đủ sức, vì vậy chiều tối là mình ngã mặn ngay.! Mình mua những món ưa thích khẩu vị như : hủ tiếu giò heo, cháo lòng và v v..
Bà thân hỏi ăn chay chưa hết một ngày mà đã ăn mạng rồi sao.?
Mình trả lời: Giờ này Phật đi ngủ rồi má
Bà thân mình chỉ biết lắc đầu.!
Bà thân khuyên mình bằng đủ mọi cách, mà mình ngoài mặt như không để tâm..
Rồi ngày mùng một lại đến.. Mình ăn cơm bằng cá khô chiên, mấm tôm và dưa chua chấm nước mắm
Bà thân nhìn thấy lại hỏi, hôm nay ngày chay mà ăn kỳ vậy.?
Mình trả lời.. Con ăn Tam Tịnh Nhục mà cũng là món chay, con nghe má kể cho bạn của má, con nghe, nên con ăn theo..
Bà thân nói : Mầy là quỷ mà hết biết nói sao nữa..
Nhưng có điều kỳ lạ là.. Ban ngày mình ăn chay không được.. Nhưng ban đêm ngủ, nằm mơ thấy người ta rủ đi ăn thịt, thì mình khẳng khái trả lời : Nấu có trái cây hay chuối thì tôi ăn, còn thịt thì tôi không ăn..
Sáng dậy kể cho bà thân nghe bà nói: Sao mầy khôn vậy.? Tao ban ngày ăn chay mà đêm nó rủ ăn thịt, tao ăn ngon lành..
Rồi Công Ty Thảm Thêu Xuất Khẩu Ra Đời
Mình lúc đó là tổ trưởng của xưởng thêu ở Phường, rồi được tuyển lên Quận Bình Thạnh
Lý do : Tham gia thêu hàng để trả nợ cho Liên Xô.. Mà mỗi ông tổ trưởng, thời đó như một ông vua thống trị quy cách thêu của mình vì vậy thêu hàng, ra hàng không thống nhất về mẫu, hàng xuất đi lại bị trả về ..
Cô Tám Thư làm giám đốc công ty lúc đó
Cùng ban điều hành, bàn nhau thi tuyển kỷ thuật thêu..
Liền ra thông báo là : Các cơ sở thêu hãy tìm cách thống nhất về mẫu thêu, công ty sẽ chọn để các cơ sở theo đó làm y như nhau thì hàng mới giao được..
Mình đã soạn bài và nhơ các cấp điều hành ở Quận hổ trợ, mình đã hoàn thành Quyển Mẫu Kỷ Thuật Thêu.
Và Quyển mãu được in ra, chia cho các cơ sở
Nhìn theo đó mà thêu..
Việc làm này đã thành công và mình được tuyển chọn làm Kỷ Thuật trưởng của Công Ty TTXK.. Từ đó
Công việc ban đầu của mình là đào tạo tuyển chọn bốn trăm giáo viên, mở lớp thêu ở các Quận Huyện Miền Nam.. (Bốn trăm giáo viên đó sẽ đào tạo ra mười ngàn thợ thêu)
Thêu hàng xuất khẩu..
Và sau đó khi lớp học, các em thi đậu rồi
Thành cơ sở cho Phường Quận đó..
Kế tiếp đào tạo sáu mươi em thợ giỏi để chuyên thêu mẫu.. Mẫu thêu được đem chào hàng ở các nước bạn, và được hợp đồng mang về có việc thêm cho các bạn tham gia thêu
Lại kể về chuyện chay mạng tiếp theo như sau: Mình trong ba năm đào tạo lớp và thường xuyên đi kiểm tra, về mặt hàng và nhân sự
Đêm đó mình đang nằm ngủ, thì thấy cắn cục thịt, cục thịt nó phóng từ trong miệng mình chạy ra, kêu lên là Mầy ăn thịt con mầy, mầy ăn thịt con mầy.. Và vừa kêu vừa chạy ra cửa..
Hình dáng giống đứa nhỏ trong bóng đêm, thấy thật khủng khiếp vô cùng, trong khi đó cái miệng mình vẫn còn đau vì lúc nó phóng ra mạnh quá..
Sáng dậy kể chuyện cho ba mẹ nghe, ba nói là : Học trò cũng là con của con đó, trong việc này, có thể nó chết đầu thai thành con vật và con vì không biết ăn phải nó, nó báo cho con biết..
Mình nghe vậy, từ đó không ăn thịt nữa chỉ ăn cá thôi..
Mình vào công ty có kể cho mấy bạn nghe
Có một cô bạn tên Đào là nhân viên kế toán
Ba của cô ấy tên Nhẫn, mình gọi là bác Nhẫn
Nhìn bác như ông tiên vì tóc bác bạc trắng cả đầu, bác có năm cô con gái Đào là chị cả
Đào về kể chuyện giấc mơ của mình cho bác Nhẫn nghe, ông bảo Đào khéo léo mời mình về cho ông biết, và lấy lý do dạy Hạnh là em Út của Đào học để đi qua Pháp ..
Chiều đó Đào chỡ mình về và được bác hỏi nguyên nhân giấc mơ..
Mình thật tình kể hết cho bác nghe, bác khuyên mình ăn chay và bác là người đứng ra lo cho mình bằng cách.. Sáng bác dỡ cho hai phần ăn.
Ăn sáng và ăn trưa, chiều về cùng Đào ăn chiều với cả gia đình bác..
Trong thời điểm đó mình đã khẳng định nói với bác là : Bác ơi theo cái thấy của con như sau: Khi làm con người hay con vật có hai điều quyến rũ mà con người hay con vật khó cưỡng lại lắm.!
Bác hỏi vậy con nói cho bác nghe đi
Mình nói hai đều đó là: 1 Là Ăn và 2 Là Yêu
Ăn không thể thiếu khi bị đói và yêu là dục vọng đòi hỏi không kềm chế được thì rất khó chịu..
Con bây giờ nghe lời bác đã tập bỏ được ham ăn mạng rồi, nhưng yêu thì con chưa bỏ được, khi nào cả hai đều này mà giữ được thì hạnh phúc là không còn đau khổ nữa
Lúc đó bác không nói lên lời, lý do mình nghĩ là bác đã biết mình nói đúng..
Sau đó không bao lâu, bác bước thêm bước nữa, là bác có bác gái mới, vì mẹ Đào đã mất và bác ở vậy nuôi con..
Tiếp tục chuyện ăn chay ăn mạng
Bác giúp mình đúng một tháng, cảm giác trong lòng mình lúc đó, mình nghĩ, ăn chay một tháng rồi, mà ăn mạng lại cũng uổng há..
Sáng hôm trước bác Nhẫn báo là đủ một tháng nên bác không mang đồ ăn cho mình nữa, sáng dậy mình chiên cá khô và cơm giỡ theo trưa ăn..
Trưa mang cơm ra vừa gắp miếng cá đưa lên miệng cắn, cái đầu mình nhức như Tôn Ngộ Không bị vòng kim cô xiết, đau không chịu nổi
Mình phải bỏ cá ra, bỏ mặt cơm dính cá.. Và lấy dầu thoa mũi, uống ly nước nằm một chút, rồi ăn cơm với muối mà hết nhức đầu
Rồi từ đó mình ăn chay mà không hề nguyện gì cả, bởi vì mình không biết có theo nổi hay không.. Sẽ kể tiếp sau nhé chúc các bạn hữu duyên xem cho biết những bí ẩn trong câu chuyện này
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 🙏🙏🙏
---------

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG    KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  I_icon13Wed 27 Apr 2022, 16:08


KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  Img_2161








HAM MUỐN Ở ĐỜI
---
Làm người nặng gánh bởi "Ăn - Yêu"
Chữa ngộ còn ham muốn thật nhiều
Vóc sánh hoa dày trăm cảnh dụ
Danh tràn núi cả vạn tình chiêu
Bền tâm tự nhủ rời bao sự
Vững giới truy nguyên tránh mọi điều
Dặm bước đường trần sinh thức huệ
Thanh bần lặng lẽ thắm hồn siêu 🌙
----
TKN Đào Liên
27.04.2022
---------





Được sửa bởi mytutru ngày Wed 18 May 2022, 18:43; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhân Chi Sơ Tánh Bổn Thiện/12 nhân duyên    KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  I_icon13Wed 11 May 2022, 02:55



KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  Fb_im457







CẢM NIỆM (12 nhân duyên)
NHÂN CHI SƠ Tính bản thiện
---
🙏Bản chất ban sơ vốn thật thà
Qua nhiều biến đổi tự thành ma
Đói no sướng khổ thân mòn lại
Lạnh ấm buồn đau não kiệt mà
Lúc khỏe lưng tình luôn cách biệt
Khi nghèo cạn nghĩa phải rời xa
Rồi trong mỗi kiếp đời thay đổi
Sắc thể dành bao oán hận chà.!
-
Sắc thể dành bao oán hận chà.!
Vô thường lẩn quẩn khắp gần xa
Nhìn thông Phật hiểu trần gian lại* cứu
Thấy được trời thương cõi tục mà* nt
Bạn giỏi bao thời ban chánh pháp
Tôi khờ lắm buổi luận tà ma
Nhân duyên cứ vậy mà xoay chuyển
Bất thiện đà quen khó sửa nà ..!
-
Bất thiện đà quen khó sửa nà ..!
May còn đức tựu giải điều ma
Cơn mơ phúc cũ hồn siêu lại
Giấc điệp hiền xưa chí diệu mà
Tạng thức kinh trì soi ý rộng
Cơ thần chú tụng tỏ lời xa
Ba Ngôi kỉnh trọng dầy công thấm
Tứ đại thuyền an giúp trẻ già
-
Tứ đại thuyền an giúp trẻ già
Nương nhờ bến đậu chỗ gần xa
Mưa thiền chẳng nhạt rèn tâm lại
Nắng định nào phai luyện tánh mà
Bát Nhã đưa đường qua bậc thánh
Lăng Nghiêm chỉ lối tránh tầng ma
Từ Bi Thủy Sám chuyên trừ tội
🙏 Bản chất ban sơ vốn thật thà
----
TKN Đào Liên 11.05.2022
(Tứ khúc thơ hồi đầu thuận nghịch vận)
---------


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG    KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  I_icon13Wed 18 May 2022, 18:54



KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  Fb_im458






Bài 2) Luôn rèn ý thức

TRƯỜNG ĐỜI HỌC HẠNH
(Thể ĐL liên hoàn thuận nghịch vận)
---
Hay rèn đức hạnh "nhẫn từ bi"
Phải đến trần gian học tức thì
Ngẵm kẻ vô tình do tánh lạnh
Nghe người bất ý bởi hồn si.!
Buồng tim chửa tỉnh ân nào nhớ
Cửa não còn mê nghĩa vẫn lì
Gặp lúc giông tràn lo thoát đã
Hết giờ thử thách đợi ngày thi
-
Hết giờ thử thách đợi ngày thi
Mãi nhủ hằng chăm bỏ tật lì
Giữ miệng ôn hòa xa hận oán
Gìn lời nhỏ nhẹ tránh hờn si
Trên giao ý niệm công vừa sức
Dưới nhận lòng tin việc đúng thì
Tự chủ thành quen nên chí dũng
Hay rèn đức hạnh "nhẫn từ bi"
----
TKN Đào Liên 18.05.2022
---------





Được sửa bởi mytutru ngày Wed 18 May 2022, 20:35; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG    KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  I_icon13Wed 18 May 2022, 19:40



KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  Fb_im459








Bài 1) thời vô minh
-
TRƯỜNG ĐỜI HỌC HẠNH
(ĐL liên hoàn thuận nghịch vận)
---
💖 Đây vì kém hạnh nhẫn từ bi
Phải đến trần gian học tức thì
Ngẵm kẻ vô tình do tánh lạnh
Nghe người bất ý bởi hồn si.!
Buồng tim chửa tỉnh ân nào nhớ
Cửa não còn mê nghĩa phải lì
Gặp lúc giông tràn lo thoát đã
Hết giờ thử thách đợi ngày thi
----
Hết giờ thử thách đợi ngày thi
Ngã mạn đà quen tật cứ lì .!!
Giận kẻ quên lời sinh não oán
Sân người trở giọng hóa mình si
Tâm khờ ngán ngẩm eo nhiều độ
Phận dốt thờ ơ lụn những thì
Phật hiểu âm thầm khơi lục thức
💖 Đây vì kém hạnh nhẫn từ bi
----
TKN Đào Liên
18.05.2022
---------


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG    KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Gỏi Ngó Sen Chay
» Bún Bò Huế Chay
» Bánh bao chay
» Gỏi Mít Chay
» Bánh trôi bánh chay
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: mytutru-